BÂY GIỜ XIN BÀN VÀO VIỆC CHỎ MÕM CŨA CHU TẤT TIẾN NHƯ VẦY:
1/- CTT xác nhận không hề biết NGUYỄN KIM DẦN là ai?
2/- CTT chửi rủa NGUYỄN KIM DẦN với những đề mục na ná như những lời chỉ trích, xác nhận NGUYỄN KIM DẦN là VC nằm vùng của Nguyễn Nhơn và Phạm Hữu Độ.
Tôi xin hỏi, nếu CTT là người ngay thẳng tại sao lúc đọc Hồi Ký của Nguyễn Kim Dần từ mấy năm trước, sao ngay lúc đó không lên tiếng chửi rủa như bầy giờ ??? Cho dù CTT có lẽo lự đến đâu chắc cũng không qua mắt được ai! Chính đọan viết nầy hôm nay (20-12-2020) tự nó chứng tỏ CTT là đứa về hùa, a dua, theo hơi đít của Nguyễn Nhơn và Phạm Hữu Độ có đúng không bà con, dư luận trong và ngòai QGHC?
3/- Đề tài chửi rủa của CTT là HỒI KÝ CỦA NGUYỄN KIM DẦN; mà hồi ký dù ngắn đến đâu cũng không thể chỉ dựa vào MỘT CÂU IN ĐẬM BÊN DƯỚI mà phun ra hết mọi lời thậm tệ đối với một người mà mình không biết là ai? Nghe có dễ lọt tai không hả bà con?! Anh Nguyễn Nhơn và anh Phạm Hữu Độ là BẠN ĐỒNG KHÓA 8 QGHC với anh NGUYỄN KIM DẦN (Tuy đang chờ bằng cớ?) nhưng rất có thể đang có nhiều người nửa tin , nửa không vì dù sao vì cả 3 đều là NỘI BỘ cùng khóa, chắc chắn là biết nhau nhiều hơn những kẻ đoán mò từ góc nhìn trộm nào đó.
Bởi vậy anh em đồng môn QGHC khắp nơi đều ĐANG CHỜ BẰNG CỚ là vậy đó!!!
Sao CTT không nêu những "XÁC ĐIỂM" khác trong hồi ký khiến cho CTT phẫn nộ, nặng lời tối đa với Nguyễn Kim Dần? Tại sao CTT viết "không cần biết NKDần có thân nhân là VC hay không- không cần biết NKDần Pro-Communist hay không" mà lại mạt sát NKDần làm lợi cho VC và là VC nằm vùng ???
Tóm lại CTT chỉ là đứa VỀ HÙA, mượn việc người khác để mà nhào lộn ta đây hầu ghi thành tích TRU TẮT TIẾNG, tự phịa hảo hán ảo về cá nhân mình. Việc nầy giống hệt như mấy ngày qua nhiều đứa CHIA XÁC CHÍ TÀI để kiếm ăn ké, và Dũng Taylor tức là Youtuber DŨNG LỌ NỒI bị thiên hạ phát giác sớm và hắn ta KHÓC NHÈ (giống như vương vật Nguyễn Phương Hùng năm nào) - đứng đàng xa quay lén, không dám bén mảng tới gần đám lên đồng tự bỏ quên tư cách tỵ nạn của mình, ngang nhiên trơ tráo phò xác chí tài, Ca Nô VC./-TCLãnh. Mt View- Cali.
================
Sent: Sun, Dec 20, 2020 10:33 am
Subject: Fwd: Hồi ký của Nguyễn Kim Dần
Thưa quý vị,
Thật bất ngờ khi đọc những dòng gọi là Hồi Ký của Nguyễn Kim Dần, tôi không khỏi bàng hoàng.
Vì tôi chỉ là một quân nhân biệt
phái về Trường chưa được 3 năm, nên không rõ nhân vật này ra sao, nhưng
với tư cách một người viết văn hơn 50 năm, viết báo hơn 30 năm, một
người lính thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một người tù cả tạo, tôi
mạo muội nhận xét nhân vật Nguyễn Kim Dần là một người không có tư cách,
không xứng đáng là một người chỉ huy hành chánh, tương tự như Nguyễn
Cao Kỳ, sau ngày đổi đời 1975, thì cũng bỏ luôn lòng tự trọng, trách
nhiệm của một người phục vụ chế độ Cộng Hòa qua việc viết những điều
không đẹp của chế độ mà mình từng phục vụ. Thế giới này không phải là
một Thiên Đường, nên chế độ nào cũng có cái tốt và cái xấu, chỉ khác
nhau ở mức độ tốt, xấu cũng như ở Mục Tiêu của chế độ là "phục vụ cho
đất nước hay phục vụ cho một cá nhân lãnh đạo!" Chế độ Việt Nam Cộng Hòa
không phải là một chế độ hoàn thiện do con người tạo ra, nên bắt buộc
phải có những người lãnh đạo sai trái, những hành vi không đúng với đạo
đức, những quy luật lỏng lẻo, những vụ bê bối quan liêu...Lịch sử Việt
đầy những sai trái, những khúc quanh đáng xấu hổ. Tuy nhiên, trên hết
tất cả mọi phê phán, thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ phục vụ
cho dân tộc, cho lý tưởng Tự Do, Nhân Quyền, và Dân Chủ, khác biệt và
hơn hẳn chế độ Cộng Sản là chế độ đặt mục tiêu phục vụ cho quyền lợi của
một Đảng độc tài, khát máu, nô lệ ngoại bang trong khi lại hành hạ dân
chúng, coi dân chúng như những con cờ phục vụ cho quyền lợi của một nhóm
lãnh đạo. Đảng Cộng Sản coi tài sản quốc gia như đồ trong túi của
chúng, nên muốn lấy lúc nào cũng được, ai chống lại, dù trong tư tưởng,
đều bị triệt tiêu.
