MỘT CHÚT TIN TỪ BÁC NGUYỄN ĐẮC ĐIỀU- CẦU CHÚC BÁC CƯỜNG CHÓNG BÌNH AN TAI QUA NẠN KHỎI- SỚM TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG./-TCL/Mt68
_________
Sáng nay anh Nguyễn văn Cường, ĐS 11, điện thoại cho tôi, xin được tóm lược:
1/-Các con của anh Cường book cho anh chị Cường đi du lịch Âu châu bằng River Cruise.
2/-Anh Cường chẳng may bị vấp té dập mặt trên tầu và được tầu chở tới điều trị tại bệnh viện thuộc thành phố Vienna trong hơn 1 tháng.
3/-Vợ chồng con gái anh chị ở Virginia đã bay qua Vienna phụ giúp chị và hãng tầu để săn sóc anh. Nhờ sự lanh lẹ của chị và sự chữa trị của một nữ bác sĩ người Việt tại bệnh viện, nay anh Cường đã về lại Oklahoma 3 ngày nay rồi.
4/-Anh Cường cũng đã tái khám tại các cơ sở y tế tại Mỹ thì ngoài bệnh xuất huyết tại não đã được điều trị tại Áo, thì không có một bệnh gì khác.
Hiện anh Cường phải dùng walker để di chuyển, chân tay yếu nhưng không bị bại liệt, giọng nói rất rõ ràng và khỏe.
5/-Anh Cường có bảo hiểm y tế tốt (PPO=được chọn bác sĩ và bệnh viện theo ý mình), nay lại được bảo hiểm y tế của hãng tầu phụ giúp nữa nên chắc chắn anh sẽ được phục hồi mau chóng.
6/-Hiện tại anh đang được làm physical therapy tại nhà, những việc vệ sinh tắm rửa hàng ngày do chị trợ giúp.
Vài hàng chia sẻ cùng các bạn khóa ĐS 11 và quý đồng môn.
Thân quý,
Điều
No comments:
Post a Comment