Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 23 May 2013

CÁM ƠN VC CON NGUYỄN VĂN THANH (Trong nước) NHỜ VẬY MÀ HẢI NGOẠI THẤY RÕ BỘ MẶT TRỘM CƯỚP ĐĨ ĐIẾM THÚ VẬT CỦA CHUẨN ÚY BĐQ NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG - TỪ VỤ NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG, Trung tá NGUYỄN MẬU QUÍ (Bố vợ Bằng kiều) CHỨNG MINH ĐỒNG BỌN NGUYỄN CON KY, PHẠM DUY và NHIỀU ĐỨA KHÁC ĐỀU KHÓC ĐÒI VỀ VN ĐỂ "ORAL SEX XÃ NGHĨA" CHO ĐÃ.../- Mt68

*** Trung tá VNCH Nguyễn Mậu Quí chức sắc Hội Cựu TNCT San Diego - Bố vợ Bằng Kiều được rể đem về VN chơi gái./- Mt68


From: Vanthanh Nguyen
Date: 2012/12/22
Subject: Nguyễn Phương Hùng Là Ai?
To: ……..

Tác giả: Nguyễn Văn Thanh, chủ nhân facebook Vanthanh Nguyen

Tôi biết NPH chỉ 3 tuần trước khi đại hội Việt Kiều tổ chức tại thành phố HCM tháng 9/2012 qua phương tiện Internet và cụ thể là qua phobolsatv.

Lúc bấy giờ đang nổ ra các cuộc biểu tình của những người cccđ bên Mỹ cụ thể là chống tuần báo Viêtweeky, tôi theo dõi và rất cảm kích các nhà báo Hải ngoại đã dũng cảm đương đầu với lũ cccđ còn hận thù với đất nước, chúng đánh phá cả những người nói lên sự thật cụ thể là các nhà báo tiến bộ trong đó có ông NPH.

Khi đc tin đoàn sắp về nước dự đại hội Việt Kiều và đc biết có buổi gặp mặt tiếp xúc với các nhà báo tôi có đăng ký tham gia ,nhưng ở tại SG Kg có ai đứng ra tổ chức. Tôi có điện thoại sang cho ô NPH nói là nếu kg có tổ chức thì em mời tất cả các nhà báo về nhà em ở và mời các nhà báo đi ăn với vợ chồng tôi 1 bữa.

Ngay sau đó ô NPH tự động thông báo số điện thoại của tôi cho độc giả ở phía Nam liên hệ với tôi để dự buổi liên hoan gặp mặt nhà báo NPH. Khi thông báo này đưa ra thì có rất nhiều người gọi điện thoại hỏi tôi và tôi đều có nói tôi kg phải là người đứng ra tổ chức mà do ô NPH tự dưng đăng vậy, nhưng chót rồi thì tôi đành đứng ra làm cho vui các nhà báo, chuyện này ai tham gia cũng đều biết và xác nhận.

Tôi có đt bàn với 1 số anh em trong đó có cả anh Bình Dovan, anh Phúc Nguyen, anh Nguyen VN là ai tham gia thì đóng góp đủ xuất ăn của người ấy còn các nhà báo và khách mời thì tôi lo phần đó. Tôi làm vậy vì 2 lý do thứ nhất tôi hoàn toàn bị đưa vào tình huống kg có sự chuẩn bị. Thứ 2 là tránh trường hợp vì quá hâm mộ các nhà báo mà độc giả đến quá đông thì lúc ấy sẽ như thế nào nếu có hàng trăm người trở lên.

