Mt68 THIỂN NGHĨ CHUYỆN NHẮN TIN CỦA ĐẠI HUYNH NẦY KHÔNG PHẢI GIỠN CHƠI ĐÂU- HỘI MIỀN ĐÔNG NÊN VẬN DỤNG HẾT MỌI TIÊN ĐOÁN VÀ TIÊN LIỆU ĐỂ SỰ VIỆC PHẠM THÀNH CHÂU SỚM KẾT THÚC VUI VẺ, HUỀ CẢ LÀNG HÀNH CHÁNH - XIN TÙY QUÝ BÁC MIỀN ĐÔNG TỰ DO ĐỊNH LIỆU VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ HẬU QUẢ CỦA SỰ ĐÁNH GIÁ LỜI NHẮN THIẾT THA BỘC TRỰC NẦY./-TCL/Mt68
______________________
MỘT NHẮN TIN TÂM HUYẾT CÙNG ĐỒNG MÔN NHỎ KHÓA HƠN TÔI!
(*Mằc dù trên tôi còn có nhiều đàn anh các khóa trước. Nhưng phần nhắn tin hiếm khi của tôi hôm nay xin chỉ giới hạn trong các khóa đàn em thôi - Bởi vì kính lão vẫn đắc thọ hơn! Thân kính!)
Cùng Quý Đồng Môn;
"CHÚNG TA LÀ MỘT, ĐỪNG ĐỂ CHIA ĐÔI VÌ CHUYỆN 'QUỐC-CỘNG' - BỞI VÌ QGHC CHÚNG TA HIỆN THÂN LÀ GUỒNG MÁY HÀNH CHÁNH VNCH- CHÚNG TA KHÔNG THỂ QUÊN CHÚNG TA LÀ NIỀM TIN CỦA ĐẤT NƯỚC- CỦA HƠN 16 TRIỆU ĐỒNG BÀO MIỀN NAM- KẺ THÙ CỦA BẮC VIỆT- ĐỪNG MƠ MÀNG CHUYỆN HÒA GIẢI NAM-BẮC."
1./- NHẮN BÊN NẦY:
Các em nên cố gắng CHẤM DỨT chuyện PHẠM THÀNH CHÂU TRỞ CỜ THEO CỘNG càng sớm càng tốt chung cho Tập Thể QGHC. Chúng ta đa số đều lớn tuổi, hầu hết đều rất mệt mỏi về thể xác lẫn tâm trí. Kết thúc sớm để còn chút ít thời giờ nghỉ ngơi vui sống những ngày tháng chẳng còn bao lâu còn lại. Tôi thấy BÊN NẦY (1%) quân số quá ít, làm sao có thể bao vây cả một sào huyệt bao la như U-Minh chẳng hạn. Các em phải tìm cách đánh thẳng vào đầu não, khiến chúng gặp phải những "BẤT NGỜ" ngoài tiên đoán của đối phương, phải quy hàng đột ngột kẻo bị xú uế mãi sau khi chết.
2./- NHẮN LÃNH ĐẠO HỘI QGHC MIỀN ĐÔNG.
Tình cờ từ trong trại tù tôi biết được một số chuyện động trời trước 75 xảy ra ở trung ương và một số địa phương, khui ra sẽ thân tàn ma dại rất nhiều người trong, ngoài QGHC.
Đơn cử tại Kiên Giang- Rạch Giá trong vòng 1 tuần trước 30-4-75. Đã âm thầm xảy ra một CHUYỆN LỚN, chuyện xảy ra lúc đó đã được giữ kín và mang luôn ra Hải Ngoại. Người đi, có lẽ , mấy chục năm qua, nghĩ rằng không hề còn ai hay biết hay một vết tích nào còn sót lại !?
Người ra đi là 2, mà người ở lại là 3. Cộng chung là 5. Cho đến hôm nay (9/2023) trong 5 người thì hiện còn 3 và đã mất 2- 1 mất tại Paris, 1 mất tại Hoa Kỳ. 3 người còn sống 2 ở USA và 1 ở nước khác.
3./- ĐỀ NGHỊ GIẢI PHÁP
Chân thành đề nghị thẳng NGUYỄN KIM HƯƠNG HỎA ra ngay QUYẾT ĐỊNH THU HỒI việc bổ nhiệm Phạm Thành Châu làm trưởng ban báo chí. Theo đúng nguyên tắc hành chánh- Chú em Hương Hỏa ra quyết định bổ nhiệm thì khi thu hồi cũng phải bằng một quyết định đồng cấp và phải do chính người cấp phát phải ký lịnh thu hồi. Do nguyên tắc nầy mà tôi không đề cập gì đến GS Cao Thị Lễ hay Lê Hữu Em!
Rất mong Chú Em Nguyễn Kim Hương Hỏa hãy mau thức tỉnh, vì ngoài chú ra còn có danh dự của Nguyễn Kim Hương Giang và tập thể QGHC nữa. Chú em Hương Hỏa hãy nên sáng suốt lượng định tình hình, không phải chuyện hù dọa hay đùa dzai đâu nhé- Tôi biết có một cô em rất biết điều, biết chuyện đang sống rất kín cổng , cao hàng rào ở Nam Cali.
Hy vọng sẽ có kết quả càng sớm, càng bớt thương đau để mọi người khỏi phải tìm gặp Tạ Tỵ với cuốn "Đáy Địa Ngục"./-
Một Vô Danh Tiểu Xấu khá thâm niên./-
No comments:
Post a Comment