Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Sunday, 27 October 2013

BA TÊN CỐ HÁ MỒM THẬT TO ĐỂ HỨNG PHÂN TƯƠI HÀ NỘI./- Mt68

Bộ 3 về hòa hợp hòa giải
Thưa qúi vị
Mời qúi vị đọc qua tiểu sử của Nguyên  Xương "Sướng" Phạm Bá Vịnh !
Nguyên Xương Phạm Bá Vịnh sinh vào năm..... trong một gia đình tương đối trung lưu, mẹ của Nguyên Xương là bà ........và cha là ông..........(tôi không thể nêu tên vì tôn trọng người vắng mặt) gặp nhau rồi lấy nhau trong một hoàn cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân". Thuỏ ấy mẹ Xương là một cô gái quê tương đối có nhan sắc đi chợ , một hôm vào mua hàng trong một tiệm buôn người Hoa kiều, chủ tiệm Hoa Kiều là một người đàn ông tuồi trung niên, giàu có, đẹp trai thấy cô gái này dễ thương nên để lòng , hắn ta dụ cô gái này ra nhà sau để lấy hàng , khi đi ngang qua phòng thì hắn ta đẩy cô này vào phòng và đè hiếp dâm rồi cho ít hàng chợ đem về, ra khỏi nhà, cô gái khóc và gẳp một thanh niên ở xóm trên, anh chàng này cũng đê ý đến nhan sắc của cô gái nên sẳn dịp thấy cô khóc thì tiến đến an ủi, hỏi han. Cô gái nhất định không nói vì xấu hổ. nhờ chuyến đưa nhau về đó mà thanh niên này đã được cô gái để ý và về sau kết thành vợ chồng. Lấy nhau đơợc 7 tháng thì mẹ Xương sinh ra Nguyên Xương con đầu lòng , cha Xương đi lính Tây ở xa nên mẹ Xương tạm đặt tên là thằng Cu Đì . Cha Vịnh  trở về thấy vợ sinh sớm trước 2 tháng nên cũng buồn lòng nhưng làm thinh, Đến khi Vịnh lớn khôn cho đi học  thì làm khai sinh lại đổi tên khác, nhưng cho đến khi trưởng thành mẹ thằng Cu mới chính thức làm khai sinh, sau nhiều lần tra cứu tên con sao cho hợp với hòan cảnh . Cha Xương thì không quan tâm đặt tên mới cho Vịnh vì biết nó không phải giống của mình, mẹ Xương sau một thời gian suy nghĩ mới đặt tên là Nguyên XƯƠNG. cái tên  Xương là cả một lý do. Vốn là khi bị thằng Tàu  (Hoa Kiều) chơi trong phòng, thằng Tàu này là dân có học, biết chút tiếng Anh nên khi đè mẹ thằng Cu xuống thì vừa cười vừa nói  : Ngộ chơi nị có Sướng không ?, hắn vừa "làm" vừa nói Sương- Sướng không luôn  miệng, cái tiếng này đã thâm nhập vào tiềm thức của mẹ thằng Cu Đì, nhưng bà không biết hắn nói   nghĩa là gỉ nghĩ đến đây mẹ thằng Cu Đì mới lấy tên Xương đặt cho nó, như vậy là tên Xương bắt nguồn tư chữ "Sướng "  mà ra .  Nguyên Xương lớn lên đi lính, trong người mang giòng máu Tàu lai, thói côn đồ , ba trợn , giao du với bọn lưu manh, bố láo như thằng CU Lìn Ha  và Đinh viết "bốn"  nhóm vận động đưa bàn thờ Phật ra đường . Đó là tiểu sử Nguyên Xương Phạm bá Vịnh giai đoạn 1.        (còn nữa)     Lời nhắn Ai muốn sưu tra tiểu sử  tôi sẳn sàng tìm giúp, miễn phí.  
Nguyen Xương Phạm Bá Vịnh 1
Nguyên Xương Phạm Bá Vịnh
From: phach.nguyen@yahoo.com
Date: Tue, 1 Oct 2013 08:08:45 -0700
Subject: Tiểu sử Nguyễn Ngọc Fuck (Phách)
  
