VỪA TÌM THẤY KHO TÀI LIỆU CŨ: CHUYỆN BẠO NGƯỢC Ở ÚC 29 NĂM TRƯỚC (1994) ./-Mt68
FRIDAY, MARCH 21, 2008
NÊN “CƯỜI hay KHÓC” ĐÂY ???
(Kính nhờ Anh Hùng Vũ đăng chuyển giùm – Cám ơn !)
Kính gởi: Anh NHAN TỬ HÀ
Chủ Tịch QGHC Liên Bang – Úc Châu.
(Không cần trả vốn, trả lời gì cả!)
Thưa Anh Chủ Tịch,
Kính thưa Quý Đồng Môn,
Mặc dù tôi chưa quên rằng Anh NTHà đã hứa trong thư lần trước là: “ … chấm dứt không thảo luận và trả lời thêm nữa …”. Nhưng đây là một vấn đề chung mà mọi đồng môn có thể sẽ cảm thấy không phiền hà mấy khi cần phải biết qua để HIỂU rõ phần nào SỰ THẬT, nằm phía sau trong những sinh hoạt của tập thể chúng ta. Nên tôi đã viết thêm email nầy thể theo lời “nhắc nhở”, cho biết thêm những chi tiết cần làm sáng tỏ vài “đặc điểm” trớ trêu ghi trong lá thư của Anh NTHà. Tôi viết lá thư nầy nhằm thể hiện lời hứa của tôi và không mong nó được Anh NTHà trả lời và xin Anh đừng bận tâm chuyện CÓ THẬT 100% NẦY làm gì cho dở khóc, dở cười!!!
Sáng nay tôi thức dậy khá sớm khi nghe điện thoại reo vang …
“A lô! Anh Xưa phải không? Bộ còn ngủ hả? Xin lỗi, tôi dậy chờ mặt trời mọc mà hôm nay nó trễ quá! … Tôi đọc đầy đủ cả mọi thư từ trao đổi đăng trên Diễn Đàn của Anh Hùng Vũ liên tiếp hơn một tuần qua. Đặc biệt tôi thấy bài viết của Anh và mấy cái email của Anh NTHà làm cho tôi nhận thấy vấn đề Bầu cử Tổng Hội đã trở thành một đề tài lớn. Cần phải được anh chị em chúng ta để ý đến một cách đứng đắn hơn.
Tôi nhận thấy Anh viết còn thiếu nhiều sự thật xảy ra trong ĐH 1994 mà tôi cùng chứng kiến với Anh và nhiều đồng môn khác. Như chuyện Anh NTVân đập bàn ầm ầm …, cà giựt như khỉ mắc phong trước mặt Thầy NKNhân. Khiến cho Thầy đứng lên định ra về thì Anh NTVân mới chịu ngồi yên cho Anh Em tiến hành chương trình Đại Hội. Kỳ đó mà không có mặt Thầy Nhân thì ĐH kể như dẹp luôn. Chuyện Anh LTT-13 tôi có nhìn thấy từ chỗ không xa mấy; hình như Anh ấy chồm tới trước định câu cổ Anh Xưa? Nhưng Anh Thoại đã xen vào giữa 2 người để che chở cho anh ra xe. Anh nhớ chớ? Chiều đó khi tham dự tiệc do Hội NSW khoản đãi thì các anh thuộc phe LMDC không thèm đến dự, trong khi các anh ấy đã ghi tên đông đủ để book nhà Hàng trước đó. Cuối cùng chỉ còn lại hơn một bàn thôi. Sau đó chúng ta 3 người đã lên xe theo anh lái về Melbourne ngay trong đêm đó. Anh nhớ chúng ta ghé nhà Anh Chị Châm ở Moss vale (?) giữa đường Sydney và Canberra lúc gần 2 giờ sáng không? Anh chị ấy thức chờ và đãi bọn mình bữa cháo gừng quá ngon anh Xưa còn nhớ chứ?! Tôi còn nhớ Anh lái qua khỏi Gundagai, trời tối đen như mực, mỗi lần mấy chiếc xe truck nó qua mặt, như muốn hất xe Renault 12 của anh xuống ruộng. Tôi lo lắm mà không dám nói ra! Chạy khỏi Gundagai chẳng có bao xa thì xe hết xăng, nằm ở đó vật vờ cả đêm … đến tờ mờ sáng thì thấy mình chỉ cách cây xăng nằm bên kia cua quẹo mấy trăm thước thôi, tức ơi là tức … Tôi nhớ chuyến đi tham dự Đại Hội 1994 rất rõ ràng, bây giờ đọc thấy anh nhắc sơ sơ tôi cảm thấy bực tức lắm.
