Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 17 September 2023

 ĐÚNG SỰ THẬT- Mt68 ĐÃ 2 LẦN XIN CHIA SẺ CÂU CHUYỆN NHƯNG ĐẠI HUYNH CHỈ MUỐN CONTROL CÂU CHUYỆN MỘT MÌNH THEO CÁCH RIÊNG CỦA ĐẠI HUYNH./-Mt68

_____________________

Phan Quang Đán


Vietnamese politician

Thưa Tập Thể QGHC Hải Ngoại;

Mấy hôm nay, các em trong Nhóm 1% QGHC đã 2 lần liên lạc với tôi để, xin tôi "vui lòng chia sẻ câu chuyên mà tôi đã giống tiếng mấy hôm trước". Các em nêu lý do là Mt68 sẽ phổ biến câu chuyện mà tôi hứa sẽ nêu ra. Cho nên các em cần biết trước câu chuyện để cùng nhau chịu trách nhiệm.

Cả 2 lần yêu cầu tôi đều "từ chối" vì tôi muốn chỉ một mình tôi "control và hoàn toàn độc quyền chịu trách nhiệm tinh thần trước tập thể QGHC Hải Ngoại.

Tôi định sẽ chầm chậm suy nghĩ thêm về HẬU QUẢ CỦA CÂU CHUYỆN! Nhưng hôm qua sau khi nghe đi, nghe lại Youtube phỏng vấn TS Nguyễn Anh Tuấn từ Hawaii vào đất liền Mỹ, nói về VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC VNCH. Tuy bài phỏng vấn đã cũ, có thể không ít người đã nghe những gì GS đã nói rất chân thành. Không hiểu sao lần nghe lại nầy tôi thấy thấm thía vô cùng, có lẽ tôi đang suy nghĩ rất nhiều về những gì mà những người TRÍ THỨC MIỀN NAM đã hành xử dưới thời VNCH, nhứt là sau 1975 tại Hải Ngoại đây!

Nên thay vì chần chừ câu chuyện có liên quan đến Hội QGHC Miền Đông mà tôi định sẽ đợi cho qua Tháng 9, tới Tháng 10 tôi mới release để giúp cho người trong cuộc có dư thời giờ hầu có thể lượng định về hậu quả trực tiếp cho cá nhân và gián tiếp cho tập thể QGHC nói chung.

Tuy nhiên với sự lo lắng của Mt68 và cộng thêm SỰ IM LẶNG HOÀN TOÀN sau tin nhắn sơ khởi của tôi mà Hội Miền Đông coi như chẳng có ý nghĩa và tác dụng gì đến họ. Tôi nghĩ cho họ thêm thời giờ chỉ vô ích thôi!.

Do đó, hôm nay tôi mạnh dạn đi vào TỪNG BƯỚC, TIẾP CẬN. Tôi sẽ đi từ tổng quát, lờ mờ từng bước từ xa tới gần, đến chi tiết hơn, đến rõ ràng hơn. 

Qua từng bước người trong cuộc sẽ thấy bóng dáng của mình hiện ra càng rõ nét hơn! Với từng bước đó nếu người trong cuộc TỎ THIỆN CHÍ GIẢI QUYẾT VỤ PHẠM THÀNH CHÂU- CHÚNG TÔI SÈ DỪNG BƯỚC NGAY- CHẤM DỨT Ở VÀI BƯỚC ĐẦU DĨ NHIÊN CÂU CHUYỆN SẼ ĐƯỢC ÊM ĐẸP HƠN CHO CÁ NHÂN VÀ CHO TẬP THỂ NỮA!!!

Sau đây là câu chuyện có tên là: 

TRÁI DƯA HẤU KIÊN GIANG THÁNG 4/1975

Thưa Tập Thể QGHC Hải Ngoại;

1./- BƯỚC MỘT.

Những ngày rất cận NGÀY 30-4-1975. Bộ Xã Hội có gởi xuống Tỉnh Kiên Giang MỘT TRÁI DƯA HẤU KHÁ TO.

Tỉnh HỐI THÚC QUẬN phải ra Tỉnh nhận lãnh trái dưa hấu về phân phát cho đồng bào NẠN NHÂN CHIẾN CUỘC XÃ "AP"- 

PHÓ QUẬN TRƯỞNG là người chịu trách nhiệm phân phát trái dưa hấu. Rất tiếc tình hình địa phương không cho phép PQT có thể thực hiện việc phân phát ấy ngay. PQT đã gởi công điện báo trình sự việc KHÔNG THỂ HOÀN TẤT CÔNG VỤ TRÁI DƯA HẤU- ĐỀ NGHỊ XIN HOÃN LẠI ĐẾN KHI CÓ THỂ.

Lúc đó QUẬN đang tiếp cư vài ngàn đồng bào từ TÙNG NGHĨA ĐÀ LẠT Ồ ẠT ĐI XUỐNG KIÊN GIANG VỚI GIẤY GIỚI THIỆU CỦA BS PHAN QUANG ĐÁN (Đặc trách khẩn hoang lập ấp) - Yêu cầu Tỉnh KG lo phương tiện cho số đồng bào nầy tình nguyện ra định cư tại ĐẢO THỔ CHÂU, một xã mới được thành lập của Quận.