Trước khi về VN tôi hỏi ông NPH anh đăng ký bao nhiêu khách mời thì ông NPH đăng ký 3 người là vợ chồng ông Hồ Huy tổng giám đốc Mai Linh và ông Lê Quốc Hùng, thế nhưng vào buổi tiệc ông ta kéo đến mười mấy người và hội trường phải lo xếp lại bàn ghế mới đủ chỗ. Lúc bấy giờ tôi chỉ biết ô NPH cho nên tôi có nhờ ô NPH mời tất cả các nhà báo và tôi cũng cẩn thận nói tên từng nhà báo để ô NPH chuyển lời giúp tôi, khi sắp đến giờ thì ô NPH gọi điện nói cho nhà báo Đinh viết Tứ và nhà báo Hứa Trung Quân là :" Hôm nay tôi tổ chức đơn giản lắm chắc chỉ có vài người thôi, các ông thôi đừng đến nữa".

Ngay trong bữa tiệc tôi gặp anh Ect Trường và nói với anh Ect là gọi cho chú Quân và chú Tứ tới nhưng anh Ect ý tứ nói 2 chú đi đón người nhà ở sân bay. Mấy ngày sau, khi các nhà báo tới nhà tôi để đi đến nhà cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phỏng vấn, 2 nhà báo Đinh viết Tứ và Hứa Trung Quân tới ,tôi có nói "sao chúng con mời 2 chú tới dự buổi gặp mặt mà các chú không tới " thì chú Tứ nói : "tôi có biết là anh em trong nước mời đâu, ông Hùng nói như vậy nên chúng tôi không tới nữa, khi đc anh em trong đoàn  dự xong về nói lại là buổi tiệc rất đông vui tới hơn 40 người thì chúng tôi buồn lắm." Khi chú Tứ nói thì ô NPH vội đi lên trên lầu không dám nói gì.

Lúc ấy tôi vẫn ngưỡng mộ ông NPH cho nên tôi cười và động viên 2 chú thông cảm và nói hôm tới chúng con tổ chức chia tay thì mời 2 chú tới dự, 2 chú rất vui và nói nếu độc giả mời thì nhất định phải đi chứ sao từ chối được .

Tuy tôi tham gia muộn nhưng tôi luôn coi các nhà báo Hải ngoại có tâm với đất nước  như nhau chính vì thế hôm ra sân bay đón đoàn tôi đã bàn với anh Xuân Hữu VN và anh Phạm viết Sơn là sẽ làm 1 banner đón đoàn theo nội dung là các nhà báo chứ kg riêng gì 1 cơ quan báo chí nào , 2 bạn nhất trí và tấm panner chào mừng phốbolsatv , vietweekly và kbchn được đón đoàn tại sân bay, hiện nay đc treo tại toà soạn vietweekly (khi ấy tôi cũng chưa biết có báo Trẻ Online chưa biết có báo Hướng Việt, nếu biết có thì tôi cũng làm banner ghi chung rồi), cũng trong buổi gặp mặt ấy chúng tôi đã bầu anh Nguyên VN làm hội trưởng ở trong miền Nam.

Sau vài hôm đoàn chuẩn bị về ô NPH yêu cầu tôi làm bữa tiệc chia tay và tôi có nói:" anh nói với Nguyên VN chứ vì chúng em bầu Nguyên rồi ,em kg thể dẫm chân lên việc của Nguyên đc, em sẽ hỗ trợ nhiệt tình". Sau đó ông NPH nói chuyện với anh Nguyên VN và anh Nguyên nói chuyện với tôi việc tổ chức tiệc chia tay, 1 lần nữa vì lòng mến mộ các nhà báo tôi lại đứng ra tổ chức và phần kinh phí hoàn toàn do tôi thanh toán.