À còn chuyện nầy, tôi xin nói để Anh Xưa biết chính xác hơn. Chuyện Anh NTHà nói là Anh vắng mặt trong hai phiên họp trước đây thì tôi quả quyết là Anh NTHà nói KHÔNG THẬT, nếu tôi không muốn xài chữ NÓI LÁO.
PHIÊN HỌP THỨ 2 mà Anh NTHà nêu lên để tố khổ Anh là ĐÁM CƯỚI con Gái của Chị HNSương. Những người có mặt hôm đó là KHÁCH CỦA ĐÁM CƯỚI. Chứ không phải mọi người hiện diện để tham dự phiên họp của QGHC. Như vậy ai cũng hiểu đó không phải là PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC do QGHC tổ chức. Tôi có hỏi thăm vài anh em thì được biết: Anh Xưa không được mời! Tôi nghĩ Anh Xưa không được mời mà bây giờ Anh NTHà lại nêu ra ANH XƯA VẮNG MẶT TRONG BUỔI HỌP QGHC THỨ 2 ẤY ???
Anh Xua à, Anh phải viết ra để mọi người hiểu rõ SỰ THẬT về những gì Anh NTHà cố vặn vẹo. Tưởng là quá chắc ăn nên đã đặt cái tựa giễu cợt “KHÓC CƯỜI”, nghe nó rất là hỗn láo! Theo tôi Anh Xưa nên đặt câu hỏi: “Như vậy Anh NTHà đã biến đám cưới thành phiên họp chính thức của QGHC? Hay Chị Sương đã biến phiên họp QGHC thành đám cưới của con Gái Chị???” – Theo tôi bữa đó là bữa đám cưới, mọi người QGHC đến đó là khách mời của Chị Sương - Nhứt định không thể nào là PHIÊN HỌP OFFICIAL của QGHC – Anh NTHà lấy phiên họp đám cưới đó để LIỆT KÊ Anh Xưa vắng mặt là chuyện có đáng “dở khóc, dỏ cười” hay không? Sao Anh NTHà không liệt kê hết tất cả anh em QGHC không được Chị Sương mời là những người cùng vắng mặt như Anh Xưa – Anh Xưa không được mời tham dự đám cưới là chuyện hoàn toàn Riêng Tư sao Anh NTHà lại đánh lận con đen, đem ghép vào chuyện vắng mặt gọi là phiên họp của QGHC??? Anh NTHà có quá NGỚ NGẨN không vậy quý đồng môn xa gần???
Anh Xưa phải viết ra như tôi đã nói nãy giờ thì anh em ở xa mới hiểu và thông cảm cho anh. Cũng như mới biết được những gì phía sau của email phỉnh lừa dư luận của Anh NTHà. Tôi nghĩ Anh NTHà không xứng đáng là người Đại Diện QGHC ở Úc Châu một chút nào cả nếu so với Anh Nguyễn Văn Sanh tiền nhiệm.
Xin anh Xưa cứ viết như tôi vừa trình bày thì nhiều người sẽ chứng minh cho anh, chứ không cần một mình tôi ra mặt đối chất làm gì …”
Trên đây là những nhắc nhở do một đồng môn kể cho tôi nghe. Tôi đã ghi lại những gì anh ấy nói với tôi và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì tôi vừa ghi lại.
