CHUYỆN ANH NGUYỄN KIM DẦN XÁC NHẬN NHƠN NGUYỄN ĐÃ XIN LỖI LÀ TÙY Ở ANH DẦN - CÓ BẠN QGHC HỎI Ý KIẾN CỦA CHÚNG TÔI VỀ MẤY TRÍCH DẪN CỦA ANH DẦN DƯỚI ĐÂY??? = XIN THƯA GẦN ĐÂY CHÚNG TÔI (TCL) LÊN TIẾNG VỀ CHUYỆN ANH NGUYỄN KIM DẦN BỊ NÊU DANH LÀ "VIỆT CỘNG NẰM VÙNG" -VÌ MUỐN ĐƯỢC NHÌN THẤY BẰNG CHỨNG CỤ THỂ CHO XỨNG DANH VỚI TRUYỀN THỐNG QGHC (NÓI CÓ SÁCH, MÁCH CÓ CHỨNG) VÀ CHÚNG TÔI CHỈ QUAN TÂM CHUYỆN "Đồng môn QGHC nằm vùng?" NẦY THÔI - RIÊNG CHUYỆN HỒI KÝ CỦA HUYNH TRƯỞNG NGUYỄN KIM DẦN HÒAN TÒAN NẰM NGÒAI SỰ HIỂU BIẾT CỦA CHÚNG TÔI./-TCLãnh. Mt View-Cali - End Dec.2020
to lan, le, anh, hung, le, npquan@att.net, ngnamson@yahoo.com, luantam@gmail.com, Binh, Khieuhuu, thieudvu@sbcglobal.net, auduong37@yahoo.com, chuphungle@yahoo.com, HAM, oanh, thongdieulan1940@socal.rr.com, tvt@cstrek.com, Huu, thanhxhuynh2003@yahoo.com,
|
|
Chuyện ngộ nhận "Cộng sản nằm vùng" coi như đã chấm dứt sau lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhơn.
Xin mời mọi người đọc vài đoạn hồi ký của tôi viết cách nay khoảng 5,6 năm....
Nguyễn Kim Dần
.............................................................................................
Sau đây là mấy đoạn hồi ký của tôi:
1) Đi
trên biển như vậy đến khoảng 6 giờ chiều, nhìn lại đất liền chỉ thấy lờ
mờ hàng cây xanh, tôi thấy tim thót lại vì nghĩ mình đã xa rời quê
hương mà không biết bao giờ trở lại. Tình cảm với quê hương qúa sâu đậm
và nó là một tình cảm tự nhiên, vì chính tôi
muốn chạy trốn một chế độ không có nhân tính, cực kỳ vô luân, chứ không
phải muốn xa lìa quê hương.
2) Nếu
có ai hỏi điều gì làm cho tôi xúc động, vui mừng nhất khi đến bến bờ tự
do, tôi sẽ không do dự trả lời: khi vào trại tị nạn Songkhla, Thái
Lan, điều làm tôi xúc động và sung sướng nhất là được nhìn lại cờ vàng
ba sọc đỏ, lá Quốc Kỳ thân yêu của chúng ta...
3) Đến
nay tôi cũng chưa một lần nào trở lại thăm quê hương vì chế độ CS
còn trên quê hương thân yêu của tôi......
Nay đã bước vào tuổi hoàng hôn của cuộc đời, tôi vẫn tin tưởng vào một ngày rất gần đây chế độc tài
CS sụp đổ, để tôi có thể trở về thăm Quê Hương trước khi nhắm mắt ra đi vĩnh viễn. Mong lắm thay !!!
(Trích
3 đoạn trong bài hồi ký "Vượt biên")
4) Tôi
phải đi trình diện học tập: Về phương diện ngụy quyền, tôi trình diện
tại trường Gia Long, ở 2 ngày, một đêm, đêm thứ hai họ cho tôi về vì
nói tôi giữ chức vụ "chuyên
viên", không hội đủ điều kiện đi học ngụy quyền cao cấp, có
hơn 100 người được ra về đêm hôm đó.....
5) Tôi
giữ chức Phó Quận 7 năm và Phó Tỉnh Trưởng
4 năm , về Bộ Nội Vụ
làm chuyên viên từ cuối tháng 11/1974. Khi nghe tin tôi không phải đi
học tập, hai ông chú tôi ở Montreal (Canada) nói với các anh em tôi ở
Edmonton (Canada) tôi
là "Cộng sản nằm vùng" vì
với lý lịch như vậy sao lại "thoát" khỏi đi học tập ? Thật là oan ức
!.......Năm 1980 tôi vượt biên thành công và định cư tại Edmonton
vào tháng 5/1980. Một tuần sau ông chú tôi tới thăm, gặp tôi tại
Edmonton, ông mới hiểu là tôi không phải Cộng sản nằm vùng như ông nghĩ
trước đây : sau 5 năm sống với Cộng Sản
sắc diện và tinh thần của tôi đã đổi khác, không còn lanh lợi như
trước, tôi cao 1m60 mà nặng có 38 kg, phải đeo kiếng lão khi mới 38
tuổi... theo nhận xét của ông chú, tôi phải mất hàng năm mới trở lại
bình thường !!!
Ngay
cả đến ngày hôm nay, dù đã sống ở xứ người hơn 30 năm, cứ vài tháng ban
đêm trong giấc ngủ, tôi vẫn còn nằm mơ đang
sống dưới chế độ CS. Tôi được biết những người thân như ông anh cả tôi
(bị tù 6 năm trong trại cải tạo) và một số người khác, thỉnh thoảng họ
cũng có những giấc mơ hãi hùng như vậy.
(Trích 2 đoạn trong bài hồi ký"Cộng Sản nằm vùng")
No comments:
Post a Comment