CỨ ÂM THẦM GIAM CHÚNG CHO ĐẾN CHẾT - BẢO ĐẢM HẢI NGOẠI SẼ RẤT VUI và SẼ KHÔNG HỀ TA THÁN GÌ CẢ -
CỨ CÒNG ĐẦU CHÚNG ĐỂ THẤY HẢI NGOẠI RẤT ĐỒNG TÌNH v/v GIAM CẦM VC NGUYỄN PHƯƠNG HÙNG./- Mt68
- Được biết sau cái sự kiện "chat sex" của Nguyễn Phương Hùng đước phát tán rộng rãi thì trong nước, đặc biệt các thành phần xử dụng Facebook xôn xao và náo động cả lên, khiến Tổng Cục 2 An Ninh phải "nhảy" vào cuộc, hậu quả dẫn tới việc hầu hết các Facebook tại Việt Nam đều bị công an mạng "xâm nhập - hacked" vào để tìm kiếm có thủ phạm nào việc liên hệ với bọn "thù nghịch nước ngoài" trong cái vụ "chat sex" này hay không? Quý vị đọc các Facebooks đính kèm ở dưới sẽ thấy họ posted các tin tức liên hệ việc hacker xâm nhập mạnh mẽ vác các Facebooks ở Việt Nam.Những người liên hệ đến cái "chat sex" ban đầu chỉ tưởng là vấn đề này chỉ mang tính cách "đánh ghen" nội bộ giữa nick Thỏ Ngọc Mắt Tròn" tức ông Hoàng Công Cường muốn "dằn mặt" và trả thù Nguyễn Phương Hùng "thả dê" bồ ông là cô Dấu Tình Sầu mà thôi, nhưng nay thì lại có tin tức là cái chuyện "chat sex" này không chỉ đơn giản vậy đâu, mà là do Tổng Cục 2 An Ninh dàn dựng cô "Dấu Tình Sầu" làm mỹ nhân kế "gài độ" để Nguyễn Phương Hùng "động cỡn" mà thốt ra cái "chat sex" dâm dục bỉ ổi này. Lý do là phía Bộ Ngoại Giao đặc biệt từ Ủy Ban Về Người Việt Ở Nước Ngoài dưới sự lãnh đạo của thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã quá "mỏi mệt" và "chán ngán" sự lố lăng, tào lao, dị hợm, hạ cấp, đê tiện...của vợ chồng Nguyễn Phương Hùng - Lệ Hằng lắm rồi, họ muốn xa lánh như tránh căn bịnh Aids, nhưng họ sợ vợ chồng Nguyễn Phương Hùng - Lệ Hằng trả thù và tiết lộ các hành vi bí ẩn "nhớp nhúa" lâu nay, chính vì vậy Bộ Ngoại Giao e ngại, không muốn công khai ra tay thẳng thừng nên họ "đá trái banh" qua Tổng cục 2 An Ninh nhờ "cứu bồ."Chính cô Dấu Tình Sầu đã đích thân cung cấp cái nội dung "chat sex" dâm dục này cho ông Nguyễn Văn Thanh và ông "Thỏ Ngọc Mắt Tròn - Hoàng Công Cường" để nhờ họ phổ biến ra công luận. Mục đích của Tổng Cục 2 An Ninh là làm cho Nguyễn Phương Hùng tự cảm thấy nhục nhã mà "xéo" đi cho khuất mắt, đừng có lãng vãng, qua lại với "nhà nước," đặc biệt đừng còn "chén chú chén anh" với trung tướng công an Nguyễn Hữu Ước và thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nữa. Để chứng minh kế hoạch "chặt cầu" Nguyễn Phương Hùng là có thật, xin quý vị đọc bản thông báo "từ con" được đăng tải trên mạng Quê Hương Online, tiếng nói chính thức của Ủy Ban Về Người Việt Ở Nước Ngoài thuộc Bộ Ngoại Giao, công khai "chặt cầu" Nguyễn Phương Hùng một cách cạn tàu ráo máng, khiến Nguyễn Phương Hùng tức ói máu vì lâu nay hắn vênh váo tự đắc cho rằng "nhà nước" luôn o bế và ưu ái tấn phong hắn là "đứa con ăn năn dân tộc." Nguyên văn thông báo "chặt cầu" Nguyễn Phương Hùng có nội dung như sau:Trên thế giới thì trận chiến 'internet" đang biến thành một trận chiến cân não giữa các quốc gia với nhau, đặc biệt giữa Trung cộng và