NHƯNG THÚ THẬT BÀI NẦY CÓ QUÁ NHIỀU QUANH QUẨN ÍT AI HIỂU NỔI - "CHÔM CREDIT" SAO KHỘNG ĐƠN GIẢN GỌI "ĂN CẮP THÀNH TÍCH (CÔNG LAO)"- SAO MẠC HỒNG QUANG KHÔNG TỰ GIẢI BÀY ???./- Mt68
Chôm Credit : Nghề Của Chàng
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Hôm nay, ngồi đây viết về hai chữ "chôm credit" mà lòng tôi cảm thấy ra làm sao khi phải nhai đi nhai lại một chuyện cừơi như chuyện dài nhân dân tự vệ đã làm chán nãn người dân trên những sinh hoạt cộng đồng.
38 năm về trước, ngay khi đặt chân lên xứ người, người Việt tỵ nạn cs tại đây đã đến với nhau trong tình cảnh nứơc mất, nhà tan. Vì lẽ đó, họ đã thấy nhu cầu của sự hình thành tổ chức cộng đồng là cần thiết .
Không biết nói làm sao để tôi có thể diễn tả hết tất cả những cảm xúc nghẹn ngào của ngừơi Việt tỵ nạn mỗi một lần họ được gặp nhau.
Nhưng rồi năm tháng trôi xuôi, cuộc sống của đồng hương đi lên thì nhu cầu sinh hoạt cộng đồng giảm xuống.
Nói như vậy không có nghĩa là ngừơi dân có cuộc sống ổn định là họ xa lánh cộng đồng. Mà bởi khi sự sinh hoạt và tổ chức cộng đồng theo thời gian đi tới của những đảng phái chính trị mọc lên, thì mục tiêu chiếm cộng đồng của các đảng phái chính trị hầu làm hậu thuẩn để đạt mục đích chính trị đã làm cho sự sinh hoạt cộng đồng thành những bãi chiến trường đầy gió tanh, mưa máu
Rất nhiều ngừơi Việt tỵ nạn cs có nhiệt tình và thiện chí gây dựng cộng đồng, cuối cùng đành phải đem thiện chí ra bãi tha ma vì không muốn tranh đoạt nhau trên những sự bát nháo của một số đảng phái chính trị đang lộng hành.
Khi những tổ chức cộng đồng bị thao túng bởi những âm mưu chính trị , khối đông người Việt tỵ nạn CS đã để mặc cho họ lộng hành bằng những ngôn ngữ thiếu lễ độ, tác phong mafia, tinh thần bộ lạc dùng môi trường cộng đồng để bành trướng sự sinh hoạt của đảng phái, thì khối đông người Việt tỵ nạn đã lặng lẽ rời sân khấu, ngồi vào ghế khán giả, thờ ơ xem những vở tuồng hung bạo,chiếm đất dành dân. Từ đó, họ xác định một thái độ là họ không còn thấy nhu cầu sinh hoạt cộng đồng về đời sống tư tưởng là cần thiết
Sau này, khi Tổ Chức Mặt Trận HCM đổi thành Đảng Việt Tân với chủ trương "canh tân đất nước VN trươc khi Cách Mạng" thì một số ngừơi chống Cộng trung kiên cho rằng Đảng Việt Tân chủ trương Hòa Hợp Hòa Giãi với VC
Từ ngày những thành viên của đảng Việt Tân "chiếm đất dành dân" phân thây xẻ xác những tổ chức cộng đồng thuần túy là nơi sinh hoạt của ngừơi dân không đảng phái thì những chữ "chôm credit" đã được ngừơi dân "âu yếm" tặng cho những thành viên của đảng Việt Tân sinh hoạt trong Cộng đồng. Và cứ mỗi lần nói đến hai chữ "chôm credit" thì ngừơi dân liên tưởng đến những sinh hoạt của đảng Việt Tân, và cho rằng :" Đó là nghề của chàng"
Sở dĩ, hôm nay chúng tôi dông dài về hai chữ "chôm credit" là bởi từ Bài Viết Của Tháng 10/2013 chúng tôi có đề cập đến công tác của Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ trong việc vận động để xây dựng kỳ đài tại Penns Landing Philapheldia .
