KHOE CÓ 3 CUỐN SÁCH ANH NGỮ CHÉP CHUYỆN CHỐNG CỘNG ? TỰ HÀO NỮ HOÀNG ANH ĐẶC BIỆT ĐỂ Ý ĐẾN SÁCH CỦA TRƯƠNG MINH HÒA ? BÀ CON ƠI, TRƯƠNG MINH HÒA ĐÃ ĐIÊN RỒI CHĂNG ???./- Mt68
From: Hoa Truong <slowhoa@gmail.com>
Date: 2013/5/23
Subject: doc
To: gopgionews@yahoo.com
Tên Sáu Bò Vàng nói càng, vừa ngu, vừa dốt, hồ đồ như" cháu ngu bác hồ" đớp cứt trong ao cá vồ...ông là Trương Minh Hòa cần dạy cho mầy bài học để trước khi được" tiêu diêu nơi miền lê mác" học được cái khôn" xóa dốt, giảm đần".
Một lần nữa, ông xác nhận:" không dùng thanh báu kiếm để chém Ruồi"...nên ông gởi cho thằng Sáu Bò Vàng một số bài viết, ông bút chiến với đám Tây Phương, là chiến trường mà ông tham gia. Chứ viết với mầy như là nói với đầu gối. Đúng mầy là" thằng Miên 30" như anh Trọng nói: " Nuôi mầy 29 ngày, ngày thứ 30 không cho ăn là phản ngay"..., bản chất mầy là " ăn cháo đá bát" như như là Karl Marx ăn của Engels mà muốn tiêu diệt" tư bản phản động"...
Ông viết vài hàng để" giáo dục" mầy về kiến thức, để mắt hết mù, tâm hết đen...mầy mở cái link dưới đây, để xem ông bút chiến bằng Anh ngữ với tụi nước ngoài. Chứ mầy đừng tưởng là khích tướng hạ cấp như dân bến xe, chợ cá mà ông viết bài phản công.
So với uy tín của ông trên truyền thông quốc tế, thì mầy không đáng để lau cầu tiêu cho ông ỉa nữa...ông viết thư nầy là để giáo dục mầy thêm khôn.
Trương Minh Hoà là VC nằm vùng !
*Về Trường hợp của ông
Trương Minh Hoà.
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định cho rằng CS Hànội luôn chủ trương chơi trò ly gián hàng ngũ NVQG chống cộng ở hải ngoại bằng cách tặng "giấy tưởng thưởng" cho những người cầm bút chống cộng, để mượn dao địch giết địch. Đó là "độc chiêu" của Vẹm.
Tuy nhiên, điều chúng tôi ngạc nhiên là :
1.- Tôi chưa từng thấy VC tặng Giấy Tưởng Thưởng cho bất cứ người cầm bút chống Cộng nào, ngoại trừ trường hợp ông Trương Minh Hoà.
2.- Cách phản ứng của ông TMH lại rất yếu ớt. Chỉ viết thư cho giới chức ngoại giao Úc nhờ can thiệp... rồi im luôn là một việc làm có tính cách phản ứng lấy lệ...?
Tại sao ông TMH không dám phản ứng thật mạnh mẽ, thật quyết liệt, như viết thư phản đối CS Hànội. Tổ chức họp báo, viết bài đăng báo lên án CS Hànội, bắt chúng phải "đưa ra bằng chứng" sự hợp tác với chúng. Nếu không, bắt chúng phải công khai xin lỗi. Hoặc lập quỹ pháp lý truy tố cả lũ chúng nó ra Toà.
Tại sao ông TMH lại không dám ???
3/- Chúng tôi là người trước đây rất trân trọng các bài viết của ông TMH. Nhưng kể từ khi thấy ông viết bài hùa theo TinParis chống Giáo Hội PGVNTN, chúng tôi cảm thấy hoang mang... Nay thì với tờ giấy Tưởng Thưởng của CS Hànội cấp, chúng tôi không còn thắc mắc nữa. Xin lỗi !
4/- Chúng tôi thiết nghĩ tờ Tưởng Thưởng kia là có thật. Vì nếu là bị oan ức thì ông Trương Minh Hoà đã phản đối quyết liệt rồi. Phải phản đối quyết liệt vì đó là Danh Dự của người Việt Quốc gia, và vì bảo vệ sự an toàn cho cá nhân & gia đình mình, ảnh hưởng xấu tới các sinh hoạt thường nhựt đời sống của mình.
Còn hỏi tại sao giấy khen ấy đã lọt ra ngoài thì cũng dễ hiểu thôi :
a.- Có thể một viên chức nào đó của Toà Đại Sứ VC tại Úc cố tình chụp bản sao đem phát tán ra ngoài vì lý do nào đó (theo lịnh của xếp, hay bán kiếm ít tiền xài chơi).
b.- Có thể vì bọn VC không còn cần dùng ông TMH nữa (như... ông TMH đã có dấu hiệu phản tỉnh nào đó, không còn răm rắp tuân lịnh) cho nên chúng tung Giấy Tưởng Thưởng ra để đốt cháy luôn... như kiểu vắt chanh bỏ vỏ, và cũng để dằn mặt các tên nằm vùng khác.
Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải nói ra những điều đau lòng. Nếu ông TMH quyết định lập Quỹ Pháp Lý kiện VC, chúng tôi tin rằng sẽ được bà con hải ngoại khắp năm châu hưởng ứng nhiệt liệt. Đây cũng là cơ hội bằng vàng nhằm tố cáo thủ đoạn gian manh của VC cho cả thế giới thấy !
Ông Trương Minh Hoà nghĩ sao ?
GÓP GIÓ - 8-3-2011
Trường Hợp của ông Trương Minh Hoà
--oOo--
Thưa Quý Vị,
Với những lập luận cho rằng bọn Việt Tân và CS cấu kết nhau để làm hại người Quốc gia thì có thể tin được. Nhưng trong trường hợp của ông Trương Minh Hoà, cho rằng tờ Giấy Tưởng Thưởng kia là “giả” thì e rằng không có mấy thuyết phục. Nên nhớ, chính ông Trương Minh Hoà đã xác nhận :
1/- Khi nhận được Giấy Tưởng Thưởng của CS Hànội, ông liền dịch sang Anh ngữ và gởi cho ông Alexander Downer, Bộ trưởng Ngoại giao Úc, nhưng nơi đây lại bảo ông ta gởi cho Toà Đại sứ VC để yêu cầu họ xác nhận tờ giấy khen đó. Nhưng Toà Đại sứ VC lại im lặng, và ông đã không biết làm chi khác hơn !?
Chúng tôi không đồng ý, lý do : Toà Đại sứ VC im lặng tức là Giấy Tưởng Thưởng kia có thật. Nếu là giả mạo thì toà đại sứ VC bắt buộc phải xác minh rõ ràng để khỏi bị tai tiếng, làm hoen ố hình ảnh man rợ của CS Hànội trước dư luận cộng đồng VN tại Úc.
2/- Phản ứng của ông Trương Minh Hoà quá yếu ớt :
a.- Chỉ gởi thư xin VC “xác minh”. VC không trả lời rồi cũng “huề”. Như vậy hoá ra… ông Trương Minh Hoà viết bài “đánh và chửi” VC rất hiên ngang, đầy khí phách. Nhưng đó là “đánh gió, chửi mây” trống không. Rõ ràng ông không dám chửi thẳng vào mặt toà Đại sứ VC ở ngay tại chỗ.
b.- Tại sao ông TMH không viết bài hay họp báo, mời đại diện toà đại sứ VC tới, vạch trần thủ đoạn của VC ? Tại sao ông kêu gọi bà con góp tiền lập Quỹ Pháp Lý lôi cổ chúng ra toà ? Kiện đích danh tên Bí thư thứ 2 Nguyễn Quốc Huy, là người ký tên trên giấy tưởng thưởng.
c.- Tại sao ông TMH không “phản ứng” ngay khi vừa nhận được tờ giấy khen thưởng vào tháng 7-2002, mà đợi mãi cho tới nay có người khám phá ra ông mới lên tiếng yếu ớt ?
3/- Chúng tôi không quan tâm về 6 điểm mà có vị đã nêu ra để biện minh cho cái “Giấy Tưởng Thưởng” kia là “giả” :
a.- Bọn VC rất ngu dốt và cẩu thả trong các thủ tục hành chánh, chúng không bị ràng buộc vào các quy luật hành chánh. Bởi vì, mỗi tên VC là một “đỉnh cao trí tuệ”. Thông thường chúng tránh dùng các từ ngữ của người quốc gia chúng ta dùng, mà “sáng tạo” ra các từ ngữ khác, bất kể đúng hay sai.
b.- Cụ thể ngay cái “thẻ căn cước” cá nhân của mỗi công dân. Cả thế giới văn minh đều gọi cái thẻ bọc nhựa đó (ở Mỹ dùng chung cho bằng lái xe) là “thẻ căn cước”. Thế nhưng VC lại gọi đó là “Giấy chứng minh nhân dân” một cách ngu ngốc. Một tấm thẻ bọc plastic thì không thể gọi là “giấy” được. Nếu không muốn dùng chữ “căn cước”, thì tại sao chúng không dùng chữ “Thẻ chứng minh nhân dân” ? Cho thấy chế độ VC từ thằng đỉnh cao trí tuệ chóp bu xuống tới thằng cán tép riu… “đỉnh cao trí tuệ” đều ngu như bò.
Vậy thì chúng ta cũng đừng ngạc nhiên. Mỗi ông cán “nhớn” VC đều có thể tùy ý tùy tiện dùng “Giấy Tưởng Thưởng”,Giấy Khen hay Bằng Khen… Và ai ký trên giấy tờ, có số công văn hay không… Thắc mắc càng thêm… mệt !
Tóm lại : Tờ “Giấy Tưởng Thuởng” cấp cho ông Trương Minh Hoà kia là có thật. Thiết tưởng, nếu bị OAN, ông Trương Minh Hoà cần phải bảo vệ danh dự của mình tối đa và chúng tôi tin tưởng rằng tập thể người Việt tị nạn hải ngoại sẽ ủng hộ ông hết mình. Đây cũng là cơ hội bằng vàng để lột mặt nạ bọn gian manh CS Hànội trước công luận trong và ngoài nước. Mong thay !!!
Trân trọng.
GÓP GIÓ – 12-3-2011
No comments:
Post a Comment