TẤT CẢ NHỮNG AI TRỐN CHẠY KHỎI THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN MÀ QUAY VỀ LIẾM, VÁI VC DÙ VỚI HÌNH THỨC NÀO KỂ CẢ TỪ THIỆN TRÁ HÌNH ĐỀU TỰ MANG TỘI ÁC KHÔNG THUA GÌ VIỆT CỘNG./-Mt68
________________
From: vo trieu <vohuynhtrieu@yahoo.com>
Date: Sun, Oct 8, 2023, 3:48 PM
Subject: Fwd: Một lời nhắc nhở đúng lúc
To: Hung Nguyen Thai <Rosepeternguyen@gmail.com>, Danh Pham <ptdanh984@gmail.com>, Dieu Nguyễn Đắc <dieun@sbcglobal.net>, Thao Dao <daohthao@yahoo.com>
Subject: Fwd: Một lời nhắc nhở đúng lúc
To: Hung Nguyen Thai <Rosepeternguyen@gmail.com>, Danh Pham <ptdanh984@gmail.com>, Dieu Nguyễn Đắc <dieun@sbcglobal.net>, Thao Dao <daohthao@yahoo.com>
Sent from my iPhone
Begin forwarded message:
From: vo trieu <vohuynhtrieu@yahoo.com>
Date: October 8, 2023 at 3:32:31 PM PDT
To: rosepeternguyen@hotmail.com
Subject: hanhFwd: Một lời nhắc nhở đúng lúcaf an toàn
Cám ơn lời chia sẻ của anh Hùng .Nếu được anh giúp phổ biến thì rất tốt.Sự thật trong lời nhắn của huynh trường NPL rất sốc.Tôi đã cùng với anh Phạm tấn Danh ĐS 10 tìm đến nhà cụ Rỡchuyển lời trối của HT Lộc, đồng thời hỏi thăm về sự an nguy củachị Đỗ châu Ngọc, ĐS 5, vợ HT Lộc đang bị VC truy lùng phải bỏ trốn.Cụ Rỡ cho biết chị ấy lúc đó vẫn còn trong nội thành Saigon và an toàn .VõSent from my iPad
Begin forwarded message:From: Peter Nguyen <rosepeternguyen@gmail.com>
Date: October 8, 2023 at 2:46:49 PM PDT
To: vo trieu <vohuynhtrieu@yahoo.com>
Cc: Cao Xuan Thuc <tcaomls@gmail.com>, Thang Truong <thangdtruong@yahoo.com>, quan le <quanle0108@yahoo.com>
Subject: Re: Một lời nhắc nhở đúng lúcChân thành cám ơn Huynh trưởng THV .Video của lính mục VQ Hồng, nhiều người đã xem nhất là các đồng môn nhưng có thể thời gian lâu dài đã là nguyên do làm quên tội ác vc nên có tình trạng có người vô tình làm lợi cho vc về ngôn từ hay hành động cụ thể..Ý kiến của Huynh trưởng chính là lời nhắc nhớ chung các đồng môn về tội ác dã man của vc từ 1975 về sau . Chúng quá tàn ác đối với tù nhân bị chúng bắt tù cải tạo từ nam ra bắc tại các trại tập trung cải tạo khét tiềngCổng Trời, Hoàng Liên Sơn , Sơn La, Vĩnh phú, Thanh Cẩm và nhiều trại tập trung khác...Các sĩ quan QLVMCH, các cán bộ HC từ trung ương, phủ bộ đến cấp HC địa phương đều chịu khổ nhục do vc trả thù, không bao giờ quên tội ác của vc đã hành xử vô nhân tính đối với sĩ quan, cán bộ HC và đồng bào miên nam thuộc VNCH.Chỉ những người chạy vc từ 30-4 năm 1975 và số người không bị bc bắt tù cải tạo nên không hiểu, không thấm nhuần sự dã man của vc cho đến nay đã vô tâm phát ngôn hay hành xử làm lợi cho vc. Cần lên tiếng để họ sáng mắt nhìn sự thật vc vô thần và ác độc hơn thú dữ.Nếu không trở ngại , xin Huynh trưởng cho phổ biến để các đồng môn biết và chia sẻ.Trân trọng.nth.
