Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 14 February 2014

DŨNG LỌ NỒI NGỒI GHẾ HẠNG BUSINESS MÀ CẮN HỘT DƯA CỐC CỐC NHƯ NHAI SỎI - BỊ THAN PHIỀN THÌ ĐỔ THỪA KỲ THỊ KHỈ LỌ NỒI - HÀNH ĐỘNG BẤT CHẤP NHỮNG NGƯỜI CHUNG QUANH LÀ HÀNH ĐỘNG THÚ VẬT - TỰ CA TỤNG MÌNH LÀ CHIẾN SĨ CHỐNG KỲ THỊ NẾU SO VỚI HÀNH VI BỢ CHIM CÁC EM VĂN CÔNG HỘ LÝ THÌ SAO ? CÓ PHẢI ĐÁNG ĐỜI KHỈ LỌ NỒI KHÔNG BÀ CON ???./- Mt68


On Friday, February 14, 2014 10:02 AM, Huong Tran <hatnangusa@yahoo.com> wrote:
Thưa qúy vị đồng hương hải ngoại và trong nước,


Sẵn đây, tôi xin được nói lên tiếng nói của phần đông của qúy vị đồng huơng hải ngoại và trong nuớc về cặp vợ chồng 1 đen 1 vàng này như sau:


Đối với tên Dũng Taylor chắc cho đến bây giờ ai ai cũng biết hắn ta là một thằng thất học và mất dạy bẩm sinh, cho nên lời phát xuất từ cửa miệng của hắn chẳng có lời nào là hay, là đẹp, là thơm tho cả, tất cả đều mang theo mầm móng của vòi (dzòi) bọ dưới hầm cầu. Những điều tên Dũng Taylor này làm trước đây mọi người đều biết, nhưng chắc chắn rằng không ai biết thằng Dũng Taylor này còn về Việt Nam cấu kết với bọn đầu sỏ cộng sản, ra nước ngoài lợi dụng chức vụ bầu show của hắn để đem những con cháu cộng sản ra nước ngoài, đồng thời đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại bằng cách giết chết giọng ca, tiếng hát của ca sĩ hải ngoại để đem bọn ca nô cộng sản luồn vào hàng ngũ văn nghệ Việt Nam hải ngoại.


Qua việc làm đó của tên Dũng Taylor có sự cộng tác của con vợ của hắn là con RỐNG SĨ Thu Phương. Tại sao tôi gọi nó là RỐNG SĨ mà không gọi là CA SĨ? Xin thưa đó là vì giọng của hắng rề rề và không có tình tự, chỉ là rên rỉ khi note thấp và rống to khi note cao, do đó tôi gọi gọng ca này là giọng ca RỐNG như thằng Đàm Vĩnh Heo vậy. Nói lại về con Rống Sĩ Thu Phương. Như tôi đã nói nó là rống sĩ chứ không phải là ca sĩ, thế nhưng Paris Bynight lại đưa nó vào hàng giám khảo chấm điểm cho mấy em, mấy cháu thi làm ca sĩ. Bản chất giọng ca của con Thu Phương này đã không ra gì, văn chương từ ngữ của nó lại càng tệ. Thử hỏi một giọng ca hay, một giọng ca mạnh, một giọng ca có trao chuốt thì chúng ta dùng từ gì để diễn đạt giọng ca đó? Xin thưa rằng chúng ta dùng từ "GIỌNG CA VÀNG" hay là "GIỌNG CA CÓ CHẤT GIỌNG" hoặc là "GIỌNG CA CÓ TRIỄN VỌNG", cũng có thể gọi là "GIỌNG CA HAY, GIỌNG CA TỐT, GIỌNG CA TRUYỀN CẢM, GIỌNG CA RU LÒNG NGƯỜI". Thế nhưng con Thu Phương này dùng từ rừng rú thất học trên mọi chương trình thi ca của Pari Bynight là "giọng đẹp, hát đẹp". Thử hỏi giọng ca làm sao thấy được mà dùng từ ĐẸP để diễn tả? Lại còn nữa. Giọng ca và cách trình bày thì phải dùng từ "PHƯƠNG CÁCH TRÌNH BÀY, PHƯƠNG CÁCH TRÌNH DIỄN", đằng này con Thu Phương lại dùng từ là "xử lý".


