Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 21 February 2014

Mt68 ĐĂNG BÀI NẦY VÌ COI TRƯƠNG MINH HÒA NHAI GIẺ RÁCH CŨNG VUI - KHỎI ĐI SỞ THỦ XEM KHỈ ĂN CHUỐI -

TRỜI ƠI ! 
BÀI NÀO CŨNG KHÔNG QUÊN QUẢNG CÁO SÁCH TIẾNG ANH CỦA TRƯƠNG MINH HÒA ĐƯỢC NỮ HOÀNG ANH GÁC CHÂN MỆT NGỦ./- Mt68 

KIM PHẠM VÀ NAM DAO ĐÃ TỰ THÚ LÀ VẸM
     
Lúc còn đi lính" đánh giặc đêm ngày cho non nước bình yên", tôi phục vụ trong tiểu đoàn địa phương quân ở vùng Cà Mau, tác chiến ở rừng U Minh Hạ, biết được sự khôn ngoan và mưu lược của lính" ta là địa phương quân và nghĩa quân" trong việc triệt hạ bọn nằm vùng và du kích, giữ vững xóm làng. Chắc là mọi người đều biết, bọn khủng bố du kích thổ phỉ Việt Cộng thường xuất hiện ban đêm, lợi dụng thời cơ, địa thế mà ra tay đặt mìn, ám sát viên chức xã ấp, tuyên truyền và" kiếm cơm" vì đói….Lính nghĩa quân và địa phương quân hạ du kích rất tài tình, xin đơn cử trường hợp sau đây: một buổi sáng mùa xuân nọ, có một trung đội nghĩa quân đi làm công tác an ninh, theo tin tức thì đêm hôm qua có du kích về phá, kiếm cơm và bị lính đánh bỏ chạy thụt mạng, nên sáng đi hành quân tảo thanh….

Lính nghĩa quân di ngang qua bụi tre, thấy nhánh tre bị gãy, biết ngay là có du kích lén về hôm qua và đi ngang qua đây, có thể là chúng chạy không kịp mà" chém vè", anh nghĩa quân đâu có biết trong bụi tre có du kích, chỉ chĩa súng M-16 vào bụi tre và nói lớn:

-Thằng Việt Cộng, tao biết mầy ở trong nầy, mau ra trình diện, bằng không tao bắn vô là chết mẹ".  
Anh nghĩa quân nói xong, thì trong bụi tre, hai tên du kích đứng dậy và cùng nói lớn:
-Mấy ông đừng bắn, tụi tui đầu hàng.
  
Thì ra là chỉ có một lời nói bâng quơ mà hai tên du kích ra đầu hàng, trường hợp" lạy ông con ở bụi nầy" xảy ra nhiều lần, ngay trên chiến trường truyền thông. Qua bài viết nói về Ly huong.net chứa bài của Kim Phạm (* dưới bài là email của Kim Pham, những chiến hữu, người quen, bại tù của tôi có thể gởi thư cho tên nầy), cũng như tìm ra website Ly huong.net nầy ở nơi nào và do mụ Nam Dao, du học sinh ở Pháp, sang Úc ở, là đoàn viên tín cần của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh từ vài thập niên qua, nay là đảng viên Việt Tân, thuộc loại: " cháu ngu bác Hoàng".

Bài viết của tôi chỉ mới đăng trên tinparis. net chỉ có 2 ngày, là Kim Phạm có vẻ là hốt hoảng, viết vài hàng" thanh minh thanh nga" trong lá thư gởi cho tôi, biện hộ về nguồn gốc" danh sách Việt Cộng nằm vùng, về Việt Nam làm ăn MỚI NHỨT" dù danh sách nầy đã cũ rít như mít thúi để lâu ngày, trong danh sách" mới nhứt" đó mà Kim Phạm phổ biến, có những người đã chết mà vẫn" update" là mới nhứt, đó là lũ" gian mà không ngoan, dấu đầu lòi đuôi" nên bị khui ra mà hoảng cha.

Khi bị động, Ly Huong bèn bỏ tên Trương Minh Hòa ngay, thì đây là danh sách" tự biên tự diễn" do đám Vẹm cộng nằm vùng và " đồng chí" Vẹm Tân của chúng bày ra để chụp mũ những người" quyết tâm chống cộng" kiên trì từ trước và sau năm 1975" dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tinh thần chống cộng và lập trường quốc gia không bao giờ thay đổi"..   

