Phiếm luận của LÃO NGU. (hình không hiện ra, bấm chữ Show Content)
........
Đợi đến vào "HÒM" mới hết NGU ?
Muốn san bằng làn ranh QUỐC CỘNG ?
Vì niên tuế đã cao, Lão đã gác bút từ 2 năm nay, nhưng mấy ngày gần đây nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tập thể chiến sĩ VNCH đã xẩy ra những chuyện thật là thô bỉ, ghê tởm nên Lão lại phải viết bài để nói lên cái ĐẠI NGU và VÔ LIÊM SỈ của mấy Ông lớn.
Tối ngày 29 tháng 9 năm 2013 tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa có tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng Paracel Seafood ở Nam Cali nhân dịp kỷ niệm 10 năm. Sau khi chấm dứt phần thủ tục khai mạc thì một chuyện bất thường đã xẩy ra......
Trước hết nói về nguyên nhân xẩy ra sự việc :
1) Trong các bàn tiệc người ta nhận thấy có bàn tiệc mà thành phần là nhân viên của báo NGƯỜI VIỆT (Nam Cali)...Chẳng phải nói nhiều, người Việt khắp nơi đã biết lập trường của báo này, nói vắn tắt là đã nhiều lần LIẾM ĐÍT ĐỀ CAO, CA TỤNG CSVN đồng thời NHỤC MẠ QĐ/VNCH, HẠ NHỤC LÁ CỜ CỦA VNCH.v.v.....Với "thành tích bưng bô" cho CSVN như vậy nên hơn 50 Hội Đoàn người Việt Quốc Gia đã ra một tuyên cáo kết tội và tẩy chay báo Người Việt từ lâu.
2) Thế mà kỷ niệm 10 năm thành lập tập thể Chiến Sĩ VNCH mà ban tổ chức lại mời Báo Người Việt tham dự mà giấy mời lại chính cựu Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh (Chủ Tịch ?) ký tên.......!!! Không những thế các Ngài sĩ Quan trong ban tổ chức đến bàn của báo Người Việt trò chuyện rất thân mật kể cả 2 vị coi như "LỚN LON LÁ NHẤT" là Đ.TÁ NX VINH và QUAN THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHẮC BÌNH Cựu Tổng Giám Đốc Cảnh Sát VNCH đến bắt tay, nói chuyện như những người bạn thân thiết lắm mà lâu ngày mới được gặp nhau !!!
3) Trong những người tham dự người ta nhận thấy có những vị đã ký vào bản tuyên cáo (trên 50 hội đoàn) tẩy chay báo Người Việt...thật là mỉa mai. Nghe đâu cũng có vài vị có liêm sỉ chỉ nói nhỏ trong bàn là sau thủ tục (chào cờ...) họ sẽ đi về tức là phản ứng một cách tiêu cực.
4) Sau phần thủ tục, bất ngờ Bà Hoàng Dược Thảo, bút hiệu Đào Nương đứng lên nói rất lớn (Cả hội trường đều nghe được) đại ý Bà HDThảo nói là tại sao có người (cả một bàn) của báo Người Việt tham dự vì họ là tay sai CSVN.v.v. Bà nói Bà sẽ ra về.........
Hội trường trở nên ồn ào. Ở đây Lão Ngu có lời khen ngợi Bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo là người cam đảm nói lên tâm trạng của người QUỐC GIA, nghĩa là QUỐC & CỘNG phải có làn ranh rõ ràng ( Lão cũng có đọc những bài người ta nói nhiều về Bà HDThảo, nhưng trong buổi tiệc này thì Lão khâm phục thái độ và hành động của Bà HDT, còn những chuyện khác Lão không cần biết tới).
5) Trưởng ban Tổ chức là ngài Sĩ Quan Trần Vệ đến bàn báo Người Việt trình bầy và xin họ thông cảm ra về...Báo Người Việt nói là muốn biết ý kiến của Ông Toàn Phong (tức là Đại Tá Nguyễn Xuân Vinh).
Quan Đại Tá NXVinh "Bán Cái" cho trưởng ban Tổ chức : Tôi Ủy nhiệm cho Ông Trần Vệ (Trưởng Ban tổ chức). Ông Trần Vệ lên diễn đàn xin lỗi báo Người Việt và xin họ (Báo Người Việt) ra về. Ông Đinh Quang Anh THái (Đại diện báo Người Việt) cầm Micro và nói đại ý ; nhận lời xin lỗi của ban tổ chức và họ đã ra về. Thế là màn tuồng hạ màn....
Tuy nhiên người ta không khỏi đàm tiếu về thái độ của Ông Cựu Đại Tá Tư Lệnh Không Quân VNCH và là Giáo Sư của một Đại Học Mỹ đã ký giấy mời báo Người Việt, rồi khi cần giải quyết thì thật vô liêm sỉ"Bán Cái" cho đàn em (Nên không phải lon lớn, bằng to mà hết NGU).
