CHUYỆN BÊNH BẬY, CÃI BỪA
CỦA NHỮNG KẺ CẦM BÚT THIẾU LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG!
CỦA NHỮNG KẺ CẦM BÚT THIẾU LIÊM KHIẾT TRÍ NĂNG!
- LÃO MÓC -
Cách đây 8 năm, năm 2006, có một người cầm bút thiếu liêm khiết trí năng đã làm chuyện bênh bậy, cãi bừa là bà Đỗ Thị Thuấnở Nam California. Trên diễn đàn điện tử bà này lấy tên là Bút Vàng. Có dư luận cho biết bà này là “giáo sư” (sic!) và là em vợ của nhà văn Nhật Tiến; nhưng đọc những dòng chữ viết của bà phản ứng về bài viết “Lật Tẩy Những Nhà Văn, Nhà Báo ‘Đặc Công Văn Hóa’ tại Hải Ngoại” của Nguyễn Thiếu Nhẫn khi bài viết này được đăng tải trên tuần báo Tiếng Dân ở San Jose và sau đó được đưa lên diễn đàn điện tử người ta cứ tưởng bà này là… chuyên viên đặc trách thương mãi ở công ty hải sản ở Việt Nam! Xin mời độc giả thưởng lãm những dòng chữ của bà Bút Vàng như sau:
“Có lẽ Kiêm Ái và Nguyễn Thiếu Nhẫn hết sức ngu dốt cho nên mới ngậm máu phun người gọi ông Nhật Tiến là Đặc công Văn hóa.
Chắc có lẽ KA, NTN chưa hề biết cuốn “The Unwanted” là gì, của ai và do ai dịch sang tiếng Việt thành cuốn “Thân Phận Dư Thừa.” Phải rồi, trình độ Kiêm Ái chỉ để viết báo lá cải chứ đâu phải để đọc những cuốn sách nổi tiếng quốc tế và được dịch ra làm 16 thứ tiếng như là The Unwanted.”
Chắc có lẽ KA, NTN chưa hề biết cuốn “The Unwanted” là gì, của ai và do ai dịch sang tiếng Việt thành cuốn “Thân Phận Dư Thừa.” Phải rồi, trình độ Kiêm Ái chỉ để viết báo lá cải chứ đâu phải để đọc những cuốn sách nổi tiếng quốc tế và được dịch ra làm 16 thứ tiếng như là The Unwanted.”
Đây đúng là chuyện “Vua chưa lên tiếng mà Thái giám nóng mặt!”
Chuyện buồn cười là bài viết của Nguyễn Thiếu Nhẫn là một bài được viết lại từ bài thuyết trình của chính tác giả trước hơn 300 đồng hương tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California do Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California tổ chức cách đây 10 năm (năm 2003) và đã được tác giả cho in lại trong quyển tạp luận “Thiên Hạ Phong Trần” do tuần báo Tiếng Dân xuất bản năm 2005. Là một bài viết có minh danh và tác giả cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về những điều lên tiếng của mình. Những nhà văn, nhà báo bị tố cáo đích danh trong bài viết đã không thể lên tiếng trả lời trước những bằng chứng, dữ kiện mà chúng tôi nêu ra, thì làm sao một người ngoài cuộc như bà Đỗ Thị Thuấn lại dám kết luận rằng chúng tôi “ngậm máu phun người”?
Sở dĩ nói bà Bút Vàng bênh bậy và viết lách như “một chuyên viên phụ trách ở khâu sản xuất hải sản” ở Việt Nam vì lời lẽ cũng như cách lập luận của bà chẳng ra làm sao cả. Sao lại có chuyện “Có lẽ KA và NTN hết sức ngu dốt cho nên mới ngậm máu phun người.”? Thế những kẻ khôn ngoan không thể làm chuyện ngậm máu phun người sao?
Chuyện nhà văn Nhật Tiến công khai ra mặt “hôn đít bạo quyền” cộng sản Việt Nam trong quyển “Nếu Đi Hết Biển” của tên đạo diễn VC Trần Văn Thủy là chuyện không thể chối cãi. Nhà văn Nhật Tiến đã ra mặt công khai xin làm tay sai cho VC khi ông ta hỗn xược tuyên bố những người Việt Quốc Gia chống Cộng tại hải ngoại là “những cái đầu đong đá”. Chắc bà Đỗ Thị Thuấn cũng hãnh diện cùng làm “những cái đầu chảy re” (chữ dung của nhà văn Hoàng Hải Thủy) như nhà văn Nhật Tiến nên bà mới lên tiếng bênh vực Nhật Tiến bằng những dòng chữ bất chấp lý trí như thế. Chuyện buồn cười là không biết bà Đỗ Thị Thuấn có thù nhơ, oán chạ, có hận giựt vợ, giựt chồng gì với ông Kiêm Ái mà bà lại lôi ông ta vào một chuyện chẳng mắc mớ gì đến ông ta?! Chuyện minh danh lên tiếng tố cáo nhà văn Nhật Tiến và một số nhà văn, nhà báo khác là “đặc công văn hóa” là do chính cá nhân chúng tôi, Nguyễn Thiếu Nhẫn. Chuyện này chẳng có dính líu gì tới ông Kiêm Ái. Đề nghị bà Đỗ Thị Thuấn không nên làm chuyện vơ đũa cả nắm một cách lố bịch như thế.
