TRƯƠNG MINH HÒA TỰ XƯNG LÀ ANH HÙNG CHỐNG CỘNG- SÁCH CỦA HẮN ĐƯỢC NỮ HOÀNG ANH ĐẶC BIỆT CHÚ Ý HAY CHIẾU BÍ (Quăng thùng rác) ?
CHÚNG TÔI ĐĂNG NGUYÊN VĂN ĐỂ BÀ CON THƯỞNG THỨC TÀI NGHỆ THÔ BỈ CỦA TRƯƠNG MINH HÒA - NGƯỜI ĐƯỢC ĐẠI SỨ VC CANBERRA CẤP GIẤY THƯỞNG THƯỞNG MÀ ĐÀNH BÓ TAY - CHỈ LỒNG LỘN CHỬI BỚI "CHỤP MŨ" BÂNG QUƠ - Mt68 CHỈ LIST TÊN TMHÒA VÀO DS VC NẰM VÙNG LÀ DO CÁI GIẤY TƯỞNG THƯỞNG MÀ CHÍNH TRƯƠNG MINH HÒA ĐÃ NHIỀU LẦN TỰ PHỔ BIẾN -
MỘT LẦN NỮA Mt68 XIN KÍNH CẨN XÁC NHẬN DS VC NẰM VÙNG LÀ DO TÀI LIỆU TỰ CÁ NHÂN hay DO VC XÁC NHẬN NHƯ DS CÁC VIỆT KIỀU VC VỀ THAM DỰ ĐẠI HỘI VC -
NẾU TMHÒA CHỨNG MINH ĐƯỢC TỜ TƯỞNG THƯỞNG LÀ GIẢ hay TĐS VC CANBERRA XÁC NHẬN KHÔNG DO CHÚNG CẤP CHO TMHÒA THÌ Mt68 XIN CAM KẾT SẼ ƯU TIÊN QUẢNG BÁ LỜI XÁC NHẬN TMHÒA KHÔNG PHẢI LÀ VC NẰM VÙNG và DĨ NHIÊN SẼ LẬP TỨC XÓA TÊN TMHÒA RA KHỎI DS NẰM VÙNG NGAY và KHÔNG QUÊN CHÂN THÀNH NỒNG NHIỆT PHỤC HỒI VINH DANH TITLE ANH HÙNG CHỐNG CỘNG CỦA TRƯƠNG MINH HÒA...
NHƯNG HIỆN TẠI TÊN TMHÒA CÒN NẰM TRONG DS NẰM VÙNG BỞI VÌ CÁI GIẤY TƯỞNG THƯỞNG MÀ CHÍNH TMHÒA TỰ GỞI ĐI KHẮP NƠI - NÓ VẪN là TỜ GIẤY CÓ THẬT CHO ĐẾN KHI NÀO ĐƯỢC CHỨNG MINH LEGAL LÀ GIẢ..../- Mt68
LỜI NGƯỜI VIẾT: Đối với Võ Văn Sáu, chỉ là con ruồi, nên tôi không cần dùng " thanh báu kiếm để chém ruồi", bài viết nầy là" cái đập ruồi" để đập con ruồi Võ Văn Sáu hết bay vo ve, trong đống" Góp Cứt". Đối với cộng sản và Việt gian, cần phải dùng những " vũ khí từ ngữ thích ứng với đối tượng", đó là những từ ngữ cần thiết để" diệt cộng, khử Việt gian" hầu cho cộng đồng tị nạn hải ngoại bớt những" đống cứt" như tờ" Góp Cứt" của Võ Văn Sáu ở Seatle. Đống cứt nầy xuất hiện khá lâu, nay nghe tin là" dẹp tiệm" nhưng bên trong vẫn còn" cơ sở đại lý nón cối" sẵn sàng chụp mũ những người quyết tâm chống cộng, gây nhiều thiệt hại cho đảng.
Võ Văn Sáu ở Si-Át Tồ.
Đầu nhỏ y như giống cá vồ.
Ngày đêm đớp cứt trong ao bác.
Ngu đần, ngốc nghếch, lại ngây ngô.
Sáu Hồ Hởi, mắt tai quản giáo.
Sáu Bò Vàng, công cụ đảng Hồ.
Chủ trương tờ báo như Góp Cứt.
Sở trường chụp mũ, miệng nhi nhô.
Đầu nhỏ y như giống cá vồ.
Ngày đêm đớp cứt trong ao bác.
Ngu đần, ngốc nghếch, lại ngây ngô.
Sáu Hồ Hởi, mắt tai quản giáo.
Sáu Bò Vàng, công cụ đảng Hồ.
