TRƯƠNG MINH HÒA CỨ NÓI XÀM KHÔNG SAO CẢ - Mt68 HỨA SẼ KHÔNG ĐÒI THƯA GỞI GÌ AI CẢ - CỨ BỊA ĐẶT Mt68 KHÔNG SAO CẢ - CHUYỆN HỨA VẠNG THỌ SAO KHÔNG ĐỂ THỌ TRẢ LỜI & GIẢI BÀY (Ai nhét Fund vào miệng Thọ vậy ???) ? CỨ ĐỌC DS ỦY VIÊN MẶT TRẬN TỔ CUỐC VC CÓ RẤT NHIỀU TÊN SỐNG Ở HẢI NGOẠI - CỤ THỂ NHƯ TRẦN BÁ PHÚC (Úc Châu) LÀ ỦY VIÊN CHÍNH THỨC ĐẤY ! CHÚ MẦY CÓ NGON THƯA TỜ TƯỞNG THƯỞNG DO TÒA ĐS VC CẤP CHO CHÚ MẦY XEM SAO ? CẦN PHẢI THƯA ĐỂ LỘT MẶT NẠ VC ĐÓ EM ./- Mt68
CÁC ĐẠI LÝ NÓN CỐI HẢI NGOẠI.
Từ sau năm 1975, thông thường các công ty" nặc danh" chuyên chụp nón cối thuộc loại nằm vùng, thường lặn kỷ, ngay cả khi bị lộ tông tích của tìm đủ mọi cách để chối. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ngoài xuất hiện 3 đại lý nón cối, đang tung mặt hàng không ai thèm mua, dù có cho một cái nón cối và tặng thêm 10 cái nữa để giải quyết món hàng tồn kho được đại công ty nón cối Việt Cộng ở Việt Nam gởi sang để chụp mũ không thành công, đương nhiên là của biếu không nên không có" money back guaranteed", nhưng nón cối của các công ty nầy không có mấy ai trở thành khách hàng, thế là các chủ nhân đại lý nón cối cứ vung vít chụp đại cho những người chống cộng có tăng tiếng quyết tâm trong cộng đồng tị nạn, để triệt hạ uy tín. Sau đây là 3 đại lý nón cối, nhãn hiệu cầu chứng" cờ quần hòe", cơ sở sản xuất đã có mặt từ ngày 3 tháng 2 năm 1930, cơ xưởng đầu tiên là hang Pác Pó, sáng lập đại công tỵ nón cối" made in Việt Cộng" là tổng giám đốc hồ chí minh và hiện nay tổng giám đốc là Nguyễn Phú Trọng.
- A-Đại lý nón cối PHIẾM ĐÀM HẢI NGOẠI:
" DÍT CU cán ngố, cô DU KÍCH.
CHỈ CU địa đạo, CỦ CHI chờ.".
CHỈ CU địa đạo, CỦ CHI chờ.".
Phiếm đàm Hải Ngoại nghe đâu có cơ sở" made in Vietnam và Packed ở Mỹ" vì giám đốc Lê Xuân Sơn có đến San Diego theo diện H.O dỏm, sau đó bể mánh nên đành phải quay về với bác đảng.
Đại lý nón cối Phiếm Đàm Hải Ngoại chuyên môn tặng nón cối cho những người gây thiệt hại cho cộng sản về mặt tuyền thông. Mục tiêu nhắm vào Trương Minh Hòa, lấy tờ giấy khen giả của nằm vùng làm ra để chụp mũ là VC, ngoài ra còn nhét tên vào danh sách VC năm vùng và một số bài viết chụp mũ với các tác giả không ai biết. Có ai dám tin vào những bài viết mà không biết tác giả là ai?.