Với chuyện tiền bạc tôi kg muốn nhắc ra ở đây nhưng do ông NPH vì động cơ thấp hèn, ích kỷ muốn độc tôn, không muốn chia sẻ độc giả, muốn dồn hết mọi sự ủng hộ về cho riêng mình và chỉ muốn ở VN này chỉ có duy nhất có 1 hội ủng hộ cho KBCHN mà thôi cho nên khi thấy tôi đề xuất khởi xướng lập ra Hội ủng hộ các nhà báo Hải ngoại yêu nước thì ông NPH khi về nước đã chát với rất nhiều người vặn vẹo họ tại sao lại lập ra hội ấy để làm gì? Đã có KTG của kbchn rồi thì lập ra nữa để làm gì ?( tất cả các lời chát ấy tôi còn lưu) ở đây tôi muốn nói người ở Hải ngoại rêu rao VN kg có tự do nhưng chính họ kg hiểu gì về VN ,chúng ta sinh hoạt bao nhiêu hội nhóm, lập ra bao nhiêu hội nhóm trên Facebook là quyền tự do của chúng ta ,nhà nước hiện nay chưa có Văn bản và luật cấm nào, vậy ô NPH là ai mà mới về VN lại dám cấm, dám ngăn cản độc giả chúng ta 1 cách trịnh thượng như vậy.

Nói lại  việc lập ra Hôi ủng hộ NBHNYN thì tôi có bàn với các anh em 3 miền và có mời anh Bình Dovan và anh Phạm Khánh Nguyên vào SG hôm chia tay đoàn để thông báo thành lập Hội, mọi người nhất trí và có nói kg nên nói trước, nếu ông NPH biết trước sẽ kg hay vì trước đây khi có hội những người thích kbc.net và  1 thời gian sau độc giả có lập ra KTG thì ô NPH lúc đầu chống KTG cũng dữ dằn lắm cho nên chuyện lập Hội ủng hộ NBHNYN  đc giữ kín cho đến cuối bữa tiệc, ai cũng ngại đứng ra tuyên bố và tôi nói tôi tuyên bố đc vì đây là việc làm đúng đắn không ảnh hưởng tới ai, không làm hại ai và tôi đã thông báo theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc chúng tôi thay mặt mọi người lập thêm Hội ủng hộ NBHNYN và bầu anh Bình Dovan là Hội trưởng ,anh Nguyên VN là Hội phó.

Buổi chia tay suông sẻ nhưng sau khi ông NPH bước chân ra khỏi nhà tôi về Mỹ thì ô ta bắt đầu chiến dịch bôi xấu tôi với nhiều hội viên chỉ vì tôi là người vận động lập ra hội ủng hộ. Tôi kg thể ngờ trong những ngày ở VN tôi chu đáo nhiệt tình với vợ chồng ông ta như thế nào,tôi làm nghề xây dựng rất bận rộn, bất cứ khi nào vợ chồng ông ta đi đâu tôi đều bỏ công việc chạy về lấy xe đưa rước đi rất nhiệt tình, từ những việc rất nhỏ như đi làm về sớm trực tiếp kho cá cho vợ chồng ông ta ăn ( chi tiết này hơi đàn bà nhưng xin mọi người đừng cười vì ý tôi muốn nói tôi kho cá rất ngon và tấm lòng tôi đối với họ rất nhiệt thành) ngay cả việc vợ ông ta đi hát ở phòng trà Tiếng Xưa cũng vậy ,tôi hầu như kg bao giờ đi coi ca nhạc phòng trà nhưng vì phục vụ xe đưa rước mà vợ chồng tôi phải mua 1 cặp vé 1 triệu 400 ngàn vào phòng trà chỉ để mà ngủ, tôi kg nói là danh ca Ý Lan hát kg hay mới ngủ mà do Ý Lan hát Liên tục 15 bài cùng phần giao với khán giả kg nghỉ.

Hôm ấy là liveshow của ca sỹ Ý Lan mà  chị Lệ Hằng chỉ tham gia để hát lót khi Ý Lan hát một lèo 15 bài đến 12 giờ đêm vào thay Trang phục mới thì LH mới đc hát cho đỡ trống thời gian. Sau đó Ý Lan lại hát tiếp 15 bài nữa. khi LH hát xong trả lại sân khấu cho Y Lan thì vợ chồng tôi mới đc an toạ sau một ngày mệt nhọc.

