Excuse me! "
cấp bậc tôi cao hơn nó,
.."
Xin lỗi các bác nào nói câu đó, nên nhớ, ngày hôm nay mọi người đến với nhau là do tấm lòng. "Tôi tôn trọng anh, cháu tôn trọng bác, anh tôn trọng đàn em" chứ không phải vì anh chú bác bắt tôi phải tôn trọng cấp bậc, tôi tự nhận thấy 1 bác cựu quân nhân có tư cách thì tôi kính nể và tôn trọng, còn tư cách không có thì xin lỗi, họ đừng nên chào cờ Vàng làm tủi nhục vong linh Tử sĩ.
và tôi cũng không muốn nghe lệnh của bất cứ ai.
Lúc ra chiến trận, một binh nhì hét lớn :" ông thầy nằm xuống, vc đang nhắm bắn ông thầy kìa" thử coi ông thầy đó có nghe " lệnh" của ông binh nhì đó không?
Tuan Le
No comments:
Post a Comment