Chủ trương tờ báo như Góp Cứt.
Sở trường chụp mũ, miệng nhi nhô.
*
* *
* *
Võ văn Sáu "góp cứt"
Nhân vật tên Võ Văn Sáu, gốc là hạ sĩ quan hải quân, bò từ từ lên sĩ quan cấp úy đến 21 năm, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hắn cũng vào tù cải tạo ở Suối Máu, nhưng hắn hay tung tin đồn thất thiệt về" quân ta sẽ về" để giải phóng trại tù, đây là chính sách của quản giáo, nhằm cho tù yên tâm, không có ý định trốn trại hay nổi lên trong tù, bọn quản giáo thường dùng ăn ten để tung những tin tức rất phấn khởi như: tướng Nguyễn Cao Kỳ, Bùi Thế Lân, Ngô Quang Trưởng…đang đóng trong rừng núi, khi tôi còn nằm tù trong trại Xuyên Mộc, một số ăn ten đã tung tin là: đai tá Lưu Yểm đang ở mật khu Mây Tàu..v…v…Tên Võ Văn Sáu cũng tung tin như vậy, nên hắn được tù đặt tên là" Sáu Hồ Hởi". Sau vụ nổi dậy anh em tù Suối Máu, một số bị bắt giải đi nơi khác, trong đó có Võ Văn Sáu, nhiều người tù tưởng tên nầy là người tù đàng hoàng, sau nầy có bài báo của một họa sĩ, ở tù chung với hắn, khi được thả về, tình cờ thấy Võ Văn Sáu mặt bộ sắc phục công an màu vàng trong một cửa hàng quốc doanh, bài báo nầy đăng khá lâu, tôi tình cờ đọc trên tờ Nam Úc Tuần Báo, thế nên Võ Văn Sáu có thêm tên nữa là SÁU BÒ VÀNG, trong tù và dân chúng gọi lũ công an là Bò Vàng.
Việc Võ Văn Sáu mang cái tên chung với" công an nhân dân" cũng có nền tảng khả tín, vì vợ của hắn là Dương Thị Hoa, là em nuôi của thiếu úy Dương Văn Minh thời Pháp, sau lên đến cấp bậc đại tướng, là tên Việt Cộng nằm vùng rất nguy hiểm, hai lần giúp cộng sản đạt thắng lợi. Được biết thời 1960 làm gián điệp trong cục tình báo T-10 do Võ Văn Thời móc nối qua trung gian của đứa em trai Dương Văn Minh là đại tá cộng sản Dương Văn Nhựt, cuộc đảo chánh 1-11-1963, sát hại tổng thống Ngô Đình Diệm, cố vấn Ngô Đình Nhu, cũng là ý muốn của đảng cộng sản và súc vật Hồ Chí Minh, nhằm loại bỏ vĩnh viễn một đối thủ vô cùng lợi hại của Cộng Sản. Sau Dương Văn Minh làm cho cụm tình báo chiến lược A-10, hắn thi hành công tác sau cùng là bàn giao miền nam ngày 30-4-1975 để tránh cho Việt Cộng thiệt hại lớn như trận Mậu Thân 1968, hơn 100,000 tên cán binh bị loại ra khỏi vòng chiến.
Sau năm 1975, Dương Văn Minh được trọng đãi, cấp quyền công dân năm 1976, quan hệ với những cán bộ lớn như bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt. Do quan hệ ấy, người ta nghi ngờ là Võ Văn Sáu có vợ là em nuôi của Dương Văn Minh, trong" khổ nhục kế" nằm trong tù để hoạt động theo dõi tù, là cách mà Việt Cộng thường dùng để cài người vào nhiều nơi. Như ở tiểu khu Cà Mau, tên đại úy Kiệt, phó ty an ninh quân đội, hắn tiếp quản ty an ninh và làm trong ban quân quản ở Hội Đồng Xã Tân Xuyên ( chính tôi bị hắn cho đi" làm việc" đến 6 năm). Sau khi gom hết sĩ quan, công chức, ngày hôm ấy, lúc tôi ở buồng giam số 4, khám lớn Cà Mau, buổi sáng, lúc 10 giờ, thấy tên đại úy Kiệt bị còng tay, có 2 tên vệ binh kè kè súng A.K giải vào buồng giam cấp sĩ quan từ đại úy trở lên ( buồng giam số 6)…chúng tôi ngạc nhiên, nhưng vài ngày sau thì cả phòng nầy bị giải ra bắc và đại úy Kiệt không biết ra sao?. Tuy nhiên, vài ngày sau, trong đợt thăm nuôi, thân nhân cho biết là đại úy Kiệt làm thủ trưởng phòng vật tư tỉnh Cà Mau…thì ra là tên đại úy Kiệt dùng " khổ nhục kế" để cài vào phòng các sĩ quan từ cấp đại úy trở lên để làm công tác lấy tin, trước khi giải ra bắc. Trường hợp Võ Văn Sáu cũng có khả năng như tên đại úy Kiệt ở Cà Mau, gốc gác Võ Văn Sáu với bên vợ thuộc gia đình Dương Văn Minh, nên có thể hắn được cài vào làm công tác theo dõi tù, sau khi cuộc nổi dậy ở trại Suối Máu bị dập tắt, có thể là Võ Văn Sáu đã báo cáo với cán bộ về cuộc đứng dậy nầy?. Do đó, có thể là sau khi Võ Văn Sáu hết công tác, nên trại tù giả vờ bắt, giải đi và có thể được trở về nhiệm sở, trở thành công an nhân dân?. Tôi có đọc" sơ yếu lý lịch" do Võ Văn Sáu viết, nhưng không tin, vì có ai chịu cha ăn cướp bao giờ? Thông thường là" xấu che, tốt khoe".