Đối xử trọn tình hơn cả người thân trong gia đình cho đến khi đưa vợ chồng ô ta ra sân bay tôi kg mảy may nghĩ là trong con người ông ta đang có 1 cơn sóng ngầm và cơn sóng dữ cộng thêm lòng đố kỵ, ích kỷ, độc đoán ấy bùng nổ khi hôm đó là ngày đầu tiên anh Ect Trường đăng nhiều bài lên Trang của Hội. Anh Bình Dovan comment nói vui hôm nay đọc mệt luôn thì ô NPH bắt đầu nhảy vào gây chiến câu đầu là: “Ai bắt lập cho lắm Hội vào mà bây giờ lại kêu mệt." Tôi cũng nói rất nhẹ nhàng :" anh Hùng ơi, kg có mệt đâu độc giả chúng em hôm nay rất vui vì đc đọc nhiều bài của nhiều nhà báo tham gia." Có vậy thôi mà ô ta sùng lên nói anh Thanh có bao nhiêu Hội viên, anh định lấy mấy chục hội viên ra đè kbchn à.

Cuộc đấu khẩu kéo dài mấy ngày chủ yếu mục đích của ông ta thấy miếng ăn bị chia xẻ, ông ta công kích Hội là hội ăn Hội nhậu, kéo bè kết đảng, trong khi đó ông ta về VN ông ta ăn như thế nào? Xin lỗi mọi người ông ta còn ăn nhiều hơn cả mình mỗi khi đc mời. Bên KTG ông ta post cảnh ăn uống thì đc nhưng hội ủng hộ post lên thì ông ta hậm hực nói cạnh khoé. Thiết nghĩ ăn uống cũng là 1 nét Văn hoá trong sinh hoạt, người ta có tiền người ta ăn mắc mớ gì đến ông ta, nếu ăn uống là bê tha thì vợ chồng ông ta thường xuyên đi ăn với chúng tôi làm gì, đúng là hết cái để mà nói.

Ông NPH còn có những thói hư tật xấu đối với các hội viên nữ thì buông lời ong bướm thả Dê họ,nhiều độc giả nữ rất bức xúc với một người làm báo, một người đáng tuổi ông mà giở thói Dê và coi thường luân lý với họ, nếu ông ta cãi thì sẽ có nhiều người tố  giác ông ta vì chát họ còn lưu. Cá biệt hơn nữa là có 1 hội viên nữ rất mẫu mực đã bị ông ta yêu cầu chát sex nhưng chị này thẳng thừng từ chối và chị này cũng  đã nhiều lần cho tiền ông ta vì ông ta nói lý do nâng cấp mạng, nâng cấp Đài Tiếng Quê hương nguy hiểm hơn nữa là ông ta dám nói xin tiền để mua quà biếu Thứ trưởng Tết này về. Muốn kiếm tiền bỏ túi tư lợi mà mang danh Thứ trưởng ra để khè thì xin hỏi nhân cách con người đâu còn nữa.

Bất cứ việc gì câu cửa miệng ông ta cũng gắn vào mồm là nhà nước thế này nhà nước thế kia . Hội đc lập ra thì ông ta chát với hội viên là nhà nước kg đồng ý. Không ai yêu cầu ông ta trả tiền , khi cãi nhau ông ta tự tuyên bố Tết này về trả tiền lại cho tôi và mọi người ,tôi biết ông ta nghèo lấy đâu ra trả nhưng vì ghét nên tôi thử phản ứng gửi cho ông ta 3 Email yêu cầu ông ta trả lời cho tôi về lời tuyên bố ấy, ông ta  biết điểm yếu của mình và vô trách nhiệm với lời nói của chính mình nên không trả lời Email của tôi.

