Mt68: ĐỀ NGHỊ NHÂN VỤ NẦY ĐỔI TÊN TRỞ LẠI LÀ "TỔNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN QUÂN LỰC VNCH" - TRÁNH CHỮ "CHIẾN SĨ" CÓ Ý LỜ MỜ HÒA HỢP VỚI CHỮ CHIẾN SĨ CỦA BỘ ĐỘI VIỆT CỘNG./- Mt68
Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm
TẬP THỂ CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ HẢI NGOẠI
Nhóm Sáng Lập Viên
Tel: (877) 263-6109 - Email: chiensiconghoa@gmail.com
Ngày 8 tháng 10 năm 2013
Tâm Thư
Kính gởi:
Niên Trưởng Nguyễn Xuân Vinh,
Chủ Tịch Hôị Đồng Đại Diện,
Niên Trưởng Nguyễn Khắc Bình,
Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn
Thưa nhị vị Niên Trưởng,
Hội Đồng Điều Hành và Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam đã thừa ủy
nhiệm của Hội Đồng Đại Diện
lãnh trách nhiệm tổ chức dạ tiệc vào tối chủ nhật 29/09/2013
để đánh dấu Tập Thể Chiến Sĩ Việt
Nam Cộng Hòa Hải Ngọai (Tập Thể) tròn 10 tuổi. Buổi dạ tiệc
đã có những xáo trộn xảy ra trước
mắt Qúi Niên Trưởng. Sau dạ tiệc và liên tiếp trong những
ngày qua đã có những hình ảnh kèm
theo những lời bình phẩm và đàm tiếu được phổ biến rộng rải
trên các trang mạng và
tử. Là Quân Nhân của QLVNCH chắc chắn ai cũng phải xót xa về
những lời đàm tiếu, riêng
chúng tôi lại càng xót xa hơn trong thân phận nghiệt ngã là
những sáng lập viên, rât tủi hổ khi phải
đọc những giòng chữ nầy, những giòng chữ mà quần chúng đã
dành cho nhị vị lãnh đạo tối cao của
Tâp Thể.
Thưa Quí Niên Trưởng
Chúng tôi những sáng lập viên nòng cốt của Tập Thể, không
thể ngồi yên để nhìn quần chúng bôi
nhọ Tâp Thể vì sự lãnh đạo mập mờ của Quí Niên Trưởng, chính
vì lẽ đó trong tinh thần trách
nhiệm và với liêm sỉ của người Quân Nhân QLVNCH, chúng tôi
xin chính thức gửi đến Quí Niên
Trưởng tâm thư nầy với những nhận định sau đây:
1. Đã đến lúc Quí Niên Trưởng phải trao trả lại sự trong
sáng cho Tập Thể, trong hào quang
cuả Đại Hội Toàn Quân năm 2003.
2. Với chức năng quyền biến Quí Niên Trưởng đã liên tục tạo
ra những xáo trộn, phân hóa,
mâu thuẩn trong nội bộ của Tập Thể làm suy sụp tinh thần của
đồng đội, đánh mất niêm tin
của quần chúng và hậu duệ.
3. Trong hiện tại Tập Thể cần phải được lãnh đạo bởi những
người trẻ có khả năng và đức độ,
giàu tự trọng, để đưaTập Thể vào một đường hướng mới: tươi
mát, trẻ trung và sáng tạo
không phải như bây giờ Tập Thể đang ngắc ngoải trong một qủy
đạo không gian vô
định.
4. Đã đến lúc Quí Niên Trưởng nên lui vào bóng tối, dứt bỏ
những hệ lụy của kiếp nhân sinh để
an hưởng tuổi già và có đủ ngày giờ mà suy ngẫm tình đời và
tình người.
5. Để đưa Tập Thể qua cơn lốc ước, mong Quí Niên Trưởng vì
quyền lợi của Tập Thể sớm
tuyên bố rời bỏ trách vụ và giao lại trach nhiệm cho một Uỷ
Ban Phối Hợp Hành Động để
triệu tập một Đai Hội Bất Thưòng hầu chọn người trẻ có khả
năng giàu hy sinh để lãnh đạo
Tập Thể, hoặc giả Quí Niên Trưởng triêu tập Đaị Hội Bất
Thường để từ nhiệm trước Đại
Hội Đông. Việc quyết định đường lối hành động thích ứng hoàn
toàn tùy thuộc vào sự chọn
lựa của Quí Niên Trưởng.
Thưa Quí Niên Trưởng
Để tránh sự xuyên tạc có tác hại cho Tập Thể, tâm thư nầy
chỉ được gửi đến Quí Niên Trưởng và
một số giới chức liên hệ đến Tập Thể. Tuy nhiên tâm thư cũng
sẽ được phổ biến rộng rải trên tất cả
cả trang mạng và diễn đàn điện tử nếu không có thư hồi đáp
chính thức của Quí Niên Trưởng trong
một thời gian hợp lý.
Chúng tôi cũng xin được thưa thêm tâm thư nầy đã được chiến
hữu Lê văn Trang sọan thảo và
được sự đồng thuận của tất cả sáng lập viên sau đây: Lữ Anh
Thư,Trần Trọng An Sơn, Đoàn
Hửu Đinh, Lê văn Trang và Mai Viết Triêt.
Trân trọng,
Thừa uỷ nhiệm của các
Sáng Lập Viên
Lữ Anh Thư chuyển
gửi.
Bản sao
Đồng kính gửi:
- Quí Niên Trưởng Tướng Lãnh
- Hội Đồng Tư Vấn
'Kính thẩm tường'
- Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
- Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành
- Các Trung Tâm Trưởng Điều Hợp
'Kính tường'
- Hồ sơ Lưu trử
No comments:
Post a Comment