_________________________
MỘT CHÚT BỔ TÚC
11:34 AM (1 hour ago)
Chào bạn LHXƯAXin nói lại 1 chi tiết cho đúng chútCụ Đỗ Văn Rỡ (Đốc Phủ Sứ, nhạc phụ của anh NP Lộc)những năm sau cùng, cho tới 30.4.75, giữ chức vụPhụ tá Tổng Trưởng, phụ trách Khối Văn HoáBộ Văn Hoá-Giáo Dục-Thanh niên, VNCHChứ KHÔNG phải Đổng Lý VPChức Đổng Lý VP do anh Nguyễn Xuân Huệ (ĐS3) nắm giữđến năm 1974, cải tổ HC, bãi bỏ chức ĐLVPLúc đó, tôi là Công Cán UV, nên tôi biết rõThăm và chúc sức khỏeĐừng đăng tên tôi nhaMe. 10.8
____________________
On Sun, Oct 8, 2023, 11:49 AM vo trieu <vohuynhtrieu@yahoo.com> wrote:Anh Hùng mến:
Anh Nguyễn Sáu trong Hội Hành Chánh Nam Cali vừa chuyển một video clip công chiếu bài nói chuyện của “Linh mục và võ sư Phạm quang Hồng “ với tựa đề
“ Tự do là món quà quý nhất “ trong đó ông đã kể lại cuộc đời của ông từ sau ngày 30-4-1975 . Qua đó ông đã quây lại tập phim dài tố giác sự tàn bạo của bọn cai tù CS, sự trù dập của bạo quyền CS giành cho các tổ chức hội đoàn công giáo v v.
Bài nói chuyện của ông đã khơi dậy những nỗi thống khổ, tủi nhục cùng cực của người tù cải tạo vẫn còn âm ĩ trong những ai có đồng cảnh ngộ như Linh mục PQH, đặc biệt là những người tù diện “ tập trung cải tạo “ như chúng ta
Cũng bài nói chuyện này đã khơi động sâu đậm trong tâm tư tôi về cái chết trong tù rất bi thương, một của huynh trưởng(ht) Nguyễn phát Lộc, ĐS 3, và một của GS Nguyễn duy Xuân của chúng ta.
Trường hợp GS Xuân, dù biết ông bị bịnh ung thư giai đoạn cuối , nhưng bọn CS vẫn tiếp tục giam giữ đến chết không thả.( Tôi có bài viết đã đăng trên website của Hội HCMĐ và Hội HC Nam Cali)
Trường hợp ht Lộc, anh cũng từng bị giam giữ chung với tôi từ trại Thủ Đức đến trại Hà Tây, rồi bị đưa ra trại Thanh Liệt ở Hà nội . Khi được chuyển về trại Nam Hà vào năm 1987 thì anh đã là một phế nhân phải nằm luôn ở bệnh xá của trại, với triệu chứng của bịnh AIDS, nóng lạnh liên tục.
Trước khi được thả về vào dịp 2/9/1987 từ trại Nam
Hà , tôi xuống bệnh xá từ biệt anh và anh đã nhờ tôi về báo cho cụ Đỗ văn Rỡ, nhạc phụ của anh là :”anh đã bị bọn CS đánh đập dữ lắm.” (Cụ Rỡ từng giữ chức Đồng lý văn phòng Bộ Giáo Dục thời ông Ngô khắc Tỉnh làm Tổng Trưởng . Cụ cũng có đi tù cải tạo nhưng được trả tự do sau khi phu nhân cụ bị lạc đạn chết trong ngày đổi tiền đầu tiên ở Sài Gòn)
Như vậy bịnh lúc đó của ht Lộc chính là vì hậu quả của những cuộc tra tấn tàn bạo của CS mà ra, và anh đã ra đi chỉ một thời gian ngắn sau đó.
Từ sau 30-4-1975 còn có biết bao những cái chết oan khiên của các người tù cãi tạo, của người vượt biên tìm tự do, của đồng bào bị đày đi vùng kinh tế mới v v.
Việc linh mục PQH đưa ra một sự thật quá ư xưa cũ ai cũng công nhận “Tự do là món quà quí nhất”
vào lúc nầy, không phải là không có lý do.
Theo tôi đó là một lời nhắc nhở kịp thời và đúng lúc kêu gọi chúng ta đừng quên những sự trấn áp “triệt để”, “ không khoan nhượng “ mà tà quyền CS đã đối xử với chúng ta sau ngày 30-4-1975 đến nay.
Tại sao linh mục PQH đưa một “ sự thật cũ rít nói trên “ vào lúc nầy?
Theo tôi có thể là vì qua thời gian khá dài không it những người có tính mau quên, hoặc tin CS đã “ đổi mới “, hay quên căn cước tỵ nạn của minh, hoặc nghĩ “ việc về lại VN giao lưu văn hoá văn nghệ là phi chính trị” v v
Linh mục PQH đưa ra quan điểm trên vào lúc nầy như là một lời kêu gọi chúng ta phải “giữ lửa “ để còn truyền lại cho thể hệ tiếp nối, phải tiếp tục giữ vững “ lằn ranh Quốc Cộng “Người CS trấn áp Người QG rất “triệt để và không khoan nhượng “thì Người QG cũng phải đấu tranh chồng CS triệt để và không khoan nhượng, và nhất quyết không thỏa hiệp với người CS.
Trong quá khứ đã có biết bao bài học đau thương về việc thỏa hiệp với Người CS.
Võ

No comments:
Post a Comment