ĐÃ NHẬN DIỆN CHỈ CÓ 3 ĐỨA TRỰC TIẾP CHUI VÀO TOILET THAM DỰ VÌ SỢ VÀO TRỄ KHÔNG CÒN PHÂN TƯƠI - 3 ĐỨA CHÚNG NÓ LÀ NGUYỄN TRUNG CHÂU- NGUYỄN QUỐC QUÂN và DS NGUYỄN MẬU TRINH./- Mt68
ỦY BAN LIÊN KẾT: THÀNH PHẦN THỨ BA HẢI NGOẠI.
Không cần phải tìm hiểu, điều tra, chỉ cần coi những danh sách sau đây: phân ưu, thành hôn và những kẻ nằm trong một tổ chức, là biết ngay là:
Nếu không một lứa cá mè.
Cũng cùng một cánh, chung bè với nhau.
Cũng cùng một cánh, chung bè với nhau.
Sau thời gian thai nghén cái gọi là Ủy Ban Liên Kết với ba” nhăn vật” giựt con mắt là Đoàn Hữu Định, Nguyễn Văn Tánh, Đổ Văn Hội, là” chủ trì”, thuộc tổ chức” cộng đồng Vẹm Tân Lộn Kiếp Hoa Kỳ” đứng ra kêu gọi, dù đã bị nhiều người phản đối lãnh cảnh giác, vì hơi hám Vẹm Tân là dân Vẹm cộng, lật lọng gian manh lừng danh hải ngoại, nhưng có mưu đồ khuynh đảo hải ngoại và cái” mục đích yêu cầu” là hòa hợp hòa giải với Vẹm theo” định hướng xã hội chủ nghĩa” qua mặt hàng mới” ủy ban liên kết” chỉ là mưu đồ gom hải ngoại thành một mối theo công thức” gom người vào thành tổ chức với nhiều thành phần cò mồi, Vẹm Tân quản lý và dần dần bàn giao cho Vẹm cộng”.
Danh sách nầy cũng như mọi lần trước, thì vẫn là băng đảng Vẹm Tân và râu ria quan hệ hữu cơ, trong vào ngoài nước, bổn cũ soạn lại, chỉ là” bình mới rượu cũ” mà thôi. Dưới đây là bản phong thần, cần cảnh giác vì lũ dính hơi hám với Karl Marx rất gian manh, thủ đoạn từ ngọn tới gốc:
“ Lễ khai mạc diễn ra lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật 11 tháng 10 năm 2015 với sự hiện diện của đại diện Cộng Đồng từ các tiểu bang và thành phố Hoa Kỳ, Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Cộng Đồng Ngưởi Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Liên Hội Người Việt từ Canada (Ô. Trần Đông, TTK).
Về phía tôn giáo có sự hiện diện của
Hội Thánh Em Cao Đài Hải Ngoại (đại diện: Ô. Sinh Cẩm Minh),
Phật Giáo Hòa Hảo (Ô. Huỳnh Hiệp đại diện),
Tin Lành (Mục Sư Ngô Đắc Lũy),
Phật Giáo, Công Giáo.
Từ quốc nội, LM Phan Văn Lợi,
HT Thích Không Tánh đã gửi lời chúc mừng Hội Nghị qua băng ghi âm và thu hình.
Từ Úc Châu, LS Võ Trí Dũng, chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu qua âm thanh đã gửi lời chúc mừng Hội Nghị.
Nhiều đại diện đoàn thể hiện diện như Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (Ô. Nguyễn Trung Châu),
Tập Hợp Vì Dân Chủ (BS Nguyễn Quốc Quân),
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (DS Nguyễn Mậu Trinh),
hoặc từ xa gửi điện thư chúc mừng như Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải (Ô. Phạm Hồng Lam),
Hội Nghị Diên Hồng Thời Đại (Ô. Phạm Trần Anh),
Khối 8406 Hải Ngoại (Ô. Nguyễn Chính Kết),
Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo Hội VNTN Hải Ngoại (HT Thích Huyền Việt từ Houston) v.v… cùng nhiều Hội Đoàn tại địa phương.