Võ Văn Sáu sang Hoa Kỳ theo diện H.O, làm tờ báo mang tên Góp Gió, nhưng thực ra thì hắn không đủ trình độ để viết bài, chỉ có sở trường là dùng tờ báo để chửi người nầy, chụp mũ người nọ, gây hoang mang, làm xáo trộn cộng đồng, hình như đây là công tác mới của Võ Văn Sáu ở hải ngoại?. Một số người đã từng giúp Võ Văn Sáu như ông Đổ Châu Trọng, một cựu quân nhân ở Mỹ, ông giúp bán báo, thu tiền ủng hộ, sau nầy thấy tờ Góp Gió không ra gì, nên ngưng không gởi tiền, thì tên Sáu viết báo chửi, đặt tên là" Đổ Châu Chấu" để đánh phá ông Đổ Châu Trọng. Riêng cá nhân tôi, tên Võ Văn Sáu lấy bài của tôi đăng, gởi sách tặng và vài số báo Góp Gió….nhưng sau đó chửi tôi và Hứa Vạng Thọ với bài viết của tên nhóc tì Nguyễn Khắc Anh Tâm (ủng hộ Võ Văn Ái)…Sự phản trắc, thay lòng đổi dạ, tráo trở" sớm đầu, tối đánh" của Võ Văn Sáu, được ông Đổ Châu Trọng đặt tên là" thằng Miên 30", vì lúc nhỏ tên Sáu sống ở Miên, sau chạy về Việt Nam, đi trung sĩ hải quân. Ông Trọng cho biết" trong 1 tháng, nuôi nó 29 ngày, còn ngày 30 không nuôi, là nó phản mình".
Riêng cá nhân tôi, bị tên Việt gian nào đó làm tờ giấy giả " ban khen", lấy danh xưng từ sứ quán Việt Cộng ở Úc và chúng tung lên từ hơn 10 năm qua, trường kỳ chụp mũ và nay được Võ Văn Sáu hâm nóng. Thủ phạm có thể là:
-Đám mặt trân Hoàng Cơ Minh ở địa phương ( vì giấy khen gởi từ bưu điện Tây Úc), lý do là tôi làm chủ bút tờ nguyện san Ngôn Luận ( 1996-1998) và sau thành Chính Luận ( 1998-2003) đã có nhiều bài vạch mặt lũ Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, nhứt là bài viết" Ba Mặt Trận". Đám Mặt Trận muốn khuynh đảo, biến tờ báo của tôi thành cơ quan truyền thông mặt trận, họ bị tôi vụt vào thùng rác các bài viết xà bát như " tờ cớ mất trộm" của Nguyễn Văn Trấn. Trong thời gian làm tờ Ngôn Luận, nhân vật uy thế mặt trận là cựu đại úy người nhái, Vũ Ngọc Thọ đã gây áp lực với anh Huỳnh Thanh Tòng, là bí thư mặt trận tại địa phương, vì anh Tòng hợp tác trong tờ báo Ngôn Luận. Chính anh Tòng than phiền: Mặt Trận gây áp lực:" một là vẫn tiếp tục hợp tác làm báo với Trương Minh Hòa, hai là ra khỏi mặt trận" Anh Tòng đã hợp tác với tờ báo đến năm 1998 mới thôi và cũng bị đá văng ra khỏi mặt trận.