Với tình hình khẩn trương trên toàn quốc, dĩ nhiên không còn nhờ được phương tiện của Hải Quân như bình thường để qua lại giữa Đảo Thổ Châu và đất liền Kiên Giang. Do vậy Tỉnh đã phối hợp với Quận và XDNT tận dụng Trung Tâm Huấn Luyện NQ và ĐPQ trước Hiệp Định Paris tại ML. Sau HĐ 1973, TTHL nầy thu hẹp chỉ còn Huấn Luyện NDTV nên các doanh trại còn bỏ trống. Tỉnh ráo riết thi hành vệ sinh các doanh trại hiện bỏ trống, dùng làm nơi tạm cư cho đồng bào từ Tùng Nghĩa.

Đó là lý do PQT báo trình Tỉnh xin trì hoãn việc cấp phát trái dưa hấu...

2./- BƯỚC HAI.

Cùng Tập thể QGHC;

Sau đây, câu chuyện trái dưa hấu tháng 4/1975 đã nhiều lần hơn "tam sao" nhưng xin hứa sẽ không "thất bổn" - Những ai cảm thấy có liên quan nhiều, ít xin cứ tự do phát biểu (vdtx).

Theo lời kể của một viên chức rất nội bộ câu chuyện, từ thời điểm rất sớm sau 30/4/75.

Hôm sau, sau ngày PQT gởi công điện xin hoãn nhận lãnh trái dưa hấu. Lúc chừng 10 giờ sáng (24/4?) ngay tại địa điểm tạm cư đồng bào Tùng Nghĩa di tản tại Minh Lương; PQT nhận được lời nhắn của PTT qua nhân viên Viễn Thông :"Khẩn trình diện THC". 

PQT vội nhờ anh Quận đoàn trưởng XDNT chở PQT ra Tỉnh bằng xe gắn máy. 

Tới THC, PQT lên gặp PTT, lúc đó trong phòng PTT có mặt TT/TC. Chưa kịp ngồi, PTT nói "chúng ta đi!" - Lên xe PQT cứ đinh ninh là 3 người sẽ đi ăn đâu đó như thỉnh thoảng chúng tôi hay có thói quen như thế!

Xe tới trước Công Chánh không quẹo phải ra chợ mà quẹo trái, tới một chút nữa xe dừng lại trước Ngân Khố. (TT/TC lái xe). Không ai nói ai một lời nào! Vào bên trong thì một Bà Thư Ký, rất quen thuộc là vợ của anh ĐTB, thư ký của Ty Nội An. 

-"Quý Ông chờ chút!" - Bà vào trình Ông Trưởng Ty Ngân Khố thì phải?! Một chút sau, Ông Trưởng Ty ra đứng bên trong gật đầu chào chúng tôi rồi ông ấy trở vô phòng của ông. (Ty ngân khố chỉ có hành lang có vài cửa sổ kính để ngăn cách nhân viên và người ngoài).

Chắc đã có hẹn trước? Cho nên nhanh chóng, Bà thư ký giữ sổ phát ngân đưa quyển sổ thật to, nửa trong nửa ngoài ... PTT đưa tay ra dấu cho PQT tiến sát để nghe chi tiết về trái dưa hấu. Bà ấy chỉ vào một bao bố đựng trái dưa hấu đầy tới miệng bao. Bà chỉ chỗ cho PQT ký tên... ký xong, PQT lui ra có ý đưa cây viết cho 2 PTT và TT/TC ký tiếp. Nhưng Bà thư ký rút sổ vào và nói chỉ có PQT là Phát Ngân Viên chỉ phải ký nhận thôi.

Lôi bao bố dưa hấu bỏ lên xe với sự tiếp tay của TT/TC. Xong xuôi, 3 chúng tôi lại về THC. Ngay tại bãi đậu xe trước sân THC. PTT thân mật vui vẻ nói "Mầy về Quận được rồi!- trái dưa hấu sẽ giao cho TT/TC cất giùm trong tủ sắt của Ty."

PQT lại lên gắn máy với anh QĐT về trại tạm cư, cách Tỉnh lỵ chừng 14,15 km.

Vì công việc bận rộn, kế tiếp hôm sau, Thứ sáu là ngày "Tất cả Cố Vấn Mỹ nhanh chóng rời Kiên Giang". Tại Phi trường Rạch Sỏi, cách quận lỵ 2km. Sáng sớm nghe tiếng trực thăng ầm ầm đáp xuống phi trường RS. PQT tò mò ra phi trường mới thấy các chiếc trực thăng ấy chở TQLC Mỹ, nhảy xuống nằm dọc 2 bên phi đạo. Không cho ai vào phi trường, chuyến bay thường nhựt SG -Phú Quốc không ghé RS như mọi khi.

Chừng 11 giờ, Đoàn xe Cố Vấn Mỹ nối đuôi vô phi trường, vội vã lên phi cơ bay đi. Các chiếc còn lại chở toán TQLC cất cánh theo sau....

Tình hình an ninh của Tỉnh đã dồn dập nặng nề hơn... Cho nên chuyện trái dưa hấu đã vĩnh viễn không tới tay đồng bào nạn nhân chiến cuộc Xã AP./-

3./-BƯỚC BA.

(Một Vô Danh Tiểu Xấu)

No comments:

Post a Comment