Về phía đảng phái có Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tân Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ… Nhiều cựu quân dân cán chính VNCH, nhân sĩ từ xa đến hoặc tại địa phương hiện diện, đặc biệt có cựu Tổng Trưởng Dân Vận Chiêu Hồi Hoàng Đức Nhã, Bà Nam Anh, cựu Giám Đốc đài VNHN, Ông Phan Lương Quang, cựu Tổng Cuộc Trưởng Tổng Cuộc Du Lịch, Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, Bà Jackie Bông (phu nhân của Cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông), LS Lâm Chánh Thọ từ Montreal Canada, TS Hồ Văn Di Hấn, Cụ Phạm Ngọc Lũy (thuyền trưởng tàu Trường Xuân), Nhân Sĩ Paul Van, Ông Lê Vinh, Ô. Phạm Đại Lộc, Ô. Lý Văn Phước, Ô. Trần Tử Thanh, Ô. Nguyễn Mậu Trinh và nhiều nhân sĩ khác. Ngoài ra còn có các phóng viên, ký giả, nhiếp ảnh gia, báo chí, truyền thanh truyền hình v.v..”
Về phía đảng phái có Việt Nam Quốc Dân Đảng, Tân Đại Việt, Liên Minh Dân Chủ… Nhiều cựu quân dân cán chính VNCH, nhân sĩ từ xa đến hoặc tại địa phương hiện diện, đặc biệt có cựu Tổng Trưởng Dân Vận Chiêu Hồi Hoàng Đức Nhã, Bà Nam Anh, cựu Giám Đốc đài VNHN, Ông Phan Lương Quang, cựu Tổng Cuộc Trưởng Tổng Cuộc Du Lịch, Phó Đề Đốc Đinh Mạnh Hùng, Bà Jackie Bông (phu nhân của Cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông), LS Lâm Chánh Thọ từ Montreal Canada, TS Hồ Văn Di Hấn, Cụ Phạm Ngọc Lũy (thuyền trưởng tàu Trường Xuân), Nhân Sĩ Paul Van, Ông Lê Vinh, Ô. Phạm Đại Lộc, Ô. Lý Văn Phước, Ô. Trần Tử Thanh, Ô. Nguyễn Mậu Trinh và nhiều nhân sĩ khác. Ngoài ra còn có các phóng viên, ký giả, nhiếp ảnh gia, báo chí, truyền thanh truyền hình v.v..”
Trước năm 1975 tại miền nam, bọn ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản, nằm vùng, đón gió, hèn nhát, thân cộng…trở thành thế lực đụt khoét như sâu mọt ẩn tàng trong nền dân chủ và sự an bình của nước Việt Nam Cộng Hòa, chúng đánh phá từ tiền tuyến tới hậu phương.
1-Công khai làm CÔNG CỤ cho CU CỘNG: là đám Mặt Trận Dân Hại Khủng Bố Miền Nam với tên Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa, Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tảng…nhận vũ khí từ khối cộng sản quốc tế, thành lập những” lực lượng khủng bố” tại miền nam như Islamic State ngày nay. Mặt Trận khủng bố có mặt khắp nơi, từ nông thôn tới thành thị, gây ra biết bao thảm họa, giết thường dân vô tội. Ngoài ra tên Trịnh Đình Thảo còn thành lập tổ chức râu ria mang tên” Liên Minh Các Lực Lượng Dân Chủ và Hòa Bình Việt Nam, qui tụ thành phần thân cộng, trở cờ miền nam; cao điểm là thành lập ra cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời, cũng là thành phần nêu trên” bình mới rượu cũ”. Chính Mặt Trận khủng bố, chính phủ tay sai nầy giúp cho đảng cộng sản có lý do để xâm lược miền nam, nuôi quân, khủng bố, tuyên truyền, nên sau nau 1975 toàn thể bị” vắt chanh bỏ vỏ” là tội đồ dân tộc, rước giặc vào nhà như Lê Chiêu Thống, Trần Kiện, Trần Ích Tắc…
2-Tại hậu phương miền nam: những tên Vẹm nằm vùng, hay thân cộng, thêm thành phần cầu an, trốn tránh trách nhiệm ủng hộ, gây ra nhiều xáo trộn, làm lợi cho giặc, nên chính quyền miền nam bị đặt trong tình trạng” nội công ngoại kích” như câu” thù trong, giặc ngoài”. Những tổ chức râu ria, cộng sản trá hình hay làm lợi cho Vẹm chính là sâu mọt làm mòn dần tiềm lực chiến đấu, chống giặc miền nam như:
- -Khối Ấn Quang: là hang quỷ đỏ trá hình, mượn đạo Phật để đánh phá chính phủ, chính thói quen” trọng phật kính tăng” như nhân vật Tam Tạng trong Tây Du Ký, nhắm mắt theo sư Vẹm, tạo bất an thường trực cho hậu phương miền nam, nổi bật là biến động phật giáo nổi loạn miền Trung năm 1966.