Đại lý nón cối Phiếm Đàm Hải Ngoại quá ế, nên công ty có chương trình" khuyến mãi" rất là sáng tạo lẫn tối tạo là dùng họ của một số cán ngố tại Việt Nam để qui là bà con, anh em, dòng họ..hầu dễ chụp nón cối lên đầu. Người khách không bao giờ đặt hàng nón cối, đã được giám đốc Lê Xuân Sơn và các nhân viên thuộc nhãn hiệu cầu chứng" cờ quần hòe" đã tức giận cành hông, đó cũng là nổi lo sợ của đảng thái thú, súc vật Việt Cộng, vì bị thiệt hại nhiều về sách lược tuyên truyền bịp bợm, nên đã tấn công ông Hứa Vạng Thọ, chủ trương tinparis. Net qua" đơn biếu nón cối như sau:
"Được biết ông Hứa Ngọc Thuận là người em cùng cha khác mẹ với Chính trị gia, kiêm người điều hành trang web Tin Paris ..Như vậy, ông Hứa Ngọc Thuận là người em thứ 2 sau ông Hứa Hiền Minh ( ủy viên Trung ương UBMTTQ/VN ), là thân nhân gần nhất của ông Hứa Vạng Thọ đang tham gia chính quyền của Việt Nam........."
Sau khi bị gởi biếu nón cối, thì khách hàng không bao giờ đặt hàng đã trả về nón cối như câu" cái gì của Việt cộng thì trả về cho Việt Cộng như sau:
Sau khi bị gởi biếu nón cối, thì khách hàng không bao giờ đặt hàng đã trả về nón cối như câu" cái gì của Việt cộng thì trả về cho Việt Cộng như sau:
Trước hết , đây là một sự dựng đứng " quá dở " vì có các điểm sai sau đây :
1-Ô. Hứa Hiền Minh là anh của ông Hứa vạng Thọ, chứ không phải là em.
2- Ô. Hứa hiền Minh sống ở Pháp từ năm 1963 đến giờ, không có hoạt động chánh trị, nên làm cách nào để trở thành Ủy Viên Trung Ương UB MTTQVN được?
3- Gia đình ông Hứa vạng Thọ chưa bao giờ nghe thân phụ ( đã qua đời từ hơn 15 năm nay) nói có con riêng là Hứa Ngọc Thuận . Chỉ có những người " chung dưới gầm giường " như Lê Xuân Sơn mới biết được như vậy. ".
2- Ô. Hứa hiền Minh sống ở Pháp từ năm 1963 đến giờ, không có hoạt động chánh trị, nên làm cách nào để trở thành Ủy Viên Trung Ương UB MTTQVN được?
3- Gia đình ông Hứa vạng Thọ chưa bao giờ nghe thân phụ ( đã qua đời từ hơn 15 năm nay) nói có con riêng là Hứa Ngọc Thuận . Chỉ có những người " chung dưới gầm giường " như Lê Xuân Sơn mới biết được như vậy. ".
- B-ĐẠI LÝ NÓN CỐI MAUTHAN68:
-Chỉ chụp mũ những ai đưa lên tội ác của Việt Cộng thảm sát tết Mậu Thân ở Huế: đầu tiên là tinparis và Trương Minh Hòa ( ngoài những bài viết bằng tiếng Việt, tố cáo tội ác Việt Cộng, còn tố cáo với thế giới bằng quyển sách viết tiếng Anh:" from laborer to author"). Như vậy, đám mauthan68 là cái tên để ngụy trang, họ không đại diện cho nạn nhân mậu thân ở Huế, vì ai tố cáo tội ác Việt Cộng đều bị đánh phá, chụp mũ, nên chắc là đám MAUTHAN68 là những kẻ có quan hệ đến đảng, hay là các lực lượng nằm vùng, nhúng tay vào máu như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân…đó là lý do mà chúng nhét tên Trương Minh Hòa vào danh sách Việt Cộng nằm vùng và còn để hớ là tên được in đậm, màu đỏ để dể chú ý và chụp mũ…
-Những kẻ chạy tội cho Việt Cộng trong vụ thảm sát tết Mậu Thân 1968 thì không thấy mauthân68 nhét vào danh sách Việt Cộng nằm vùng như: Bùi Tín cho là đảng không chủ trương giết người, đó là do các đơn vị, cấp dưới. Nguyễn Quang Duy xem là đại diện cho Việt Tân, dù đương sự chối dài, Nguyễn Quang Duy đổ thừa cho Trung Cộng vụ tết Mậu Thân và còn bịt miệng nạn nhân, người Việt quốc gia là đừng nhắc đến làm mất tình" đoàn kết" để cùng nhau chống Tàu…
-Đảng Việt Tân luôn tìm cách xóa ngày quốc hận bằng thay tên khác: ngày thuyền nhân, ngày tị nạn, ngày diễn hành cho tự do, ngày hoa cách mạng và mới đây là ngày Việt Nam Cộng Hòa, do móc nối với nghị viện tiểu bang Virginia qua nghị quyết SJ-455. Đương nhiên là việc xóa tội ác nầy có cả vụ thảm sát tết Mậu Thân, thế mà không thấy: mauthan68 nhét tên đảng Việt Tân vào danh sách Việt Cộng nằm vùng ở nước ngoài.
