"....nên biết điều một tí..."
Vào 3 ngày 25-26-27 tháng 9 năm 2009, 3 khóa 6,7,8 ĐS/QGHC đã có buổi họp mặt tại Nam Cali; Nhân dịp này 3 khóa có phổ biến một Đặc San có tựạ đề " Nửa Thế Kỷ Hôi Ngộ" gồm các bài viết của các CSV/QGHC 3 khóa 6,7,8. Tập đặc San dầy 381 trang. Dù đã nhận được từ gần 5 năm , nhưng Tôi cũng không đọc hết...tình cờ, cách đây vài ngày Tôi có đọc bài của Anh Nguyễn Trọng Can (trang 314 đến 324) có một đọan như sau:( xin trích nguyên văn)
"....Sau đó khoảng 2 năm, ông Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh được điều động về Bộ, tôi được bổ nhiệm Xử Lý Thường Vụ Phó Tỉnh Trưởng HC, kiêm Chánh Văn Phòng. Một công hai việc, tôi gồng mình thi hành 2 chức vụ cùng một lúc tương đối hoàn hảo. Nhưng trên 3 tháng trời, vẫn không có người thay thế, cũng không có Nghị Định bổ nhiệm chính thức từ Bộ, tôi về Sàigon nhắc nhở, thì được Phòng Nhân Viên cho biết là tôi nên biết điều một tí là xong ngay!
Tôi bàn với vợ, lúc đó đang làm cho Văn Phòng Cố Vấn Trưởng MAGV tại Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp, lương nàng cao hơn lương công chức hạng A, nhưng chúng tôi vẫn không có dư để mua chức vụ, dù chỉ là một tí.........."
Xin miễn có ý kiến....
Nguyễn Kim Dần ĐS8
Anh Vũ Văn Hùng thân kính,
* Cương xin chân thành cảm ơn Anh vô cùng . Tấm hình nầy thật quý báu . Hình ảnh đầy ân tình của ngày xưa
dù cho " ĐẬP VỠ GƯƠNG RA CŨNG KHÔNG THỂ TÌM THẤY BÓNG " nhưng đã 47 năm qua rồi mà Anh vẫn
còn lưu giữ, chứng tỏ Anh luôn trân quý tình nghĩa và kỷ niệm đẹp của thời vàng son đã qua. Nhìn hình, Cương
như được sống lại trong khung cảnh của Tòa Hành Chánh Tỉnh Kiến Tường, lúc Cương thực tập dưới sự chỉ dẫn
của Anh, Anh Đinh Sơn Huy (?) và Anh Lê Duy Lai. Trong hình, Cương nhận ra được Anh ngay và ông Phát (?),
Trưởng Ty Tài Chánh ; còn những người khác thì Cương nhớ mặt nhưng không nhớ tên. Cương thắc mắc không
hiểu tại sao lại thiếu vắng Bùi Châu, Huỳnh Văn Tâm và Hoàng Luyện Huỳnh Hữu Duy Toản (?), có lẽ những bạn nầy
đang thực tập ở các Quận hoặc Ty Sở khác (?). Thì ra, Cương được nhiều thiện duyên, được thực tập bên Anh lại
được Anh cho chụp hình lưu niệm. Thật là may mắn ! Thật là diễm phúc.! Tấm hình giá đáng" ngàn vàng "; cho dù
chúng ta là triệu phú, chúng ta cũng không thể kéo tuổi đời trở lại để chụp được một tấm hình trong khung cảnh cũ,
với những người xưa. Chợt thấy thấm thía khi nhớ câu thơ của ai đó, rằng:" những người xưa năm cũ bây giờ ở đâu?!"
* Cô thư ký bên trái, nhìn hiền hậu, có duyên và dễ thương quá, Anh Hùng nhỉ ? Tại vì lúc đó Cương đã lập gia đình, nếu
không thì....chắc Cô ta không chạy khỏi tay Cương ?!( Cười chút chơi cho đời lên men )
* Với tất cả lòng cảm kính,
Lý Ngọc Cương
On Tuesday, 22 July 2014 11:40 AM, HungLoan Vu <vu_family@hotmail.com> wrote:
Goi toi Cuong tam hinh chup tai Hanh lang Chanh van phong toa Hanh Chanh Kien Tuong
hoi nam 1967 Cuong co nhan ra ai throng tam hinh nay khong ? Anh dung Ben phai Cuong
dang Quang Tay Len vai Cuong....Luc nao Tien Thi goi Anh nhe.
Than ai
Vu Van Hung
No comments:
Post a Comment