Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 12 October 2015

MỘT GÓC VƯỜN QGHC

ĂN BÊ THUI VIỆT CỘNG ... SUÝT BỊ XỤI.



From: Te Dinh [mailto:tehong2479@gmail.com]
Sent: Monday, October 12, 2015 7:09 AM
To: 'Dong Nguyen'; 'HuynhVanQue'
Cc: 'Ninh Truong'; 'Son Ha'; 'PhamThanhChau'; 'Peter Nguyen'; 'Chi Nguyen Kim'; 'Pham Cong Xuan'; 'LamBinhLe'; 'TranDinhMinh'; 'NguyenTheVinh'; 'Cuong Ly'; 'ANH PHAM TRAN'; 'Diep Ngoc Nguyen'; 'CAM DIEP'; 'NguyenNgocCuong'; 'Tam Pham'; 'VANG DUONG'; 'Tu Cong Phung'; 'Toan LS'; 'Tran Dinh Vinh'; 'Le Duc Hung'; 'Bui Chau'; 'Huy Le'; 'Nguyen Van Thi'; 'Tin Nguyen'; 'Anh Nguyen Van'; 'Nguyen Huu Hung'; 'Chi Suong Kieu'; 'Hung Pham'
Subject: Thu xin loi


                                                                    ***Tề Đinh với Mẹ Gìa 100 tuổi.



Cùng các bạn ĐS14.

 Nhân dịp cả lớp chúng ta chia xẻ những mất mát vừa đến với gia đình bạn Quế, tôi cũng có chút tâm tình gửi các bạn ,đặc biệt đối với các bạn tại quốc nội :

 Như một số bạn đã biết  tôi trở về VN từ ngày 25/9 đến 4/10/15,trừ thời gian bay,tôi còn lại đúng một tuần để tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 100 của mẹ tôi và dự lễ giỗ lần thứ 10 của cha tôi , nhưng cũng có một nhiệm vụ phụ do bạn  NĐTín nhờ là cố gắng chụp hình các bạn quốc nội để các bạn xa gần cảm nhận được sự tàn phá màu thời gian và có tư liệu thực hiện thêm các Videoclip cho năm 1016 gửi tặng các bạn xem để nhớ về một thời trai trẻ của bọn mình. Do quỹ thời gian ngắn ngủi,tôi đã sắp xếp thứ bảy 3/10 gặp gỡ các bạn tại một nhà hàng ở Quận Gò Vấp do nhà cũ của tôi mới bán.Tuy nhiên không may cho tôi,sau tiệc mừng sinh nhật cho mẹ (tổ chức nội bộ gia đinh) tôi ăn thịt bê thui bị dị ứng sưng phù rất đáng lo ngại. Tôi cố gắng điện thoại cho bạn Toàn,bạn Đông,Bạn Châu mà không gặp được . Sau cùng tôi bắt liện lạc được với NNĐiệp nhờ Điệp thông báo trường hợp ngộ độc thực phẩm của tôi và gửi lời xin lỗi các bạn. Qua câu chuyện,Điệp mà chúng ta thường gọi  thân thương “Điệp đầu đinh” vì anh to lớn,vạm vỡ và để mái tóc bốc cũng báo cho tôi anh cũng mới đi cấp cứu 3 lần  thì mới biết anh em chúng mình lục phủ ngũ tạng đều đã  rung rinh cả rồi. Do vậy bằng thư này tôi xin lỗi các bạn cũng như xin lỗi bạn Tín  về sự thiếu xót này. Khi bay về đến nhà,hai chân tôi xưng húp và tím ngắt phải một tuần lễ mới đỡ sau khi khám bác sĩ và uống thuốc, may cho tôi chưa phải đi nạng thanks God !
Tề Hồng (Đinh NT)

No comments:

Post a Comment