    Cũng như bọn du kích, không biết chúng là ai, nhưng khi ra đầu hàng thì mới biết" sơ yếu lý lịch" do chúng tự khai báo, đúng là" lạy ông con ở bụi nầy". Kim Phạm viết thư gởi cho tôi, cố tình né tránh và lại kèm theo một câu từ tờ báo giấy Adelaide Tuần báo ở Nam Úc, do đám Vẹm Tân, tờ báo giấy nầy sang lại từ Vũ Ngọc Kha và do cặp vợ chồng Ph. V. Hưng-Nam Dao trông coi, đây là cơ quan tuyên truyền" chính cống Vẹm Tân", hầu hết dân Việt ở Alelaide điều biết, đây là câu mà chúng thành thật khai báo là Vẹm:" TRƯƠNG MINH HÒA TỨ BỀ THỌ ... VIỆT TANH - MỘT MÌNH TẢ XUNG HỮU ĐỘT LÀM SAO KHỎI ĂN ... NĂM DAO (Nam Dao Adelaide) ĐÂY ? ./- Mt68".

     Từ câu viết của Adelaide Tuần Báo, người Việt ở địa phương và khắp nơi mới biết thêm mụ Nam Dao ( vợ của Ph.V. Hưng) có cái tên rất là Vẹm là " NĂM DAO", thói thường những tên cán cộng lấy bí danh như: Sáu Búa ( Mai Chí Thọ), Sáu Dân ( Võ Văn Kiệt), Mười Ty ( Dương Văn Nhựt), Mười Lợi (Đổ Mười)…ngay cả thầy tu phật giáo như huề thượng tăng thống Thích Huyền Quang ( từng là trưởng ban tôn giáo liên khu 5) cũng có cái tên là Ba Quang, Sáu Quang, tên thật là Lê Quang. Do đó, sau khi lâm vào" tình huống: lúng túng, giận mất khôn" nên mụ Nam Dao tiết lộ bí danh là NĂM DAO, cũng không có gì ngạc nhiên, khi bị trúng đòn đau quá thì phải phản ứng như là phản xạ có điều kiện. MƯỜI DAO còn không ngán, thì NĂM DAO có nghĩa lý gì với Trương Minh Hòa, hù dọa vô ích.

    Từ trước năm 1975, Trương Minh Hòa tình nguyện đi lính ( qua kỳ thi tuyển văn hóa), sau năm 1975 ở tù 6 năm, ngay cả trong tù vẫn giữ lập trường, âm thầm học Anh văn để tố cáo Vẹm cộng nếu còn sống sót, sau khi vượt biển thành công đến Úc, vẫn giữ vững lập trường:" chống cộng tới cùng cho non nước tự do". Lập trường và việc làm đã chứng minh, nhứt là 3 tác phẩm bằng Anh ngữ, nhiều ý kiến đăng trên các tờ báo thế giới như New York Time, The Washington Post, Wall Street Journal, The Guardian U.K, Mirror U.K, Indian of Time….hiện nay có 3 bài khá dài, phản bác tạp chí Time Magazine, biện minh cho tà thuyết Karl Marx ( mời quí vị search: Time Magazine endorses Karl Marx, dù 3 bài nầy đăng từ tháng 3 năm 2013 nhưng vẫn còn nhiều người Tây Phương đọc, có tác dụng vạch mặt bọn khuynh tả Tây Phương và cảnh giác những ai chưa biết cộng sản).