Hoa Kỳ. Theo thống kê, hiện nay Việt Nam có hơn 30 triệu người dùng internet và hơn 12 triệu người xử dụng mạng Facebook, do đó vấn đề đấu tranh với Việt cộng trong quốc nội cũng cần phải thích hợp với trào lưu và hoàn cảnh hiện tại. Chúng ta cần phải chuyển các thông điệp cần thiết vào trong nước, chúng ta cần phải đánh Việt cộng bằng đòn chiến tranh tâm lý, chính trị qua ngã internet, Facebook. Trong Thánh Kinh có nói "Khi anh biết sự thật thì anh sẽ có tự do." Chính vì vậy mà sự kiện cái "chat sex" của Nguyễn Phương Hùng đã làm rúng động bọn chóp bu Bắc Bộ Phủ, vì sự nhơ nhớp và dâm ô này đã làm ảnh hưởng đến chính sách thực hiện Nghị Quyết 36 tại hải ngoại, vì lâu nay Việt cộng o bế và đánh bóng tên tuổi Nguyễn Phương Hùng như là một nhân vật "tầm cở" nhằm đại diện chính thức cho "nhà nước" để triển khai Nghị Quyết 36 ở hải ngoại, nhưng bây giờ thì "thần tượng" Nguyễn Phương Hùng bị sụp đổ tan tành khiến "nhà nước" bối rối, bấn loạn và khủng hoảng vô cùng. Sự kiện này đã khiến "nhà nước" phải xét lại toàn bộ chính sách "hòa hợp hòa giải" với Việt kiều, và "siết chặt" chính sách giao du với các Việt kiều chứ không dễ dãi như xưa nay. Theo mật tin mới nhất từ Việt Nam, Bộ Ngoại Giao vừa đưa ra lời khiển trách nặng nề đối với ông cựu Tổng lãnh sự CSVN tại San Francisco Lê Quốc Hùng vì ông từng là người đứng ra bảo đảm Nguyễn Phương Hùng với nhà nước và đặc biệt ông "trịnh trọng" giới thiệu Nguyễn Phương Hùng với Bộ Ngoại Giao nên mới bị xảy ra tình trạng "nửa khóc nửa cười" như bây giờ. Bộ Ngoại Giao CSVN khép tội cựu Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng là "đầu dây mối nhợ" trong việc "tiến cử" Nguyễn Phương Hùng khiến "nhà nước" vừa tốn tiền, tốn "tiếng" mà nay lòi ra hắn là một thằng "báo cô, ăn hại đái nát."Cựu tổng lãnh sự CSVN tại San Francisco Lê Quốc Hùng,dâm tặc Nguyễn Phương Hùng, Việt gian Đinh Viết Tứ 25-5-2011Cũng theo mật tin trong nước, Bộ Ngoại Giao vừa gởi ra một cái "memo" nội bộ, chỉ thị cho tòa đại sứ ở Hoa Thịnh Đốn và hai tòa lãnh sự tại Hoston và San Francisco phải cẩn trọng tối đa trong việc giao du và giới thiệu các Việt kiều. Được biết vợ chồng Nguyễn Phương Hùng và Lệ Hằng đang nằm trong sổ đen "black list" của Bộ Ngoại Giao và Tổng Cục 2 An Ninh nên chắc chắn việc vợ chồng Nguyễn Phương Hùng - Lệ Hằng qua trở lại Việt Nam là một chuyện giả tưởng, khó lòng mà thực hiện được. Các phóng viên và phái đoàn báo chí, truyền thông hải ngoại về nước, từ nay sẽ bị đối xử "dè dặt," "kính hi viễn chi" và bị kiểm soát gắt gao chứ không còn "mặn nồng" như trước kia nữa nhằm để tránh hậu họa và bẽ mặt như trường hợp Nguyễn Phương Hùng.Hiện tại tôi phải đối đầu với cả "nhà nước" CSVN mà hiện có ít nhất 3 bộ đang dính líu và liên can đến việc giải quyết vấn đề "chat sex" Nguyễn Phương Hùng này là bộ chính trị, bộ công an, bộ ngoại giao. Tôi không yêu cầu gì nhiều nơi quý đồng hương cả, mà tôi chỉ xin quý đồng hương làm ơn góp lời cầu nguyện cho tôi