Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 18 February 2014

TRƯƠNG MINH HÒA TỨ BỀ THỌ ... VIỆT TANH - MỘT MÌNH TẢ XUNG HỮU ĐỘT LÀM SAO KHỎI ĂN ... NĂM DAO (Nam Dao Adelaide) ĐÂY ? ./- Mt68

Mt68 Trích y 1 đọan:
 ....   

Như vậy, một cách tổng quát, nhìn bản hiệu và phần tiết mục, không biết ai là chủ trương ghi trên trang báo, nên đây là website" vô chủ" nhưng chắn chắn là chủ của nó dấu mặt để dễ dàng chụp mũ, đánh phá, như mới đâu, họ đưa ra cái gọi là:" Danh sách Việt Gian nằm vùng về Việt Nam làm ăn với Việt Cộng mới nhứt" do một kẻ mà:" không ai nghe, không ai thấy và không ai biết" với cái tên Kim Pham ( Sydney), nhưng không chắc, có thể tên lưu manh, súc vật nầy ở nơi khác và chắc chắn nằm trong bọn Vẹm Tân?. 

Một vài nơi không biết rõ nguồn gốc Ly Huong.net, nên đã lấy danh sách nầy đăng lên, có tên tôi là" Việt Cộng nằm vùng, về Việt nam làm ăn", chúng còn tô đậm màu vàng để cho nổi bật mục tiêu mà họ muốn" đấu tố" triệt hạ y như sách lược của Vẹm trong cải cách ruộng đất. Sau khi danh sách Việt Cộng nằm vùng vừa đưa lên và có vài nơi phổ biến dùm, lập tức nhiều người biết tôi là ai, đã lên tiếng phản đối mạnh, thì trang webiste Ly huong.net bị động, đã bôi tên tôi ra, như vậy đây là " danh sách dỏm" nên ai chúng mới nhét tên tôi và lấy ra dễ dàng. 

Điều nầy nói lên sự gian trá nhưng" gian mà không ngoan", chưa hết, Kim Phạm liền tung ra bài viết mạ lỵ cá nhân, bịa đặt chuyện, có đoạn như sau:

" 1-Tin Úc: Một người Việt Nam có quốc tịch Úc, ông Trương Minh Hòa đã bị nhân tình của ông ta tên Đỗ Thị Thắng Lợi , mẹ của một Du sinh VN, bắn.

2-Sở Cảnh sát Tây Úc đang làm rõ án mạng này Ông Trương được biết đến như một nhà văn có tài, ông là cây bút gạo cội của Tờ Tin Paris của ông Hứa Vạng Thọ và đại nguyệt san Con Ong Việt của văn hào Siêu Quậy tự Vũ Công Dân ..( Đây là hắn đã tự lộ tung tích khi biết Siêu Quậy Vũ Công Dân , do tin của một kẻ ở San Diego cho biết)

3-Được biết, khoảng thời gian 1 tháng trước khi ở Việt Nam trở về. Ông Trương cũng đã bị một nhóm phụ nữ người Việt hành hung và làm nhục. Vụ này,sở Cảnh sát Úc cho biết nguyên nhân vỉ ông Trương, nhận tiền của ai đó, viết bài có mang nội dung bịa đặt về chồng của họ..
".

Một cơ quan thông tin đúng đắn không bao giờ đăng những tin vu khống như trên đây. Phải đặt những câu hỏi tối thiểu: ở đâu ? lúc nào? Cảnh sát tiểu bang nào có điều tra không? báo chí Úc có đăng tin không? du sinh tên gì? Đỗ thị thăng Lợi ở đâu? v.v.

   Tôi không ngạc nhiên vì trước đây có tên Thế Phương, tôi gọi là Thế Chômvì hắn chôm bài của tôi đăng mà còn tự ý cắt bỏ, không hỏi ý kiến tác giả. Tên Thế Chôm chủ trương Take 2 Tango, đã đuối lý qua những bài viết của tôi trên tinparis, nên tức giận tung tin ngay trên trang website của hắn: " Trương Minh Hòa bị đánh trọng thương trong một tiệc cưới"..

    Ngày xưa, chuyện tin đồn khó kiểm chứng và dễ tin vì chưa có thông tin nhanh chóng , nhưng ngày nay thì khác, thông tin mau lẹ. Chuyện tin đồn Tăng Xâm giết người ở bên Tàu thời xưa, nếu lúc ấy, mẹ Tăng Xâm có cái" cell phone" là chỉ trong tíc tắc, biết con mình không giết người, yên tâm ngay, không hốt hoảng đâu. Do đó, chuyện bịa đặt vu cáo, mạ lỵ của gã Thế Chôm ( take 2 Tango) và nay là Kim Pham trên Ly Huong là thứ rất là" lạc hậu, lỗi thời" là trò con nít" chơi nhà chòi".