- -Phong trào phụ nữ đòi quyền sống: do mụ luật sư Ngô Bá Thành (Phạm Thị Thanh Vân) và ni sư Huỳnh Liên (sau 1975, Vẹm bạch hóa là tên khủng bố nằm trong Biệt Động Nội Thành). Phong trào lố bịt nầy được dân chúng gọi là” phong trào phụ nữ đòi quyền SƯỚNG”.
- -Uỷ Ban Cải Thiện Chế Độ Lao Tù: chủ xướng là linh mọp dòng Chúa Cứu Thế Chân Tín, cùng với linh mọp Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ…làm mưa làm gió, phá rối, binh vực cho bọn khủng bố VC bị bắt ở các trại giam tù phiến cộng ở Phú Quốc, Côn Đảo…bọn linh mọp Thiên Chúa, lưng lận búa liềm đã biến các trại tù phiến cộng thành nơi an dưỡng với phương tiện đầy đủ, lại có quốc tế thăm viếng, là thành công của lũ linh mọp nầy. Chân Tín có tờ báo Đối Diện, sau vì nhu cầu mà đổi tên thành tờ Đứng Dậy..sau năm 1975, toàn bộ linh mọp nêu trên nhảy múa ăn mừng” như có khỉ Hồ trong ngày vui đại thắng” và không bao giờ thấy cái ủy ban cải thiện chế độ lao tù hoạt động để binh vực cho hơn 800,000 tù quân nhân, công chức miền nam. Những tên tù phiến cộng được nuôi mập và nhờ lòng BÁC ÁI có ẩn ý BÁI ÁC bên trong do đám linh mọp quấy phá miền nam, mà về trả thù tù quân nhân, công chức miền nam.
- -Thành phần thứ ba: là tổ chức” liên kết” cũng như ủy ban liên kết ngày nay, tập hợp hầu hết các thành phần thân cộng, khuynh tả, tay sai gồm: Phật giáo Ấn Quang, linh mọp Thiên Chúa, lũ” nhăn sĩ” như luật sư Trần Ngọc Liễng, dân biểu Lý quí Chung, Ngô Công Đức, Dương Văn Ba...chính kẻ cầm đầu thành phần thứ ba là tên nằm vùng Dương Văn Minh bàn giao miền nam theo lịnh đảng, từ cụm tình báo chiến lược A-10.