Nhưng sự việc xây dựng Kỳ Đài Việt- Mỹ lại phải long đong vì sau khi một Ủy Ban Yễm Trợ Xây Dựng Kỳ Đài "Thành công " trong việc gây Quỹ thì mở màn cho vở tuồng "Chôm credit" trình diễn
Những người trong Ủy Ban Yễm Trợ quyên tiền cho rằng tiền là do cộng đồng ở Phila đóng góp thì Kỳ Đài phải do Cộng Đồng tạiPhiladelphia đứng tên và yêu cầu phải "eliminate" Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ-VACUSA thì mới đưa tiền quyên được cho tổ chức Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ.
Trong một bức thư của NS Lý Ngọc Ánh Phó Ngoại vụ và Thư ký của UBYTXDKY kêu gọi xóa bỏ công lao của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ đã lobby và vận động để hình thành dự án Xây Dựng Kỳ Đài tại Penns Landing như sau:(trích) Chúng tôi xin nhấn mạnh là Ủy ban YTXDKD không chỉ riêng đại diện cho Cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ (VACUSA), chúng tôi làm việc độc lập với tiên chỉ là đại diện cho tất cả các CĐ, Hội đoàn và đồng hương tại địa phương, những người đã tham gia đóng góp tích cực cho quỹ Kỳ đài.
Vậy xin hỏi NS Lý Ngọc Ánh, nếu không có dự án Xây Dựng Kỳ Đài tại Penns Landing do CĐVN HK vận động thành công với Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ ở Philadelphia thì ở đó Bà có cơ hội để gây quỹ và đòi "độc lập " không?
Lại nữa, khi Bà viết để kêu gọi ông Mạc Hồng Quang (trích): "Cuộc chạy đường trường mà Ông Mạc Hồng Quang là người cầm ngọn đuốc dẫn đầu đã gần đến đích. Ông hãy mở rộng con tim chính nghĩa và vòng tay nhân ái đến với tất cả đồng bào ruột thịt và đặc biệt đến với Ủy ban "
Nghe ra thì thật mật ngọt chân tình đòi ông Quang phải dang tay , mổ tim để hổ trợ hành vi "Mèo khóc chuột" của bà nhưng thực chất trong một văn bản gởi cho ông Terry Williamson mà ông Mạc Hồng Quang không đồng thuận nhưng chồng bà ông Cát Nguyễn cũng cứ gởi để đòi sửa đổi danh xưng ( DRAFT) CDVNHK thành Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và phụ cận.
Bà có hiểu đây là một hành vi "Chôm Credit" trằng trợn của Cộng Đồng Việt Nam Philadelphia và Vùng Phụ Cận không?. Cũng cần nhắc lại Chủ Tịch của Cộng Đồng Việt Nam tại Philadelphia cũng là một thành viên của Đảng Việt Tân va cũng là một thành viên trong Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ
Trong khi đó ông Trần Quan Niệm, cũng nghe nói là một thành viên của Đảng Việt Tân và cũng là một chủ tịch cộng đồng nằm trong Tổ chức Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ của Chủ Tịch "Viagra" Võ Đình Hữu cũng có trình bày quan niệm về ông Mạc Hồng Quang như sau: " Mọi thư tín và liên lạc với Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Ông Williamson) phải do ông nhận và chuyển đến UYGQuỹ, cũng như mọi liên lạc từ UBGQ cần qua ông để ông chuyển đến ông Williamson.
Sau này thêm một yếu tố nữa là ông MHQ muốn tên Cộng Đồng Hoa Kỳ (VACUSA) của ông là đơn vị duy nhất đứng tên trong dự án (project) này. Ông không muốn ghi là Cộng Đồng Việt Nam (Vietnamese Community), trong khi Cộng Đồng Việt Nam là những người trong Cộng Đồng đã ủng hộ tiền bạc và tham gia tích cực vào buổi tiệc gây quỹ.
Đương nhiên thưa ông Trần Quán Niệm vì CĐVNHK là tổ chức duy nhất đã vận động để hình thành dự án trên có giấy phép và luật sư trên văn bản pháp luật đàng hoàng thì sự việc ngang nhiên đổi tên trên văn bản pháp lý không hợp lý trên luật pháp ở Hoa Kỳ mà chỉ có luật rừng của bọn man ri mọi rợ VC xài mà thôi.
