Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 16 July 2014

TƯỜNG GIANG VIẾT BÀI NẦY ĐỂ LIẾM CHIM TRÚC HỒ - TRÚC HỒ TÊN THẬT TRƯƠNG ANH HÙNG DÂN BẾN TRE - SAO NÓ KHÔNG XƯNG HÙNG, HÙNG MÀ CỨ HỒ, HỒ ?

VIỆT CỘNG TRONG CÁC VÙNG QUÊ THƯỜNG ĐẶT TÊN CHO CON TÒAN LỰA NHỮNG TÊN THẬT KÊU KIỂU VIỆT CỘNG - TẠI MỘT QUẬN TRONG KHU U-MINH THƯỢNG, TRONG NGĂN TỦ HỒ SƠ CÒN MỘT CHỒNG CĂN CƯỚC KHÔNG CÓ NGƯỜI NHẬN trước 1970- 

GIỮA RỪNG TRÀM MÊNH MÔNG, MUỖI MÒNG QUANH NĂM, DÂN CHÚNG ÍT CÓ NGƯỜI BIẾT CHỮ VÀ HỌC XONG TIỂU HỌC - 

VẬY MÀ CĂN CƯỚC TÒAN LÀ NHỮNG TÊN VĂN MINH HƠN CẢ THÀNH THỊ NHƯ: NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC , TRẦN THỊ HÒA BÌNH, LÊ CHIẾN THẮNG và ĐỦ THỨ HỌ MANG TÊN ANH HÙNG, ĐỘC LẬP, ĐIỆN BIÊN, GƠ NEO.... v.v..vv  THỜI ĐÓ ĐỌC TÊN TRÊN CĂN CƯỚC LÀ BIẾT NGAY THÂN NHÂN CỦA HỌ LÀ VIỆT CỘNG, GỐC DU KÍCH VC, hiếm khi sai !

CHẮC CHẮC CÁI TÊN "TRƯƠNG ANH HÙNG" CŨNG NẰM TRONG CÁI MODE CỦA VC THỜI ĐÓ ! 

SAU NẤY CÓ TÀI LIỆU CHO THẤY TRÚC GIANG, TRÚC HỒ, TRÚC SINH ... CHÚNG TÔI ĐÓAN LÀ GỐC BẾN TRE QUẢ KHÔNG SAI- THÂN NHÂN CỦA CA VĂN THỈNH .
 TRÚC HỒ CHỐNG CỘNG RẤT NỔI NHƯNG TRÚC GIANG GOM TIỀN VỀ LÀM TỪ THIỆN " SƯỞI ẤM VC" THÌ SAO ĐÂY ???

MỚI NHỨT CA SĨ "ĐAN NGUYÊN" LÀ CA SĨ ANH HÙNG RẰN RI CHỐNG CỘNG SỐ 1 CỦA ASIA LẠI NHÀO RA thế chân cho vài ca sĩ rút tên giờ chót. Chắc ĐAN NGUYÊN chống CỘNG bằng cách "BÚ KU" CHO "KU SHOW" CỦA Q QUYÊN ???(Ca sĩ VC 100% , có cả ĐỜM CON HEO nữa) =

 TƯỜNG GIANG GIẢI THÍCH SAO VỀ TRƯỜNG HỢP NẦY VỚI ĐAN NGUYÊN HÁT CHO BIỂN ĐÔNG ? HÁT CHO BIỂN ĐÔNG ĐỂ CHỐNG CÁI ĐẦU VC HAY CHỈ CHỐNG CÁI HẬU MÔN CỦA VC ? 
HÁT XONG RỒI BIỂN ĐÔNG CÓ BÃO TO LÀ DO CÔNG LAO TRÚC HỒ CHỨ GÌ ? 

HÁT NHỨC NHỐI QUÁ NÊN TRUNG CỘNG NHỔ GIÀN KHOAN BỎ CHẠY PHẢI KHÔNG THẰNG TƯỜNG GIANG GIA NÔ , CHÓ SĂN, LIẾM KU CỦA DIỆU QUYÊN ! !  !./- Mt68

On Friday, July 11, 2014 11:57 PM, "Tuong-Giang TN  wrote:



Tôi tưởng Trương Minh Hòa thông minh hơn những gì anh ta viết ở bài dưới về "Nhí Hồ" (nhạc sĩ Trúc Hồ). Trương Minh Hòa trước đây có viết một số bài làm tôi nghĩ rằng anh chàng rất uyên bác về tình hình "thế giái".  Và tôi cũng rất nể nang nếu không nói là có chút ngưỡng mộ.

