Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 11 November 2023

  Tâm tình của HT Lê Hữu Phước , tiếc thương một người bạn ...


PHÂN ƯU

Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn trễ

 

Ông

 

NGUYỄN AN TÔN

 Cựu Sinh Viên Ban ĐS11 Học Viện QGHC

 

Đã từ trần ngày 2 tháng 10 năm 2023 tại Virginia - Hoa Kỳ

 

Hưởng thọ 83 tuổi

 

Xin thành kính chia buồn cùng Tang quyến

 

Nguyện cầu Hương Hồn Ông NGUYỄN AN TÔN

sớm được siêu thoát về Cõi Yên Bình Miên Viễn

 

ĐỒNG MÔN QGHC/Mt68

_______________________________________



Tôi xin cảm ơn Hội QGHC Miền Đông đã Phân Ưu và phổ biến tin buồn về sự ra đi trong lặng lẽ và cô đơn của người bạn đồng song, hiền lành, khiêm tốn và dễ mến của Khóa 11, Anh Nguyễn An Tôn.

Ngày nào cũng vậy, sau giờ học, một sinh viên cao gầy, đeo kính trắng, lặng lẽ đứng cạnh nhà gởi xe, kiên trì đợi người bạn gái khác khóa, chưa tan lớp. Họ lặng lẽ gặp nhau. Anh căng cây dù, rồi cả hai nép vào nhau, cùng sánh bước êm đềm đi ra cổng trường, trong những ngày nắng và cả những ngày mưa.

Đứng trên lầu 2 Ký Túc Xá Hoc viện, chúng tôi đã rất quen thuộc và đã yêu mến hình ảnh dễ thương và lãng mạn này của cặp đôi (Sông Hương& Hồ Than Thở), anh Tôn&chị Châu ở "thuở ban đầu lưu luyến ấy", vào những năm 64, 65.

Tôi có gặp lại anh chị một lần khi tôi đi họp ở Dalat vào năm 1973. Tôi và anh Vịnh có quen biết với chị Châu trên Dalat, trước khi chị xuống Saigon học khóa 12 QGHC.

Giòng đời thật vô cùng ảo diệu. Nào ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Mỗi người mang mỗi số phận, mỗi nghiệp riêng.

Sáu mươi năm sau, bên một vùng trời rất xa quê và lạnh lẽo, anh Tôn đã âm thầm bỏ tất cả, bỏ cả những kỷ niệm êm đềm, những buồn vui, hạnh phúc và đau khổ của kiếp người. Bỏ cả bạn bè cùng lớp, khác lớp, lặng lẽ ra đi y như đã âm thầm và lặng lẽ sống trong suốt cuộc đời quạnh hiu của anh.

Tiễn anh hôm nay, tôi chỉ còn nhớ và chỉ muốn nhớ lại, những hình ảnh và kỷ niệm êm đẹp về anh. 

Tôì xin thay lời cho những bạn khóa 11, cùng chia xẻ kỷ niệm và tâm tinh
với tôi về anh, gởi lời cầu xin chân thành cho hương linh anh Nguyễn An Tôn sớm siêu thoát về cõi yên bình.!

Lê Hữu Phước, khóa 11.

No comments:

Post a Comment