Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 13 October 2015

MỘT GÓC GIƯỜNG QGHC

Hello LƯỢNG (Nhỏ) ơi !

Tao đọc mấy lời VUI và VẼ của mầy làm cho mắt tao phát mờ thêm ! Không sao đâu tại vì mắt tao mấy năm qua cứ mờ dần, còn đọc được là tao còn nhứt dương chỉ để liên lạc với chúng mình đó đây ! Tao qua Mỹ 3 lần tất cả. Năm 1994 vội tìm gặp Mầy và Tuệ, năm 2012 tao cũng gặp mầy và Tuệ; kêu điện thọai là có mặt ngay ! Năm 2013 tao trở lại Houston thêm 1 lần để tiễn đưa Anh Cả Tao lần cuối. Vì quá lu bu trong mấy ngày nên tao không liên lạc được với Mầy và Tuệ ! Sorry nghe Lượng (Nhỏ) !!!

Tụi mình thân nhau nhiều hơn có lẽ vì vụ Mầy, cùng mấy đứa nữa thực tập ở HẬU NGHĨA. ĐỤNG ĐỘ với Đại Tá NGỰA SANH NGƯỜI. Mầy nhớ không ?! Nhắc cho mầy VUI, hầu VẼ thêm cho lên tinh thần mà CẦM CỰ ĐẾN VIÊN ... THUỐC CUỐI CÙNG  nhé !!! Quickly SURRENDER như hồi năm 1975 là cả VNCH ân hận lắm đó !!! Chúc mầy hiên ngang chống trả ĐỊCH bằng mọi giá nhé Lượng (Nhỏ) - Rất mong mầy đọc được mấy lời chiến sĩ đồng minh nầy, rồi một ngày cũng tới phiên tao thôi nhé em !!! Vạn sự cầu chúc PHƯỚC CHỦ , MAY THẦY !!! Bye! Lâm Hữu Xưa đây !!!./- LHX

Luong Nguyen

8:21 AM (6 hours ago)
to Te, me, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, Chi, ANH, Nguyen, Ninhds14, Tran, Pham, Pham, Ly, Trinh, Nguyen, Nguyen, Ha, Khuong, Le, Nguyen, Le
Các bạn thân mến,

Lượng chào cả nhà ! Đã cố lặn kỹ, nhưng lại bị bạn Tề moi lên, nên Lượng trình bày luôn bệnh trạng của Lượng cho cả nhà rõ.  Lượng bị ung thư máu (leukemia) đã hơn 4 năm, cuộc chiến giằng dai mà phần thua nghiêng về phe ta, phe địch cứ từ từ dành dân lấn đất. Mới đây phe địch được tăng cường bởi một đạo quân dữ tợn (high grade prostate cancer) đánh phá tới tấp thành lũy của ta, tưởng đã bị tràn ngập tới nơi. Hiện tại phe ta đang chấn chỉnh hàng ngũ, bổ sung quân số để sẽ phản công quân địch trong một ngày gần đây, thắng thì chắc là hơi khó nhưng ít ra cũng đấy lui quân địch xa khỏi mục tiêu một chút, kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng nấy.   
Câu chuyện chỉ có thế,  quan trọng hóa làm gì cho phe địch nó lừng. Ở cái tuổi của chúng ta thì sự ra đi cũng bình thường thôi, có chi mà quá bận tâm, nói đến nó làm gì cho đời bớt vui (tiêu đề của thư này được đổi là "TIN BÌNH THƯỜNG"). Lần này, Lượng sẽ lặn sâu luôn, nếu có ai điện thoại, email thăm hỏi mà không được hồi âm thì xin đại xá cho, nhưng nhớ là lúc nào Lượng cũng có các bạn trong lòng, vẫn tiếp tục theo dõi sinh hoạt Lớp (cho đến khi hết đường nhúc nhích).

Chúc các bạn và gia đình an mạnh. Cám ơn các bạn đã đi vào đời Lượng trong một thời gian dài với vui nhiều hơn buồn. Ha ha ha !

Thân ái,

Lượng

No comments:

Post a Comment