Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 13 August 2023

CÁM ƠN HUYNH TRƯỞNG ĐÃ NÊU NHỮNG SỰ THẬT SỐNG ... ĐỘNG TRỜI NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU THẬT.
1/- Bích Diễm được móc nối về nước xuất hiện với Thái Kim Lang là tự nguyện, không ai "bắt cóc" Bích Diễm cả.
2/- Thái Kim Lang là Việt Cộng nằm vùng tại Tây Đức (du học trước 75).
3/- Chồng của Bích Diễm là Trần Văn Chí- ĐS 11- Chí theo phe của Huỳnh Trung Chánh, giỡn mặt với ông Tỉnh Trưởng Kiên Giang Huỳnh Văn Chính. Bị ông Chính ra lịnh bàn giao Phó Quận Kiên Thành (Châu Thành) trong vòng 24 giờ. Người kế nhiệm của Chí kéo hộc bàn thấy có tấm hình Bích Diễm to tổ bố. Mấy tháng sau, anh gởi tấm hình ấy qua Vĩnh Bình, lúc đó Chí đã đáo nhậm Phó Tỉnh Vĩnh Bình. Từ từ sẽ có thêm hành tỏi về Trần Văn Chí.
4/-Mới tìm lại được đống tài liệu cũ tha hồ cho thấy Oanh Tọa (chỉ thích kiểu ngồi) tự khoe là người Tình Phà Ca của Lê Hữu Bôi !!!??? Sao mà sống sượng nhục mạ linh hồn Lê Hữu Bôi đến vô lương, vô lường như vậy chứ???./- TC Lãnh
________________
bắt cóc? 

Tue Ton
2:04 AM (4 hours ago)


to me

Nói cho cùng không có hiện tượng cú sét đánh trong ái tình. Theo phân tích của Freud, người bị sét đánh thật ra trong tiềm thức đã nuôi dưỡng một hình ảnh từ nhỏ như cha mẹ anh em, những người thân nay gặp tình nhân có nét gì sâu thẩm giống vậy thì yêu ngay. Phật phải bỏ thì giờ thuyết pháp cho đám nhất xiển đề mong gieo một nhân lành cho họ trong chuổi dài sinh tử sẽ ngộ đạo. Trời mưa tự nhiên cỏ xanh chẳng phải vì đất mà lúc trời nắng hạt cỏ khô nằm trong đất qua thời gia hưu niện nay khô mộc phùng xuân, trổi mầm non. Những thủy tiên trức mầm từ dưới sâu khi trời dịu.
Ý niệm và thuyết duyên khởi nói không cùng. Nhưng 'coup de foudre' trong chính trị cũng không thể diễn ra; những biến chuyển sự việc nói chung xẩy ra hôm nay đã bắt đầu từ xưa. Chúng ta hãy nhìn lai cuộc đời riêng sẽ thấy rõ. Nói tới ủng hộ Việt Minh trong vùng Bến Ngự e không ai bằng ông già tôi, đã dám là một trường hát trong vườn nói là để hát bội cho bà nội tôi nghe, nhưng đó là nơi tuyên truyền. Cha tôi đã là doanh nhân, chủ nhà in v.v... nhưng cúng hết chúng tôi không có gạo ăn. Sau chiến tranh tôi tá túc trong một ngôi chùa mà đệ tử thứ nhất là ông Mãn Giác, pháp chủ PG Los Angeles; người kế của ông đã hoàn tục, đêm đêm đem súng về chùa. Nhưng tôi kinh hãi với VM và CS về sau chỉ vì tôi phải đi mua khuôn đậu về rồi đi học, mùa đông trời còn tối tôi đã đá vào các xác chết mới bị thanh toán trong đêm. Tôi đã viết về hai cái chết ngay cỗng chùa trong bài Hương Linh đã quy y Phật.
Tôi đoán thầy Ngô Đốc Khánh có hai vợ. Bích Diễm có một người chị và một người anh giống nhau và cả hai đều cận thị. Bích Diễm là em của Ngô Vũ Quỳnh Dung, khóa 8 ĐS và chị của một thanh niên rất đẹp trai, sinh viên quân y chết vì VC Mậu Thân. Không so sánh với bà chị Cận Thị, Bích Diễm không đẹp bằng Quỳnh Dung.
May không thì quên mà là chuyện chính. Bích Diễm có thêm cô em gái là Giáo Ánh.
Trịnh Công Sơn đã làm quen với gia đình nầy, và sau lại thuê nhà bên kia bờ sông rất gẩn. TCS chú ý đến cô em, nhất là thời gian cô chị vô Saigon học. Cô em đã đưa nhiều bằng chứng cụ thể chứng tỏ có tình yêu bởi và với TCS. Cô em được sự hâu thuẩn của Trịnh Vĩnh Trinh, em gái út của TCS. Trịnh Vĩnh Trinh gần gũi và được TCS yêu thương vì cô sinh ra sau khi bố chết tai nạn Vespa. Trịnh Vĩnh Trinh chăm lo gia sản văn hóa và tiền tải của TCS. Trịnh Vĩnh Trinh tuyên bố chắc chắn TCS chỉ yêu Giáo Ánh còn bài Diễm xưa chỉ là một hình ảnh vớ vẫn.
Cô em với sự giúp sức của TVT đã tổ chức những việc như tường niệm "chồng" trong mộng như Tôn Nữ Quỳnh Như đã được xem là ý trung nhân của Trần Quang Long chết trong bưng.
Thái Kim Lang là một nhà chính trị, có kinh nghiệm CS đã thấy con mồi Bích Diễm đang đói khát danh vọng bèn móc nối về nhà Liễu Quán của PG để được vinh danh là người yêu của TCS. Chuyện nầy Mậu Thân đã đăng. Trần Việt Long nói là Bích Diễm về dành chồng với cô em.
Vậy đâu có chuyện bắt cóc như chị Oanh nói. Thời gian nầy, Bich Diễm đã ly dị người chồng QGHC, tôi quên tên và kết nghĩa với một người HK.
Về anh Phạm Thành Châu, tôi đã thấy Hội QGHC Miền Đông đã mơn trớn Đinh Cường, PTC và ĐC như cặp bài trùng; mà tôi đã biết ĐC qua bài tố cáo của Trịnh Cung, đủ tư cách cấp giấy chứng nhận thuộc Mặt Trận khi VC chiếm Saigon. Hồ Tuyết Nhung, em Hồ Quốc Văn, Khóa 8/9, vợ Đinh Cường là người yêu thiết tha của Hoàng Phủ Ngọc Tường như Ông Tơ xe duyên không thành, lọt qua Nguyễn thị Mỹ Dạ.
Khu "cua ron cườm" trước Bá Tòng gần nhà thờ Huyện Sỹ là ổ ong của lớp bắc kỳ cựu 1945, thuộc thành phần giàu và có học, không phải là bắc kỳ cọc cạch đồn điền cao su, đã hoạt động cho CS Pháp. Khu nầy đã sinh ra một Đỗ Ngọc Yến, Báo Người Việt thì biết khu nầy nó ra sao.
Chị Oanh cũng là dân ít nhiều "cua ron" cườm (couronne à perle de verre).
Quan điểm của chị Oanh về Bích Diễm và  Lý Tống đều rất "cườm". Chị Oanh không bị bắt cóc để viết những email ấy. She's not at gunpoint; she's not thundered by un coup de foudre. She was built there./-

No comments:

Post a Comment