Cô kể lại khoảnh khắc bàng hoàng khi nhận tin chồng mình đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông chiều ngày 12/8.
"Khi nghe tin thì tôi đang ở nhà. Một người bạn ở Đà Nẵng đã gọi cho tôi thông báo Paollo đã mất. Tôi không tin đó là sự thật, chỉ biết khóc nức nở. Một vài người xung quanh đến và ôm tôi vào lòng. Mẹ của một cầu thủ sau đó đã đưa tôi đến học viện. Sau đó, tôi cùng một vài người đến hiện trường vụ tai nạn. Lúc ấy, tôi không biết họ sẽ đưa mình đi đâu. Tôi cứ nghĩ họ đưa tôi đến bệnh viện nhưng thực tế tôi được đưa tới hiện trường. Tôi thấy chiếc xe ở đó. Tôi bị sốc nặng với những gì mình được chứng kiến. Mọi thứ lúc đó thật khó khăn với tôi".
Vợ của Paollo không nói được tiếng Việt. Trong giây phút đau thương, cô không biết phải trò chuyện cùng ai...
"Mọi người ở đó không nói tiếng Anh nên tôi gặp khó trong việc giao tiếp. Tôi muốn trò chuyện với họ nhưng bất đồng ngôn ngữ, chỉ biết chia sẻ qua điện thoại với những người thân của mình. Thực sự, lúc đó tôi muốn biết điều gì đã xảy ra, tôi được đưa đến đâu nhưng không biết giao tiếp ra sao".
Dù vậy, những người xung quanh đã hết lòng che chở, chăm sóc cho vợ Paollo. Cô chia sẻ: "Những người Việt Nam ở đây đã ở bên và giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn. Họ ở bên tôi cả 24 tiếng đồng hồ, không kể ngày đêm, chăm sóc cũng như đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn nữa. Để tôi hiểu, họ đã dịch tin nhắn sang tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi vì bạn biết đấy, tôi đang ở xa gia đình".
Tiền đạo Paollo Madeira Olivera cùng trợ lý Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí là 3 thành viên CLB HAGL không may qua đời trong một vụ tai nạn tại Gia Lai vào chiều ngày 12/8. Theo nguyện vọng của gia đình, thi thể của Paollo sẽ được đưa về nước./-
No comments:
Post a Comment