Vì thế, khi Nguyễn Kim Dần, lúc nào
cũng tự xưng mình là tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh, là Phó Quận, Phó
Tỉnh tức là vẫn tự hào mình là một trí thức được đào tạo từ chế độ Cộng
Hòa, lại liên tục viết những điều bôi bác chế độ Cộng Hòa, mà không một
lần viết về những cái thối tha, khốn nạn, vô lương tâm của chế độ Cộng
Sản, thì chứng tỏ là Nguyễn Kim Dần đã tự bộc lộ mình là kẻ làm lợi cho
Cộng Sản, không cần biết gia đình, thân nhân của nhân vật này có quan hệ
với Cộng Sản hay không, không cần biết Nguyễn Kim Dần có
"pro-Communist" hay không. Trên phương diện chung, thì Nguyễn Kim Dần là
một kẻ thiếu tư cách, lúc nào cũng cho là mình vĩ đại, a) Tương đối
thanh liêm, không tham nhũng. b) Làm việc giỏi, tận tụy. c) Ăn nói
thẳng thắn, không nịnh bợ cấp trên. d) Dù có chức vụ nhưng vẫn nghèo. e)
Lập gia đình trễ ..v.v. mà bị Oan là "thân Cộng"!
Thật
tình, đọc những chữ tự tả về mình như trên, bất cứ người đọc nào, dù
trình độ thấp kém thế nào cũng không thể đồng tình với những điều tự
nhận xét mình như thế và cho là "khoác lác", là "Nổ". Nếu không phải như
thế, thì tác giả của câu viết này đang ở vào tình trạng chuẩn bị mất
trí nhớ, nên mơ màng tưởng tượng về thời xa xưa của mình là một người
hùng để che dấu những mặc cảm phạm tội khi phục vụ cho chế độ cũ. Chữ
"Tương đối thanh liêm" đã chứng minh điều này! Tại sao lại "tương đối"
mà không phải "tuyệt đối"? Có nghĩa là cũng từng móc ngoặc, chạy chọt,
ăn chia, nhưng không lớn lắm, nên mới cho là mình "tương đối thanh
liêm"? Cũng có nghĩa là có tham nhũng nhưng không bị "bắt quả tang",
chưa vào hồ sơ?
Tóm
lại, theo suy nghĩ của một cựu quân nhân, từng hãnh diện phục vụ Quân
Đội, Tổ Quốc Việt Nam, Nguyễn Kim Dần là một cựu viên chức hành chánh
VNCH không lương thiện, đang thực hiện những bước làm ô nhục chế độ,
đồng thời phản lại 3 nguyên tắc mà một Sĩ Quan, dù là Chuẩn Úy vẫn tôn
trọng: Tổ Quốc -Danh Dự - Trách Nhiệm. Về phương diện văn chương, Nguyễn
Kim Dần không xứng đáng là một người viết văn, mà chỉ là kẻ lè nhè, tự
cao tự đại, viết để đề cao cá nhân mình. Người xưa nói: "Cọp chết để da,
người ta chết để tiếng." Chưa kể còn những điều dối trá, dấu diếm, khi
từng là Phó Quận, Phó Tỉnh, mà chỉ đi học cải tạo có vài ngày.... Trong
thông báo của Ủy Ban Quân Quản CSVN vào tháng 5/1975, có yêu cầu tất cả
các viên chức hành chánh từ Trưởng Ty trở lên đều phải trình diện học
tập, mà Nguyễn Kim Dần từng là xếp lớn của các Trưởng Ty mà bất ngờ lại
được chuyển sang dạng "chuyên viên" để không phải đi tù! Nhiều Bạn thân
của tôi, là "chuyên viên thứ thiệt" như kỹ sư điện, kỹ sư thủy lâm, Thú y
sĩ, kiến trúc sư, chánh sở, Phụ Tá Hành Chánh đều phải đi tù, còn
Nguyễn Kim Dần là Phó Tỉnh lại được chuyển sang dạng "chuyên viên" thì
cũng lạ! Tại trại tù Trảng Lớn, chung đội với tôi có Phó Tỉnh, Phó Quận,
Phụ Tá Hành Chánh, và nhiều Giáo Sư đã biệt phái về dậy học từ những
năm 1973...
Nguyễn Kim Dần đã tự bôi lọ danh dự, tên tuổi mình trước khi về với lòng đất. Thật buồn.
Chu Tất Tiến. Người lính già.
No comments:
Post a Comment