Về chuyện bà ta đưa ra cuốn sách “The Unwanted” của Kiên Nguyễn, con rễ của ông Nhật Tiến và khoe mẽ là ông Nhật Tiến đã dịch quyển sách này ra Việt ngữ với tựa đề “Thân Phận Dư Thừa” để bào chữa là nhà văn Nhật Tiến không phải là “đặc công văn hóa” nó chẳng ra làm sao cả. Việc ông bố vợ dịch cuốn sách Anh ngữ của anh con rễ ra Việt ngữ nó đâu có làm phai nhạt mùi vị hôn đít bạo quyền của ông Nhật Tiến! Cuốn sách này có được dịch ra 160 thứ tiếng cũng chẳng rửa được vết nhơ của một người cầm bút từng đoạt Giải Thưởng Văn Chương của chế độ miền Nam, từng được quân, dân miền Nam bảo vệ để ông ta được sống yên lành nơi hậu phương, nay, lại ra mặt nịnh bợ nhà cầm quyền cộng sản để được chúng nó cho in sách và phát hành ở trong nước.
*
Người bênh bậy, cãi bừa thứ hai mà bài viết này đề cập là ông Nguyễn Quang Duy (NQD), một đảng viên Việt Tân (VT) ở Úc; nhưng lối nào cũng xoen xoét cái miệng “Tôi không phải đảng viên đảng VT”.
Tác giả Đinh Hoài Nhơn đã đưa ra những bằng chứng được in trên báo chí ở Úc, do chính NQD tự khai mình là đảng viên VT. Đây không phải là chuyện lạ và mới mẽ gì. Cách đây nhiều chục năm, Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch Hội Chuyện Gia, một tổ chức ngoại vi cũng chối bai bãi “Tôi là Chủ tịch Hội Chuyên Gia chứ không phải đảng viên của Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng VN!”. Khi diễn trò ma về nước đấu tranh bị VC bắt giam và được VC đối xử cứ như là ông cố nội của chúng nó. Ra hải ngoại lại vỗ ngực xưng tên là cán bộ cao cấp của đảng Việt Tanh về nước “đối đầu bất bạo động với VC để tháo gỡ độc tài, canh tân đất nước!”
Chuyện bênh bậy, cãi bừa của ông “đảng viên VT mà không phải VT” NQD là chuyện viết bài về “Biến cố Tết Mậu Thân” đổ tội tàn sát 6.000 đồng bài Huế là do Trung Cộng (sic!) chứ không phải do những tên đao phủ Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường… tay sai của VC gây ra.
Chuyện bênh bậy, cãi bừa nhố nhăng nhất của NQD là cong đuôi, cong đít ca tụng, bênh vực tên Vẹm Huy Đức (Trương Huy San) khi tên này được báo Người Vẹm ở Nam California “lăng xê” quyển “Bên Thắng Cuộc” trong sách luợc thi hành Nghị quyết 36.. Cùng với những “Tiến sĩ đầu ruồi” Trần Hữu Dũng, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Xuân Quân, “nhà báo bưng bô” Đinh Quang Anh Thái hết lời xưng tụng tên Vẹm con, NQD là kẻ đánh trống, khua chiên inh ỏi nhất để quảng cáo cho tên Vẹm Huy Đức. Chúng tôi đã viết bài vạch rõ bộ mặt nịnh bợVC Huy Đức của đảng viên VT Nguyễn Quang Duy.
NQD đã rền rĩ lo sợ nào là Vẹm con Huy Đức về nước sẽ bị VC trừng phạt này nọ. Trong thực tế, Vẹm con Huy Đức đã không bị mất cọng lông chân nào. Mới đây, tên này còn liên kết với mụ Kim Hạnh, nguyên Tổng Thư Ký tuần báo Tuổi Trẻ, lập cái quỹ “Nhịp Cầu Hoàng Sa” để tiếp tục giở trò ma về việc lợi dụng xương máu của các tử sĩ Hải Quân của QLVNCH.
