BẮC KỲ HÀ NỘI ĐÃ CƯỚP CÒ BẮN VÀO HỌNG MÌNH: VÔ TÌNH CHO THẤY CÓ NHỮNG KẺ CHỐNG MÀ KHÔNG CHỐNG- LÀ CÒ MỒI ... LÀ BA XẠO NÊN MỚI SỐNG HÒAI- CÒN CHỐNG THIỆT LÀ ĐI TÀU SUỐT NGAY !!! CHO NÊN NẾU NPLIÊN CÓ DÁM VỀ NƯỚC HÔ CHỐNG CỘNG CÔNG KHAI THÌ CŨNG LÀ GIẢ MÀ THÔI ./= Mt68
Kính thưa Tiến sĩ,
Thật sự, từ trước tới nay, tôi vẫn ngưỡng mộ Tiến Sĩ về phương diện cá nhân đã nỗ lực học và hành để tiến lên một vị trí khá cao trong xã hội mà Tiến sĩ đang sinh sống. Nhưng đó chỉ là về một sự thành công có tính chất cá nhân như những vị học giả khác, còn về phương diện tư tưởng và nhận thức, xin lỗi Tiến sĩ, tôi không thể khâm phục được, mà trái lại, tôi.. chán ông quá!
chỉ cần 1 lần thôi, một buổi thôi, không cần làm nhiều như những người kia, MỘT LẦN THÔI, là chúng tôi sẽ công kênh ông lên thành anh hùng, và hát rằng:
ANH CHƯA CHẾT ĐÂU ANH! ANH CHỈ VỀ VỚI MẸ MONG CON...
Biết đâu tên ông lại chẳng ở trên một bản nhạc chính thức...????
No comments:
Post a Comment