Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 23 December 2020

 CHIA BUỒN

*** 


Hoa Sen Trắng - Ý nghĩa Sen Trắng trong tình yêu và phật giáo 

 

Vừa hay tin trên NET:

Nhạc sĩ LAM PHƯƠNG

(LÂM ĐÌNH PHÙNG) 

Sanh Ngày 20-3-1937 tại RẠCH GIÁ

Hưởng Thọ 83 Tuổi.

Vừa mãn phần Ngày 22-12-2020 tại Fountain Valley California- Hoa Kỳ.

Chúng tôi một số Người Việt Đồng Hương Tỵ Nạn ÚC CHÂU gốc gác RẠCH GIÁ- 

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và NGUYỆN CẦU cho HƯƠNG HỒN LAM PHƯƠNG, LÂM ĐÌNH PHÙNG; đứa con yêu quý của 

đất địa Anh Hùng NGUYỄN TRUNG TRỰC. 

Sớm vãng sanh nơi Miền Cực Lạc.

Đồng Hương Tỵ Nạn Australia gốc Rạch Gía

Đồng kính bái biệt.

24/12/2020

_____________________________________________________

 

 

  Nhạc sĩ Lam Phương qua lời kể của người thân

Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	161.9 KB
ID:	1712439  
Nghệ sĩ Kim Cương nhớ lần gặp Lam Phương vài năm trước, ông nói mong muốn được rời Mỹ về quê hương, gặp lại bạn bè, người thân cũ.

Một tháng trước khi qua đời, vào đúng dịp lễ Tạ ơn ở Mỹ, nhạc sĩ Lam Phương nói với ca sĩ Quang Thành về nỗi nhớ quê hương. Ông mong có thể trở về quê nhà, thăm lại mộ phần của mẹ tại chùa Phật Lớn ở Kiên Giang, thắp cho bà nén hương sau hàng chục năm viễn xứ. Nhạc sĩ cũng gửi lời tri ân khán giả đã thương ông, chia sẻ cùng ông và ôm ấp, yêu thương những tác phẩm của ông.

Vài năm trước, ông cũng chia sẻ mong ước hồi hương với nghệ sĩ Kim Cương - người bạn vong niên. Lần bà sang Mỹ và đến nhà thăm, ông nói: "Tôi muốn về gặp lại bạn bè cũ nhưng không đi đứng được, bất tiện quá". Nghệ sĩ Kim Cương cười động viên ông: "Ông cứ về đi, chúng tôi sẽ cử người đưa đón, chăm sóc ông". Thế nhưng, sức khỏe nhác sĩ ngày một suy yếu. Lúc cuối đời, ông phải thở bằng máy. Anh Vạn Nguyễn - đạo diễn chuỗi đêm nhạc Lam Phương - Trăm nhớ ngàn thuơng - nói: "'Ông luôn đau đáu mong muốn về nước. Mỗi lần nghe câu mở đầu Mưa lệ của ông, tôi lại rơi nước mắt: 'Lệ mãi thương về cố hương xa vời"'./-

No comments:

Post a Comment