    Ngoài ra còn gỡ lá cờ máu trên logo của Hội Cao Niên ở Queensland, kiên trì đấu tranh yêu câu hội đồng thành phố Newhaven ở Anh Quốc tháo bỏ tượng súc vật Hồ Chí Minh đặt ở Bảo Tàng Viện, vận động báo giới Tây Phương xóa tên" China Sea" trên các vùng biển Nam và Đông Thái Bình Dương…nên cả bọn Vẹm cộng, Vẹm Tân nhức nhói, vì đây là những gì mà chúng bảo vệ" như con ngươi trong tròng mắt".  Đương nhiên là không ai tìm thấy bất cứ bài viết nào của Trương Minh Hòa trong việc" binh vực cho Vẹm" hay ca tụng tà thuyết Karl Marx dưới bất cứ hình thức nào, nhưng Vẹm Tân thì có nhiều…nên tôi yêu cầu Kim Phạm chứng minh là người quốc gia, sau khi chụp mũ tôi là Việt Cộng nằm vùng trong danh sách" tự biên tự diễn" để làm sáng tỏ vấn đề, nói phải sách, mách có chứng mới thuyết phục được mọi người, còn nói bâng quơ, chụp mũ, mạ lỵ là không có chỗ đứng trong truyền thông, nên nhớ:" đăng báo bậy, lấy tin từ báo Vẹm cộng  hay Vẹm Tân mà phổ biến, nói láo là tự sát, tự hủy hoại cơ quan truyền thông và cá nhân cũng mất uy tín"..

Người Việt hải ngoại đã biết Trương Minh Hòa là ai, nhưng không ai biết tên KIM PHẠM, tên nầy hoạt động ra sao, lập trường như thế nào, mà đưa danh sách Việt Cộng nằm vùng và còn thách thức những người biết tôi lên tiếng…tên nầy dùng cái tên Kim Phạm như là thứ NẶC DANH nhưng vụn về lòi ra NANH GIẶC. 

     Còn Nam Dao hay" mụ NĂM DAO", và bè lũ Vẹm Tân, có chống cộng cụ thể không, hay là chỉ núp bóng cờ vàng mà lận lưng cờ đỏ, bằng chứng là Nam Dao bỏ lá cờ vàng trong lần lần Hoàng Cơ Long sang Adelaide để hội thảo giữa hai cánh Vẹm Tân, dù họ ra thông cáo trước đó 1 tuần, thì không thể nại lý do là" thiếu chuẩn bị", Nam Dao cố tình dẹp lá cờ vàng. Qua cái câu mới nhứt trên Adelaide tuần báo:" TRƯƠNG MINH HÒA TỨ BỀ THỌ ... VIỆT TANH - MỘT MÌNH TẢ XUNG HỮU ĐỘT LÀM SAO KHỎI ĂN ... NĂM DAO (Nam Dao Adelaide) ĐÂY ? ./- Mt68", là mụ" Nam Dao" đã tự xác định vị trí là" Vẹm", vậy mà từ lâu, mụ vẫn dấu cái bí danh Năm Dao như" mèo dấu cứt".

    Trong suốt quá trình từ trước và sau 1975, Trương Minh Hòa chống cộng bằng vũ khí trước 1975 và sau 1975 bằng chính trị qua các tác phẩm và bài viết từ báo Việt đến truyền thông Tây Phương. Như vậy, kẻ thù của Trương Minh Hòa chắc chắn 100 % là: Vẹm Cộng, băng đảng Vẹm Tân ( là" đồng chí" của Vẹm Cộng nên ôm vào lòng mà coi đảng Vẹm là thành phần dân tộc, tôn vinh khỉ đực chủ tặc Hồ Chí Minh có công với đất nước), ngoài ra còn bọn hai hàng, đón gió…như vậy qua câu của Adelaide tuần báo, bọn Vẹm Tân đã" lạy ông con ở bụi nầy" khi đưa lên những kẻ thù của Trương Minh Hòa là" Việt Tanh…Mt 68, cũng là thứ du kích truyền thông, nếu không Vẹm cộng cũng là Vẹm Tân; tác phẩm Anh ngữ thứ 3 " from laborer to author" có tố cáo tội ác Vẹm cộng trong vụ tàn sát dân Huế trận Mậu Thân 68 ( có cả hình ảnh), nhưng cái Blogger" mauthan68" lại đánh phá, chụp mũ tôi, thì rõ ràng đây là những kẻ có quan hệ đếm Vẹm trong vụ tàn sát đó, nên chúng tức giận khi bị tố cáo bằng tác phẩm Anh ngữ, ảnh hưởng tấm vóc quốc tế. Chỉ mới có 1 bài viết mà đã" thành thật khai báo" là thành phần đối địch với Trương Minh Hòa và những người quốc gia chống cộng, tay sai…thì rõ ràng mụ Năm Dao tự khai là Vẹm.