Người thứ hai đáng nói là Đại Quan Thiếu Tướng NGUYỄN KHẮC BÌNH Cựu Tổng Giám Đốc CS/VNCH (hình như kiêm cả cục tình báo). Một người chỉ huy Cảnh Sát có bộ phận chuyên môn đi lùng bắt CS mà ngày 30/4/1975 chạy "VÃI ĐÁI" ra quần mà bây giời lại bắt tay, nói chuyện rất thân mật với bọn "LIẾM ĐÍT" cho CS thì thật là VÔ LIÊM SỈ và NGU ĐẦN
Lão thấy buồn cho đất nước, hèn chi chúng ta phải chạy VÃi CỨT ra quần bằng bất cứ giá nào khi CSVN chiếm miền Nam......Những nhân vật với tư cách và thái độ như trên thì có một VNCH đã mất nếu có đến 10 VNCH cũng mất luôn vì giới lãnh đạo như vậy, tiêu biểu là 2 ông ĐT. NX VINH và NGÀI THIẾU TƯỚNG NK.BÌNH.
Tóm lại thì hai ngài thật là NGU !!! Câu chuyện còn để đời.
Đinh Quang Anh Thái (Báo Người Việt) bắt tay ,nói chuyện
rất thân mật với Cựu ĐT/ Nguyễn Xuân Vinh........
Đinh Quang Anh Thái (báo Người Việt)bắt tay và nói chuyện rất
tân mật với cựu Tướng Nguyễ Khắc Bình (Giám Đốc CS/VNCH)
(trích ở Website Mt68)
LẰN RANH QUỐC - CÒN HAY MẤT?
Lằn Ranh Quốc - Cộng có còn ?
Thời gian nước chảy đá mòn rồi sao ?
Để rồi xảy chuyện tào lao
Quốc gia tướng sĩ đón chào ... phe kia
Chúng từng lăng mạ lia chia
Cờ vàng vẽ chậu bắn ria cộng đồngThơ quèn, thầy bói lập công
Mặt mo tâng bốc giống giòng Việt gian
Nằm vùng nối giáo to gan
Viết nhăng chửi bới thả giàn phe ta
Giữa vùng tị nạn Bôn sa
Âm thầm hội họp quỷ ma nòi chồn
Toàn là thành tích ác ôn
Bưng bô Việt cộng, công đồn Quốc gia
Thi đua lấy điểm hết ga
Bôi tro trát trấu, phá nhà nạn dân
Một bầy bạc nghĩa vong ân
Bám theo tị nạn, bồi thần chồn hôi
Nói sao cho hết chuyện tồi
Lương tâm cùi hủi, thịt xôi làm đầu
Sao mà xảy chuyện ruồi bâu
Quốc gia tướng sĩ đầu tầu ai đây ?
Sao đành híp mắt bắt tay
Như là thân thiết với bầy Việt gian ?
Ai mời chúng đến liên hoan ?
Ngồi chung Tập Thể một đoàn gia nô
Nào ông Thiếu Tướng hồ đồ
Nào ông Đại Tá ôm bồ cỏ nonQuan to chức vị đều ngon
Sao mà cùng ngậm bồ hòn mần thinh ?
Để bầy nhãi nhép yêu tinh
Ngang nhiên lui tới coi khinh Cộng Hoà ?
Mang danh "Chiến sĩ" Quốc gia
Mà không phân biệt ai là Việt gian ?
Bắt tay, đi đến tận bàn
Hả hê cười nói oang oang om sòm
Tuổi cao đã sắp vô hòm
Mà sao lòng vẫn đen ngòm như đêm ?
Nói ra, đau xót càng thêm
Hội hè một đám xêm xêm ù lì
Việt gian, lờ chẳng thấy chi
Còn khoe thành tích nam nhi ngon lành ?
Để cho bà ấy tam bành
Đứng lên tố cáo lưu manh ngồi cùng
Đuổi đi bè lũ gian hùng
Trở cờ nối giáo nằm vùng Quốc gia
Hỡi ôi, giặc đã đến nhà
Đàn bà phải đánh, lựa là quan to ?
Chỉ ngồi xuôi xị mặt mo
Mong gì đuổi giặc để cho dân nhờ ?
Tức mình vung bút mần thơ
Lằn ranh Quốc - Cộng nhạt mờ, buồn thay
Còn chi thể diện mặt mày
Mang danh "Chiến sĩ" thế này, mong chi ?
Quê hương, dân tộc, còn gì ?
Tới lui một lũ hồ ly tung hoành
Buôn dân bán nước rành rành
Giống nòi bất khuất sao đành diệt vong ?
Anh hùng, hào kiệt Lạc Hồng
Ra tay cứu nước kẻo không kịp rồi!
LHBB
No comments:
Post a Comment