Tue Ton |
2:07 PM (1 hour ago) |
|
Tác giả: Thấp Hơn Vịt
Muốn
biết người nầy người kia có phải là VC hay không thì nên xem hành động,
tuy là chuyện rất tế nhị. Chúng ta đã dùng nhiều thước đo không chính
xác. Ví dụ vượt biên ra ngoại quốc là chống cộng. Hát ô là chống cộng vì
ít nhất ba năm cải tạo. Kinh nghiệm cho thấy không như vậy. Hoặc vì ra
đi có điều kiện, hoặc mới thay lập trường sau nầy. Ông Đỗ Mậu ai ngờ;
ông Phạm Duy đã viết trên hộp cassette Châu Đình An rằng cassette nầy sẽ
hữu ích trong việc chống cộng lấy lại quốc gia. Sau đó thì ông nói: tôi
chỉ chống gậy.
Trở lui thực tế, đi và không đi cải tạo, cũng là một tiêu chuẩn rất mơ hồ không đúng 100%.
VC
không có chỉ thị thống nhất, là luật rừng; thay đổi từng chi bộ. Ví dụ
Đà Nẵng, các bác sĩ không đi cải tạo trừ BS Hà Thúc Lễ, bà con với Hà
Thúc Ký, giữ chức tỉnh ủy của Đại Việt. Ông Lễ bỏ vợ hay vợ bỏ đi HO đem
theo cô vợ trẻ là cán bộ, y công bác sĩ. Họa sĩ Đinh Cường bị Trịnh
Cung tố là VC nên không đi tập trung; bạn bè ông Cường nói VC cần người
vẽ vời cho hoạt động tuyên truyền của chúng ngày mới vào. Vợ Đinh Cường
là em Hồ Quốc Văn QGHC DS 8.
Nếu
bạn vừa là quân nhân vừa công chức, bạn trình diện theo ngụy quân là
dính chấu ngay, có người thường dân muốn đi học 10 ngày để lấy bằng cũng
tới gần 10 năm. Tuy lý thuyết của chúng là ngụy quyền là tay sai, ngụy
quân là công cụ, công cụ nhẹ tội hơn nhưng thực tế trái ngược. Một mặt
chỗ ngụy quân cay nghiệt hơn, một mặt chức vụ rất dễ hiểu, thiếu úy
trung úy. Trong lúc ấy, bên công chức có rất nhiều danh xưng ngoài bắc
không có như đổng lý văn phòng; mặt khác công vụ trong nam dùng nhiều
danh từ để chỉ chung một sự việc như trưởng khối, trưởng cục thay cho
chánh sự vụ, giám đốc. Gặp nón cối xuề xòa không hiểu thì cho về, gặp
cha khác thì bắt lầm hơn bỏ sót. Danh từ hiểu khác nhau. Ví dụ bí thư
ông tổng trưởng chỉ là chủ sự thư ký riêng chứ không phải là tỉnh ủy.
Trưởng Phòng chỉ là chủ sự được xem như trường phòng tổng tham mưu hay
trưởng phòng tình báo của cả nước KGB...
Tuy
vậy, theo kinh nghiệm, số người không được nhận vào Harvard ít hơn số
người không đi cải tạo vì lý do đã hoạt động cho VC. Ví dụ trung tá hải
quân Sơn, Nha Trang đã là dân biểu tích cực theo Kiều Mộng Thu, Trần Văn
Tuyên yêu cầu Mỹ đừng viện trợ.
Tui
cũng là loại tu hành sao không thấy ai đến hỏi tui con ni mụ nớ thằng
tê là Giải Phóng, VC, CS là XHCN hay không. Tới hỏi tui, tui đem kính
chiếu yêu ra xài. Coi tui ra chiêu.
Có
người kia nói VC bắt dân Huế lên Khe Đá Mài bắn bằng súng máy. Anh ấy
được xem là chống cộng. Nhưng đặt vào ngữ cảnh thì anh ấy không đồng ý
VC chôn sống, đánh bằng bá súng, anh ấy muốn nói VC nhân đạo, bắn cho
chết ngay, giết là vì hoàn cảnh, chứ bác rất thương người.
Một
học giả tự nhận và được xem là chống cộng có "lai xăng", ông đã "rì niu
lai xăng" bằng cách tấn công Nguyễn Mạnh Tường có bằng tiến sĩ luật rất
vớ vẫn. Ông Tường không biết chữ Hán làm luận văn về luật Hồng Đức, mà
ông thầy bảo trợ cũng không biết chữ Hán, đảng CS Pháp vận động, nhưng
Hà Nội trọng dụng. Ui chà, thiệt là chống cộng. Nhưng Nguyễn Mạnh Tường
là con ma đã chết, từ khi có Nhân Văn Giai Phẩm. Hãy xem timing của bài
phê bình. Đúng vào lúc Nguyễn Mạnh Tường công bố cuốn Dứt phép thông
công, tố cáo CS, trong đó ông công nhận ông đã dạy cho trẻ con tố cáo
cha mẹ, nó có tác dụng như những sách của Andre Gide, Koestler đối với
Nga. Độc giả có quyền hỏi về lập trường của học giả kia.
Hạ
sĩ quan và binh sĩ An Ninh QĐ trình diện như sĩ quan. Hai người lính
cùng công việc, một người hai năm rưỡi một người 8 năm. Phải chăng người
ít lịch thân cộng, là ăn teng? Người ít lịch khai là gát cỗng; người
kia theo đúng sơ đồ tổ chức mà nói an ninh ngoại vị, nghĩa là an ninh
ngoài bờ rào nhưng VC hiểu là an ninh quốc ngoại, tình báo xa.
Như ông Liên Thành, một hai ba bốn tui là Phật
Giáo, tui không phải công giáo đạo của ông Diệm nhưng tui phải tố cáo
PG miền Trung hoạt động cho cộng sản. Lạy mệ, có ai noái chi mô mà phải
rào trước đón sau; người tử tế vẫn đọc bài mệ viết, nếu không tin hoàn
toàn vẫn dùng làm đường dẫn (lead) để nghiên cứu. Bửa ni mệ nói đã nư,
noái bức bưa rồi mệ theo đạo, xin rửa tội tại Garden Grove. Đây là việc linh thiêng riêng tư của mệ, nhưng không ai cấm độc giả cộng trừ nhân chia khi lượng giá sách báo của mệ.
Có
học giả bị tố là CS, ông trả lời: tôi mà CS à? Con gái tôi, không phải
một đứa mà hai đứa đã theo đạo lấy con trai của một ông Cần Lao gộc; tôi
mà CS sao?!hiện ngụy nờ. Từ khi thằng Đức vẫu xác
nhận là đảng viên thì không thấy ông nói gì. Vây thì người trong chăn
mà xác nhận thì có ép phê hơn các nhà tu dù chân chính hay bất lương;
như Đức vẫu mà nói thì chỉ có chết thôi. Bữa mô Đức vẫu lên tiếng rằng
Thấp Hơn Vịt là vi xi thì xin mời cha cho nhận lễ cuối cùng./-
No comments:
Post a Comment