Khi về SG lần này NPH chốn rúc rất kỹ kg dám xuất đầu lộ diện với độc giả và với tôi. Nhiều anh chị em trong Hội muốn dàn xếp giữa tôi và NPH , tôi ra 3 điều kiện là : thứ nhất ô NPH phải ngừng công kích Hội, thứ 2 ông NPH phải có trách nhiệm đối với 1 thành viên trong KTG, cô này thường xuyên nói  những người ở trong hội ủng hộ NBHNYN là lũ đầu bò, lũ dâm tặc vì ô NPH là Admin của KTG. Và tôi đc biết trong BQT của KTG có 4 nick làm Admin thì ô NPH chiếm 2 nick là NPH và Bắc Hà ( chuyện hơi nực cười giống kiểu gia đình trị). Yêu cầu thứ 3 là ông NPH kg có khả năng kinh tế thì phải rút lại câu nói đã chót mở miệng nói ẩu là Tết này về sẽ trả tiền cho tôi và mọi người đổi lại chúng tôi sẽ kg bao giờ nhắc đến ông ta nữa,  tôi có nói với anh Nguyên VN nếu ông ta kg thực hiện thì tôi sẽ công bố những thói hư tật xấu lên mạng như vụ xin tiền mua quà cho Thứ trưởng và vụ đòi chát sex với hội viên nữ và ông ta trả lời theo 1 chiêu quen thuộc là ông ta bị hack Tài khoản fb chứ những câu chát ấy kg phải ông ta chát,  con người quả là xạo ngôn.

NPH đã từng đổ thừa tôi là người hack Tài khoản của ông ta trong khi chính ông ta khi chát nói xấu tôi và các đồng nghiệp lại gửi nhầm vào hộp thư của tôi, tiếp nữa mới cách đây 20 ngày ô ta chát với anh Bình Dovn lại gửi nhầm sang tôi 4  đoạn chát nữa. Vậy mà ông ta lộng ngôn nói rằng ông ta là LẬP TRÌNH VIÊN CỦA TỔ HỢP SẢN XUẤT VŨ KHÍ HOA KỲ .

Hiện nay có 1 vài người khi thấy NPH bị vạch trần thói hư tật xấu thì quàng xiên nói chống lại HHHG, chống lại ông ta vì ông ta có lợi cho đất nước , một luận điệu hết sức mơ hồ, không ai dại gì đi làm những việc có hại cho đất nước, nếu có hại thì pháp luật trừng trị rồi. Ở đây là tôi chống lại thói hư tật xấu , tôi chống lại những người phá hoại đất nước tôi bằng cả cuộc đời họ, hiện nay họ quay về thì họ phải hối lỗi sửa đổi chứ kg phải họ quay về để mang  về những thói nhơ bẩn tích tụ trong con người của họ.

NPH là ai ?từ ngày còn nhỏ đã từ bỏ miền Bắc theo giặc đăng lính chống lại dân tộc mình, công cuộc giải phóng đất nước cũng là lúc những người trong chế độ cũ trốn chạy khỏi đất nước mang theo NPH. Nhiều người sang Hải ngoại họ lao vào làm ăn thay đổi cuộc đời, thay đổi cách đối thoại để mong đất nước đc giàu mạnh lên nhưng với NPH thì ngược lại, ông ta lao vào các hội đoàn chống Cộng và cũng là người chống Cộng ác liệt nhất. Ông ta mặc áo rằn ri chống gậy quỳ gối khóc còn hơn cha chết thề khi nào diệt hết Cộng sản thì mới về VN, NPH là người cầm đầu đám biểu tình và là người biểu tình chống toà soạn Viêtweekly nhiều nhất. Khi về VN hồi tháng 9/2012 ông ta hào hứng kể lại chiến tích cùng Phan Kỳ Nhơn đánh đạo đám biểu tình chống chủ tịch Nguyễn Minh Triết khi sang thăm Mỹ, theo lời ông ta kể ông ta phóng xe rất nhanh đến độ ông Phan kỳ Nhơn còn nói mày đi nguy hiểm quá, ô NPH nói lại nếu kg đến nhanh thì còn ai nữa mà biểu tình ???