Nhưng "thần tượng đã sụp đổ.

Kệ chú cái tên "Nhí Hồ" muốn tuyên bố gì kệ nó, nhưng những việc làm của nó toàn mang lại niềm tin của đồng bào trong nước đối với người Việt cựu Việt Nam Cộng Hòa nơi hải ngoại.  Nếu Hòa không biết điều đó thì Hòa ngu lắm, chỉ biết đem câu nói của Trúc Hồ để mong hạ bệ Trúc Hồ.

Đừng bị "sốc" khi tôi nói điều này.  Trúc Hồ nói một đàng nhưng làm một nẻo.  Nói thì nói vậy ("không chống chế độ"), nhưng những sản phẩm của ASIA bị mấy anh Dép Râu cấm tùm lum. Vì nó làm cho đồng bào ở trong nước được sung lên như uống thuốc bổ, và họ tiếp tục kiên cường và sống trong hy vọng.  Đừng tưởng là những màn diễn hành Cờ Vàng kỳ rồi với chuyện "hát cho biển đông" là vô ích.

Có những thằng tự cho là mình "chống cộng" và luônđánh phá những người chống cộng có hiệu quả.  Đúng là mấy thằng trời đánh!

Những màn biểu tình đầy cờ vàng đã về trong nước, và đồng bào đã biết cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa tưởng đã chết, mà SỐNG DẬY Ở KHẮP NƠI. Thế cho nên, một số người đã không còn ngần ngại nhắc đến "Việt Nam Cộng Hòa" như một biểu tượng tốt đẹp.

Đĩa ASIA 58 (Lá Thư Từ Chiến Trường) dù bị Dép Râu cấm nhưng những chỗ in dĩa lậu làm ra KHÔNG KỊP CUNG ỨNG CHO NHU CẦU của khán giả xem ASIA lén lút tại Việt Nam.  Phải công nhận ASIA của "Hồ Nhí" đã thực hiện cuốn này một cách đẹp đẽ và hoàn toàn thành công về nghệ thuật.  Nếu Hòa mà biết thưởng thức một tác phẩm Video và là người yêu VNCH và "chống cộng thực sự (???)
thì sẽ hiểu tại sao các thanh niên tại Saigon trước đây ra đường biểu tình chống Chệt cộng đã hát rầm rập bài "Đáp Lời Sông Núi" mà "Hồ Nhí" đã viết (trong đĩa ASIA 58).

Hòa ơi,
Tôi tưởng bạn là thông minh, nhưng khám phá ra bạn cũng như Ngô Kỷ là những thằng Đâm Sau Lưng Người Khác (tôi không nói là "đâm sau lưng chiến sĩ" để bạn khỏi bị dị ứng về từ ngữ!).

Kỳ rồi "Nhí Hồ" đã làm một màn diễn hành rất đẹp với cờ vàng
tại Washington DC. Nếu không có "Nhí Hồ" thì cá cộng đồng cũng làm được, nhưng không gây "hào hứng" được như vậy.

Dù có lấy ống đu đủ đưa vào lỗ đít của Hòa để thổi lên cho lớn hơn con bò, chắc Hòa cũng không làm được 1% việc của "Hồ Nhí" đã làm.  Hồ Nhí nói một đàng, tuy nhiên lại làm một nẻo, GÂY DỰNG NIỀM TIN CỦA ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI VỀ CÁI CHÍNH NGHĨA TỰ DO DÂN CHỦ VẪN ĐANG CÒN SỐNG, VÀ CÙNG LÚC TỐ CÁO CÁI DỐI TRÁ CỦA ĐẢNG CSVN.

Còn Hòa thì THÌ SAO ??? Chống Cộng kiểu gì mà cứ thích đâm sau lưng của người khác ???

Vậy thì ai là cháu ngoan bác hồ đây?

Coi bộ Hòa và Ngô Kỷ rất xứng hợp trong cái vai trò"cháu ngoan" này hơn.  Vì "Hồ Nhí" đúng là một đứa cháu phản động, không xứng với vai trò này đâu!

Tường Giang.

No comments:

Post a Comment