Ông MHQ không màn đến hành vi chôm credit của quí vị mà chỉ quan tâm đến sự hợp lý về một văn kiện của pháp luật mà thôi
Nếu ông Trần Quán Niệm quan tâm đến sự hình thành của Kỳ Đài thì tại sao quý ông không đặt ra những chương trình sinh hoạt ích quốc lợi dâ,n không bỏ công lao đi vận động mà chờ người ta đẻ trứng xong thì nhảy vào ấp trứng như chim Tu hú vậy?
cái bất hạnh cho ngừơi Việt tỵ nạn cs qua hành động chôm credit của quí ông là đã làm cho người Mỹ nghĩ xấu về dân tộc VN. Một mặt thì kêu gọi ông MHQ phanh ngực mổ tim để yên cho quí ông chôm credit. Một mặt thì gởi thư đòi Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ phải Eliminate danh xưng Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ VACUSA trên văn kiện pháp lý thì mới giao tiền đóng góp của đồng bào (sic).
Lại thêm một chuyện "Chôm Credit" bằng cách "chiếm đất dành dân " khác của Cái gọi là Cộng Đồng Xuyên Bang Hoa Kỳ
Khi Cộng Đồng VN tại San José bị phanh thây để hình thành một cái cộng đồng thứ hai thì hai ông Võ Đình Hữu và Nguyễn văn Tánh khăn gói đến nơi chơi màn "Chiếm Đất dành dân " trong khi hai ông này đã từng sinh hoạt với Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ và đã rõ nội qui của Cộng Đồng là không chấp nhận cộng đồng thứ hai hình thành sau khi địa phương đó đã có cộng đồng chính thức . Thử hỏi hai ông không thuộc nội qui của cộng đồng VNHK mà cứ chơi trò "Chôm Credit" trên sự hiện diện lâu năm của tổ chức này, với mục đích gì vậy ? .
Một chuyện "Chôm Credit và Chiếm Đất Dành Dân " khác ở tại Florida cũng là một thành viên trong cái Cộng Đồng Xuyên Bang Chôm Credit và Dành Dân Chiếm Đất này . Sau khi Ủy ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ tại Florida do ông Chủ Tịch Ủy ban Chu Bá Yến , Bà Xuân Lê, ông Phạm Ngọc Cửu, Bà Đồng Thanh, ông Nguyễn Thanh Thuỵ hoàn tất công tác hoàn thành Tượng Đài thì chủ tịch Cộng Đồng Florida đòi Ủy Ban phải giao lại quyền cai quản cho Cộng Đồng Florida vì tượng đài đó nằm trong đất đai của Tiểu Bang Florida . Không biết và cũng không hiểu làm sao mà bọn VC trún nước miếng cho mấy ông Chủ Tịch cộng đồng trong cái Cộng Đồng Xuyên Bang này về hành vi làm chủ đất và Tập Trung Quyền Lực của chúng một cách tài tình.
Những sự việc này làm tôi liên tưởng đến chuyện của một ông chủ thầu hốt phân tại VN ngày xưa , khi xã hội VN dưới cái thời cầu tiêu đang nằm trong thời kỳ phôi thai . Mỗi nhà đếu có một thùng cầu chưa phân
Tại một tỉnh kia, xuất hiện một người không biết từ đâu đến . Ông ta không có công ăn việc làm nên bằng lòng làm việc đổ thùng phân cho mỗi nhà . Ban đầu công việc chỉ lai rai từ vài nhà thuê mướn đổ thùng . Lâu dần công việc đổ thùng của ông phát đạt ông ta mới thành lập công ty chuyên đổ thùng phân .
Có một điều mà người địa phương không hiểu là tại sao ông chủ thầu thùng phân đi đến đâu gặp chó là ông ta giết hết . Hành vi giết chó của ông đã bị đem ra pháp luật . Khi quan toà hỏi ông tại sao ông lại đi giết chó thì ông bảo rằng :" Ông là chủ thầu đổ thùng phân trong tỉnh này thì tất cả phân trong tỉnh hạt là thuộc quyền sở hữu của ông . Chó lại thích ăn phân mà không chịu xin phép ông. Do đó ông phải giết chó vì chúng dám ăn phân của thiên hạ mà ông đã bao thầu”
Không biết quí vị trong cái Cộng Đồng Chôm Credit và Chiếm Đất Dành Dân có thấy lý lẽ này của ông chủ thầu phân hợp lý hay không để đồng thuận cho hành vi tranh phân này ?
Tôn Nữ Hoàng Hoá
Mười Tám tháng 10/2013
No comments:
Post a Comment