Bài học cũ lập lại ở hải ngoại, tổ chức qui mô, lợi dụng kháng chiến để thu tiền và làm mất lòng tin của người Việt bỏ nước ra đi tìm tự do là Mặt Trận Đại Bịp do phó đề đốc, quá độ thành” Sơn Tặc” Hoàng Cơ Minh và đám em, thuộc hạ, bè cánh thân tín. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đẻ ra nhiều tổ chức râu ria như: Liên Minh Việt Nam Tự Do (tổng thư ký là kỷ sư Nguyễn Ngọc Đức), Hội Chuyên Gia Việt Nam (do Dogtor Nguyễn Quốc Quân làm xếp sòng), Tổ Chức Phục Hưng (do Trần Quốc Bảo tức là Trần Trọng Ngà” chủ trì”)…Sau nầy, vì Mặt Trận bị bể, nhứt là vụ dấu nhẹm cái chết của thủ lãnh Sơn Tặc Hoàng Cơ Minh tới 14 năm mới” công bố tổn thất” và bị phanh phui vụ tiền, khủng bố (ám sát những nhà báo: Tú Rua, Hoài Điệp Tử, Đạm Phong..) nên Mặt Trận dùng kế” kim thiền thoát xác” biến thành băng đảng Thị Tặc Vẹm Tân, cũng là” bình cũ rượu mới”. Dù có thay tên đổi học, ma giáo, ngụy trang nhưng ai cũng biết:
Vẹm Tân là thân nhân Vẹm Cộng.
Vẹm Cộng là ông Vẹm Tân.
Vẹm Cộng là ông Vẹm Tân.
Do đó, Vẹm Tân cũng đẻ ra nhiều tổ chức như lực lượng cứu quốc của linh mọp Nguyễn Hữu Lễ, hội chuyên gia vẫn còn, tổ chức cứu quốc nữa do” người phụ nữ mạng thủy” là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh với biệt danh” đốt hoài mà không cháy, nhưng có đốt đâu mà cháy”. Ngoài ra Vẹm Tân còn len lách, xâm nhập và khuynh đảo các tổ chức cộng đồng người Việt Tự Do khắp nơi, nếu không xâm nhập và lèo lái cộng đồng” theo tấm bản chỉ đường của Vẹm Tân quản lý và Vẹm cộng lãnh đạo” thì chúng thành lập cộng đồng mới, như trường hợp ông tướng bình vôi Nguyễn Khắc Bình” ném đá mà không cần dấu tay”. Đó là lý do mà hải ngoại ngày nay, nhiều nơi có hai, ba tổ chức cộng đồng người Việt Tự Do, nhưng nhìn thành phần trong các ban đại diện là biết ngay Vẹm Tân điều khiển.
Năm 1997, cựu tổng thống” đào ngũ và đào nhiệm” Nguyễn Văn Thiệu cũng đứng ra thành lập tổ chức” Phong Trào Xây Dựng Dân Chủ và Tái Thiết Đất Nước” được Mặt Trận Hoàng Cơ Minh quảng bá, chắc chắn là có” quan hệ hữu cơ” nên mới đánh bóng cái tổ chức” hòa hợp hòa giải theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Năm 2001 ông Thiệu chết đột ngột sau khi” anh dùng trên chiến trường thịt rượu” thì hàng năm thuộc cấp thân thiết, Vẹm Tân tổ chức ngày giỗ, mang ra công cộng.
Tổ chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation với ông tướng Lý Tòng Bá, tổng thống Vẹm Tân là Dogtor Nguyễn Ngọc Bích, nhọt sĩ Hồ Văn Sinh là thủ tướng” tự biên tự diễn và không người lái”…Tập thể chiến sĩ cũng có hơi hám Vẹm Tân qua” nhăn vật cao cấp” đại tá Mai Viết Triết nổi tiếng:” VC có công thống nhứt đất nước, dân tộc ghi nhận và biết ơn”, dogtor không gian Nguyễn Xuân Vinh cũng dính vô mà” thân bại danh liệt”….