Tại sao Đài tiếng quê Hương phải thay đổi ngừng 1 thời gian vì đâu ? Vụ này nhiều người biết trước khi TQH phát kỳ cuối 10 ngày, việc thu tiền ủng hộ Bảo tháp Phật Ngọc trường sa ô NPH thông báo sẽ có giấy chứng nhận của Ủy ban người Việt ở nước ngoài, vì tin như vậy nên tôi đã đi vận động nhiều người và cũng có nó với họ sẽ có giấy chứng nhận,mọi ng đóng góp tất nhiên họ kg cần 1 tờ giấy vô tri vô giác ấy nhưng tôi kg thể nói sai với họ đc, số tiền ấy hiện nay nộp cho nhà nước bao nhiêu và thu đc bao nhiêu mọi ng đều  kg đc biết, nếu minh bạch thì phải có tổng kết thông báo niêm yết công khai tên, số tiền đóng của từng người, chụp giấy chứng nhận nộp cho đỏn vị tổ chức nào post lên công khai cho mọi người đc biết, thêm 1 việc nữa khi hội phát động  phong trào tri ân bà mẹ VNAH ô NPH ghi danh đóng góp mọi người đã làm tròn bổn phận của mình.  Khi chỉ còn 1 mình ô NPH chưa đóng thì chúng tôi đã ý tứ thông báo nhắc nhở lần cuối nhưng ô NPH kg đóng và coi 1 việc hết sức nghiêm túc trở thành 1 trò đùa, hôm ở SG  ô NPH nói với anh Mạnh Hùng lý do là vì ở xa chứ hoàn toàn kg nói, kg gửi và cũng kg tiết lộ về việc anh Ngựa Buồn Thương có nhờ gửi ủng hộ 2 triệu đồng ! vậy nhà báo Đinh viết Tứ và nhà báo Hứa Trung Quân cũng ở xa như vậy sao họ thực hiện lời hứa nghiêm túc và đã đóng góp ngay từ ngày đầu ?

Mới đây ngày 06/02/2013 ô NPH có đưa cho anh Nguyễn Công Cường số tiền 500.000 đồng và 2 triệu đồng là tiền của anh Ngựa Buồn Thương gửi ủng hộ, theo qui định số tiền ấy chúng tôi kg nhận nữa vì trước đấy cả nửa tháng chúng cũng đã kg nhận thêm của ai nữa vì đã khoá sổ từ ngày 15/01, ở đây đó 1 điều đáng nói là khi tổng kết chúng tôi đã thông báo là duy nhất có ô NPH đăng ký nhưng không đóng và ô NPH hoàn toàn kg ý kiến gì còn phân bua với anh Mạnh Hùng là do ở xa, chỉ đến khi đêm 05/02 tôi nói chuyện với anh Ngựa Buồn Thương thì sáng hôm sau tự dưng ô NPH lập tức đến gặp anh Cường đưa số tiền ủng hộ của anh NBT ra cùng số tiền 5 trăm của ô ta. Cũng phải nói thêm anh Cường nhận số tiền này không đúng với tinh thần của hội vì đợt tri ân đã kết thúc và trong Hội đã thống nhất hội chủ trương kg  gây quỹ.  Nếu kg làm đc thì kg nên hứa làm như vậy rõ ràng ô NPH tự mâu thuẫn với chính mình khi thông báo Tết này về sẽ gửi giấy chứng nhận, có giấy chỉ để mà coi có minh bạch hay kg thôi chứ độc giả lấy thứ giấy ấy làm gì, trước khi về VN ô NPH thông báo rùm beng đợt này về sẽ làm từ thiện rất lớn tại 10 địa điểm , những ai biết tổ chắc đơn vị nào cần thừ thiệ thì cho ô ta biết, nói đc nhưng kg làm đc ???.