Cú điện thoại của Anh Bạn đã làm cho tôi chợt hiểu ra: Đám cưới Con Chị Sương là chuyện có thật; hoàn toàn là một đám cưới thông thường như bao nhiêu đám cưới khác. Nay tôi mới nhận ra Anh Chủ Tịch NTHà đã CHÍNH TRỊ &HÀNH CHÁNH HOÁ ĐÁM CƯỚI con Gái của Chị Sương. Chắc chắn Anh Chị Sương đã không ngờ chuyện Anh NTHà biến đám cưới Con Gái mình thành ra là PHIÊN HỌP CỦA QGHC.
Do đó tôi nghĩ hay tưởng tượng hơi xa xôi thì đúng hơn. Cứ cái mửng nầy thì về sau, mỗi lần trong QGHC có tổ chức một đám cưới nào thì Anh Chủ Tịch Nhà Ta NTHà coi như đương nhiên biến thành MỘT BUỔI HỌP CHÍNH THỨC CỦA QGHC???
Như vậy nếu Anh Chị nào mà không được gia chủ mời thì cũng phải đến ĐỨNG LẤP LÓ … NGOÀI CỔNG … để chờ Anh NTHà ra dẫn vào tham dự buổi họp QGHC.; dĩ nhiên họp xong phải lén ra về vì không có chỗ ngồi để ăn cưới (ăn có!). Nếu không làm như vậy thì sau nầy quý anh chị ấy sẽ được nêu tên trên DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VẮNG MẶT TRONG PHIÊN HỌP TRÁ HÌNH, NẰM ẨN NÁU TRONG ĐÁM CƯỚI của con cái đồng môn!!!
Thú thật tôi hơi thê thảm hoá cho xứng đáng với chuyện “DỞ KHÓC, DỞ CƯỞI” của Anh Chủ Tịch NTHà và Bây giờ sau khi biết qua chuyện đám cưới hóa ra PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC QGHC thì không hiểu Anh NTHà nên “CƯỜI hay KHÓC” đây ???./-
LHXưa, Úc Châu – 21-3-08.
Kính gởi: Anh NHAN TỬ HÀ
Chủ Tịch QGHC Liên Bang – Úc Châu.
(Không cần trả vốn, trả lời gì cả!)
Thưa Anh Chủ Tịch,
Kính thưa Quý Đồng Môn,
Mặc dù tôi chưa quên rằng Anh NTHà đã hứa trong thư lần trước là: “ … chấm dứt không thảo luận và trả lời thêm nữa …”. Nhưng đây là một vấn đề chung mà mọi đồng môn có thể sẽ cảm thấy không phiền hà mấy khi cần phải biết qua để HIỂU rõ phần nào SỰ THẬT, nằm phía sau trong những sinh hoạt của tập thể chúng ta. Nên tôi đã viết thêm email nầy thể theo lời “nhắc nhở”, cho biết thêm những chi tiết cần làm sáng tỏ vài “đặc điểm” trớ trêu ghi trong lá thư của Anh NTHà. Tôi viết lá thư nầy nhằm thể hiện lời hứa của tôi và không mong nó được Anh NTHà trả lời và xin Anh đừng bận tâm chuyện CÓ THẬT 100% NẦY làm gì cho dở khóc, dở cười!!!
Sáng nay tôi thức dậy khá sớm khi nghe điện thoại reo vang …
“A lô! Anh Xưa phải không? Bộ còn ngủ hả? Xin lỗi, tôi dậy chờ mặt trời mọc mà hôm nay nó trễ quá! … Tôi đọc đầy đủ cả mọi thư từ trao đổi đăng trên Diễn Đàn của Anh Hùng Vũ liên tiếp hơn một tuần qua. Đặc biệt tôi thấy bài viết của Anh và mấy cái email của Anh NTHà làm cho tôi nhận thấy vấn đề Bầu cử Tổng Hội đã trở thành một đề tài lớn. Cần phải được anh chị em chúng ta để ý đến một cách đứng đắn hơn.
