Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 11 September 2023

 Mt68 CHUYỆN BÀ OANH TẠ TẤT CẢ ĐỀU LÀ SỰ THẬT, KHÔNG THÊM BỚT CHI CHO TỐN GIẤY TỐN MỰC- CỨ PHỦ NHẬN CHỖ NÀO SAI?- CHÚNG TÔI CÒN GIỮ TẤT CẢ TRÊN INTERNET VÀ TRÊN CẢ THÙNG BẢN TIN CỦA HỘI QGHC NAM CALI TỪ LÚC CHƯA THÀNH TỔNG HỘI - NHIỀU VÀ NHIỀU LẮM, CÒN Y NGUYÊN./-Mt68

_________________

Tue Ton

Sep 11, 2023, 11:40 PM (12 hours ago)
to me
Inline image

Chưa rồi đã lồi chuyện khác

ttt

Trên đoạn đường rất ngắn của Cao Thắng nối liền Phan Thanh Giản và Trần Quốc Toản, có xe đẩy bán bánh mì thịt vào xế chiều đến khuya. Từ trên ký túc xá trường ngó xuống cũng thấy lờ mờ. Mì thịt rất ngon, ổ dài cắt từng khúc. Tôi ra mua “cơm tay cầm” thì gặp một cô bé đi cùng Lê Hữu Bôi đang chờ harmonica.

Cô bé nầy chưa được 15 tuổi, đến khi còn 2 tháng nữa đến 18 không đủ tuổi ký hôn thú với tôi tại Quận Ba phải có bố mẹ đi theo ký ưng thuận. Nhạc mẫu tôi người Bình Chánh Gia Định theo chồng Huế ra ở Huế cho đến sau Genève 1954 một năm mới cùng gia đình vô Nam trở lại. Thời gian Huế bà rất thân với gia đình Lê Hữu Bôi. Ông bà nghĩ là chuyện tốt nếu Lê Hữu Bôi làm chồng của Nga, thứ nữ hơn cô bé nêu trên năm tuổi, nhưng không có hành động thúc dục, tính lui tính tới, cứ để vậy, que sere sera.  Tôi không biết hai gia đình liên lạc với nhau thế nào khi gia đình Nga vô Saigon. Nhưng khi Lê Hữu Bôi đậu QGHC thì nhà Nga gần trường và cũng từ nhà đi mua mì thịt và gặp tôi.  Khi nào quà cáp cho Nga thì Bôi không quên cho cô bé em. Oái ăm Nga Bôi làm như đối diện bất tương phùng.

Vợ tương lai của tôi trở thành confidant của Bôi và biết khá nhiều hướng đi tâm tình của Bôi. Cô cũng biết tên nhiều cô gái quen Bôi và kể tôi nghe nhiều chuyện động trời. Một số tên bạn gái tôi có thể kiểm chứng, kể cả cô mà Bôi về Huế lo đám cưới để chết vì VC.

Mới mươi năm nay tôi mới nghe chuyện cô Oanh xưng là người yêu của LHB. Tôi hỏi nhà tôi có bao giờ nghe tên Oanh hay không. Nhà tôi không bao giờ nghe.

Tôi ngưng ở đây, đi ngủ như giữa trận banh cà na: false start, five yards penalty. Chuyện tình yêu, một chiều hay hai chiều, vừa linh thiêng vừa tầm thường như Françoise Sagan nói. Time out, đọc chơi cấy đã:

Un certain sourire * Françoise Sagan 

Je me surpris dans la glace et je me vis sourire.

Je ne m’empêchai pas de sourire,

je ne pouvais pas.  A nouveau, je le savais, j’étais seule.

J’eus envie de me dire ce mot à moi-même.

Seule.  Seule.

Mais enfin quoi?       

J’étais une femme qui avait aimé un homme.

C’était une histoire simple;

il n’y avait pas de quoi faire des grimaces. 

Một nụ cười bâng quơ * Françoise Sagan * ttt dịch

Bất chợt tôi gặp tôi trong gương soi

Và tôi thấy tôi cười

Tôi không cấm, và không đủ sức cấm, tôi cười.