Nhưng đây là" phản ánh" sự cực kỳ tức tối" của lũ Vẹm cộng và Vẹm Tân sau khi 3 quyến sách Anh ngữ của tôi xuất bản tại New York, do nhà xuất bản quốc tế SBPRA, bán khắp nơi trên thế giới, trong đó vạch mặt, tố cáo tội ác của khỉ Hồ Chí Minh và những hoạt động  khủng bố của mặt trận Hoàng Cơ Minh, băng đảng Vẹm Tân bịp bợm ( quyển sáchthứ 3" from laborer to author" chương" political activities" nói rõ Mặt Trận và băng đảng Vẹm Tân gian ác như thế nào),cuốn nầy được award của bộ trưởng văn hóa Úc, được chọn nằm trong 120 đồ án nghiên cứu Á Châu thế kỷ 21, sách nầy được nhiều chính khách Úc biết, có mặt nhiều thư viện như National Library ở Canberra, state library…. nên băng đảng Vẹm Tân bể mánh khi muốn dựa hơi vào một số chính khách để làm cái lếu láo là:" điều trần trước quốc hội" và sau đó tung lên các cơ quan tuyên truyền của chúng để thổi ống đu đủ…. Khi địch trúng đòn đau chí tử thì phản ứng, như trong kiếm hiệp võ lâm, một cao thủ bị đánh trúng yếu huyệt, trước khi chết, la một tiếng lớn, vì không không kiềm được cơn đau chí tử. Đây là trường hợp của băng đảng Vẹm Tân qua phản ứng" vô thức" trong phản xạ có điều kiện qua tên súc vật Kim Phạm trên Ly Huong.net là" phản ánh" trung thực của đám Vẹm Tân khi bị thiệt hại nặng.

    Tuy không biết ai là chủ của Ly Huong, nhưng trong bóng tối, do Nam Dao điều hành, vợ của nhạc sĩ Ph. V. Hưng. Được biết, vợ chồng nầy gốc là sinh viên du học ở Pháp, tham gia tổng hội sinh viên Việt Nam Paris và làm Tạp Chí Nhân Bản. Sau khi di dân sang Úc, thì tạp chí Nhân Bản của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris hoạt động một cách èo uột, còn cặp Ph. Đ. Hưng-Nam Dao định cư ở tiểu bang Nam Úc, gia nhập Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và trở thành nồng cốt, được các cơ sở mặt trận tâng bốc với những nhạc phẩm yêu quê hương, được gọi" tâm hồn tôi là bến". Nam Dao có người anh là Phan huy Đường ( thân cộng từ những năm 1964 ) dịch sách cho Dương thu Hương khi bà nầy mới qua Pháp. Cặp vợ chồng nầy lúc còn là sinh viên, ủng hộ anh hùng Trần Văn Bá, nhưng sau nầy khi sang Úc, gia nhập Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay là Vẹm Tân, thì đã " mặc áo giấy" từ lâu. Không rõ là cặp uyên ương" Ph. V. Hưng-Nam Dao" có còn quan hệ đến tổng hội sinh viên VN tại Paris, mà mới đây những mầm non tỵ nạn, trong tổ chức tết 2014, có quảng cáo giải Tombola" du lịch Việt nam".?...Băng đảng Vẹm Tân rất cần những " khoa bảng" để thu phục nhân tâm và lòng tin, nên cặp uyên ương nầy được đảng trọng vọng từ khi sang Úc định cư, nay vẫn là cột trụ trong công tác tuyên truyền. Trí thức mà theo Vẹm Tân đã tự động biến thành" trí cứt" vì họ không còn phân biệt chánh-tà, nên mới phục vụ hết mình, đem tài năng cung hiến cho đảng Vẹm Tân với chủ trương: coi đảng Vẹm cộng là thành phần dân tộc, khỉ chủ tặc Hồ Chí Minh có công với đất nước và còn noi theo tấm gương kiên trì, trân quí…thì đây là thứ" cháu ngoan ghẻ bác Hồ và bác Hoàng".

    Đất Nam Úc là nơi tập trung thành phần nồng cốt của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nay là băng đảng Vẹm Tân, những gương mặt dầy cộm như: Đổ Đăng Liêu, có hổn danh là Liêu Lùn, thường mặt bộ đồ 4 túi kiểu lãnh tụ như Hoàng Đức Nhã, nay Đổ Đăng Liêu là ủy viên trung ương đảng Việt Tanh. Cặp Nam Dao-Ph. V. Hưng hoạt động rất " năng nổ" nên khi đài phét thanh" Tiếng Nước Mắm Tôm Thúi" thành lập, thì hai người được coi là nồng cốt điều hành.