Thật ra cũng không nên ngạc nhiên gì về chuyện bênh bậy cãi bừa của ông NQD. Hình như đây là bản chất của hầu hết các đảng viên lãnh đạo đảng Việt Tân. Trong nhiều bài viết, chúng tôi đã chứng minh cái “tài nghệ của con lừa đất Kiềm” của các ông Lý Thái Hùng, Hoàng Cơ Định, Hoàng Thế Dân…
Trong biến cố mới đây nhất là chuyện chị Lô Thanh Thảo (LTT) công khai tố cáo trên đài RFA ngày 10-2-2014 về chuyện chị bị tên Nguyễn Khắc Long, một đảng viên VT ở Bỉ chỉ điểm để công an VC bắt bỏ tù. Theo chị LTT trả lời Kính Hoà, phóng viên RFA thì:
“Tôi ngày 25 em có nói chuyện trên skype với chú Nguyễn Khắc Long, chú có hỏi tên họ em, em ở với ai, một số thông tin cá nhân của em rồi sau đó chú hướng dẫn em để chuẩn bị ngày 26 ra số 35 Hồ Ngọc Lãm để quay phim chụp hình… Khi bị bắt thì mấy anh công an có hỏi là em có biết Nguyễn Khắc Long là ai không, rồi hỏi em về đảng VT, hỏi em nhiều về đảng VT lắm, em cũng không hiểu tại sao như vậy.”
Và chính chị LTT đã xác nhận nguyên nhân chị bị Công an VC bắt là do Nguyễn Khắc Long, như sau: “Khi ra ngoài đó, chụp hình xong xuôi rồi thì em rất buồn chú NKL. Vì đúng ra mọi việc xong xuôi hết rồi, mọi người tìm chỗ ngồi ăn trưa hết rồi mà chú NKL cứ kêu em chờ ở đó hoài thiệt là lâu rồi công an thành phố tới bắt em.”
Chuyện rõ ràng là Nguyễn Khắc Long, đảng viên VT ở Bỉ đã gài bẫy để công an VC bắt chị LTT - như lời chị tố cáo trên đài RFA; nhưng đảng VT vẫn cố “biện bạch và cãi bừa” như sau:
“… Dù lý do dẫn đến việc chị Lô Thanh Thảo bị Công an bắt là gì đi nữa, đảng Việt Tân vẫn xin gởi lời tạ lỗi đến chị và gia đình về những hiểu lầm và buồn lòng quanh sự việc này.
Dù kết quả nỗ lực ngày 26-3-2012 như thế nào đi nữa, đảng VT vẫn bày tỏ lòng quí phục trước thiện ý và đóng góp của chị Lô Thanh Thảo nhằm giúp đỡ bà con dân oan.
Ưu tiên cao nhất vào lúc này là tìm cách chăm lo sức khoẻ cho chị Lô Thanh Thảo sau gần 2 năm trong tù ngục với nhiều căn bệnh trong thân thể…” (Trích “Bản Lên Tiếng…” ngày 10-2-2014 của Việt Nam Canh Tân Cách Mạnh Đảng).
Đúng là cái trò ma: chém người ta xong, 2 năm sau mới đem dầu cù là ra xức ! Đảng viên của đảng mình gài bẫy để công an VC bắt giam tù người ta cả 2 năm trời. Nay, người ta lên tiếng công khai tố cáo thì lại lên giọng… nhân nghĩa Bà Tú Đễ!Dù kết quả nỗ lực ngày 26-3-2012 như thế nào đi nữa, đảng VT vẫn bày tỏ lòng quí phục trước thiện ý và đóng góp của chị Lô Thanh Thảo nhằm giúp đỡ bà con dân oan.
Ưu tiên cao nhất vào lúc này là tìm cách chăm lo sức khoẻ cho chị Lô Thanh Thảo sau gần 2 năm trong tù ngục với nhiều căn bệnh trong thân thể…” (Trích “Bản Lên Tiếng…” ngày 10-2-2014 của Việt Nam Canh Tân Cách Mạnh Đảng).
Chuyện khôi hài và lố bịch nhất là khi chuyển lên các diễn đàn điện tử “Bản Lên Tiếng” về chuyện chị Lô Thanh Thảo của đảng VT để chữa cháy và kềm chê tác hại thì ông NQD lại ỏn ẻn: “Tui chỉ chuyển bản tin này dùm cho ông Lý Thái Hùng, ai có thắc mắc gì thì hỏi ông Lý Thái Hùng, chớ tui hổng phải đảng viên đảng Việt Tân.”
Đúng là giọng điệu nói dối của những thằng cuội trong băng đảng Việt Tanh!
Bởi vậy mà ca dao mới có câu:
“Bắc thang lên đến tận mây
Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời
Quang Duy nghe nói cả cười
Bởi chưng nói dối, phải ngồi ấp cây!”
Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời
Quang Duy nghe nói cả cười
Bởi chưng nói dối, phải ngồi ấp cây!”
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
tieng-dan-weekly.blogspot.com
No comments:
Post a Comment