được minh mẫn và sáng suốt để tôi có thể ứng phó với bọn Việt cộng này một cách khôn ngoan và hữu hiệu. Còn cái thằng dâm tặc Nguyễn Phương Hùng chỉ là "tep riu" nên chẳng có gì đáng quan tâm, đó là chưa kể cái hệ quả "chat sex" này đã biến hắn trở thành một tên "thân bại danh liệt," Quốc Gia thì khinh bỉ, còn Việt cộng thì đuổi xua, hắn bây giờ như "cục ...trôi sông" vậy thôi.Sau đây là phần tôi muốn đặt vấn đề với ông Vũ Hoàng Lân, chủ nhân mạng Phố Bolsa TV (phobolsatv.com) cũng liên hệ đến cái "chat sex" của Nguyễn Phương Hùng.Lâu nay tôi thừa biết ông Vũ Hoàng Lân có liên hệ mật thiết với Việt cộng, và các chương trình phát hình trên mạng phobolsatv.com có lợi cho việc tuyên truyền của Việt cộng rất nhiều. Dù biết vậy tôi vẫn đối xử lịch sự và luôn sẵn sàng trả lời các cuộc phỏng vấn do ông yêu cầu. Lý do rất đơn giản là tôi lúc nào cũng tôn trọng quyền tự do ngôn luận được Đệ Nhất Tu Chính Án số 1 công nhận và bảo vệ, do đó tôi không hề thắc mắc và không hề phản đối ông Vũ Hoàng Lân và Phố Bolsa TV. Hơn thế nữa, ông Vũ Hoàng Lân luôn tuyên bố chủ trương "phobolsatv.com" là diễn đàn "đa chiều" và "không có chuyện gì không thể hỏi," chính vì vậy tôi tin lời ông.Gần đây ông Vũ Hoàng Lân lên tiếng phàn nàn và chỉ trích mạng BBC sao lại đăng bài viết "Bụi Đời Chợ Lớn" của ông đạo diễn Trần Nhật Phong, mà lại làm lơ,"im ru bà rù" về tin tức nghị viên Hoàng Duy Hùng về Việt Nam. Ông Vũ Hoàng Lân cho rằng "vụ ông nghị Houston Hoàng Duy Hùng đi Việt Nam mang tính đột phá gần như là một quả bom nổ trong sinh hoạt cộng đồng người Việt ở Mỹ, thì lại im ru bà rù cả mấy tuần nay. Bộ truyền thông "lớn" thì muốn làm gì làm sao? Vậy còn quyền lợi của độc giả, khán giả, thính giả thì sao đây?", thế thì tôi hỏi ông Vũ Hoàng Lân cái sự kiện "chat sex" dâm dục mà Nguyễn Phương Hùng đã khiêu dâm và làm tình cô Dấu Tình Sầu trên Facebook được phổ biến đi khắp thế giới và đang gây xôn xao,náo động cả trong nước và ngoài nước, thế thì tại sao ông và phobolsatv.com lại "im ru bà rù," thế thì quyền lợi của độc giả, thính giả củaphobolsa.com ra sao đây? Ông Vũ Hoàng Lân có thể chân thành và nghiêm túc trả lời lý do tại sao "phobolsatv" lại đứng ngoài" mà "im ru bà rù" được không? Mời quý vị đọc lời phàn nàn của ông Vũ Hoàng Lân được posted trên Facebook Phố Bolsa TV như sau:
Phố Bolsatv shared a link.
April 12 near Westminster
Không biết mấy ông BBC định lượng tin tức kiểu gì, hay có tinh thần "phe đảng" gì không, mà bài viết đầy
tính chủ quan của ông bạn đạo diễn Trần Nhật Phong về vụ bộ phim hành động máu me "Bụi Đời Chợ Lớn"
bị cấm chiếu, thì gấp gáp đăng lên ngay chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ. Còn vụ ông nghị Houston Hoàng
Duy Hùng đi Việt Nam mang tính đột phá gần như là một quả bom nổ trong sinh hoạt cộng đồng người Việt ở
Mỹ, thì lại im ru bà rù cả mấy tuần nay. Bộ truyền thông "lớn" thì muốn làm gì làm sao? Vậy còn quyền lợi của
độc giả, khán giả, thính giả thì sao đây?