- C-ĐẠI LÝ NÓN CỐI" GÓP CỨT":
" Góp bao nhiêu cứt, tay không gớm.
Thu biết bao giòi, chằng thế ê..".
Thu biết bao giòi, chằng thế ê..".
Võ Văn Sáu" góp cứt" gốc là quân nhân" tình ca người đi biển", cấp nhỏ, thì không thể dựa vào quá trình đi lính mà vội cho là quốc gia, không đón gió…thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, đại tá Mai Viết Triết còn trở cờ, thì sá gì cái tên sĩ quân cấp úy sau 21 năm bò lên mà không trở cờ…do đó hắn nổi tiếng là đại lý nón cối công khai, vung nón cối chụp lung tung.
-Phan Tuấn ở tại địa phương, bị Võ Văn Sáu chụp nón có nhãn hiệu cầu chứng " cờ quần hòe, sao vàng" lên đầu, đưa đến thưa kiện và vì Sáu Bò Vàng thuộc loại như là" du kích vô sản" nên không sợ bị bồi thường.
-Chụp mũ Trương Minh Hòa là Việt Cộng nằm vùng, hắn chụp mũ là Vẹm, khi chỉ dựa vào tờ giấy khen giả của bọn nằm vùng để chụp mũ.
-Ghép đại bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền với cán bộ cộng sản định cư ở Anh Quốc là Việt Thường để chụp mũ là Việt Cộng, khi những bài viết của bà Tuyền vạch mặt đám giặc thầy chùa Ấn Quang, Võ văn Ái, Việt Tân,tên Huỳnh Ngọc Chênh v.v.
-Gần đây chụp mũ Trương Minh Hòa và Hứa Vạng Thọ là tay sai của Trung Cộng, còn kết án là" phản quốc" trong khi đó tất cả những bài viết trên tinparis đều vạch trần bộ mặt thái thú Việt Cộng và những kẻ nào hòa hợp hòa giải, lợi dụng chiêu bài" bảo toàn đất tổ" như đảng Việt Tân để đoàn kết với Việt Cộng chống Tàu. Đây là điều mà Võ Văn Sáu nói trắng thành đen, y như lý luận của lũ Việt Cộng. Nên cái lối chụp mũ lung tung nầy không kết quả mà còn phản tác dụng, lòi ra tên Võ Văn Sáu là đại lý nón cối. Võ Văn Sáu cũng như Võ Văn Ái:" ai dám đụng tới huề thượng Thích Đôn Hậu, Thích Quảng Độ là phản quốc, xúc phạm đến vua Trần, vua Lý…".
" Võ Văn Ái trổ tài chụp mũ.
Võ Văn Sáu, nón cối tung ra."
Võ Văn Sáu, nón cối tung ra."
Võ Văn Sáu chụp mũ những đối tượng mà Việt Cộng ghét như: Trương Minh Hòa ( với 3 tác phẩm Anh ngữ), tinparis, tổng thống Ngô Đình Diệm, Thiên Chúa giáo, đảng Cần Lao…trái lại bất cứ ai vạch mặt bọn giặc thầy chùa, nêu tội tên nằm vùng Dương Văn Minh là bị Võ Văn Sáu" tặng cho nón cối".
