2013/5/25 Colleen Ha <colleenha@yahoo.com>
Hùng Hèn em !
Chuyện tai tiếng hãy để anh biện hộ miẽn phí cho em .
Em gượng gạo chối cãi chỉ thêm xấu hổ mà thôi.Theo ý anh, em nên lánh mặt diễn đàn 1 , 2 năm cho thiên hạ quên phần nào con người nham nhỡ ,phản phúc ,hèn hạ của em đi. Đồng thời em dùng acid sulfuric(H2SO4 ) rữa mặt hàng ngày, sau nầy em ra đường không ai nhận diện được em nữa. Từ đó em làm lại cuộc đời.Lỡ em chết,anh cúng con heo quay thiệt bự.Sau nầy khi tâm sự với bạn gái mà muốn bàn luận về chuyện thầm kín thì chỉ cần nhắc bóng nhắc gió , nói lớt lớt chuyện trời trăng mây nước...cũng đủ làm cho nàng mắc cỡ ,bối rối .Thí dụ 1: "Nếu anh ở chung với em , mỗi năm em phải sanh một đứa ."Vậy là nằng tự nghĩ....lung tung ,vui rồi .Cái nầy là mình phải nói xạo chứ chưa chắc mình hỏng chán khi mấy bà biến thành sư tử Hà Đông.
Thí dụ 2 :" Hôm qua nhức đầu quá , anh định uống Aspirin nhưng sơ ý uống nhằm Viagra ,anh cảm thấy khó thở ,tim đập mạnh ,choáng váng mặt mày ... "Như vậy nàng sẽ tội nghiệp mình . Chứ có ai kỳ xụ như em, nói tục tỉu quá trời nàng coi em như quái vật.
TM
-----Xin đính chánh dùm Hùng Nhè.
Thưa các bạn , tôi xin thay mặt thân chủ tôi là Nguyễn P Hùng Nhè ,đính chánh một chuyện vừa được loan tải trên diễn đàn về cuộc đối thoại giữa thân chủ tôi với một cô gái trên Net.
Chúng ta mang thể xác bằng xương bằng thịt , ai cũng có nhu cầu sinh lý , mỗi người bộc lộ tư tưởng đó với người mình yêu một cách khác nhau.
Thân chủ Hùng Nhè của tôi ngày xưa đâu có tệ hại,nham nhỡ ,đáng ghê tởm đến mức đó. Chứng bịnh nầy mới bắt đầu phát sinh từ khi thân chủ tôi tình nguyện làm tay sai cho kẻ thù .
Khổ cho thân chủ tôi ,gần mực thì đen ngay tức khắc mà gần đèn mấy mươi năm cũng tối hù .
Thân chủ tôi cùng đường ,chỉ còn cách chối quanh vớ vẫn chứ không lẽ làm thinh .Không ai tin cũng phải chối ,xấu hổ quá trời ,mất ăn mất ngũ mấy bữa nay.Tội nghiệp quá.
TM

No comments:
Post a Comment