    Thời kỳ hai cánh Vịt Tìm" tranh giành" ảnh hưởng và xung đột quyền lợi nội bộ, thì Nam Dao và Ph. V. Hưng theo cánh Trần Xuân Ninh-Hoàng Cơ Long, nghịch với cánh Đổ Hoàng Điềm-Hoàng Cơ Định.  Trước đây , Hoàng Cơ Định có sang Nam Úc để tham dự đại hội cộng đồng liên bang Úc Châu, sau đó thì phái đoàn Hoàng Cơ Long sang để vận động thu phục phe cánh. Lúc ấy Nam Dao là người đứng ra tổ chức buổi nói chuyện của Hoàng Cơ Long. Tin tức và thông báo cuộc họp cả tuần lễ, nhưng khi mở màn, thì Nam Dao không có lá cờ vàng để chào như thường lệ, nên nhiều người bất mãn và thắc mắc. Đây không phải là sơ sót mà là cố ý không muốn trưng bày lá cờ vàng ba sọc đỏ trong cuộc họp khá sôi nổi nầy.

     Những hoạt động chia cánh, nghịch nhau trong nội bộ giữa hai phe Vịt Tìm" chệch hướng và đúng hướng" chỉ là trò ma mảnh, nay thì đâu lại vào đấy, nên chúng thực hiện những công tác của băng đảng. Việc chụp mũ, mạ lỵ cá nhân tôi chắc là nhằm" triệt hạ đối tượng" gây nhiều thiệt hại cho cả đảng Vẹm cộng và Vẹm Tân. Chắn Chắn là chúng lồng lộn lên như ăn no quá mất ngon, giận quá mất khôn nên mới xuất chiêu" bừa bãi" dùng danh sách dỏm để chụp mũ Trương Minh Hòa là Việt Cộng nằm vùng, nhưng chúng bị hố khi xóa tên tôi sau khi bị nhiều người phản ứng và liền đó bày trò mạ lỵ cá nhân bằng lối tung tin thất thiệt như ở chợ cá, thì ra thể thống gì, đúng là lũ" trí cứt" hay là" súc vật có bằng đại học".

    Quí đồng hương khắp nơi hãy cảnh giác các webiste Ly Huong, net, nay đã biết ai chủ trương và điều hành, dù suốt thời gian qua, chúng dấu nhẹm như" mèo dấu cứt". Thêm một cơ quan tuyên truyền nữa của băng đảng Vẹm Tân bị phát giác, từ nay các điện báo, diễn đàn hãy cần thận và đừng lấy bài từ Ly Huong là có ngày bị dính sình. Mà mất uy tín Tốt nhứt là tẩy chay khi biết nó là ai.LyHương.net bên ngoài cờ vàng, nhưng bên trong là Vẹm Tân, coi Hồ chí Minh có công với đất nước như bè lũ Vẹm tân

    Theo nguyên tắc vật lý căn bản " bình thông nhau" khi một dụng cụ nào đó có chứa dung dịch lỏng như nước, tự nhiên là dung dịch luân chảy qua các nơi khác nếu có lỗ, ngách. Nay với nguyên tắc:" truyền thông nhau", khi Ly Huong.net hay bất cứ cơ  sở tuyên truyền nào của băng đảng Vẹm Tân đưa lên, chỉ có những nơi liên hệ mới đăng lại và phổ biến, đó là điều tự nhiên như câu:" tư tưởng lớn gặp nhau- ngưu tầm ngưu, mả tầm mả-đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu"…nên khi thấy những tin tức sinh hoạt, bài viết nào từ Ly Huong.net đăng mà có nơi website khác đăng, thì đây là" đồng chí" với nhau, chỉ trừ trường hợp vô tình hay trang điện báo nào đó bị" nội tuyến" bởi những tay" khoa bảng, trí cứt Vẹm Tân". Tôi hoan nghinh và chúc mừng bất cứ cơ quan truyền thông nào, sau khi nhìn thấy Ly Huong. Net là của băng đảng Vẹm Tân, họ mạnh dạn bỏ ngay, đó là tinh thần hiểu biết của người làm báo, đây là sự sai sót nên trong tương lai, cần phải thận trọng chọn bài đăng và nhứt là nên tránh xa những nơi nào biết chắc là của băng đảng Vẹm Tân./.




Trương Minh Hòa
18.02.2014

No comments:

Post a Comment