Đây là bản chất lưu manh, khốn nạn của một tên nhà giáo, một tên hiệu trưởng trường tiểu học, để VỢ NGỦ VỚI CÁN BỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM RỒI NƯƠNG VÀO ĐÓ MÀ SỐNG MÀ NUÔI CHA MẸ.
                           Bây giờ bôi xấu một người mà không dán viết tên thật của mình mà phải dùng một tên giả để DẤU MẶT.
                          NGUYÊN XƯƠNG LÀ PHẠM BÁ VỊNH
                          NGUYEN NGOC CŨNG LÀ PHẠM BÁ VỊNH
                           Đây là cái HÈN của Phạm bá Vịnh.
                           Người lính già
                           Nguyễn ngọc Phách
hahahaha
----- Forwarded Message -----
From: Vinh Pham <nguyenxuong09@yahoo.com>
Sent: Tuesday, October 1, 2013 9:16 AM
Subject: Tiểu sử Nguyễn Ngọc Fuck (Phách)
Untitled 1
Nguyễn
 Xương Phạm Bá Vịnh 5
  Nguyễn Ngọc Phách sinh vào năm Nhâm Ngọ, trong một gia đình tương đối trung lưu, mẹ của Nguyễn Ngọc Phách là bà ........và cha là ông..........(tôi không thể nêu tên vì tôn trọng người vắng mặt) gặp nhau rồi lấy nhau trong một hoàn cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân". Thuâ ấy mẹ Nguyễn Ngọc Phách là một cô gái quê tương đối có nhan sắc đi chợ , một hôm vào mua hàng trong một tiệm buôn người Hoa kiều, chủ tiệm Hoa Kiều là một người đàn ông tuồi trung niên, giàu có, đẹp trai thấy cô gái này dễ thương nên để lòng , hắn ta dụ cô gái này ra nhà sau để lấy hàng , khi đi ngang qua phòng thì hắn ta đẩy cô này vào phòng và đè hiếp dâm rồi cho ít hàng chợ đem về. ra khỏi nhà, cô gái khóc và gẳp một thanh niên ở xóm trên, anh chàng này cũng đê ý đến nhan sắc của cô gái nên sẳn dịp thấy cô khóc thì tiến đến an ủi, hỏi han. Cô gái nhất định không nói vì xấu hổ. nhờ chuyến đưa nhau về đó mà thanh niên này đã được cô gái để ý và về sau kết thành vợ chồng. Lấy nhau đơợc 7 tháng thì mẹ Phách sinh ra Phách con đầu lòng , cha Phách đi lính Tây ở xa nên mẹ Phách tạm đặt tên là thằng Cu. Cha Phách trở về thấy vợ sinh sớm trước 2 tháng nên cũng buồn lòng nhưng làm thinh, Đến khi Phách lớn khôn cho đi học  thì làm khai sinh lại đổi tên khác, nhưng cho đến khi trưởng thành mẹ thằng Cu mới chính thức làm khai sinh, sau nhiều lần tra cứu tên con sao cho hợp với hòan cảnh . Cha Phách thì không quan tâm đặt tên mới cho Phách vì biết nó không phải giống của mình, mẹ Phách sau một thời gian suy nghĩ mới đặt tên là Nguyễn Ngọc Phách. cái tên Phách là cả một lý do. Vốn là khi bị thằng Tàu  (Hoa Kiều) chơi trong phòng, thằng Tàu này là dân có học, biết chút tiếng Anh nên khi đè mẹ thằng Cu xuống thì vừa cười vừa nói  I fuck - you, hắn vừa "làm" vừa nói fuck - you liên miệng, cái tiếng này đã thâm nhập vào tiềm thức của mẹ thằng Cu nhưng bà không biết hắn nói   nghĩa là gỉ nghĩ đến đây mẹ thằng Cu mới lấy tên Phách đặt cho Phách, như vậy là tên Phách bắt nguồn tư chữ Fuck-you  mà ra .  Phách lớn lên đi lính, trong người mang giòng máu Tàu lai, thói côn ôồ , ba trợn , giao du với bọn lưu manh, bố láo như thằng Nguyễn Vân Tùng (hủi) dân vệ. đó là tiểu sử Nguyễn Ngọc Fuck giai đoạn 1.        (còn nữa)     Lời nhắn Ai muốn sưu tra tiểu sử  tôi sẳn sàng tìm giúp, miễn phí.  
                                                           NX   PBV.
From: Phach Nguyen <phach.nguyen@yahoo.com>
Sent: Monday, September 30, 2013 7:47 PM
Subject:  Đại Việt Trần Trí Trá....:szuy
  Phạm Bá Vịnh, hãy câm ngay cái mõm chó lại, chưa biết nhục vì tội vợ đi ngủ với cán bộ Cộng sản việt Nam, đã thế mà còn ăn bám vào gấu quần con vợ nữa, chưa đủ biết nhục sao, mày bê đứa con cán bộ do vợ mày đẻ ra mang qua đây, hàng ngày ngó thấy cán bộ con chưa chán sao hả, khốn nạn cho làng GIÁO VIÊN VIỆT NAM có một thằng khốn nạn, cha mẹ cũng cảm thấy nhục lây vì đẻ ra thằng con mất dậy,  các cụ xưa đã nói :
                   ĐẺ CON KHÔN, MÁT LỒN RƯỜI RƯỢI
                   ĐẺ CON DẠI, THẢM HẠI CHO CÁI LỒN
             Không biết cái con chó dại Phạm bá Vịnh đội lốt người có biết không, một đám phản quốc, việt gian, ăn cắp chụm lại với nhau đi phá hoại cái Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, đưa thì chui háng Cộng Sản Việt Nam, đứa thì vì cái lồn mà phản bội vợ con, phản lại đồng hương, đưa thì ăn cắp, lừa lọc, một đám lưu manh lừa lọc hửi rắm Cộng Sản Việt Nam khen thơm.
              Câm cái mõm chó đi nghe không, Phạm Bá Vịnh, già đầu còn dại làm nhục tông môn họ hàng nhà mày, hình như cái mả nhà mày táng đúng vào cái hàm chó nên chúng mày chỉ thích nghe chửi, chỉ thích ăn phân tươi ???
              Ở Việt Nam mày đi dậy học, dậy học trò như thế này sao? với văn chương chữ nghĩa ăn đong loại chợ cá gánh hàng dong như thế này sao?, mày không có nổi một chữ, một câu đàng hoàng hơn hay sao? thằng thầy giáo rởm.         
              Xin lỗi tất cả quý diễn đàn vì hàng ngày cứ phải nhận được những email khốn nạn của đám này mà phải phát ngôn bừa bãi, chính cá nhân tôi phải lợm giọng vì mấy con chó khốn nạn này, tôi cố gắng im lặng nhưng hàng ngày nó cứ hiện ra trước mắt, xin quý diễn đàn đừng tiếp tay chuyển tiép cũng như loại trừ nó ra khỏi diễn đàn đừng để ô danh diễn đàn của chúng ta.
              Người lính già
              Nguyễn ngọc Phách

No comments:

Post a Comment