Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 30 August 2023

 MỘT CHÚT TIN VỀ ANH NGUYỄN VỊNH, CỰU PHÓ THỊ CẦN THƠ TRƯỚC 75./-Mt68

____________

Thưa quý ACE trong Hội QGHC,

Được thông tin chi tiết từ anh Lê văn Thái, tôi cùng anh Đăng văn Hiền đã tới thăm anh Nguyễn Vịnh, khóa 6 Doc Sự, tại nhà Hưu dưỡng AVAG vào sáng Thứ Năm 24 tháng 8 , 2023. 
Khi vô thăm , chúng tôi phải thử test covid, chờ ít phút có kết quả âm tính, rồi chuyển sang bàn chụp hình, làm lý lịch của khách tới thăm. 

Anh Vịnh đang ở trong một môi trường thật tốt, do người Việt tổ chức, nên các phòng kế bên là người Việt.  Bác sĩ, y tá, và nhân viên phục vụ cũng là người Việt. Đặc biệt là rất sạch sẽ, ngăn nắp, khang trang. Bước vô, mình có cảm tưởng như đang ở trong một khu du lịch.

Anh Vịnh năm nay đã được 87 năm tròn, nên anh gặp hai chúng tôi, anh cười nhiều hơn nói, mặc dù anh đã bị “stroke” đột quỵ nhẹ hai lần. Theo luật của Trời, bây giờ anh ít nhớ những ACE trong Hội, hay những anh em đồng khóa. Mình thông cảm thôi và nghĩ rằng 1 vài năm nữa, chính mình cũng vậy thôi.
Trước khi đến thăm, chúng tôi đã điện thoại hỏi chị Vịnh để mua đúng món ăn anh thích, nên chúng tôi đưa dưa hấu ra, thấy ánh mắt của anh vui vui và không phản đối. Chúng tôi mời anh ăn được 5 miếng ngon lành, cộng thêm 2 miếng khoai lang Nhật. 
Ăn xong, anh hơi sụp mắt xuống, muốn ngủ. Chúng tôi nói những lời khích lệ để mong anh vui hơn, khỏe hơn . Anh lại bừng sáng mắt ra và chúng tôi có được những cái bắt tay thân mật, dù không trọn vẹn, vì ngón  tay anh khó cứ động do 2 lần stroke.

Anh Thái và anh Tâm đã đến thăm anh Vịnh gần 20 ngày trước và đã cho biết chi tiết tình trạng sức khỏe của anh trong email kèm theo đây, nên quý ACE ở xa cũng biết được những tin quý của người bạn đồng khóa hay đồng nghiệp xưa.
Chúng tôi xin gởi đến quý ACE  thêm hai tấm hình để chúng ta nhớ nhau và biết nhau nhiều hơn.
Thân ái,
Trần Thiện Tích 

No comments:

Post a Comment