Đó là bộ mặt thật của tên Sáu Góp Cứt, theo thiếu tá Đổ Châu Trọng, thì Võ Văn Sáu khẳng định chắc nịt:" Chế độ Ngô Đình Diệm ác hơn Việt Cộng"…
Ông Trọng hỏi:" ông Diệm ác, sao lại từ bên Miên về vì sợ bị cáp duồn, lại về miền nam đầu quân vào hải quân và em là Võ Văn Hưng được chính phủ Ngô Đình Diệm cho làm trưởng chi thông tin quận 5 Saigòn..?".
Vỏ Văn Sáu cứng họng nên sau nầy chụp mũ luôn Đổ Châu Trọng và đảng Đại Việt đầu hàng cộng sản…do đó, hành vi chụp mũ rất lạc hậu của tên Sáu Góp Cứt, không khác gì" bọn khủng bố Việt Cộng" trước năm 1975: chặt đầu, ám sát…và nay ở nước ngoài thì" chụp mũ là Việt Cộng" nếu có lập trường khác với Võ Văn Sáu hay không theo hắn đánh tổng thống Ngô Đình Diệm, Cần Lao, Thiên Chúa Giáo…và nhứt là những ai vạch tội tên Dương Văn Minh, đám hang quỷ Ấn Quang, dâm tăng…thì Võ Văn Sáu tặng nón cối ngay trong khi đó ai cũng biết là Võ Văn Sáu ủng hộ Thích Chánh lạc vì "thùng phước sương".
Như vậy, nếu nền đệ nhất Cộng Hòa ác như Võ Văn Sáu nói, thì tốt hơn hết là hắn phải ra miền bắc, đầu quân, trở thành"bộ đội thằng Hồ" và nếu vô đảng, trở thành công an, hay nhìn bà con, thì sau nầy cũng được đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho 1 chỗ để nạo thai trong ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em.
Thực ra thì Việt Cộng thù tổng thống Ngô Đình Diệm qua sự thành công quốc sách Ấp Chiến Lược, đưa miền nam từ mất an ninh, thành an ninh gần như tuyệt đối. Dân miền nam biết ơn Ngô Đình Diệm và tới ngày nay vẫn luyến tiếc, vì tên nằm vùng Dương Văn Minh làm đất nước suy tàn, nên cộng sản mới thắng. Nhưng Võ Văn Sáu có cùng lập trường với Việt Cộng, mà oán thù Ngô Đình Diệm, người có công với đất nước.
*
* *
* *
Mới đây, tên Sáu Góp Cứt tung ra bài viết" dỡ như cứt" lộn xộn, lý luận không ra gì, hùa theo mauthan68 để chụp mũ tinparis và người chủ trương Hứa Vạng Thọ, sau đây là bài" tặng nón cối" của gã Sáu Góp Cứt: ( nhưng hắn vụn về, ghi tên nhóm Góp Gió vào, thì có 4 nhóm, chứ không phải 3 nhóm như bài viết)
" TinParis Chống Cộng Hai Mang
Kính thưa Quý vị Quan tâm,
Trong bài viết “Cộng Sản Và Vũ Khí Truyền Thông” vừa qua, chúng tôi đã vạch ra, tại hải ngoại hiện nay có ba trung tâm chiến lược truyền thông (chúng tôi thấy được về mặt nổi) của cộng sản, đó là :
- Nhóm Hồn Việt, của Việt Thường & Nguyễn Đức Chung, tại Anh Quốc.
- Nhóm Góp Gió Võ Văn Sáu tại Hoa Kỳ
- Nhóm TinParis, của Hứa Vạng Thọ, tại Pháp Quốc.
- Nhóm Saigon Nhỏ, của Đào-Nương Hoàng Dược Thảo, tại Hoa Kỳ.