Tôi hoàn toàn thất vọng ông Vũ Hoàng Lân khi ông "nói một đàng làm một nẻo," phải chăng ông là "đồng chí" của Nguyễn Phương Hùng nên sợ "mất lòng", phải chăng ông được đại gia Nguyễn Văn Thanh hối lộ nên "ăn xôi chùa ngậm miệng." phải chăng ông bị "nhà nước" Việt Nam đe dọa nên ông sợ hãi, vì vậy mà ông và phobolsatv.com đã muối mặt "nín thinh" về cái sự kiện "chat sex" nóng bỏng này? Tôi không quyết đoán mà các điều nêu trên chỉ là giả thuyết mà thôi, hay ông có một lý do thầm kín nào khác mà tôi chưa nghĩ ra?
Trong quá khứ tôi vẫn giao tiếp với tuần báo Việt Weekly và mạng phobolsatv.com của ông Vũ Hoàng Lân một cách bình thường dù rằng tôi bị một số người bất đồng vì việc liên hệ qua lại này. Tôi tôn trọng chủ trương tự do ngôn luận "đa chiều" của các ông nên tôi bất chấp những sự bất bình của một số người đối với tôi, vì tôi ý thức được quyết định và việc làm của mình, tôi xử sự theo lý trí chứ không bằng cảm tính như một số người thiển cận, hẹp hòi.
Sự liên hệ giữa tôi và các ông được thể hiện một cách công bình và lưỡng lợi, không ai lợi dụng ai. Tôi xử dụng tờ báo Việt Weekly và mạng phobolsatv.com như một phương tiện để chuyển đạt thông điệp "chống cộng" của tôi đi khắp nơi, đặc biệt về tận Việt Nam, còn các ông nhờ có tôi xuất hiện thì làm tăng giá trị các chương trình, báo chí các ông lên, bán được nhiều báo hơn, được nhiều người xem hơn, bằng chứng là cái show tôi trình bày quan điểm về cái chết của hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ đã thu hút được 299, 411 người vào xem, một số lượng cao kỷ lục đối với mạng phoboplsatv.com lâu nay. Tôi đánh giá và xếp loại các ông Etcetera Nguyễn, ông Vũ Hoàng Lân và các tuần báo Việt Weekly, mạng phobolsatv.com khác với ông chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến, nhạc sĩ Trúc Hồ..., hay tờ báo Người Việt hoặc đài truyền hình SBTN, trung tâm ASia v.v.., lý do là vì các ông không hề nhân danh là Quốc Gia, không hề nhân danh là cộng sản, mà các ông xác nhận các ông chỉ là nhà báo trung lập chủ trương diễn đàn "đa chiều" không theo phe nào, không cộng sản mà cũng không Quốc Gia, trong khi đó thì các cá nhân hay các cơ quan truyền thông kia thì lại mị dân là chống cộng, là Quốc Gia, nhưng lại đi đêm và nối giáo cho Việt cộng, chính vì thế mà lâu nay tôi biểu tình, chống đối nhằm lột mặt nạ "ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản" của họ xuống.
Chính sách của tôi là khi nào tôi phản đối, tẩy chay, lên án cơ quan truyền thông nào là tôi đưa ra bằng chứng thật chính đáng, đàng hoàng, hợp tình hợp lý, chứ không cáo buộc một cách hồ đồ, vu vơ, thiển cận, sai nguyên tắc.
Để giữ sự khách quan và tôn trọng việc làm "đa chiều" của các ông, nên tôi không hề phàn nàn hay tỏ ra khó chịu khi tờ báo Việt Weekly đăng tải nhiều bài báo nhục mạ, tấn công tôi, cũng như mạng phobolsatv.com của ông thường đưa lên các cuộc phỏng vấn phỉ báng tôi, điển hình là các shows của vợ chồng Việt gian Mạc Chánh Hòa và Vũ Hoài Mỹ cho tôi là "con dòi." Mời quý vị xem các Youtubes và bài viết của cặp vợ chồng này Việt gian này ở phần cuối bài.
