Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 8 October 2023

MAY CHO BÁC TÔN GEORGIA NẾU BÁC Ở VIRGNIA CHUYỆN NẦY THẾ NÀO CŨNG BỊ GHI VÀO BIÊN BẢN ! MÀ THỜI NAY CŨNG CÓ NGU CÔNG KHÔNG CHỪNG?! NGU SƯ LẬP BIÊN BẢN "NGU CÔNG" THÀNH "CÔNG NGU" RỒI LẠI SỬA TIẾP THÀNH "CÔNG NGỦ" ĐƯỢC KHÔNG HUYNH?!./-Mt68

________________

Con vịt điên



Inline image
Thấp Hơn Vịt kính gởi ông Canard Điên, 
Đàn em có đọc bài của huynh bèn hứng chí tự nói: chọc chó phải ngó chủ nhà. Ông anh cự nự HCMĐ mà không biết các vị nam nữ giáo sư cố vần, những bâc thầy của chúng ta, chỉ đạo hướng dẫn HCMĐ hằng giờ hằng phút. Nhất tự vi sư bán tự vị sư.
Tạm thời xin hiến đàn anh chuyện ai cũng đã biết là Hang Ngu Công.
Vua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu chạy vào trong cái hang, thấy có một ông lão, bèn hỏi rằng: “Hang này tên gọi là hang gì?”.Ông lão thưa: “Tên là hang Ngu Công”.
- Tại làm sao mà đặt tên như thế?

- Tại kẻ hạ thần đây mới thành có tên ấy. Để hạ thần xin nói: Nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được một con. Khi bò con đã lớn, hạ thần đưa đi bán, rồi lấy tiền mua một con ngựa con đem về cùng nuôi với bò cái. Một hôm, có một chàng thiếu niên đến lấy lý “Bò không đẻ ra được ngựa”, bèn bắt con ngựa con đem đi. Tôi chịu mất, không cãi được. Vì thế xa gần đâu cũng cho tôi là ngu mới gọi hang tôi ở đây là hang Ngu Công.

Theo ý vớ va vớ vẩn của đàn em thì đàn anh (có đàn em là thằng nầy theo quạt hầu) nên về hang Ngu Công mà ở. Vì sao? vì y như thanh niên nói răng cũng xong, biên bản trước biên bản sau, họp xong đi vacation du hý mới sực nhớ chưa làm biên bản. Nghệch ngoạt mấy chữ cho bà con xem thì đúng là oai hùng như thanh niên trong chuyện.
Nói lại, phận hèn nên làm ông lão Ngu Công. Không phải theo lời cố vấn của bác (gái) Oanh và bác Cao Mười Ba.
Nhà em không trích tiếp phần sau là phần Tề Công nhận mình là kẻ ngu để cho lũ lưu manh có chỗ sống. Vì bây giờ mấy thầy cô (thầy trên cha) - chỉ đạo cố vấn hội MĐ - không đứng về phía ông lão mà sống và mơ sống trong uy quyền của thằng cướp ngựa. Xưa ông lão mất ngựa mà còn được vua Tề, nay chúng ta mất cả chì lẫn chài, mất đồng môn, mất thầy.
Nhất tự vi sư, bán tự vi sư: có một cái chùa cũng làm sư, bán chùa cho gái cũng làm sư; bán tư cách vẫn là giáo sư. Muôn năm Già Ngu./- 

No comments:

Post a Comment