Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 30 September 2023

 Inline image

sĩ quan Đức
Vọng mỹ nhân, hề, thiên nhất phương

Tôn Thất Tuệ

Vọng mỹ nhân, hề, thiên nhất phương, văn dốt như chúng tôi, hiểu thực tế, chỉ một hướng, trong tâm tư, hay thế đứng ngồi, chỉ hướng một hướng mà nhìn, mà nhớ thương. Đó là thái độ của người chân chính như Tôn Thất Thuyết sa cơ ở Vân Nam, không thể xin cứu viện mà còn bị dân địa phương phản bội. Bên quê nhà vua Hàm Nghi đã bị bắt, con trai Tôn Thất Hiệp chết khi bảo vệ nhà vua. Ngày ngày ông dùng kiếm mang từ bổn quốc chém khối đá. Nguyễn Thiệu Lâu viết chuyện nầy khá rõ ràng, dân chúng gọi ông là đả thạch nhân. Cây kiếm nầy thế nào cũng mẻ hư không như cây kiếm của Đặng Dung mài dưới trăng.

Nhưng chúng tôi không nói đến hai cây kiếm mà nói cả hai ông đều hướng về quê cha như kẻ si tình nhìn một hướng theo người mình yêu, thiên nhất phương.

Xa hơn, chúng tôi nghĩ có một dân tộc, người Do Thái, không bỏ một cơ hội nhỏ nào để bảo tồn Do Thái, có phần nào quá khích hơn thiên nhất phương. Chúng tôi không bênh vực Do Thái đối với Palestine.

Do Thái luôn nhớ sự diệt chủng của Đức Quốc Xã. Do Thái đã tìm ra trùm giết người Adolf Eichman và đồng bọn trốn ở Nam Mỹ. Một người Do Thái bán sản nghiệp để chứng minh một giám mục Orthodox là tay chân của Hitler giết người không gớm tay, tìm ra DNA dưới con tem mà ông đã liếm dán trên bưu ảnh gởi Hitler. Do Thái không ủng hộ Ukraine. Ukraine tiếp đón phát xít Đức để triệt hạ Nga đã thống trị, đã diệt chủng trong vụ đói 1936 là điều hiểu được nhưng Ukraine đã học bài Hitler mù quán, giết người Do Thái vô cùng tàn bạo.

Hơn 20 năm trước, cộng đồng Do Thái trên thế giới đã làm khó tổ hợp xuất bản Conde Nast. Conde Nast của Mỹ tuổi hơn trăm năm, hiện có 72 triệu người mua báo giấy; 400 triệu mua ấn bản tin học, và nửa tỷ người móc nối qua các web xã hội. Conde Nast chuyên trị các tạp chí có “special interest” như thời trang, du lịch, thể thao, làm vườn… Nhưng thời trang là chính với những tạp chí xuất bản nhiều quốc gia như Vogue….

Cộng đồng Do Thái đã phản ứng dữ dội đối với một bài báo không đáng gì về chính trị đăng trên một tạp chí nhà con ở Luân Đôn chuyên thời trang.

Báo nầy chỉ liệt kê Rommel vào danh sách những người ăn mặc sành điệu “ăn” nhất như ăn ảnh. The most fashionable personalities. Rommel là tướng tài của Hitler, Rommel là một huyền thoại, và có huyền thuyết muốn hạ sát Hitler nhưng bại lộ và bị ép tự tử. Tờ báo đăng hình của Rommel mang đôi bốt da của sĩ quan Đức, cũng là đôi bốt Hitler không bao giờ rời xa; có lúc gọi là bốt Hitler.

Do Thái kêu gọi tẩy chay toàn thể hệ thống Conde Nast khắp thế giới. Computer cho thấy rõ các hủy bỏ mua bảo dồn dập.

Tham mưu đầu não Conde Nast không bạt xơ cờ (parce que) gì ráo trọi, mà rất thính về doanh thương, đã xin lỗi và ngừng xuất bản tạp chí nầy trong ba tháng để không còn rỉ máu, mất bạc triệu, triệu.

Hitler boot; chẳng phải do Hitler vẽ mẫu; chẳng phải một mình Hitler dùng. Nhưng đó, cái thằng đó, nó mang đôi bốt nầy chủ trương và thực hiện diệt chủng. Phẩn nộ về đôi bốt nhiều hơn chính Rommel.

Họ kinh sợ đôi bốt nầy như kinh sợ đôi dép râu Trường Sơn, răng hô mã tấu.

Tôi xin để lửng câu chuyện ở đây. Chẳng gởi về đâu, chẳng gởi cho ai.

Vì tôi đang thiên nhất phương như đang vọng mỹ nhân. Đang vọng về cái khai phóng cho phép Cung Tiến viết Nguyệt Cầm theo ý thơ Xuân Diệu và ra lệnh Bộ Thông Tin chỉ rõ cái Xuân Diệu thứ hai gọi cha mẹ là vợ chồng thằng Thu, chúng bây chỉ là kẻ thù.

Tôi không làm theo Pierre Loti hãy yêu thương cái gì mình không thể thấy hai lần. Nhưng tôi theo viễn tượng của Ngô Thụy Miên: những thành phố em đã đi qua như Luân Đôn như Ba Lê không đẹp bằng Saigon hôm qua và không đẹp bằng Saigon … mai sau. Ôi!

Vọng mỹ nhân, hề, thiên nhất phương.

No comments:

Post a Comment