Kính Quý Thân Hữu, Quý NT, Quý Chị, Quý Bạn,
Hôm nay, tôi xin phép chào mừng và giới thiệu với tất cả Quý Thân Hữu, Quý NT, Quý Chị, Quý Bạn:
Luật Sư LÊ DUY SAN, đương kim Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh CHU VĂN AN Bắc Cali, là thành viên mới, gia nhập và sinh hoạt với Diễn Đàn Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam của chúng ta kể từ ngày hôm nay.
Đặc biệt xin báo tin vui anh Lê Duy San gia nhập Diễn Đàn với anh Quản Gia Người Lính Già Nguyễn Ngọc Phách vì anh San là thân hữu VNCH mà anh em chúng ta đã đôi lần trao đổi, tâm sự và rất muốn có cơ hội mời anh San vào Diễn Đàn, mãi đến hôm nay mới có duyên may mắn để chào mừng và giới thiệu anh San với Diễn Đàn TVBQGVN. Chúng tôi biết và quý mến anh San qua theo dõi sinh hoạt trên các Diễn Đàn chống Cộng hải ngoại, đọc nhiều bài đóng góp luôn giữ vững lập trường chống Cộng rất sâu sắc của anh San. Trong các câu khẩu hiệu anh thường nêu ra ở phần đầu mỗi điện thư [Các khẩu hiệu chữ đỏ trong một điện thư tiêu biểu của anh bên dưới] chúng tôi tâm đắc nhất là câu khẩu hiệu đầu tiên:KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC), vì cùng một ý nghĩa đó cũng là Banner chữ đỏ chính thức trên đầu điện thư nầy, thể hiện chủ trương, lập trường, mục đích của Diễn Đàn TVBQGVN.Từ mấy tháng qua, anh San là Luật Sư duy nhất trong nhóm mailing list 50 người chọn lọc của tôi, nên anh đã chứng kiến, cũng từ Banner chính thức mang ý nghĩa LÝ TƯỞNG VÀ DANH DỰ " KHÔNG VỀ VIỆT NAM KHI CÒN VIỆT CỘNG " của Diễn Đàn TVBQGVN, tôi đã sáng tạo, phối hợp với bài thơ ngẫu hứng CHÀO TRƯỜNG VÕ BỊ VÀ CÁC BẠN của ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc, tạo thành những quả TOMAHAWK bắn vô đầu BỌN TỔNG HỘI/CSVSQ/TVBQGVN với 80% là LŨ CHÓ ĐẺ VIỆT KIỀU VÕ BỊ, như đánh vào tử huyệt của chúng, mà cho đến nay chúng chỉ im lặng cúi đầu chịu trận, hết phương bào chữa, chỉ có hai tên Việt Kiều Võ Bị K24 Vũ Xuân Đức, Nguyễn Đắc Trung nhảy ra lý sự, bị tôi đập đầu, cúp đuôi chó bỏ chạy không đám quay lại. Trong thời gian tới, tên họ, địa chỉ, hình ảnh của LŨ CHÓ ĐẺ VIỆT KIỀU VÕ BỊ nầy sẽ được tôi phát tán ra khắp các Diễn Đàn Hải Ngoại. Chúng tôi ngưỡng mộ và mến phục anh San qua một sự việc xảy ra cách nay vài năm tại Bắc Cali: Trong một buổi tiệc do Hội Luật Gia Việt Nam Bắc Cali tổ chức, ngay trong những giây phút đầu tiên, anh San đã bước lên sân khấu yêu cầu cô MC cho mượn micro và tuyên bố rất tiếc anh không thể tham dự buổi tiệc hôm đó vì sự có mặt của tên Luật Sư thân Cộng Nguyễn Hữu Liêm [từng phục vụ trong chế độ VNCH, sau 75 đã trốn chạy Cộng Sản, nay quay đầu bợ đỡ, ủng hộ chúng, trở về trong phái đoàn kiều bào hải ngoại được VC đón tiếp trong buổi họp liên hoan tại Hà Nội] và bỏ ra về sau đó. Hành động khí khái, hiếm có của anh đã khiến anh em Luật Sư có mặt phải hội ý với nhau và trục xuất tên Nguyễn Hữu Liêm ra khỏi buổi tiệc hôm đó. Hành Động của anh San nhanh chóng được phổ biến khắp nơi và được diễn tả như là " Phát súng đầu tiên " của Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản NÃ thẳng vào những tên Việt Gian Cộng Sản đang sống tự do tại các nước dân chủ Tư Bản, nhưng lại vô lương tâm, vô liêm sỉ, vì lợi ích bản thân, quay đầu bợ đỡ, hỗ trợ cho chế độ độc tài, độc ác Việt Cộng đang thống trị đồng bào ở quê nhà đã gần 70 năm qua.