Thua keo nầy, gầy keo khác, dậy mà đi…nên mới đây có thêm cái gọi là ủy ban Liên Kết ra đời, qui tụ khá đầy đủ những” nhăn vật” Mặt Trận cũ như cựu đại tá hải quân Phạm Ngọc Lũy (chủ tịch phong trào quốc gia yểm trợ kháng chiến, thu tiền rất nhiều cho Hoàng Cơ Minh trong thời gian mới thành lập, cũng là tay đại bịp thầm lặng trong Mặt Trận, lặn kỷ khá lâu, nay xuất đầu lộ diện vì nhu cầu” tình huống” mới), Phó đề đốc Đinh Mạnh Hùng (nghe nói là người dự tính thay thế Hoàng Cơ Minh ở CHIẾN KHU, nhưng đã bị CHÚ KHIÊNG mất nên không vô bưng), nguyên tổng trưởng” dân giận” Hoảng Đốt Nhà (tay thân tín của ông Thiệu, lừng danh là tham nhũng và quan liêu, vô trách nhiệm), nhà tù lương lẹo Vẹm Tân Dogtor chuyên gia Nguyễn Quốc Quân, hầu như toàn bộ khối” Tám Bốn Trông Xạo” có tên như Nguyễn Chính Kết…tôn giáo có hề thượng Thích Huyền Việt (từng dự và làm tuần cho Trần Thiện Anh Chương với 1 VIP lãnh sự Vẹm ở nhà hàng)….
Uỷ ban Liên Kết là bước kế hoạch mới, như thành phần thứ ba miền nam trước năm 1975, xuất hiện trong giai đoạn cuối cùng ở miền nam. Ngày nay” ủy ban liên kết” lập lại bài học cũ và thời kỳ mà Vẹm, trở cờ lộ mặt, là kế hoạch chuẩn bị bàn giao hải ngoại trong vòng trật tự bằng gom lại, kết hợp hầu hết thành phần” Vẹm Tân, trở cờ, tàn dư thuộc cấp của ông Thiệu..”, họ lợi dụng danh nghĩa nhiều thành phần, là thứ Diên Hồng Dỏm sau Tiểu Diên Hồng của Hoàng Minh Chính, dogtor Nguyễn Xuân Ngải, Bùi Dỏm…thất bại.
Uỷ Ban Liên Kết nầy là mưu đồ thâm độc, chúng tổ chức rần rộ, ra mắt và mạo nhận là đại diện” liên kết” các thành phần tỵ nạn hải ngoại để” bàn giao” trong vòng trật tự như tên lãnh đạo thành phần thứ ba miền nam trước năm 1975 là Dương Văn Minh khi nhảy lên làm tổng thống do thành phần thứ ba hậu thuẫn, Ấn Quang và theo lịnh cộng sản qua cụm tình báo chiến lược A 10, vào giờ chót nằm trong dinh Dương Văn Minh như Dương Văn Nhựt, Huỳnh Bá Thành (Họa Sĩ Ớt) chỉ đạo từng bước bàn giao miền nam, giải thể quân khu 4 và thủ đô Saigon, giảm thiệt hại nặng cho quân Bắc Việt nếu quân đoàn 4, thủ đô tử thủ…tuy nhiên” mưu sự tại Vẹm Tân, thành sự tại lòng người” nên đám LIÊN KẾT nầy xuất đầu lộ diện và gom thành một mối là LIỀN KẸT ngay, cũng như bầy cá vồn về một nơi để kiếm nước, lọt vô rọ.
Ủy Ban Liên Kết ra đời, là sự áp đặt hay” tiếp thu” hải ngoại một cách có chính sách, mưu đồ, cũng là hình thức” cướp chính quyền” của Vẹm mà thôi. Nhưng tình hình ngày nay đã khác năm 1945 và 1975, nhứt là hải ngoại khó gom thành một mối như điều hành chính quyền. Nói đúng hơn là cái ủy ban liên kết còi mồi, không đủ tư cách đại diện hải ngoại, vì đây là màng” tự biên tự diễn và tự phong”, tức là không ai bầu ra, như các chính phủ lưu manh Nguyễn Hữu Chánh, Đào Minh Quân…tự động xưng danh, làm trò cười cho thiên hạ. Nhờ sự xuất đầu lộ diện nầy mà người Việt hải ngoại biết những kẻ chủ trương hòa hợp hòa giải, phản lại lập trường mà tránh xa, hay tẩy chay, cảnh giác khi thấy bất cứ tên nào có mặt trong các tổ chức./.
Trương minh Hòa
16.10.2015
16.10.2015
No comments:
Post a Comment