Trong 3 nhóm nầy, theo chúng tôi nhận xét, thì 2 Nhóm Saigon Nhỏ và Nhóm Hồn Việt UK, do CS dàn dựng ngay từ đầu, huấn luyện người và đưa ra hải ngoại nằm vùng. Riêng Nhóm TinParis thì bị móc nối về sau nầy, khi 2 người em của ông Hứa Vạng Thọ trở thành cán bộ cao cấp CSVN, đó là :
* Ông Hứa Ngọc Thuận : Ủy Viên Thường Vụ Thành Uỷ, Trưởng Ban Quản Lý Đầu Tư và Xây dựng khu đô thị mới Nam TP; vừa đắc cử Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố HCM từ năm 2011.
* Ông Hứa Hiền Minh : Ủy Viên Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. (Xin vui lòng mở attachment để xem tài liệu đính kèm).
Cũng trong bài viết trên, chúng tôi cũng có đề cập sơ lược về lý lịch của ông Hứa Vạng Thọ, là kiều dân Việt ở Cao Miên hồi cư trong thời gian Cao Miên mở chiến dịch “Chém người Việt” (Cáp Duồn) thời VNCH, và trở thành Nghị viên Hội Đồng Tỉnh - Tỉnh Vĩnh Long cho tới 30-4-1975.
Theo dõi TinParis, có nhiều tin tức đa dạng, nói chung là có vẻ “chống Cộng”, đặc biệt tập trung một số bài viết chống cộng rất hăng của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, Trần Thanh, Dương Thanh Đông, Trọng Tín, Trương Minh Hoà…
Nhưng nếu quan sát kỹ, ta thấy những thành phần “Chống Cộng 2 Mang” nầy chống kịch liệt Ngài Thích Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN; chụp mũ các nhà ly khai CS và các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là chống cộng cuội; ủng hộ tham gia bầu cử quốc hội VC; nhưng chúng cố ý “tránh né” các hành động xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam !
Tập đoàn Việt gian Cộng Sản chỉ cần có thế.
Cộng Sản sợ nhứt là GHPGVNTN và các thành phần CS thức tỉnh cũng như các tầng lớp trẻ, các nhà dân chủ đấu tranh ở trong nước.
Theo dõi các việc làm của Hứa Vạng Thọ từ khi gia nhập Đảng Đại Việt không có gì nổi bật, chống cộng tà tà… Rồi qua Pháp, ra tờ Sự Thật cũng tàn tàn không có gì nổi bật.Cho đến khi mở trang Web TinParis thì Hứa Vạng Thọ mới nổi bật, được nhiều cây viết chống Cộng hỗ trợ. Khi mở trang Web TinParis, nhìn thấy lá Cờ Vàng bay phất phới, ai dám bảo Hứa Vạng Thọ là Cộng sản ???
Nhưng, “Thấy dzậy mà hỏng phải dzậy”.
Như đã nói, Hứa Vạng Thọ chỉ “chống Cộng” ở giai đoạn đầu; Giai đoạn 2 sau này thì Hứa Vạng Thọ trở cờ, dùng đội lính đánh thuê “Chống Cộng 2 Mang”, mở mặt trận đánh phá Giáo Hội Phật Giáo VNTN rất hung hãn.
Không còn nghi ngờ gì : Hứa Vạng Thọ đã bị CS “móc nối” bởi 2 ông em Cộng Sản !
Tóm lại, Hứa Vạng Thọ gốc là phần tử “Đại Việt” xôi thịt, chống cộng nửa mùa, nay đầu hàng CS có thể vì TIỀN BẠC hoặc được CS hứa hẹn danh lợi hay xôi thịt. Ông THỌ đã hiện nguyên hình là tên CHỐNG CỘNG HAI MANG. Kết luận : Đối với những thành phần “vong bản” nầy, họ không có “Tổ Quốc” hay “Quê Hương”. Chúng chỉ biết có TIỀN, QUYỀN LỢI hay DANH VỌNG.
Trân trọng.
GÓP GIÓ 30-5-2013.".
Kính thưa Quý vị Quan tâm,
Trong bài viết “Cộng Sản Và Vũ Khí Truyền Thông” vừa qua, chúng tôi đã vạch ra, tại hải ngoại hiện nay có ba trung tâm chiến lược truyền thông (chúng tôi thấy được về mặt nổi) của cộng sản, đó là :
- Nhóm Hồn Việt, của Việt Thường & Nguyễn Đức Chung, tại Anh Quốc.