Tôi nhận thấy Anh viết còn thiếu nhiều sự thật xảy ra trong ĐH 1994 mà tôi cùng chứng kiến với Anh và nhiều đồng môn khác. Như chuyện Anh NTVân đập bàn ầm ầm …, cà giựt như khỉ mắc phong trước mặt Thầy NKNhân. Khiến cho Thầy đứng lên định ra về thì Anh NTVân mới chịu ngồi yên cho Anh Em tiến hành chương trình Đại Hội. Kỳ đó mà không có mặt Thầy Nhân thì ĐH kể như dẹp luôn. Chuyện Anh LTT-13 tôi có nhìn thấy từ chỗ không xa mấy; hình như Anh ấy chồm tới trước định câu cổ Anh Xưa? Nhưng Anh Thoại đã xen vào giữa 2 người để che chở cho anh ra xe. Anh nhớ chớ? Chiều đó khi tham dự tiệc do Hội NSW khoản đãi thì các anh thuộc phe LMDC không thèm đến dự, trong khi các anh ấy đã ghi tên đông đủ để book nhà Hàng trước đó. Cuối cùng chỉ còn lại hơn một bàn thôi. Sau đó chúng ta 3 người đã lên xe theo anh lái về Melbourne ngay trong đêm đó. Anh nhớ chúng ta ghé nhà Anh Chị Châm ở Moss vale (?) giữa đường Sydney và Canberra lúc gần 2 giờ sáng không? Anh chị ấy thức chờ và đãi bọn mình bữa cháo gừng quá ngon anh Xưa còn nhớ chứ?! Tôi còn nhớ Anh lái qua khỏi Gundagai, trời tối đen như mực, mỗi lần mấy chiếc xe truck nó qua mặt, như muốn hất xe Renault 12 của anh xuống ruộng. Tôi lo lắm mà không dám nói ra! Chạy khỏi Gundagai chẳng có bao xa thì xe hết xăng, nằm ở đó vật vờ cả đêm … đến tờ mờ sáng thì thấy mình chỉ cách cây xăng nằm bên kia cua quẹo mấy trăm thước thôi, tức ơi là tức … Tôi nhớ chuyến đi tham dự Đại Hội 1994 rất rõ ràng, bây giờ đọc thấy anh nhắc sơ sơ tôi cảm thấy bực tức lắm.
À còn chuyện nầy, tôi xin nói để Anh Xưa biết chính xác hơn. Chuyện Anh NTHà nói là Anh vắng mặt trong hai phiên họp trước đây thì tôi quả quyết là Anh NTHà nói KHÔNG THẬT, nếu tôi không muốn xài chữ NÓI LÁO.
PHIÊN HỌP THỨ 2 mà Anh NTHà nêu lên để tố khổ Anh là ĐÁM CƯỚI con Gái của Chị HNSương. Những người có mặt hôm đó là KHÁCH CỦA ĐÁM CƯỚI. Chứ không phải mọi người hiện diện để tham dự phiên họp của QGHC. Như vậy ai cũng hiểu đó không phải là PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC do QGHC tổ chức. Tôi có hỏi thăm vài anh em thì được biết: Anh Xưa không được mời! Tôi nghĩ Anh Xưa không được mời mà bây giờ Anh NTHà lại nêu ra ANH XƯA VẮNG MẶT TRONG BUỔI HỌP QGHC THỨ 2 ẤY ???
Anh Xua à, Anh phải viết ra để mọi người hiểu rõ SỰ THẬT về những gì Anh NTHà cố vặn vẹo. Tưởng là quá chắc ăn nên đã đặt cái tựa giễu cợt “KHÓC CƯỜI”, nghe nó rất là hỗn láo! Theo tôi Anh Xưa nên đặt câu hỏi: “Như vậy Anh NTHà đã biến đám cưới thành phiên họp chính thức của QGHC? Hay Chị Sương đã biến phiên họp QGHC thành đám cưới của con Gái Chị???” – Theo tôi bữa đó là bữa đám cưới, mọi người QGHC đến đó là khách mời của Chị Sương - Nhứt định không thể nào là PHIÊN HỌP OFFICIAL của QGHC – Anh NTHà lấy phiên họp đám cưới đó để LIỆT KÊ Anh Xưa vắng mặt là chuyện có đáng “dở khóc, dỏ cười” hay không? Sao Anh NTHà không liệt kê hết tất cả anh em QGHC không được Chị Sương mời là những người cùng vắng mặt như Anh Xưa – Anh Xưa không được mời tham dự đám cưới là chuyện hoàn toàn Riêng Tư sao Anh NTHà lại đánh lận con đen, đem ghép vào chuyện vắng mặt gọi là phiên họp của QGHC??? Anh NTHà có quá NGỚ NGẨN không vậy quý đồng môn xa gần???
