Kính thưa Qúy Huynh Trưởng Nguyễn Nhơn và Phạm Hữu Độ - Đồng Khóa - ĐS8.
Như chúng tôi đã xác nhân Huynh Trưởng Nguyễn Kim Dần - ĐS8 đã cộng tác với chúng tôi, Trang Blog Mậu Thân 68 từ nhiều năm qua. Trong suốt những năm tháng dài từ 2006; với nhiều bài phát biểu thời sự của Anh Dần luôn biểu lộ lập trường chống cộng trước sau như một. Chúng tôi chưa hề nhận thấy có một dấu hiệu nhỏ nào là "VC NẰM VÙNG" như 2 anh Nguyễn Nhơn và Phạm Hữu Độ đã công khai tố cáo Anh Dần mới đây.
Cho nên chúng tôi rất hoang mang và chua xót cho cá nhân anh Dần và vì tinh thần đồng đội anh em QGHC hợp tác với nhau nhiều năm, anh em Trần Cao Lãnh chúng tôi XIN MẠN PHÉP KHÔNG THỂ VỘI TIN những gì mà Anh Nhơn cùng anh Độ công khai phổ biến với lời THỀ RẤT QUYẾT LIỆT của Anh Nhơn:
"Nếu tôi nói sai, hay có gian ý chụp mũ Nguyễn Kim Dần là Việt Cộng nằm vùng thời tui và Phạm Hữu Độ k. 8 QGHC sẽ quỳ xuống cho tất cả CSV/QGHC đái trên đầu tui."
Đối với câu thề độc của 2 Huynh Trưởng khiến cho chúng tôi không thể nào phủ nhận hay chống đối quý Huynh vì chúng tôi chưa hề có dữ liệu hay bằng chứng để tránh xa đàn anh Nguyễn Kim Dần.
Chúng tôi ước mong quý anh đôi bên trong những ngày tới sẽ chứng minh sự việc một cách rõ ràng hơn với truyền thống chung của anh em QGHC chúng mình là "Nói có sách, mách có chứng" - Mong lắm thay !!!
Riêng ở thời điểm nầy như nhiều anh em đã đọc thấy: "Anh Nguyễn Nhơn chỉ dựa sự kiện khi anh Nhơn cùng trình diện tại Trường Gia Long thì anh Nhơn bị giữ lại để cùng nhiều anh em khác bị tập trung đi cải tạo; còn riêng anh Dần thì được VC cho về nhà ngay trong đêm đó."
Thưa, chắc anh Nhơn và anh Độ còn nhiều bằng chứng nào khác để chắc ăn tố cáo anh Dần là VC NẰM VÙNG???
Bởi vì nếu chỉ có một lý do anh DẦN ĐƯỢC CHO VỀ NHÀ mà kết luận là VC nằm vùng thì e rằng chính hai anh Nhơn và Độ cũng đã tự cảm thấy không đúng, không nên phải không hai Anh ?!
Tôi xin mạn phép dẫn chứng một chút có thật về sự kiện nầy (Cối cum thì được cho về còn cắc ké thì bị giữ lại đi cải tạo mút chỉ!)-
Trong suốt nhiều năm trao đổi tin tức cùng anh Dần, tôi không nhớ rõ là anh Dần có cho biết là Ngày 30-4-1975, anh Dần còn đang giữ chức vụ PHÓ TỈNH PHÚ BỔN hay không? Đây là một yếu tố rất quan trọng là bởi vì:
Như trường hợp huynh trưởng PVT, anh giữ chức vụ đó khá nhiều Tỉnh nhưng trước 30-4-75 vài tháng thì anh được về BNV giữ chức chuyên viên gì đó ! (ngồi chơi xơi nước lã)- Nên khi trình diện thì VC chê cho về với Vợ Con, không cần cải tạo gì cả.
Trường hợp khác là anh LVH, một đống Phó Tỉnh, Phó Thị nhưng vào 30-4-75 thì anh đã qua Tổng Cục Gia Cư nên khi trình diện VC cũng bị lọai trừ, về nhà tỉnh bơ rồi vượt biển thành công.
Thưa Anh Nhơn, Anh Độ như 2 đàn anh trên đây chắc có phần không thua gì anh Nhơn, còn anh Độ thì chúng tôi không rõ lúc đó ở Bộ nào? Như vậy mà 2 anh vừa nêu đã được VC cho miễn trừ cải tạo! Tôi không nghĩ có anh em nào gán tội VC nằm vùng như anh Nhơn đã ra quyết định phân lọai cho anh Dần !!!