- Nhóm Góp Gió Võ Văn Sáu tại Hoa Kỳ
- Nhóm TinParis, của Hứa Vạng Thọ, tại Pháp Quốc.
- Nhóm Saigon Nhỏ, của Đào-Nương Hoàng Dược Thảo, tại Hoa Kỳ.
Trong 3 nhóm nầy, theo chúng tôi nhận xét, thì 2 Nhóm Saigon Nhỏ và Nhóm Hồn Việt UK, do CS dàn dựng ngay từ đầu, huấn luyện người và đưa ra hải ngoại nằm vùng. Riêng Nhóm TinParis thì bị móc nối về sau nầy, khi 2 người em của ông Hứa Vạng Thọ trở thành cán bộ cao cấp CSVN, đó là :
* Ông Hứa Ngọc Thuận : Ủy Viên Thường Vụ Thành Uỷ, Trưởng Ban Quản Lý Đầu Tư và Xây dựng khu đô thị mới Nam TP; vừa đắc cử Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố HCM từ năm 2011.
* Ông Hứa Hiền Minh : Ủy Viên Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. (Xin vui lòng mở attachment để xem tài liệu đính kèm).
Cũng trong bài viết trên, chúng tôi cũng có đề cập sơ lược về lý lịch của ông Hứa Vạng Thọ, là kiều dân Việt ở Cao Miên hồi cư trong thời gian Cao Miên mở chiến dịch “Chém người Việt” (Cáp Duồn) thời VNCH, và trở thành Nghị viên Hội Đồng Tỉnh - Tỉnh Vĩnh Long cho tới 30-4-1975.
Theo dõi TinParis, có nhiều tin tức đa dạng, nói chung là có vẻ “chống Cộng”, đặc biệt tập trung một số bài viết chống cộng rất hăng của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền, Trần Thanh, Dương Thanh Đông, Trọng Tín, Trương Minh Hoà…
Nhưng nếu quan sát kỹ, ta thấy những thành phần “Chống Cộng 2 Mang” nầy chống kịch liệt Ngài Thích Quảng Độ và Giáo Hội PGVNTN; chụp mũ các nhà ly khai CS và các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước là chống cộng cuội; ủng hộ tham gia bầu cử quốc hội VC; nhưng chúng cố ý “tránh né” các hành động xâm lược của Trung Cộng đối với Việt Nam !
Tập đoàn Việt gian Cộng Sản chỉ cần có thế.
Cộng Sản sợ nhứt là GHPGVNTN và các thành phần CS thức tỉnh cũng như các tầng lớp trẻ, các nhà dân chủ đấu tranh ở trong nước.
Theo dõi các việc làm của Hứa Vạng Thọ từ khi gia nhập Đảng Đại Việt không có gì nổi bật, chống cộng tà tà… Rồi qua Pháp, ra tờ Sự Thật cũng tàn tàn không có gì nổi bật.Cho đến khi mở trang Web TinParis thì Hứa Vạng Thọ mới nổi bật, được nhiều cây viết chống Cộng hỗ trợ. Khi mở trang Web TinParis, nhìn thấy lá Cờ Vàng bay phất phới, ai dám bảo Hứa Vạng Thọ là Cộng sản ???
Nhưng, “Thấy dzậy mà hỏng phải dzậy”.
Như đã nói, Hứa Vạng Thọ chỉ “chống Cộng” ở giai đoạn đầu; Giai đoạn 2 sau này thì Hứa Vạng Thọ trở cờ, dùng đội lính đánh thuê “Chống Cộng 2 Mang”, mở mặt trận đánh phá Giáo Hội Phật Giáo VNTN rất hung hãn.
Không còn nghi ngờ gì : Hứa Vạng Thọ đã bị CS “móc nối” bởi 2 ông em Cộng Sản !