Anh Xưa phải viết ra như tôi đã nói nãy giờ thì anh em ở xa mới hiểu và thông cảm cho anh. Cũng như mới biết được những gì phía sau của email phỉnh lừa dư luận của Anh NTHà. Tôi nghĩ Anh NTHà không xứng đáng là người Đại Diện QGHC ở Úc Châu một chút nào cả nếu so với Anh Nguyễn Văn Sanh tiền nhiệm.
Xin anh Xưa cứ viết như tôi vừa trình bày thì nhiều người sẽ chứng minh cho anh, chứ không cần một mình tôi ra mặt đối chất làm gì …”
Trên đây là những nhắc nhở do một đồng môn kể cho tôi nghe. Tôi đã ghi lại những gì anh ấy nói với tôi và tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì tôi vừa ghi lại.
Cú điện thoại của Anh Bạn đã làm cho tôi chợt hiểu ra: Đám cưới Con Chị Sương là chuyện có thật; hoàn toàn là một đám cưới thông thường như bao nhiêu đám cưới khác. Nay tôi mới nhận ra Anh Chủ Tịch NTHà đã CHÍNH TRỊ &HÀNH CHÁNH HOÁ ĐÁM CƯỚI con Gái của Chị Sương. Chắc chắn Anh Chị Sương đã không ngờ chuyện Anh NTHà biến đám cưới Con Gái mình thành ra là PHIÊN HỌP CỦA QGHC.
Do đó tôi nghĩ hay tưởng tượng hơi xa xôi thì đúng hơn. Cứ cái mửng nầy thì về sau, mỗi lần trong QGHC có tổ chức một đám cưới nào thì Anh Chủ Tịch Nhà Ta NTHà coi như đương nhiên biến thành MỘT BUỔI HỌP CHÍNH THỨC CỦA QGHC???
Như vậy nếu Anh Chị nào mà không được gia chủ mời thì cũng phải đến ĐỨNG LẤP LÓ … NGOÀI CỔNG … để chờ Anh NTHà ra dẫn vào tham dự buổi họp QGHC.; dĩ nhiên họp xong phải lén ra về vì không có chỗ ngồi để ăn cưới (ăn có!). Nếu không làm như vậy thì sau nầy quý anh chị ấy sẽ được nêu tên trên DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VẮNG MẶT TRONG PHIÊN HỌP TRÁ HÌNH, NẰM ẨN NÁU TRONG ĐÁM CƯỚI của con cái đồng môn!!!
Thú thật tôi hơi thê thảm hoá cho xứng đáng với chuyện “DỞ KHÓC, DỞ CƯỞI” của Anh Chủ Tịch NTHà và Bây giờ sau khi biết qua chuyện đám cưới hóa ra PHIÊN HỌP CHÍNH THỨC QGHC thì không hiểu Anh NTHà nên “CƯỜI hay KHÓC” đây ???./-
LHXưa, Úc Châu – 21-3-08.
THURSDAY, MARCH 20, 2008
THƯ PHÚC ĐÁP
Kính gởi: Anh NHAN TỬ HÀ
Chủ Tịch Hội Liên Bang QGHC-Úc Châu.
(Kính nhờ Anh Hùng Vũ đăng chuyển, nếu không có gì trở ngại.)
Kính Anh Chủ Tịch Nhan Tử Hà;
Kính thưa Quý Đại Huynh và Quý Đồng Môn khắp nơi.