Vì tình Huynh Đệ Chi Hành nên chúng tôi chỉ mong mọi phán đóan phải được minh chứng để anh em thông cảm nhau hơn ở tuổi gần đất xa trời của đồng môn QGHC chúng mình !!! Không còn gì tha thiết hơn!!!
Trần Cao Lãnh
(Bút hiệu chung của anh em QGHC trong Trang Blog Mậu Thân 68)
Mt View- Nam Cali- Trung Tuần 12/2010
==========
hich tuxuong <thich.tuxuong@yahoo.com> |
6:18 AM (2 hours ago) |
| |||
Trích:
“ Ông Nguyễn Kim Dần là bạn thân của tôi nhiều năm từ lúc cùng học khoá 8QGHC cho tới khi vãn màn.
Sau 30 tháng tư 1975 tôi và bạn NKD cùng đi “trình diện học tập” tại trường trung học Gia Long , sau đó vài ngày hầu hết chúng tôi được chuyển đến trại Long Thành; đêm đó bạn NKD được cho về.
Ngưng trích
Cha mẹ sanh ra đặt tên Cọp Vàng Ròng
Lớn lên vô hạnh mất nết thành cọp trôi sông
Ngày xưa trong nước Việt Nam Cộng Hòa
nuôi ong tay áo mà mất nước:
Cọp trôi sông ngầm theo việt cọng
Ngày nay nơi hải ngoại
cọp chứng nào tật nầy
bù cắt trùm mút mùa lệ thủy
đến mức mặt trơ trán bóng
chê bai 9 vị Thẩm Phán Tối Cao
Hoa Kỳ là: DỐT LUẬT
Mồ cha thằng việt cọng nằm vùng
nõ mồm chê bai Việt Nam Cộng Hòa
tham nhũng thúi nát
Nói cho mầy biết
bọn việt cọng ông cố nội của mầy
cướp bóc giựt dọc dân chúng
“ ăn còn cái lai quần cng ăn “
Đồng bào nghèo khổ
tiếng oán than cao ngất trời xanh
Anh em Quốc Gia Hành Chánh tụi tao
thua trận đi tù việt cọng
Tù trong khổ sai
tù ngoài “ kinh tế mới “
Sống đới “ phó thường dân Nam Bộ “
nghèo khổ
vẫn giữ dạ thủy chung
Danh dự và Trách nhiệm
của cán bộ Hành Chánh Quốc Gia
sát cánh cùng anh em Quân Đội
giữ vẹn Chánh Nghĩa
Việt Nam Cộng Hòa
Ngày nay nơi hải ngoại lưu ly
tuổi già sức yếu
vẫn miệt mài
góp phần tiếp tục
cuộc chiến chống
cọng sản hung tàn còn dang dở
trên mặt trận
TRUYỀN THÔNG – DÂN VẬN
Đờ mờ thằng cọp trôi sông
bù cắt việt cọng
Nguyễn Nhơn
Đốc sự Quốc Gia Hành Chánh K6 ĐS
Trung úy Trừ bị BPNN Khóa 2/69
Phụ đính
Do Pham <gci2dpham@yahoo.com>
Subject: Re: Bài 13- Bốn năm làm Phó Tỉnh.
Xin hồi âm ông Phạm Bình.
Ông Nguyễn Kim Dần là bạn thân của tôi nhiều năm từ lúc cùng học khoá 8QGHC cho tới khi vãn màn.
Sau 30 tháng tư 1975 tôi và bạn NKD cùng đi “trình diện học tập” tại trường trung học Gia Long , sau đó vài ngày hầu hết chúng tôi được chuyển đến trại Long Thành; đêm đó bạn NKD được cho về. Anh em tụi tôi đưa ra Bắc mút mùa, tồi lắm cũng 6 năm, trung bình thì 9 năm.
Tất cả các bài bạn NKD viết lăng nhăng về anh em QGHC tôi đều nhận trực tiếp từ NKD.
Theo tôi , những điều bạn NKD công bố chỉ đúng 10 phần trăm, còn lại tất cả là sự tưởng tượng cá nhân, nghe hơi nồi chõ, ghen tị và mặc cảm cá nhân.
Thiên hồi ký của bạn NKD thực tình không có giá trị và chỉ :
- gây ngộ nhận cho mọi người cùng chiến tuyến
-gây hiềm khích giữa đồng nghiệp.
Loạt bài này NKD phóng ra cũng đã lâu. Bây giờ tuổi ngoài 80 tôi nghĩ NKD sẽ hối hận lấm , và tuỳ theo đức tin bạn hãy hàng ngày “sám hối”cho lòng thanh thản của những năm tháng cuối đời. Mong lắm thay!
Phạm Hữu Độ
Khoá 8 QGHC

No comments:
Post a Comment