-Đám quân nhân ở Tây Úc: tờ báo của tôi vạch mặt vụ quyên tiền cho phế binh VNCH, do đại tá Vũ Ngọc Hướng, đại úy? Nguyên Dân Cường ( nguyên là thầy bói chữ ký cho Võ Văn Kiệt lúc chưa được con bảo lãnh sang Úc), họ quyên tiền cho phế binh, nhưng tôi có trong tay lá thư của đại tá Hướng ( thư dầy 23 trang), gởi cho phế Binh tên Cao Văn Hoài ở làng phế binh Thủ Đức, khẳng định là tiền gởi cho phế binh phải qua tay Mặt Trận Tổ Quốc và công an…ngoài ra, lúc ông đại úy tiếp liệu Trần Văn Tuyền, chủ tịch hội quân nhân, trong ngày quốc hận 30-4-1998 đã tuyên bố trước hơn 300 người tại Koondoola hall " hội quân nhân không làm chính trị", tờ báo của tôi phân tích, và giải thích về hai chữ" chính trị" nên đám quân nhân ghét, vì tôi dám nói, dám làm…
-Có thể là do đám nằm vùng tại địa phương cay cú: tờ Ngôn Luận và Chính Luận đánh mạnh vào tà thuyết Marx Lenin, vạch mặt tên súc vật Hồ Chí Minh và đảng siêu cướp Việt Cộng. Nổi bật là vụ Đoàn Múa Rối Nước Thăng Long, tôi biểu tình, xung đột với cảnh sát, ra tòa 7 lần và trắng án ( trong 7 lần ra tòa, ngoài vợ tôi và một người nữ quân nhân Úc từng sang Việt Nam chiến đấu là bà Cherry Johnson, không thấy có bản mặt nào từ ban chấp hành cộng đồng và" chiến hữu dùng cảm" nào trong hội quân nhân ra yểm trợ tinh thần, họ trốn mất nơi nào?. Đó là một lũ hèn nhát, vô trách nhiệm, chỉ hoạt động"chống cộng" bằng miệng, ăn tiệc nhà hàng, diễn hành ngày Anzac, tham gia các buổi ra mắt sách của đám tác giả gốc Việt Tân, tham gia thắp nến, cầu nguyện..).
Sau đó, tên bầu Show Nguyễn Tiến Phú, tổ chức văn công" tình ca Olympic 2000" tại Casino và tôi vận động một số đồng hương có nhiệt tình, tham gia cuộc biều tình ôn hòa, không bích chương, cờ, ăn mặc đàng hoàng như là khách vào chơi Casino… đứng chận các nơi vào, giải thích, khiến nhiều người trả vé…Tờ báo của tôi thường đưa ra sự nguy hại của các thức ăn từ Việt Nam, gây bịnh, ung thư, nên các con buôn hai phía bị khách hàng tẩy chay vì sợ bịnh, nên ngay cả bánh mứt cũng ế, hậu quả kéo dài đến ngày nay, tức là hơn cả thập niên, nên có thể là bọn nằm vùng thù mà tung lên giấy khen giả để triệt hạ uy tín, gây hoang mang, nghi ngờ tôi là Việt Cộng nằm vùng..
Tờ giấy khen giả làm ra, xuất phát từ tiểu bang Tây Úc, căn cứ vào con dấu bưu điện gởi cho các hội đoàn để chụp mũ và nhờ các hội đoàn nầy " chụp mũ hùa", những người biết kỷ thuật, cho là giấy giả, vì dùng kỷ thuật software, scan và đánh máy, nhét bất cứ tên ai vào mà chẳng được. Một sơ sở sứ quán, khi làm giấy tờ, phải in logo băng Offset đàng hoàng. Do đó, tôi khẳng định đây là âm mưu đánh phá của những kẻ gian tại địa phương, được nghi ngờ do 3 thành phần nêu trên. Cũng như đám Blogger" mauthan68", sau nầy, kể từ khi các cuốn sách bằng Anh ngữ của tôi xuất bản, bọn nầy đã dùng kỷ thuật software để nhét tên tôi vào" danh sách Việt Cộng Nằm Vùng" và ló đuôi khỉ là tên của tôi được in đậm bằng chữ lớn để gây chú ý. Đây cũng là một cơ sở nằm vùng của Việt Cộng trong công tác đánh phá, chụp mũ những ai làm thiệt hại cho đảng. Người ta không biết đám mauthan68 là ai, nên chúng chụp mũ cũng vô ích, phản tác dụng, có ai tin vào các lá thư, văn kiện, diễn đàn nặc danh? Trong khi người bị chụp mũ có tên họ, quá trình, được nhiều người Việt và thế giới biết. Có ai dám mua đồ mà không biết nhãn hiệu, nơi sản xuất?.