Xin giới thiệu cùng anh San, trong Diễn Đàn TVBQGVN, chúng tôi hiện có một vị Niên Trưởng lớn khóa, lớn cấp bực nhất, nổi tiếng liêm chính, đạo đức trong hàng ngũ tướng lãnh QLVNCH, là NT Trung Tướng Trần Văn Trung, K1/TVBQGVN. Ông là cựu CHT/TVBQGVN đầu thập niên 60 và là cựu Tổng Cục Trưởng/Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị / QLVNCH.
Chúng tôi cũng có một vị đàn em nhỏ khóa, nhỏ cấp bậc nhất là cựu Thiếu úy Đại Đội Trưởng Sư Đoàn 18 Bộ Binh Lê Đình Thọ, CSVSQ K28. Hiện nay anh Thọ là đương kim Tổng Thơ Ký [ chức vụ cao nhất ] suốt 4 nhiệm kỳ 8 năm của LH/CQN/VNCH/Bắc Cali, là Liên Hội chủ lực của lực lương Quân Cán Chính VNCH ở Bắc California.
Sau cùng, xin được giới thiệu với anh San, trong Diễn Đàn đang có mặt quý vị thân hữu VNCH như Cựu Dân Biểu Bút Xuân Trần Đình Ngọc, anh Ngô Kỷ Nam Cali, anh Cựu Phi Công UH1 Nguyễn Ngọc Phách, Houston, anh Cựu SVSQ Thủ Đức Nguyễn Vân Tùng Houston, anh Kỹ Sư Đỗ Hưng, Houston, anh Bùi Mạnh Hùng Washington, D.C., anh Cựu Thiếu Tá Hải Quân Nguyễn Văn Tần Washington, D.C., Thi Sĩ kiêm Nhiếp Ảnh Gia Nhất Hùng, Chủ nhiệm CLB Thơ Ảnh Hoa Thịnh Đốn, anh Cựu Bác Sĩ Quân Y, kiêm Nhạc Sĩ & Ca Sĩ Phạm Anh Dũng, Nam Cali, anh Bùi Phương, Cựu Chiến Sĩ VNCH SĐ 18 Bộ Binh với tâm hồn bay bướm, đầy nghệ sĩ tính [đã nhiều lần tôi thức dậy lúc 6:00 am sáng, pha xong tách cà phê double, mở PC nghe qua headset những bài YouTube [PPS] đệm nhạc không lời của anh đóng góp cho Diễn Đàn, thấy đả đến nhức lỗ tai luôn], anh Bác Sĩ Tôn Thất Sơn, Na Uy, anh Nguyễn Kim Khánh Paris, du học thời Đệ I VNCH đã 53 năm chưa trở về VN, chị Huỳnh Thu Lan, Washington, D.C., chị Nữ Thi Sĩ Ngô Minh Hằng, miền Đông Hoa Kỳ, chị Nhà Văn Tôn Nữ Hoàng Hoa, Texas. chị Nữ Thi Sĩ Ý Nga-Á Nghi, Canada, chị Cử Nhân Văn Khoa, Cựu giáo sư Trung Học Đà Lạt Nguyễn Hoàng Yến Paris, chị Caroline Thanh Hương với trang Web thơ nhạc đẹp như Mầu Tím Hoa Sim, Pháp Quốc, chị Lan Nga (Patrick Willay) Paris.
Xin thông đạt đến anh San, việc sinh hoạt ở Diễn Đàn TVBQGVN, chúng ta hoàn toàn thoải mái, tự do 100% ở tuổi đời nhỏ nhất cũng đã 62. Diễn đàn không có owner, không có moderator, không có điều lệ hay Yahoo Guidlines. Diễn đàn hiện có hai quản gia là ông anh KQ Người Lính Già Nguyễn Ngọc Phách và tôi Huỳnh Ngọc Đương K25, là hai người có nhiệm vụ chăm sóc cây cỏ, nơi ăn chốn ở của TVBQGVN,trông coi trước sau, ghi danh, đưa đón quý NT và quý chiến hữu, thân hữu ra vào sinh hoạt diễn đàn.
Diễn đàn rất vui mừng, hân hạnh đón chào quý NT, quý vị Thân Hữu anh hùng hào kiệt của VNCH quy tụ về đây. Trong hoàn cảnh ly hương tỵ nạn chưa có ngày về, chúng ta hãy xem Diễn Đàn Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam như là CÁI NÔI yên nghỉ, nương tựa của VIỆT NAM CỘNG HÒA mình ở hải ngoại, ngoài mái ấm cá nhân gia đình mình. Đoàn kết, đâu lưng đánh ra ngoài [không đánh ở trong cái nôi của mình], tranh đấu cho một Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Phú Cường.
Trân trọng kính chào,
CSVSQ Quản gia Huỳnh Ngọc Đương K25
No comments:
Post a Comment