Văn Nghệ là một bộ môn diễn đạt được tâm tính, văn hóa và nghệ thuật của con người, thế mà con Thu Phương này không những chỉ là dùng sai từ ngữ khiến cho tư cách của một giám khảo bị mất đi mà còn khiến cho văn chương Việt Nam của chúng ta trờ nên eo hẹp, nghèo nàn. Bản thân của ả ta hát không ra gì, khi trình diễn chỉ có một động tác là đưa tay lên trời rồi dúi mặt vào nách ngửi, thế mà ả ta luôn chê bai các em mới tập tểnh bước lên sân khấu để thi, nhưng ả ta chỉ chê mấy em dự thi ở hải ngoại này, còn những đứa nào từ trong nước ra thi thì ả ta khen hết mình, đây là một đức tính xấu, đồng thời cũng là một việc làm giết chết mầm non văn nghệ của người Việt hải ngoại không cộng sản. Không biết danh ca Thái Châu nghĩ sao mà chấp nhận ngồi chung với một kẻ kém văn hóa, không kiến thức về âm nhạc như ả Thu Phương để làm Giám Khảo chấm thi, theo tôi thì một danh ca như Thái Châu thì phải xứng đáng ngồi chung làm Giám Khảo với những danh ca đồng hạng với mình thì mới xứng, ngồi chung với một kẻ hậu bối mà lại còn không có văn chương, kém kiến thức về văn nghệ như ả Thu Phương thì qủa là mất mặt cho danh ca Thái Châu. Tôi là fan của Thái Châu từ khi còn rất bé, cho đến bây giờ tôi vẫn thích giọng ca Thái Châu, thế nhưng khi thấy danh ca Thái Châu ngồi chung làm giám khảo với ả Thu Phương thì tự nhiên tôi cũng cảm thấy bị chạm tự ái vì ngôi sao sáng như Thái Châu lại bị xếp ngang hàng với một cục đá vừa đen vừa xấu như Thu Phương.


Nói đến hai vợ chồng bất phàm này thì ôi thôi không có đủ giấy mực để viết. Vì đồng tiền mà có thể bán đứng lương tâm thì có gì mà chúng nó không làm được. Theo tôi thì chúng ta nên kêu gọi tẩy chay cặp đen vàng này, không mua nhạc, không nghe nhạc, không ủng hộ cho bất cứ chương trình nào có 2 vợ chồng này tham gia, đồng thời tẩy chay tất cả những show có những ca nô từ Việt Nam ra hải ngoại trình diễn.


HNTT

On Friday, February 14, 2014 8:49 AM, Doan ket chong Cong <doanketchongcongkhongchuinhau@yahoo.com> wrote:
Ngược giòng thời gian lùi lại khoảng mười mấy năm về trước, lúc đó bầu show Dũng Đen mới vớ được Thu Phương, tên này dám huyênh hoang tuyên bố những ca sỹ trước 75 toàn là những ca sỹ hết thời không vững về nhạc lý, chỉ có ca sỹ như Thu Phương hay những ca sỹ từ VN qua mới là chính hiệu con nai vàng, có học hành đàng hoàng từ những nhà hát lớn TP...thế là lôi thôi lớn...Dũng Đen Taylor bị mấy chục ca sỹ Hải Ngọai đồng loạt ký vào bản kiến nghị tẩy chay, thế là cu cậu bị xấc bất xang bang một thời gian phải đi xin lổi từng đàn chị ....chưa xong chuyện, lúc đó Dũng Đen còn đi đánh đu với bọn Việt Weekly vì mổi lần tổ chúc show ra bị bà con chống đối quá, Dũng Đen phải nhờ Việt Weekly đở đạn quảng cáo giùm, hàng ngày cặp kè với tên ký giả bố láo Trần Nhật Phong chuyên nói bậy: nào là tướng Lê Minh Đảo phải chịu trách nhiệm đễ mất nước, nào là các cụ HO ở các đám biễu tình là những hạng hết thời ăn không ngồi rồi, .....Chỉ đến khi tên Trần Nhật Phong bị bà con dằn mặt đập cho một trận ở show của Phượng Mai Regent West trên đường First, mấy đứa này lúc đó mới chịu tắt đài......vậy mà chưa biết thân còn bày đặt lên máy bay làm chuyện linh tinh tưởng hay lắm...
 
 
ĐKCC

No comments:

Post a Comment