Tuy nhiên, bọn Việt Cộng rất cay cú tôi qua các bài viết vạch mặt đảng, súc vật Hồ Chí Minh, nên suốt từ 10 năm qua, bọn chúng dùng tờ giấy khen giả nầy đề chụp mũ, trong đó có tên Võ Văn Sáu, mà những lai lịch kể trên, có khả năng tên Sáu nầy làm công tác triệt hạ một người quyết tâm chống cộng như tôi.
Lập luận chụp mũ của tên Võ Văn Sáu rất là ngây ngô, y như cán ngố, ngu xuẩn như lũ" cháu ngu bác hồ" chuyên đớp cứt trong ao cá Vồ mang tên hồ tặc. Võ Văn Sáu cho là tôi phản ứng quá yếu, chỉ viết thư đến bộ trưởng ngoại giao Úc và được chỉ dẫn viết thư đến sứ quán Việt Cộng, nhưng không được trả lời…Như vậy Võ Văn Sáu ở vào vị trí của tôi, phải làm gì?.
Tôi không có làm gì trong cộng đồng, vả lại cộng đồng nằm trong tay mặt trận, quân nhân nằm trong tay đám Trần Văn Tuyền, Vũ Ngọc Hướng, thì tôi lấy tư cách gì và ai ủng hộ để làm chuyện" họp báo"?. Nhưng sau khi họp báo, thì làm cái gì để có biện pháp với sứ quán, chứ họp báo để nói láo cho vui à?. Đây là" ngu kiến" rất là tồi của Võ Văn Sáu, hắn nói ra mà không sợ bị chê là" đại ngu, đại ngốc, đại dốt". Nhưng với trình độ nầy, thì Võ Văn Sáu có khả năng trở thành" đỉnh cao trí tuệ" nếu về Việt Nam tham gia vàng hàng ngũ khoa bảng: " dốt như chuyên tu, ngu như tại chức", chớ ở nước ngoài, ý kiến, ý ruồi rất" cà chớn" nầy không ai nghe, mà còn lò ra cái ngu si đần độn như hình nộm biết ăn.
Còn kêu gọi đóng góp, quỷ pháp lý để thưa sứ quán, rất khó, và sứ quán đâu có xác nhận là tác giả tờ giấy khen giả đó, mình thưa ai cũng phải có Defendant và bằng chứng rõ ràng là thư của sứ quán ( thời này giấy giả lan tràn, bằng cấp giả, tiền giả còn làm được, thì cái giấy khen của Việt Cộng là thứ giả). Khi ra tòa, nếu sứ quán Việt Cộng nói là:" chúng tôi không làm tờ giấy nầy" hay là" đây là giấy giả" do ai đó làm, thì người thưa bị hố, đem tiền nuôi luật sư và còn bị chê là ngu. Chỉ có những thằng u mê ám chướng, đần độn, ngốc nghếch, cà chớn như thằng Võ Văn Sáu mới có ý kiến" sáng tạo, thành tối tạo" để nói là tôi không thưa sứ quán, kêu gọi đóng tiền…Bây giờ, tôi muốn thưa đó, liệu Võ Văn Sáu có dám đóng góp 100,000 Mỹ kim đầu tiên để giúp tôi thưa không? Nên nhớ là vụ kiện mang tính cách chính trị, thưa cả sứ quán, phải tốn rất nhiều tiền..mà kết quả không đi đến đâu.
Nếu sứ quán nhận bừa là tác giả tờ giấy khen đó, mà tôi bị chụp mũ, thì đây cũng là một thủ đoạn triệt hạ những người quyết tâm chống cộng, làm thiệt hại nhiều cho VC, chỉ cần tung lên tờ giấy khen là ở trên diễn đàn, những tên Việt gian, nằm vùng, cứ tung bài viết lên hùa theo, chụp mũ, là Việt Cộng triệt hạ được những người chống cộng.
Nhưng từ lâu này, Việt Cộng qua sự hiện diện của các sứ quán không dám làm việc nầy vì có nhiều lý do:
-Phản tác dụng khi người bị khen là thành phần quốc gia chân chính, có lập trường rõ ràng, được quần chúng tín nhiệm qua thành tích trước và sau 1975 ở nước ngoài, không bao giờ chấp nhận Việt Cộng dưới bất cứ hình thức nào.
- Nếu sứ quán làm việc nầy, thì họ bị rắc rối về ngoại giao là sách nhiễu công dân nước sở tại, khi những người bị khen khiếu nại lên chính phủ và xác nhận đây là bịa đặt để vu khống. Chứ Việt Cộng ắt là có nghĩ đến cách nầy, nhưng hại nhiều hơn lợi và có khi làm cho chúng mất uy tín, mất tiền viện trợ nữa.