Việc thông báo sẽ gửi tặng 21 Đảo  ngoài Trường sa mỗi đảo 2 thùng thuốc lá ( tặng bằng lời nói xuông, tiền của người khác) tôi góp ý với anh Bình Dovan nói lại với ô NPH như vậy là hại chiến sỹ đấy, mỗi đảo có chục chiến sỹ hút 2 thùng thuốc lá thì sau mấy ngày Tết lá phổi của chiến sỹ chúng ta sẽ như thế nào, từ lời góp ý ấy mà ý định thiển cận ấy đã đc dừng lại kịp thời . Khi tranh cãi ông NPH nói tôi là kg có bản lĩnh chính trị !

Tôi rời ghế nhà trường khi còn đang học dở dang, khi còn chưa đến tuổi làm nghĩa vụ ,tôi xung phong vào đội ngũ những người bảo vệ Tổ Quốc, chiến tranh qua đi tôi cũng hãnh diện mình là người góp phần gìn giữ đất nước, là sĩ quan quân đội, là Đảng viên vậy mà ông ta nói tôi kg có bản lĩnh chính trị, một người chống phá đất nước 67 năm có bản lĩnh chính trị hay người bảo vệ tổ Quốc có bản lĩnh chính trị. Chỉ như vậy thôi cũng cho thấy trình độ viết báo của NPH như thế nào ?

Cách đây gần 2 tháng ô NPH tranh luận cãi nhau trên KTG đã tự cao tự đại coi thường báo chí trong nước tuyên bố 1 câu : " 100 tờ báo trong nước kg bằng 1 bài viết của KBCHN, tôi tự hào về điều đó".  1 câu nói hết sức ngạo mạn và lố bịch, ông ta về VN đc đi thăm các toà soạn ô ta đã biết từ cơ sở vật chất cho tới đội ngũ phóng viên ô ta mơ đến 10 đời cũng kg bao giờ có đc 1 chỗ ngồi vào làm trong toà soạn ấy, vậy mà còn dám khoác lác như vậy.

Báo của ông ta cũng như trên KTG hàng ngày chủ đề chính là tự xướng năng xê 2 vợ chồng, hãy để ý coi xem có ngày nào mà ô ta kg tranh thủ vợ chồng, chồng vợ đc mang ra như món mồi thả câu ? Khi thói xấu bị đả phá thì cách đây mấy hôm ông ta Tuyên bố đóng cửa Trang mạng KBCHN và lại lấy nhà nước ra khè mọi người khi nói chống lại KBCHN là chống lại chủ chương của nhà nước!

Kbchn của ông ta cũng chỉ là 1 tờ báo mạng tư nhân, tờ báo ấy nếu viết tốt viết Trung thực thì độc giả vào coi, chủ trương của nhà nước là HHHG tất cả người Việt Nam trên thể giới đều đc nhà nước coi trọng đến chính sách HHHG nhưng con người xấu đức tính xấu khg nằm trong chính sách của nhà nước, độc giả trong nước lại càng kg chấp nhận một con người từ Hải ngoại mang những xấu xa bỉ ổi về đây áp đặt với chúng tôi, một độc giả đã vạch mặt ô ta là ô đã từng nhiều lần mang KBCHN ra đe dọa đóng cửa, KBCHN là lớn lắm hay sao? Đóng cửa hay mở cửa là chuyện của riêng ô NPH. Ông ta có đóng cửa thì với đất nước này cả ngàn năm chống ngoại xâm vẫn hiên ngang bền vững và phát triển, ông ta trở súng quay về với đất nước chúng ta đón nhận vì HHHG, đừng nên nói sàm là báo mạng của ông ta có lợi cho đất nước, ông ta có lợi cho đất nước !