Tóm lại, Hứa Vạng Thọ gốc là phần tử “Đại Việt” xôi thịt, chống cộng nửa mùa, nay đầu hàng CS có thể vì TIỀN BẠC hoặc được CS hứa hẹn danh lợi hay xôi thịt. Ông THỌ đã hiện nguyên hình là tên CHỐNG CỘNG HAI MANG. Kết luận : Đối với những thành phần “vong bản” nầy, họ không có “Tổ Quốc” hay “Quê Hương”. Chúng chỉ biết có TIỀN, QUYỀN LỢI hay DANH VỌNG.
Trân trọng.
GÓP GIÓ 30-5-2013.".
*
* *
* *
Như vậy, mauthan68, Võ Văn Sáu đã đồng loạt mở chiến dịch nhịp nhàng, tấn công tinparis, đó cũng là nổi tức giận của Việt Cộng nên điều động lũ tay sai" biến tức giận thành chụp nón cối".
Trước năm 1975, nếu chính quyền quốc gia không sáng suốt, các cơ quan an ninh không nhìn ra kẻ thù và những âm mưu đen tối, thì Việt Cộng chỉ cần ra tay nhẹ nhàng:
-Tung nhiều tấm truyền đơn chụp mũ: trưởng ấp, xã trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng, sĩ quan chỉ huy, trưởng ty cảnh sát…là Việt Cộng là " hai mang" như lối làm việc rất là" con nít mới đẻ" như tên Võ Văn Sáu, thì những người nầy bị cho, tin là cộng sản, bị mất chức, ở tù cả, là Việt Cộng đã tiếp thu miền nam từ lâu, chứ không phải đợi đến ngày 30-4-1975, nhờ ông Thiệu phá nát quân đội, mới thắng nổi.
-Theo như lối" chụp mũ" qua đầu óc nhỏ như con cá vồ của Võ Văn Sáu/Việt Cộng chỉ cần tung ra những" tờ giấy khen" như tờ giấy giả chụp mũ Trương Minh Hòa là Việt Cộng và nhét vô danh sách nằm vùng…vào các ông tỉnh trưởng, tướng lãnh tư lịnh từ tổng tham mưu đến quân đoàn, sư đoàn…thì an ninh quân đội bắt hết, lấy ai mà chỉ huy đánh cộng sản?. Và Việt Cộng đã tiếp thu từ lâu.
Đó là vào thời điểm mà truyền thông chưa có kỷ thuật cao, mà dân trí, sáng suốt của chính quyền miền nam như thế, huống hồ là ngày nay, tin tức rất nhanh, thì những lối chụp nón cối của Việt Cộng không có kết quả, trái lại những đại lý nón cối tự lộ mặt.
Không biết tên Sáu Góp Cứt ăn phải" lá cờ quần hòe" nên đầu óc bấn loạn mà chụp mũ lung tung và đám cờ quần hòe như Phiếm Đàm Hải Ngoại, mauthan69 cũng ngậm phải thứ" tàn dư của phụ nữ thải ra hàng tháng" nên ngu không thể tưởng, ngu hơn bò, đầu óc nhỏ như loại cá vồ trong ao cá mang tên hồ chủ tặc. Chúng càng chụp mũ, càng lòi ra cái ngu, gian…nhưng người Việt hải ngoại có dịp lượng giá sự thành công của những người quyết tâm chống cộng là: khi bị trúng đòn quá đau, thì chúng phải la lớn, mà các đại lý nón cối nêu trên chính là" phản ánh" trung thực của đảng thái thú Việt Cộng, như chuyện trong lòng tức giận thì hiện ra ngoài là mặt đỏ bừng.
Những phản ứng chụp nón cối của Phiếm Đàm Hải Ngoại, mauthan68, Võ Văn Sáu, là phản xạ có điều kiện, nhưng ăn no tức bụng, giận quá thành mất khôn, thế là chúng đã tự lột các vỏ bọc, hiện nguyên hình là thứ tay sai của Việt Cộng ở nước ngoài, nên từ đó, thì mọi người nhận ra đó là các đại lý nón cối./. Trương Minh Hòa
28.05.2013

No comments:
Post a Comment