Tuy nhiên, để chụp mũ những người quyết tâm chống cộng, triệt hạ những ngòi bút hải ngoại, tốt nhất là dùng thành phần Việt gian như đám Việt Tân, theo đóm ăn tàng hay có lý lịch gia đình" cách mạng" như Võ Văn Sáu, là cách mà Việt Cộng áp dụng, tức là" dùng người tỵ nạn gian, đánh phá, chụp mũ người chống cộng nhiệt tình". Ở nước ngoài, Việt Cộng không thấy, nhưng thấy Việt gian, núp bình phong tị nạn, quân nhân, khoa bảng, công chức VNCH để chụp mũ, đó là trường hợp của tên Sáu Bò Vàng.
Cá nhân tôi trở thành mục tiêu" chụp mũ hàng đầu" và trường kỳ, dù tờ giấy khen giả tung ra hơn 10 năm, nay vẫn được Võ Văn Sáu" recycle" chụp mũ, và gần đây có thêm đám nặc danh, lòi ra NANH GIẶC là mauthan68. Riêng tên Võ Văn Sáu với lý luận rất là đần độn, điều nầy chứng tỏ là Việt Cộng rất cay cú, chúng không thể đánh phá dưới danh nghĩa sứ quán mà dùng những tên tị nạn Việt gian như Võ Văn Sáu, mauthan68. Như vậy tên Võ Văn Sáu được coi là" đại diện cho đảng" để trút tức giận" thành chụp mũ" tôi là Việt Cộng nằm vùng.
Chuyện nầy rất dễ hiểu là tôi xuất bản 3 cuốn sách tiếng Anh, bán khắp thế giới, tố cáo tội ác cộng sản, vạch mặt tên súc vật hồ chí minh trên thế giới và nhứt là tôi có những bài viết đăng trên các tờ báo quốc tế: New York Times, Washington Post, Times of India, The Australiam, Economist, ngay cả tờ Xinhua của Tàu, Eyedr…Tôi vạch mặt Trung Cộng bành trướng, Việt Cộng là thái thú cho Tàu, vạch mặt tên Hồ Chí Minh…nên Võ Văn Sáu làm dữ, chụp mũ tôi là Việt Cộng…nhưng quá trình, các công trình chống cộng mang tính cách quốc tế của tôi, đã làm cho tên Sáu Bò Vàng lộ mặt là tên thay mặt đảng để" biến tức giận thành chụp mũ".
Uy tín quốc tế của tôi đã rõ ràng và tên Võ Văn Sáu nầy chỉ là" con ruồi bu trên đóng phân tờ Góp Cứt" chớ làm gì được. Nhưng hắn càng lồng lộn chụp mũ tôi, giúp cho mọi người biết là Việt Cộng cay cú như thế nào, đó là sự thăm dò qua phản ứng của phía VC sau khi 3 tác phẩm viết bằng Anh ngữ của tôi ra đời và nhiều bài viết trên các tờ báo quốc tế.
Từ ngày sang Mỹ theo diện H.O, tên Võ Văn Sáu và tờ" Góp Cứt" của hắn được nghi nhận là" chống cộng hụ hợ" cho chiếu lệ, để lòe người tị nạn, nhưng mục tiêu của tờ Góp Cứt rất rõ là:
-Đánh phá Thiên Chúa Giáo, như đám Giao Điểm và trước đây có tờ Chuyển Luân ở Úc của tên Hoàng Nguyên Nhuận ( tức là Hoàng Văn Giàu, thuộc đám Hoàng Phủ Ngọc Tường). Võ Văn Sáu bịa đặt những điều thâm cung bí sử trong dinh Độc Lập giữ bà Ngô Đình Nhu và tổng thống Ngô Đình Diệm, mà thời ấy, hắn chỉ là trung sĩ, làm gì vô được nơi nầy?.Thời tổng thống Ngô Đình Diệm, an ninh gần như tuyệt đối, quốc sách Ấp Chiến lược thành công, luật số 10/59 đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, nên hầu hết các cơ sở nằm vùng sau năm 1954 bị nhổ tận gốc. Lúc đó Hồ Chí Minh chới với, nên lùa vào nam những cán bộ tập kết để bổ sung tổn thất, ngay cả tên Nguyễn Văn Xóm, cán bộ tỉnh Sóc Trăng thời kháng chiến đánh Tây, đang mang bịnh ho lao, mà cũng bị Hồ đưa về nam…Do đó, Việt Cộng rất thù gia đình Ngô Đình Diệm, chúng thù dai đến nay, nên tên Võ Văn Sáu thay mặt đảng để thù bằng những bài viết vu cáo, đánh phá, dù cả gia đình đã chết.