Này, xin nói lại, tôi biết rằng tôi là kẻ cô đơn.

Tôi mong nói tiếng nầy cho chính tôi nghe.

Cô đơn. Cô đơn.

Nhưng rồi sao? Cái gì đấy?

Tôi là một mụ đàn bà yêu một cụ đàn ông.

Chuyện giản dị mà,

Cho nên không mắc mớ chi ai

phải nhăn nhó cau có mặt mày.-


Vây thì không nên nói chi; nhưng, theo blogspot Mậu Thân, chị Oanh nêu trước mới sinh sự chơ.

Tôi có viết sự quen biết giữa tôi và Phùng Thăng, hết sức giới hạn. Phùng Thăng đã chết tôi có quyền viết thêm thành một cuộc tình lâm ly. Đã rất ít mà tôi xin các bạn thân không phổ biến; các thân hữu cho là một cuộc tình đậm đà, tôi không thể đồng ý vì đứng lặng thinh ở Đà Lạt quá lắm là cảnh “đàm tâm, đối diện” gặp mặt đem lòng mà nói.

Chuyên ni, chúng ta hãy bỏ qua đi Tám.

Chuyên khác: trong cùng một lần post hôm qua của Mậu Thân, chị Oanh nói từ khi về hưu 2009, chị đi khắp thế giới trừ VN. Blogspot nầy nhắc lại chị Oanh đã gởi 900 lá thư kêu gọi gây quỹ làm nhà nghỉ mát ở VN cho đồng môn. Ý định nầy tuy rất nhiều chính trị, nhưng về vật thể chưa xác quyết chị Oanh đặt chân trở lại VN. Nếu không về VN là một credit thì chị Oanh có thể claim credit nầy.

Nếu tôi là chị Oanh, tôi chỉ điện thoại cho tiến sĩ Thái Kim Lan thì có ngay chỗ nghỉ mát, to có nhỏ có, đa đa thiểu thiểu. Nhà nghỉ mát là một nơi tụ họp. Mọi tụ họp là chính trị; politique có ngữ căn tụ họp. Hai mươi bà già trầu ngồi lại để nhai trầu ở Quận Cam mỗi thứ bảy; sẽ có một ông Mỹ đến nói: vote for me.

Chưa nói chính trị, nhà nghỉ mát vẫn là một kinh doanh, muốn kinh doanh ở VN phải có đồng ý của đảng. Bán thúng mía trước cỗng trường phải là người của đảng bộ. Chị Oanh hẳn biết và liên lạc rồi chứ mới kêu gọi đóng góp?

Nếu đây chỉ là một ý mung lung, một fantaisie, thì fantaisie biểu lộ con người nhiều hơn là sự thật. Người say rượu, mượn rượu, không chửi cha mẹ ông bà của chính mình mà chửi các thứ ân oán trong đời mình. Đừng để kẻ khác “read the mind” của mình.

Sau khi điều tra mọi thứ bằng mọi kỹ thuật, cảnh sát đành bó tay trong việc tìm thủ phạm đã nhảy vào nhà hiếp dâm một nữ sinh và cướp của. Trưởng ban điều tra hỏi nạn nhân thấy có gì khác biệt trong hành tung của kẻ bạo hành. Suy nghĩ mãi cố nói sao hắn cầm ngược đèn pin đua lên ngang vai, lục lọi đồ đạc của tôi.

Thì ra chỉ có cảnh sát mới cầm đèn pin ngược chiếu sáng hơn và thành một vũ khí nếu cần; vậy hung thủ biết nghề cảnh sát. Cảnh sát địa phương đã tổ chức các buổi học tự vệ và bảo vệ xóm phường và có dạy cách dùng đèn pin. Cảnh sát bèn xét các học viên và lần mò tìm ra thủ phạm nhà ở không quá nửa cây số.


Có thể dùng phương pháp đèn pin mà hiểu lập trường quan điểm chính trị của nhiều người, để biết người đối thoại, nếu mình muốn có một người đối thoại tử tế, xin lỗi tiếng tây là interlocuteur valable.
Xin cảm ơn và xin lỗi mọi điều nếu có./-

No comments:

Post a Comment