OK! OK! Mt68 KHÔNG CHỦ TRƯƠNG LẤP LIẾM NÊN KHÔNG CÓ GÌ CHE ĐẬY HAY HÈ NHAU ĐẬP THẰNG QUÈ- CÁM ƠN LẦN ĐẦU NHỜ HUYNH CHO BIẾT "QUYỂN SÁCH CỦA VT NGUYỄN QUỐC TRỊ" CÒN NẶNG CÂN HƠN TIỂU THUYẾT PHỊA CỦA PHẠM THÀNH CHÂU NHIỀU -
BIẾT RỒI MÀ ĐÀNH "QUÊN SAO EM!" CHO ĐÀNH! SẼ CHĂM CHỈ ƯU ÁI CHẲNG DÁM LÀM NGƠ! - MẤY CHỮ "TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO" BẮT NGUỒN TỪ SAU 75- RẬP KHUÔN VIỆT CỘNG 1000% ĐÚNG KHÔNG?!
"TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO" CHỈ LÀ MẪU MỰC GIẢ MẠO CỦA VC. LÀM GÌ CÓ CHUYỆN TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO, KHÔNG THEO CHÚNG LÀ CHÚNG GIẾT NGAY CHA, SƯ, CỬ NHÂN, THẠC SĨ GÌ CHÚNG CŨNG DIỆT GỌN - CHẲNG THA SƯ, LINH MỤC, CAO ĐÀI, HÒA HẢO ... GÌ CẢ- NAY CHÚNG GIẢ BỘ XÂY NHÀ THỜ, CHÙA CHIỀN BAO LA CHỈ LÀ VẢI THƯA CHE MẮT THIÊN HẠ- NGÀY XƯA CHÚNG LẤY CHÙA CHIỀN NUÔI HEO ĐỂ NHỤC MẠ, BÀI BÁC TÔN GIÁO VÌ CHÚNG TỰ NHẬN LÀ VÔ THẦN.
TÔN SƯ, TRỌNG ĐẠO CỦA NGƯỜI CÒN LƯƠNG TRI CHÂN CHÍNH LÀ PHẢI BIẾT PHÂN BIỆT NHỮNG KẺ ĐỘI LỐT "SƯ BẤT CHÍNH" NÚP BÓNG "TÔN GIÁO CÒ MỒI"- SƯ, ĐẠO MÀ LƯU MANH MÀ LÀM NGƠ LÀ BẤT LƯƠNG, THẢO KHẤU./-TCL/Mt68
_______________
| 12:39 PM (2 hours ago) | ![]() ![]() | ||
|
Tôi nói riêng với các anh trong nhà bếp (tòa soạn là cuisine, tiếng lóng của Tây). Tôi nói nội bộ vì sợ làm các anh khó xử mà thôi. Chứ tôi cùi đâu có sợ lở.
Tôi nghĩ riêng như thế nầy: vụ 96 triệu và vụ PTC về VN không liên hệ gì nhau, ngoại trừ đem vụ nầy làm áp lực ông Hỏa. Trong thư của VDTX thì là một trao đổi, bargain. Nếu Mr Hỏa cho PTC ra khỏi BCH thì Mr Hỏa được an toàn, xúy xóa bằng lời cải chính lấy lệ. I didn’t do it.
Nếu HCMĐ là một hội có đăng bộ thì nó nằm trong luật pháp của HK. Các công ty tư vẫn bị nhân viên kiện v/v không tăng lương, bị sa thải không đúng, thu dụng không công bằng. Các hội vẫn nhờ tòa giải quyết các vấn đề nội bộ. PTC có thể kiện ông Hỏa bị áp lực; mọi lời khai, hành động under duress đều không giá trị. Chúng tôi nhận tội trong trại cải tạo là under duress, vô giá trị.
Nếu vụ 96 triệu là vụ án như có anh nói sẽ truy tố ra tòa, vụ nầy không thể bị thời tiêu trong cái bargain, trading nêu trên.
Thấy việc sai trái cho quốc gia mà không tố cáo là một tội. Biết kẻ khác giết người phải thưa với chính quyền. 96 triệu không phải là chuyện nhỏ. Anh Sướng khóa 8, phó thị Đà Nẵng vào mua nhà bố mẹ vợ tôi 1973 trị giá hai triệu, một căn nhà lầu đúc 30m x 30m mặt tiền trong cư xá Đô Thành; chiếc xe Peugeot hiệu mới 404 chừng 400 ngàn. Cái lẻ của 96 triệu dư mua một chiếc Mercedes hay DS19.
