Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 30 August 2023

 CHÚT TIN VỀ ANH NGUYỄN CHÍ THIỆP, TÁC GIẢ "TRẠI KIÊN GIAM"./-Mt68

___________

Thưa anh Sáu,

> 1/-Sáng ngày hôm qua, anh Nguyễn chí Thiệp, gọi tôi sau 8 giờ sáng trong lúc tôi đang đi bộ trên bãi biển nên không bắt kịp phôn. Tôi gọi lại, không gặp anh Thiệp.
> Sáng nay, ngày 12 tháng 8, anh Thiệp gọi tôi trước 8 giờ sáng khi tôi chưa ra khỏi nhà nên có nói chuyện dài với anh. Nội dung câu chuyện như sau:
> -Hiện nay tình hình sức khỏe của anh đã khả quan hơn trước và anh cũng thích nghi với nơi ở hiện tại. Tại khu này chỉ có một cụ VN trên 100 tuổi nên các bạn đồng viện với anh đều là người “ngoại quốc”, anh ở chung phòng với một ông người Mỹ kém anh 1 tuổi nhưng trông già hơn anh rất nhiều.
> -Chị Thiệp thường xuyên vào thăm anh vì ở nhà chị không an tâm nên nếu có dịp là chị ghé vào thăm anh. Anh Thiệp hiện thích ứng với khẩu phần thức ăn tại đây nên chị cũng không phải mang thức ăn Việt Nam vào cho anh như vậy cũng đỡ vất vả cho chị.
> -Anh Thiệp vẫn còn bị đau vai, nhưng ở đây họ chữa theo cách của họ, mình có nói gì hay yêu cầu cách chữa trị nào khác cũng không được. (Họ cho anh salonpas để dán vào chỗ đau và Tylenol để uống. Cũng đỡ một phần nào nhưng sau đó “đau vẫn hoàn đau”).
> -Tôi chọc anh: “vậy bây giờ ông thuộc loại cán bộ cấp cao rồi, mọi việc chữa bệnh đều do bộ chính trị định đoạt”, từ đó chúng tôi nói về quá khứ về một thời anh đam mê phục vụ và một thời anh đi học cải tạo cấp cao. Và, vì đâu đã đưa anh tới định cư tại xứ bò tót…
> 2/-Tuy xử dụng iPhone nhưng anh chưa biết gọi FaceTime hay Viber, nếu có đồng môn nào có dịp vào thăm anh thì nên hướng dẫn cho anh biết xử dụng để những người ở xa có thể ngắm dung nhan của anh mỗi khi điện đàm.
> 3/-Anh cũng ngỏ ý muốn tiếp xúc với đồng môn, nếu có điều kiện.

> Điều

No comments:

Post a Comment