Nếu có lợi cho đất nước sao ông ta kg dùng tờ báo, dùng trí tuệ của mình động viên kêu gọi những người cccđ điên cuồng như ông ta ngày nào quay về với tổ Quốc ? Ông ta chống lại họ kg cho họ con đường về thì đúng hơn.  NPH chủ yếu lấy đề tài khóc thảm thương, khi chống Cộng cũng khóc và khi về VN cũng giở chiêu khóc, chính vì vậy khi ra Trường sa có 1 vị Việt Kiều nói ông ta nước mắt Cá sấu, vì câu nói này mà 2 người gây lộn ầm ĩ ngoài đảo gây phản cảm hết sức.

Chiêu nữa là chuyên viết bài chống lại những người Chống Cộng Cực Đoan (cccđ) mà thôi. Suy xét 1 chút thì cũng phải nên hiểu nhà nước kg chủ trương đối đầu với những người cccđ mà muốn thu phục họ quay về với tổ Quốc, quay về xây dựng đất nước nhưng với NPH thì chống lại họ không cho họ con đường trở về lại là đề tài viết bài của ông ta và cũng với đề tài như vậy mà nhiều người lại mủi lòng đồng cảm với ông ta, đưa rước bênh vực bằng mọi lý lẽ và coi như 1 vị thánh sống , bây giờ NPH đã già hết thời cccđ và biết cccđ cũng kg mang lại lợi ích gì cho nên sau lần đc nhà nước cho về đã choáng ngợp và phát hiện ra nơi đây là miếng mồi béo bở khi tuổi già đã xế bóng. Lẽ ra phải sửa đổi  nhưng chứng nào thì vẫn tật ấy, ông ta mang bao kinh nghiệm tích góp 67 năm áp dụng vào trong nước, người nhận ra thì quay lưng người mủi lòng thì cho qua và người dại dột thì bợ đỡ 1 tên ngụy tặc gian ngoan.

Nhiều người còn chụp mũ chúng tôi công kích NPH là chống lại là nước, chống lại HHHG, chúng tôi kg chống lại nhà nước, kg chống lại HHHG, chúng tôi từng đón tiếp NPH nhưng đến nay chúng tôi đã biết và chống lại thói hư tật xấu của cá nhân NPH. Với tôi thì không bao giờ chấp nhận và dung túng thói hư tật xấu, không dễ dàng đọc vài lời viết ru ngủ mà  đánh giá về một con người, phải xem xét lại quá khứ của hắn và xem lại những việc làm trong thời gian qua mới đánh giá đúng về một con người.

NPH quá khứ là vậy vì HHHG mà bỏ qua quá khứ, nhưng khi về VN đc mấy tháng quay sang chụp mũ anh Lãng Du là Việt tân, mấy tháng sau đánh phá tiếp tôi chỉ vì nghĩ rằng quyền lợi sẽ bị cướp mất, chụp mũ tôi bị LD và TNP giật dây trong khi lúc đó tôi chưa biết anh LD và TNP là ai. Tôi kg phải là con người dễ bị khuất phục sai khiến, anh LD và TNP làm sao sai khiến nổi tôi. Với đầu óc thiển cận NPH nghĩ ai cũng có thể bị chụp mũ theo lối hành xử của những người cccđ. Sau này tôi có gặp được anh LD được biết anh đang là cán bộ của 1 tổng công ty,  tôi rất bất ngờ khi anh kg phản ứng gì với những lời chụp mũ của ô NPH  và tôi có thắc mắc sao anh kg nên tiếng ? Anh LD chỉ cười nhạt và nói : "với hạng tiểu nhân thì không nên chấp" nhưng với tôi thì khác ,nếu NPH cả gan chụp mũ tôi là Việt tân thì chắc chắn NPH  kg còn nổi 2 hàm răng già nua ấy đâu. Bài viết này tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mình đã nêu và tôi vẫn chờ NPH thay đổi ra sao,như thế nào và sẽ còn nhiều thâm cung bí sử chưa nói hết ,sẽ là đề tài cho những tập sau này.

Nguyễn Văn Thanh chủ trang facebook Vanthanh Nguyen
Tháng 12 năm 2012

No comments:

Post a Comment