    Riêng Kim Pham, không ai biết thứ" súc vật" nầy là ai? Nhưng lại tự nhận trong lá thư gởi cho tôi, có đoạn sau đây:

" Tôi chỉ là một người Quốc gia chống cộng bình thường ,khi thấy điều gì có hại cho CĐ thì tôi lên tiếng báo động ngay. Vì tôi đang sống trong CĐNVTD thân yêu của tôi thì tôi có trách nhiệm bảo vệ cho CĐ chứ không đánh phá CĐ để làm lợi cho vc như những người khác .". 

    Có ai thấy được Kim Phạm chứng minh là" người quốc gia chống cộng bình thường?"…tên nầy tự khai là ở Sydney, thì làm sao mà không biết Trương Minh Hòa, tác phẩm đầu tiên" The dark Journey: inside the reeducation camps of Vietcong" đã được hai tờ báo có nhiều đọc giả nhứt, bán khắp các liên bang ở Úc là tờ Saigon Times và Việt Luận đăng bài giới thiệu với người Việt ở Úc, ngoài ra tờ báo Úc là Western Australian ( có khoản 1 triệu đọc giả) cũng đăng bài giới thiệu ( ¼  trang A 3). Như vậy, không biết Kim Phạm chui vô" hang Pác Pó" nào ở" đáy quần chúng phụ nữ" mà không biết, để chụp mũ Trương Minh Hòa và bị hố, nhưng sau đó lại mạ lỵ, vu khống trên Ly Huong về những chuyện bịa đặt, như là lối" đấu tố" của Vẹm, bịa đặt những chuyện không có để đấu tố như thời cải cách ruộng đất sau năm 1954 ở miền bắc.
  
Vu khống, mạ lỵ, là lũ bất lương, không phải là tôn chỉ và nguyên tấc truyền thông ở các nước dân chủ, chỉ có lũ Vẹm mới làm truyền thông kiểu khủng bố, mạ lỵ cá nhân, nên tôi dùng chữ" súc vật Kim Phạm" là còn lịch sự đó, chẳng lẽ gọi là" ông vu cáo, anh mạ ly, ngài nói láo"? Đúng và chính xác, phải gọi là" Côn trùng Kim Phạm".

Trong vấn đề tội phạm và băng đảng, khi cảnh sát ập tới xét một căn nhà, khám phá ra có tàng trữ bạch phiến, thì chủ nhà là người  chịu trách nhiệm và người nhà làm chuyện ấy cũng bị bắt. Do đó, các danh sách" tự biên tự diễn" gọi là" Việt Cộng nằm vùng" mà Kim Phạm đưa lên Ly Huong ( tức là chủ trương làm việc nầy) và những bài viết mạ lỵ cũng trên Ly Huong.net tiếp theo…thì đây là sự đánh phá những đối tượng" quyết tâm chống Vẹm Cộng và Vẹm Tân". Từ trước tới nay, tôi chỉ đánh Vẹm Cộng và vạch mặt tay sai Vẹm Tân, chưa hề thù oán với kim Phạm, Nam Dao, Mậuthân 68, Phiếm Đàm Hải Ngoại…nhưng cớ sao họ cứ tấn công, chụp mũ và mạ lỵ tôi dữ dội?.

Điều nầy quá rõ ràng là những thành phần nầy chính những kẻ thuộc về" bên thắng cuộc" nên mới tức tối khi bị trúng đòn đau qua những việc làm chống đảng Vẹm cộng và tay sai Vẹm Tân, mà phản xạ có điều kiện hay là được lịnh đảng trả đũa. Điều nầy kiểm chứng những việc làm của tôi đã mang lại kết quả rất tốt, nếu đánh Vẹm cộng, Vẹm Tân mà chúng vẫn" thanh tâm trường yên lặng" là coi như không tác dụng và thất bại. Nhờ những phản ứng đồng loạt của Kim Phạm ( Ly Huong. Net), Mauthan 68, phiếm đàm hải ngoại…mà tôi biết chúng rất nhức nhói, như lũ côn trùng" dán, mối, mọt" khi trúng phải thuốc sát trùng ( pest control) thì từ trong các hốc kẹt, trồi đầu ra và dẫy dụa.