-Tìm mọi cách bịnh vực cho anh vợ nuôi là tên Việt Cộng nằm vùng Dương Văn Minh, mà quyển sách rác:" Vén màn bí mật về cái chết của hai ông Diệm & Nhu" là bằng chứng. Ai nói tên Dương Văn Minh nằm vùng, hại nước là bị Võ Văn Sáu chụp mũ.
-Bảo vệ đám giặc thầy chùa Ấn Quang tối đa: hể ai vạch mặt đám gian tăng:" tứ diệu xú: tham-gian-dâm-ác" là bị chụp mũ là Việt Cộng,như tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, đã bị Võ Văn Sáu ghép làm vợ của Việt Thường ( một cán bộ cộng sản di dân sang Anh) để dễ dàng chụp mũ cho tiện. Một bài viết vạch ra cái sai, vu cáo của Võ Văn Sáu về chuyện" mang râu ông nầy, cắm cằm bà kia" thì Võ Văn Sáu cải bướng y như cán ngố: bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền không lên tiếng, tại sao có người lên tiếng?. Nhưng internet ngày nay, cái gì cũng rõ ràng, ai cũng biết bà Trần Lệ Tuyền không bao giờ là vợ Việt Thường. Võ Văn Sáu cũng như Võ Văn Ái:" ai đụng tới huề thượng Thích Huyền Quang và Quảng Độ là mang tôi phản quốc, xúc phạm đến vua Trần, vua Lý..".
-Chụp mũ những người quyết tâm chống cộng như tôi và ngay cả Hứa Vạng Thọ cũng được Võ Văn Sáu lấy tên một cán ngố họ HỨA để qui chụp…
Do đó, những việc làm của Võ Văn Sáu đã quá lộ liễu, là nơi đại lý nón cối ở Seatle, chuyên môn đánh phá, chụp mũ, gây rối.
Tên Võ Văn Sáu là thứ ngang hàng với lũ" cháu ngu bác hồ" đớp cứt như cá vồ trong ao súc vật mang tên hồ chí minh. Tờ báo Góp Cứt là cơ sở nón cối hải ngoại, tại Seatle, nơi nầy cũng từng ngụy tạo hình ghép để chụp mũ Phan Tuấn là Việt Cộng, vụ nầy đưa đến thưa kiện, chưa biết kết quả ra sao, nhưng đối với Võ Văn Sáu, thì thuộc hạng" trên răng, dưới Dzái" nếu có thắng kiện, đòi bồi thường, thì hắn cũng không có gì ngoài" con cặt" trong quần…và nếu có chút ít, hắn cũng khai phá sản. Do đó, Việt Cộng rất thích những thành phần" vô sản" nầy, trường hợp giống như Việt Cộng xài du kích trước năm 1975: du kích là thành phần" vô sản, vô gia cư" chỉ được đảng cấp cho khẩu súng A.K, một số đạn, nếu bắn chết lính, khủng bố dân, làm nhiều người khiếp sợ, thì đảng thành công và nếu du kích bị bắn chết, thì đảng cũng không thiệt hại gì nhiều, chỉ mất mọt khẩu súng; đó là trường hợp của Võ Văn Sáu ở Mỹ, được kẻ thù dùng làm CÔNG CỤ phục vụ cho CU-CỘNG để đánh phá, chụp mũ những đối tượng nguy hiểm cho cộng sản ở nước ngoài.
Cái cấp bực là sĩ quan hải quân, không thể dùng làm cái mộc để che đậy những việc làm có lợi cho cộng sản. Những tên như thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, đại tá Mai Viết Triết, đại tướng Trần Thiện Khiêm…còn đón gió, trở cờ, thì tên Võ Văn Sáu, sĩ quan cấp úy, phản bội, làm công tác cho đảng, cũng là điều không ai ngạc nhiên.
Tờ giấy giả danh sứ quán Việt Cộng ở Úc chụp mũ tôi là Việt Cộng được tung lên internet, và tôi đã nộp đơn lên đơn vị Interpol Cyber, cơ quan nầy có biện pháp chế tài những kẻ lợi dụng internet để: lừa đảo, ấu dâm, tung hồ sơ giả, phỉ báng cá nhân…nên cái website của Phamthangvu đã biến mất sau vài tuần Interpol Cyber nhận đơn khiếu nại của tôi. Lần nầy, tên Võ Văn Sáu tỏ ra là" rất hèn nhát", xúi người khác" ăn cứt gà" như hắn yêu cầu cái tên được gọi là" tiên sinh Lelytran" nào đó, đưa lên internet tờ giấy khen giả nầy để chụp mũ.