Trước hết tôi xin có lời cáo lỗi chung về một vài chi tiết mà tôi phải bộc trực nói ra trong thư nầy là vì Anh Chủ Tịch NTHà đã “vô tình” nêu ra một cách công khai. Khiến tôi không thể nào né tránh như tôi đã âm thầm thực hiện hơn 10 năm qua.
Trước hết tôi có nhận xét về chữ “dở khóc, dở cười” mà anh NTHà đã diễn tả sau khi đọc nội dung thư thắc mắc của tôi đã đăng trên web blog New Alumni Forum. Tôi không tin cảm tưởng “dở khóc, dở cười” là có thật; chỉ là một lối Comedy và tôi tin bất cứ ai đọc thấy cũng hiểu là Anh NTHà “NÓI MỈA MAI”, tỏ ý khinh thường đương sự theo lối IN.NU.ENDO đó thôi.
Bây giờ tôi xin trả lời thẳng thắn từng câu mà Anh NTHà đưa ra như sau:
1- Thưa Anh Chủ Tịch NTHà; Ý của tôi trong email thắc mắc trước đây tôi chỉ nêu lên một vấn đề về chuyện “KẾT QUẢ BẦU CỬ”. Xin Anh vui lòng đọc kỹ lại coi: Tôi nói là ở Úc Châu cho tới nay chưa có một phiên họp nào để bàn về CHUYỆN (KẾT QUẢ) BẦU CỬ, mà Anh NTHà đã đưa ra kết luận coi như đã CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ RỒI, khiến cho tôi thắc mắc. Chứ tôi đâu có ý nói đến chuyện họp 2 lần trước khi bầu cử. Anh NTHà đưa ra 2 phiên họp trước kia tôi không hề và không thể thắc mắc làm gì ?! Tôi bắt đầu thắc mắc là lúc Anh NTHà hỏi tôi bầu cho Liên Danh nào? Có đúng như vậy không Anh Chủ Tịch? Tôi chưa từng thắc mắc gì về chuyện họp sinh hoạt thường xuyên của quý anh, chị, em có đúng không Anh NTHà?
Chủ Tịch Hội Liên Bang QGHC-Úc Châu.
(Kính nhờ Anh Hùng Vũ đăng chuyển, nếu không có gì trở ngại.)
Kính Anh Chủ Tịch Nhan Tử Hà;
Kính thưa Quý Đại Huynh và Quý Đồng Môn khắp nơi.
Trước hết tôi xin có lời cáo lỗi chung về một vài chi tiết mà tôi phải bộc trực nói ra trong thư nầy là vì Anh Chủ Tịch NTHà đã “vô tình” nêu ra một cách công khai. Khiến tôi không thể nào né tránh như tôi đã âm thầm thực hiện hơn 10 năm qua.
Trước hết tôi có nhận xét về chữ “dở khóc, dở cười” mà anh NTHà đã diễn tả sau khi đọc nội dung thư thắc mắc của tôi đã đăng trên web blog New Alumni Forum. Tôi không tin cảm tưởng “dở khóc, dở cười” là có thật; chỉ là một lối Comedy và tôi tin bất cứ ai đọc thấy cũng hiểu là Anh NTHà “NÓI MỈA MAI”, tỏ ý khinh thường đương sự theo lối IN.NU.ENDO đó thôi.
Bây giờ tôi xin trả lời thẳng thắn từng câu mà Anh NTHà đưa ra như sau:
1- Thưa Anh Chủ Tịch NTHà; Ý của tôi trong email thắc mắc trước đây tôi chỉ nêu lên một vấn đề về chuyện “KẾT QUẢ BẦU CỬ”. Xin Anh vui lòng đọc kỹ lại coi: Tôi nói là ở Úc Châu cho tới nay chưa có một phiên họp nào để bàn về CHUYỆN (KẾT QUẢ) BẦU CỬ, mà Anh NTHà đã đưa ra kết luận coi như đã CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ RỒI, khiến cho tôi thắc mắc. Chứ tôi đâu có ý nói đến chuyện họp 2 lần trước khi bầu cử. Anh NTHà đưa ra 2 phiên họp trước kia tôi không hề và không thể thắc mắc làm gì ?! Tôi bắt đầu thắc mắc là lúc Anh NTHà hỏi tôi bầu cho Liên Danh nào? Có đúng như vậy không Anh Chủ Tịch? Tôi chưa từng thắc mắc gì về chuyện họp sinh hoạt thường xuyên của quý anh, chị, em có đúng không Anh NTHà?