Ông Em núp dưới áo giáp bỏ về vì không chào cờ. Ông Em đã bỏ ra về vì buổi họp mặt chu niên của trường chính trị kinh doanh Đà Lạt không có chào cờ. Ban tổ chúc ra tuyên cáo sự việc không chào cờ được biện minh bởi sự hiện diện của GS Nguyễn Quốc Trị và ông Hoàng Trọng Hàn, hiệu trưởng trường tỉnh Đà Lạt (HTH là em của Hoàng Trọng Can, khóa 6? ĐS). Nhưng ông đã mơn trớn Đinh Cường từ lâu. Theo Trịnh Cung, Đình Cường có tư cách nhân danh chính quyền VC mới, cấp chứng nhận người nầy người kia đã không chống VC; trung úy ĐC không đi cải tạo như đại úy Trịnh Cung.
Với việc về nói chuyện sơ sơ tại một quán cà phê mà PTC đã bị tấn công như vậy, kéo theo ông Hoả có thể ra tòa di trú, bị tố giác biển thủ 96 triệu, gây khó khăn cho các thầy cô và hội viên HCMĐ. Nếu PTC xuất bản sách tại VN bởi một nhà xb của chính phủ, được VNCS cho giải thưởng, tổ chức giới thiệu khắp bốn vùng chiến thuật, có lời tựa của những vật mà các anh ghi là VC nằm vùng; nếu như vậy, e các anh xé xác PTC, xé xác ông Em, ông Hỏa.
Nếu việc nầy xẩy ra cho một giáo sư như thầy viện trưởng Nguyễn Quốc Trị thì các anh làm gì? Biểu tình phản đối, không nhận là thầy? cho vô phú de những người không nhận mình là người, như ghi ở sidebar hay ít nhất bằng cách dối xử với tiến sĩ Tạ Văn Tài?
No way. No way. Pas de moyen. Pas de moyen. Các anh luôn tôn sư trọng đạo.
Thầy viện trưởng đã viết một cuốn sách về ông cố tức là quan đại thần Nguyễn Văn Tường sửa các sai lầm ghi trong lịch sử về nhân vật nầy. Sách thành hình bởi nhà xuất bản Tổng Hợp năm 2020 và được giải tên Giải Sách Hay, lễ trao giải thưởng ngày 27.09.2020 tại Saigon. Hai vị viết lời tựa và giới thiệu là Cao Huy Thuần và Tạ Văn Tài. Cao Huy Thuần là linh hồn PG đấu tranh ly khai, là thần tượng của ông Đỗ Mậu và của Nhóm Giao Điểm vì luận văn tiến sĩ của ông nói về các bê bối trụy lạc trong tòa thánh Vatican. Mỗi lần từ Pháp về VN ông đều đăng đàn diễn thuyết có sân khấu cờ quạt hình ảnh HCM rất trang trọng.
Các anh im lặng mấy năm, không khen, không chê. Há miệng ắc quai chăng? Có lẽ các anh chưa tìm ra trái dưa hấu nào to, xứng với bậc thầy, chỉ tìm ra trái dưa hấu vừa cho trò Châu, trò Hỏa.
Em vợ của TV Tài là Trần Bạch Lan khóa 16 ĐS đã ép các đồng môn hạ những bài chống cộng trên blog khóa 16, điều nầy Tôn Nữ Phương, Florida nói với tôi. Lúc ở VN, Bạch Lan luôn có mặt tại đàm trường bỏ túi, nghĩa là tụ tập trà bánh bù khú nhưng có một nhân vật hồi chánh; nhân vật nầy đã bị bắt (?) trong tuần lễ đầu từ ngày VC vô Saigon. Anh nầy ở chung với một kỹ sư Phú Thọ, ông kỹ sư đã từng ký các tuyên ngôn mà nội dung như lập trường của mặt trận.
Các anh nên nhớ Pat Roberston đã nói Putin đứng về phía của God (in God's right side); Bill Graham Jr yêu cầu tín hữu cầu nguyện cho Putin ba ngày trước khi nổ súng Ukraine. Không biết Mục sư Thăng có ở trong hệ thống của hai ông vua Christian nầy hay không. Tại Nga, các giáo lãnh Christian Mỹ ca ngợi Nga "more Christian than USA which is taken hostage by the homosexuality"; Putin nói đánh U để trừ same sex marriage.-
No comments:
Post a Comment