CÁM ƠN Ý KIẾN CAO CỜ CỦA HUYNH GEORGIA- ĐỀ NGHỊ CỦA HUYNH VDTX VẼ ĐƯỜNG KHÔNG PHẢI CHO HƯƠU CHẠY ... MÀ LÀ VÔ RỌ?! TỪ HÔM NAY PHẠM THÀNH CHÂU SẼ TRỞ THÀNH TƯỢNG ĐÁ CỨ ĐỂ ĐÓ LÀM GƯƠNG CHO BỌN TRỞ CỜ TRONG QGHC KỂ CẢ SƯ THẦY, SƯ BÀ MIỀN ĐÔNG. ÔNG HỎA CÒN ĐÓ NHƯNG LỬA SẼ CHÁY MÃI QUANH ÔNG TA, KHÓ THOÁT.../-Mt68
_____________
Đạp vỏ dưa
Ở giai đoạn 3, có hai nhân vật viết tên tắt là Q. và H. là hai người đã ra đi, trong đó H. phụ tình nữ đồng môn, người sát cánh như vị phụ tá trưởng ty tài chánh, không rời nhau một bước. Theo tôi đó là các vị phó tỉnh trưởng Quang và trưởng ty tài chánh Hỏa. Tôi đoán vậy vì bước 4 ghi rõ tên.
Hai vị nầy thế nào cũng biết mình không phải ký nhận tiền ở ngân khố, việc phát tiền không đòi hỏi họ chứng kiến thì đi theo ông phó quận đến ty ngân khố làm gì. Ông phó tỉnh đâu hạ mình đến thế. Khẩn cấp ra lệnh hạ cấp lãnh tiền theo lý tưởng là để phát ngay cho đồng bào, sao ông phó lại bảo đàn em về đi mà giữ bó bạc giao cho trưởng ty tài chánh? Hôm ấy, ông phó quận phát tiền thì xong ngay, không bị cản trở vì thời gian và an ninh. Gian ý đã lộ.
Nếu không có vụ văn sĩ Châu thì huynh trưởng Vô Danh Tiểu Xấu có khui hủ mắm 96 triệu nầy hay không. Bên Mỹ khi nào có nhân vật muốn tranh cử, mới khui chuyện ni chuyện tê, còn không thì im lặng, chờ có dịp làm chantage sau.
Tôi dự đoán ông Hỏa chủ tịch ban chấp hành Hội HC Miền Đông sẽ đơn giản (carrément, simplement) nói như OJ Simpson nói: I didn’t do it (tôi không giết vợ). Tổng thống Nga Yeltsin, vì say rượu?, gặp Bill Clinton thì mở miệng làm quà: OJ Simpson did it. Bây giờ huynh trưởng nói Mr Hỏa did it.
Nếu việc bãi nhiệm nhà văn không thuộc quyền chuyên quyết của ông Hỏa mà cần quyết định chung, chính thức và bán chính thức trong hậu trường, 96 triệu nầy là chuyện của riêng ông Hỏa, không làm bẩn tay GS Cao Thị Lễ, không tạo ra một chấm đen nào trên bục giảng của mục sư Thăng. Người khui hủ mắm không thể gây áp lực cho bất cứ ai ngoài ông Hỏa, if he did it. Quý vị đảm trách thực sư công việc hay cố vấn tinh thần sẽ lên tiếng không xơ múi chấm mút chi nơi quả dưa 96 triệu nầy, nhưng họ đồng thời không xóa được bóng dáng của mỗi người mà ánh sáng chiếu lên sân khấu chính trị chung. Không nên để vụ 96 triệu rửa tay cho nhiều người có trách nhiệm.
Tôi dự đoán mặt trận của huynh trưởng VDTX có một chiến lũy khá dài. Nhảy lên lưng cọp mà nhảy xuống thì cọp ăn. ttt
No comments:
Post a Comment