Trong câu 1 nầy Anh NTHà có công khai hoá, tôi không dám nói là TỐ tôi ! – “Cả hai lần họp mặt trên Anh Xưa đều không có mặt”. Chuyện vắng mặt của tôi Anh NTHà NÓI ĐÚNG 100% – Xin thưa là tôi đã VẮNG MẶT TỪ NĂM 1994, như vậy đã hơn 10 năm rồi. Anh NTHà rất là nhân đạo đối với tôi, tôi xin vô cùng cám ơn Anh NTHà. Anh NTHà chỉ nói ra tôi đã vắng mặt ở 2 lần họp trước đây – Cám ơn mỹ ý "bao che" cho tôi của Anh NTHà !!!
Vậy thì lý do gì ??? – Xin thưa chuyện xảy ra hồi Đại Hội Liên Bang ở Sydney năm 1994. Lúc đó có chuyện bất đồng ý kiến xuất phát từ Tổng Hội ở Hoa Kỳ. Một số đông Anh Em trong đó có tôi (Chủ Tịch Liên Bang) chủ trương Tổng Hội QGHC đứng ngoài LMDC - Tại Sydney có một Anh (LTT-13) đòi tôi phải đọc BẢN TUYÊN BỐ LẬP TRƯỜNG HH&HG DT của LMDC (Anh ấy gởi xuống Melbourne cho tôi trước ) – Tôi cương quyết không đọc và nhứt định cũng không cho ai đứng ra đọc trong Đại Hội. Tôi nói thẳng là các anh cứ họp báo hay tổ chức ở một nơi nào khác thì tôi xin không có ý kiến gì cả. Đến khi Đại Hội chấm dứt thì Anh LTT-13 đứng đón đường ngay bên ngoài cửa ra vào. Anh ấy đòi đâm tôi với sắc mặt thù hận thấy rõ … May thay Anh ĐGThoại đi sau lưng tôi nghe vậy liền ôm tôi đưa ra xe. Tôi nhớ hoài chuyện nầy và chính vì thế tôi chỉ âm thầm tham gia bên ngoài QGHC và tôi chỉ giữ một số giao hảo Quan-Hôn-Tang-Tế với một số đồng môn thân thiết mà thôi. Đó là lý do mà Anh NTHà bắt tôi phải nói ra và tôi xin bỏ qua thật nhiều chi tiết khác. Kính mong quý đồng môn lượng thứ.
2- Anh Chủ Tịch NTHà viết: “Nội Quy và Quy Chế Bầu Cử đã được đem ra thi hành từ hơn 4 năm nay, không có ai phản đối.” Theo như mọi người đã đọc bài Phiếm Luận thì đã thấy trong đó Huynh Trưởng Nguyễn Chí Vỵ cho biết: Bản Nội Quy và Luật Bầu Cử chưa được các đồng môn biểu quyết chấp thuận và cũng chưa từng thấy chính thức ban hành. Cho nên tôi giữ vững lập trường của tôi là: NỘI QUY và LUẬT BẦU CỬ ĐÓ BẤT HỢP LỆ; MANG RA THI HÀNH LÀ VÔ HIỆU LỰC và DĨ NHIÊN KẾT QUẢ BẦU CỬ LÀ VÔ GIÁ TRỊ.
