On Wednesday, October 30, 2013 8:43 PM, Nam Tran Dai <namtrandai@rocketmail.com> wrote:
Chiều ngày 27 tháng 10 năm 2013 , tại Baby ! S Club Liên Danh Đoàn Kết tổ chức một buổi tiệc gây quỹ , một trong những vị khách tham dự có ông Nguyễn Đạt Thịnh ngồi ngay chính giữa sân khấu và cũng là người khách đến rất sớm . Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ta và hỏi trong lòng " Ôi cha cái ông này vẫn còn đủ can đảm vác xác đến đây mà không biết nhục khi đã có lời thề " sẽ ăn cứt Hoàng Duy Hùng nếu trong 6 tháng không bãi nhiệm được Hoàng Duy Hùng "
Có thấy ông bãi nhiệm được đâu , mà đã quá 6 tháng rồi vẫn chưa thấy ông Nguyễn Đạt Thịnh ăn cứt . Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao ông Nguyễn Đạt Thịnh phải thề như vậy ? , chắc là muốn khẵng định ta bãi nhiệm được nên thề chắc như đinh đóng cột , bởi vì biết chắc sẽ thắng ( bãi nhiệm ) chứ không có thua , vì rằng có ai ăn cứt bao giờ đâu . Vậy mà ông Hoàng Duy Hùng vẫn còn là Nghị Viên kia kìa .
Ông Nguyễn Đạt Thịnh có bao giờ thấy hối hận vì đã trót dại thốt lời thề độc như vậy không ? Ông là một người lớn tuổi , quá chững chạc , biết suy nghĩ trước khi nói , vã lại bao giờ cũng xưng danh mình là " phóng Viên Nhà Báo " mà nhà báo từ thời còn VNCH nữa cơ , Lại là một Cựu Trung Tá QLVNCH .
Tôi cứ tưởng ông ta không bãi nhiệm được Hoàng Duy Hùng , rồi không được ăn cứt thì phải trốn biệt trong hóc bà tó nào đó không bao giờ dám ló mặt ra ngoài , hoặc mỗi khi muốn ra đường phải lấy cái quần của vợ trùm vào mặt cho đở nhục . Phải nói rằng ông Nguyễn Đạt Thịnh quá ngu hay quá lú lẫn mới dám thề như vậy . Không thực hiện được thì còn cái nhục nào hơn hã ông Thịnh ?
Vậy mà hôm buổi tiệc của Liên Danh Đoàn Kết cố ý chường mặt ra cũng chỉ để hỏi cho được ba câu hỏi . Những câu hỏi của Nguyễn Đạt Thịnh cho thấy càng ngu đần hơn nữa , càng biểu lộ sự căm thù như truyến kiếp với ông Nghị Viên Hoàng Duy Hùng . Nội dung câu hỏi sẽ bàn sau , ở đây tôi chỉ đặt vấn đề TRÁO TRỞ , ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN LƯU MANH của ông Nguyễn Đạt Thịnh khi ông ta đã gởi lên Diễn Đàn về lời phát biểu của cụ Lê Bá Thắng trong hội trường lúc bấy giờ .
Cụ Lê Bá Thắng đứng lên rút trong túi ra xấp giáy tờ đánh máy và la lớn rằng " Đây là tài liệu của con tôi lấy từ internet cho biết thụ uỷ Liên Danh HỢP NHẤT , Ls Phan Quốc Cường là người đi học bên Trung Quốc , chưa có đủ 5 năm liên tục sống tại Houston , Tôi cực lực phản đối và yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử " .
Thế mà Nguyễn Đạt Thịnh , một ông già lớn tuổi , có học , làm nhà báo lại cố tình dựng chuyện , đổi trắng thay đen , cố tình nói ngược lại rằng " cụ Lê Bá Thắng chống đối liên danh Đoàn Kết vì trong liên danh Đoàn Kết có thành phần thân Cộng Sản .
Trời ơi sao ông ngu hay ông cố tình bóp méo nội dung câu chuyện vậy ông Nguyễn Đạt Thịnh ? Ông có ngu cũng ngu vừa vừa chứ ,
Cả mấy trăm người trong hội trường , ai cũng nghe cụ Lê Bá Thắng tố cáo Thụ Uỷ Liên Danh Hợp Nhất không đủ 5 năm liên tục và là người sang Tàu học , Cụ Lê Bá Thắng chống đối Thụ Uỹ Liên Danh Hợp Nhất và yêu cầu huỷ bỏ cuộc bầu cử .
Vậy mà ông Thịnh lại nói khác đi rằng "cụ chống đối vì liên danh Đoàn Kết có thành viên thân Cộng Sản ." Nhân chứng còn đó , mọi người còn đó , , Ông là một con người lọng ngôn xão nguyệt , ông Nguyễn Đạt Thịnh làm như thế được lợi gì không hay vô tình cho mọi người nguyền rũa , họ đã ghét ông , thấy ông chỉ muốn phun bải nước bọt vào mặt vì cái vụ lời thề , nay chuyện xảo trá này càng làm cho mọi người khinh bĩ .
Có mấy người trong Hội Trường hôm ấy đều nói " hỏi ông Nguyễn Đạt Thịnh muốn ăn loại nào , bóc bằng tay hay dùng muổng xúc ? " Họ muốn đề cập đến cái vụ ông ăn cứt đấy ông có hiểu không ?
Nay thêm chuyện đổi trắng thành đen , gian xão , lưu manh trong ngày tiệc gây quỹ của Liên Danh Đòàn Kết như thế này thì hết biết ông luôn . Xin ông NGuyễn Đạt Thịnh nhớ cho rằng , tôi còn lớn tuổi hơn ông nữa mà chưa có thể ngu hay lú lẩn như ông , thấy chuyện quá bất bình tôi phải lên tiếng
Trần Đại Nam
No comments:
Post a Comment