Tên Võ Văn Sáu đưa ra lý do không vững là: không có Scan..nhưng hắn làm tờ báo" góp cứt" từ tháng 4 năm 1994 đến năm nay nghe nói dẹp tiệm, thì hắn phải biết kỷ thuật Computer để làm báo và nếu không biết thì mấy đứa con của hắn, học hành ở Mỹ, dư sức làm. Mới đây hắn gởi cái file có tờ giấy khen giả để chụp mũ đến một số người qua hình thức điện thư, và xúi người khác post lên internet, chứ tên Sáu Bò Vàng không dám gởi lên internet, nhát gan thế! Đúng là" miệng hùm răng sứa"…nhưng hắn lại xúi người khác là Lelytran…theo tôi được biết, là năm 2010, khi Bùi Dương Liêm phỏng vấn tôi trên đài truyền hình, thì nhận được điện thư, mang tên Lelytran, yêu cầu tẩy chay cuốn sách" the dark journey: inside the reeducation of Vietcong", thì ra tên nầy cũng sợ quyển sách nầy và lúc đó có 1 đàn anh khóa 2 đại học Chiến Tranh Chánh Trị, đi theo Việt Tân, cũng viết thư gởi đên Bùi Dương Liêm, yêu cầu đừng đọc sách của Trương Minh Hòa. Như vậy Việt Tân và Việt Cộng đều sợ những tác phẩm vạch mặt đảng, Hồ chí Minh bằng Anh ngữ.
Tên Võ Văn Sáu, chủ nhân" Góp Cứt" đại lý nón cối ở Seatle, vốn là thứ dốt không biết luật, điếc không sợ súng, ngu ngốc, đần độn, lý luận y như là Việt Cộng trong công tác chụp mũ, nhưng uy tín, quá trình của hắn không có gì, so với Trương Minh Hòa, hắn không đáng để lau cầu tiêu cho tôi ỉa, chứ đừng nói bút chiến. Bài viết nầy là một ân huệ cho hắn, đây là cái đập ruồi, còn thanh báu kiếm, tôi dành để múa trên diễn đàn quốc tế. Bài viết nầy không ngoài mục đích" giáo dục" một kẻ đồng dạng với" lũ cháu ngu bác hồ" như cá vồ đớp cứt trong ao, hãy cố gắng" xóa dốt, giảm đần" để không làm trò cười cho thiên hạ..
Tờ giấy khen giả mà những kẻ trong bóng tối, có thể là nằm vùng, Việt gian, hơn 10 năm qua, mà vẫn tung ra để đánh phá, điều nầy chứng tỏ là những việc làm của tôi mang lại kết quả rất tốt, khi thấy được kẻ thù phản ứng qua những kẻ trong hàng ngũ tị nạn như Võ Văn Sáu, Trịnh Quốc Thiên ( A.K Trần Đ..Thiên, tự Thiên Heo), Lelytran, mauthan68…tôi cảm thấy thích thú khi nghe được" tiếng quân thù thở than" đây là khích lệ cho một người lính" bỏ súng cầm viết". Tờ giấy khen giả nầy là con dao hai lưỡi, như vũ khí Boomerang, người ném ra không trúng mục tiêu, bay ngược lại làm tổn thương. Đây là" gậy ông đập lưng ông" khi có những kẽ hùa theo để chụp mũ, thì ra đã lộ mặt" lạy ông con ở bụi nầy", nên càng ngày, bọn người tức giận dùm cho Việt Cộng xuất đầu lộ diện" lửa cháy nhà, lòi ra mặt Vẹm" nhờ tờ giấy khen giả, mà một số kẻ lộ mặt:
" Ai chụp mũ Trương Minh Hòa.
Không thằng Việt Cộng, cũng là Việt gian".
Không thằng Việt Cộng, cũng là Việt gian".
Nhân đây, gởi thông điệp đến các diễn đàn: bất cứ tờ báo mạng, báo giấy nào chứa những bài viết chụp mũ của Võ Văn Sáu, thì đây là " ngưu tầm mưu, mã tầm mã", chớ các cơ quan truyền thông quốc gia, chân chính không có chứa những kẻ chuyên môn chụp nón cối, tung tin thất thiệt, gây hoang mang.
Bài viết nầy là" cây đập ruồi", chắc chắn là con ruồi Võ Văn Sáu" banh xác" nên người viết không cần phải vung tay đập thêm…./.
Trương Minh Hòa25.05.2013


No comments:
Post a Comment