Tôi xin thưa; đây là vấn đề liên quan đến mọi đồng môn xin để đa số quyết định. Tôi vẫn khẳng định là Anh Chủ Tịch NTHà không có quyền tự tuyên bố CHẤP NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ vừa qua. Cám ơn Anh NTHà đã công khai viết ra lời xác định của Anh bằng một câu chắc chắn như đinh đóng cột: ”Bởi vì kết quả đó hợp theo Nội Quy và Quy Chế Bầu Cử hiện hành, cho nên tôi thấy không có gì là vượt quá quyền hạn của mình KHI TÔI CHẤP NHẬN KẾT QUẢ ĐÓ.“ - Tôi thành thật ước mong Anh Chủ Tịch sẽ nhớ câu nầy sau khi CÓ QUYẾT ĐỊNH CHUNG CỦA TẤT CẢ CÁC ĐỒNG MÔN KHẮP NƠI.
3- Thưa Anh Chủ Tịch giờ thì tôi mới hiểu CHỮ CHÚNG TÔI có nghĩa bao gồm Anh Thái Văn Khị và Anh Nguyễn Văn Sanh – Và chắc Anh NTHà cũng đã được các Anh ấy đề cử làm PHÁT NGÔN NHÂN có đúng không ??? - Đặc biệt ở cuối câu 3 Anh Chủ Tịch còn không quên vừa nhắc, vừa nhắn và lưu ý tôi: “Hy vọng rằng Anh (lhx) cũng sẽ tham dự”. - Về câu nhắn “Cút Xéo” nầy tôi xin trả lời là TÔI SẼ KHÔNG CÓ MẶT ĐÂU !!! – Như vậy Anh Chủ Tịch có biện pháp nào dành cho tôi đây? - Trục xuất tôi ra khỏi Hội ??? Hay CẤM không cho tôi phát biểu “Linh Tinh” ??? – Theo tôi, bất cứ một Cựu Sinh Viên QGHC nào đều cũng là HỘI VIÊN FOR LIFE … Chỉ có giã từ vũ khí mới hết hội viên mà thôi! Không ai và với tư cách gì mà trục xuất hay khai trừ một đồng môn về chuyện không đi họp, không đóng niên liễm hay không nghe lời dạy bảo của các vị Chủ Tịch ???
Sau cùng, mặc dù Anh NTHà nói: “… chấm dứt không thảo luận và không trả lời thêm nữa …”. Gì mà độc tài dữ vậy Ông Chủ Tịch ??? Riêng tôi xin hứa sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào? Bất cứ của ai tôi cũng xin thành thật giải đáp tận tình. Cho nên tôi hiện còn các thắc mắc sau, xin cứ nói ra mà không cần Anh Chủ Tịch NTHà trả lời:
a/- Không hiểu Anh NTHà đắc cử Chức Chủ Tịch Victoria bằng cách thức bầu cử gì? ở nhà ai? có bao nhiêu người tham dự? anh Hà được bao nhiêu phiếu? dựa vào Nội Quy nào? Có lập biên bản buổi họp bầu buôn bán đó không ???
b/- Anh đắc cử Chủ Tịch Liên Bang bằng cách bầu cử gì? Dựa vào Nội Quy nào? Điều mấy? Mà đương nhiên Chủ Tịch Victoria trở thành Chủ Tịch Liên Bang? Quyết định đó tham chiếu ở đâu? Hay theo MIỆNG của ai Hô Cò Mồi?
Kính xin Anh Chủ Tịch NTHà tha tội “láo lếu” cho tôi. Vì đã vắng mặt trên 10 năm nên không biết quý anh chị có còn dựa vào Nội Quy Cũ (Trước 1994) để sinh hoạt nữa hay không? Nếu đã sửa Nội Quy thì sửa hồi nào và Bản Nội Quy MỚI mặt mũi nó ra làm sao ??? - Chắc Anh NTHà nhổ “nước ngọt” ra rồi … thì KHÓ MÀ THÂU HỒI nó trở lại ???
Một lần nữa kính xin Quý Đại Huynh, Quý Đổng Môn vạn lần miễn thứ cho tôi về những lời chẳng đặng đừng trên đây.
Kính thư,
Lâm Hữu Xưa, Úc Châu
No comments:
Post a Comment