    Nhân đây, xin báo với bọn Vẹm nằm vùng và tay sai Vẹm Tân: chúng bây đã và đang" phủi bụi" khá kỷ cho Trương Minh Hòa và đưa Trương Minh Hòa nổi bật qua chụp mũ, mạ ly cá nhân, ở nước ngoài, nhiều người viết tôi là ai? Bạn lính, bạn tù, bạn văn chương  và người cùng xứ biết tôi nhiều…nên trò chụp mũ, mạ lỵ mà đám Vẹm Cộng, Vẹm Tân" nổ lực" từ hơn 10 năm qua đã trở thành" phản tác dụng"  như là" gậy ông đập lưng ông và từ đó, giúp cho nhiều người khác tìm hiểu để kiểm chứng xem bị chụp mũ, mạ lỵ ra sao, nên có thêm nhiều người nữa biết tôi nhiều hơn; đương nhiên là những người chưa biết, đi tìm đọc những tác phẩm chống cộng bằng Anh ngữ, là đám đánh phá, kẻ thù của Trương Minh Hòa đã giúp cho sách được nhiều người biết, lưu ý, họ muốn đọc xem Trương Minh Hòa nầy có phải là" Việt Cộng nằm vùng, về Việt Nam làm ăn" và mới đây còn bị Kim Phạm bịa chuyện mạ ly cá nhân?…Những việc làm" vô ích và phản tác dụng" của Vẹm Cộng và Vẹm Tân, khiến Trương Minh Hòa sợ đến" ngồi rung đùi" mà cười ngạo nghễ và khi dễ, sau khi những kẻ thù tự nhiên bị bể trước công luận….hơn 4 triệu người hải ngoại, trong số nầy thành phần Vẹm Tân chỉ là thiểu số trong thiểu số, nhìn cuộc họp báo của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân tại thủ đô người tỵ nạn là Little Saigon với số tham dự lèo tèo chưa đến 100 mạng, sau khi trở về Mỹ, là" tù nhân lương lẹo", thì đủ biết tình hình như thế nào, do đó thành phần rất ít hùa theo theo những bài viết chụp mũ tôi trên Ly Huong.net, hay những bloggers như mậuthan 68, phiếm đàm hải ngoại, ngay cả tờ báo giấy Aledaide Tuần báo ( là tờ báo nói láo như Vẹm) chỉ phát không ở Nam Úc, còn các tiểu bang khác không có… chỉ tác dụng trong thiểu số của thiểu số trong người Việt hải ngoại, tên của tôi đã được thế giới biết đến như là tác giả 3 quyển sách Anh ngữ, có nhiều thư viện, bảo tàng viện…trường đại học biết là quá đủ, chúng đã và đang" ngậm máu phun người, dơ miệng mình".

    Chắc chắn là đám Vẹm Tân và các cơ quan tuyên truyền của chúng, không bao giờ nhắc đến 3 tác phẩm tố cáo cộng sản, vì đây là điều mà" đảng Vẹm" rất kỵ, nhưng người ngoại quốc thì hân hoan chào đón những tác phẩm nầy như là những tài liệu lịch sử chính xác do nhân chứng viết lại, tố cáo tội ác của Vẹm Cộng, cũng như vinh danh những người tù cải tạo ở Việt Nam đã bị thế giới quên lãng từ sau năm 1975.

    Thầy pháp mà không có tà ma hoành hành, thì làm sao chứng minh bùa phép linh nghiệm, do đó, chống cộng, Việt gian mà không có kẻ thù, thì chống ai? Đó là nguyên do mà Trương Minh Hòa cũng như những người quốc gia, chấp nhận có kẻ thù, là điều đương nhiên, trong số kẻ thù, thì kẻ thù sau lưng là băng đảng Vẹm Tân mới là nguy hiểm nhứt, nên vạch mặt Vẹm Tân là công tác hàng đầu của người Việt hải ngoại../.

Trương Minh Hòa
21.02.2014


*Sau đây là email của" côn trùng Kim Phạm", những bằng hữu xa gần, bạn tù, bạn văn, bạn lính…có thể hỏi tên Kim Phạm qua địa chỉ mà hắn cung cấp từ lá thư gởi cho tôi:" Yellowbirdko@gmail.com.".

No comments:

Post a Comment