Hôm nay tôi công khai phản đối, tẩy chay ông Vũ Hoàng Lân và mạng phobolsatv.com vì hành vi hèn nhát và khiếp nhược, không thực hiện trọn vẹn chức năng đứng đắn và công bình của của một cơ quan truyền thông "đa chiều." Cho đến khi nào ông và mạng phobolsatv.com tác nghiệp một cách đứng đắn và công bình như chủ trương "đa chiều" và "không có chuyện gì không thể hỏi" thì lúc đó sẽ xét lại thái độ đối với ông và mạng phobolsatv.com. Tôi hy vọng là ông Vũ Hoàng Lân sẽ nghiên cứu lại cách thức làm việc của ông để tránh làm cho độc giả và khán thính giả thất vọng, trong số đó có tôi. Nếu cần thiết, tôi sẽ viết bài "Nguyên tắc và trách nhiệm của người làm truyền thông chuyên nghiệp" để tặng ông suy ngẫm vào dịp thuận tiện khác.
Như tôi vẫn thường công khai trình bày trước công luận, là nếu đài truyền hình, đài phát thanh, báo giấy, báo mạng của Việt cộng mời tôi lên để trình bày quan điểm "chống cộng" của tôi mà không bị kiểm duyệt, cắt xén thì tôi sẵn sàng lên, chỉ e rằng là Việt cộng không dại gì đi mời tôi lên mà thôi. Lý do mà tôi phản đối hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ; Hoàng Duy Hùng và các tên Việt gian khác, là vì khi bọn này lên phát biểu thì chúng dỡ trò nịnh hót, bợ đít Việt cộng, cúi đầu xưng tụng và bưng bô Việt cộng, trong khi đó thì lại hết lời nhục mạ chính phủ miền Nam Việt Nam và phỉ báng Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi quan niệm "cứu cánh biện minh cho phương tiện," miễn là cứu cánh đó phải tốt, phải là vì chính nghĩa Quốc Gia, phải là "chân thiện mỹ," chứ không phải như cộng sản đặt cứu cánh là "đảng cộng sản".
Thử hỏi trong lúc lâm trận, súng hết đạn mà thấy khẩu súng AK47 của Việt cộng lại không dám cầm lên để bắn vào đầu địch sao? Bị Việt cộng dựng cầu tấn công đồn, khi phản công chả lẽ bơi xuống sông mà dí lại chúng vì không muốn xử dụng cái cầu do Việt cộng làm ra? Tất cả chỉ là phương tiện, biết xử dụng nó để đạt đến hiệu quả tốt và chính đáng thì chẳng có gì phải sợ cả. Chính vì vậy lâu nay tôi sẵn sàng đăng bài trên tuần báo Việt Weekly và trả lời trên mạng phobolsatv.com vì tôi có lập trường chống cộng vững chắc và quyết liệt, tôi có :bản lĩnh" nên không bị nao núng hay bị ảnh hưởng, lợi dụng bởi một ai, một thế lực nào. Rất tiếc có một số người nhân danh là "chống cộng" nhưng đầu óc thì lại thiển cận, ngây ngô, ngờ nghệch. không phân biệt rõ cái ý nghĩa của 2 chữ "phương tiện" và "cứu cánh," do đó họ cứ sợ lung tung khiến cho công tác đấu tranh bị co cụm và chẳng đưa đến hiệu quả tốt nào.
Vì muốn nội dung bài viết phải được chứa chung trong một bài để khỏi tạo hiểu lầm nếu độc giả lúc có lúc không, nên bài viết tôi thường dài. Nếu vì trở ngại kỹ thuật máy điện toán không mở mail coi được, thì xin quý vị đọc bài tôi viết được các diễn đàn Yahoogroups chuyển tiếp hay liên lạc trực tiếp tôi để tôi gởi lại theo phương cách đặc biệt.
Trong suốt 30 năm dấn thân vào sinh hoạt cộng đồng một cách "fulltime" chứ không chỉ "weekend," nên tôi trực diện với khá nhiều vấn đề. Tôi phải đương đầu với Việt cộng, với Việt gia, mà oái ăm hơn cả là tôi phải đối đầu với những cá nhân, những tổ chức, những cơ quan truyên thông "nhân danh" là Quốc Gia chống cộng cố tình ganh t, đánh phá tôi. Chính vì vậy tôi không có nhiều thì giờ chia sẻ những việc làm của tôi cùng những sự kiện "tấn công" tôi, nhưng sẵn tiện bài viết này, tôi muốn "ôn cố tri tân" nên phần dưới bài, tôi có đính kèm theo một số Youtube và các bài viết, phỏng vấn liên quan đến hoạt động lắm khó khăn, oan khiên, đụng chạm của tôi.
Địa chỉ email mới nhất của tôi hôm nay là ngokyusa6@yahoo.com (có số 6), xin liên lạc tôi nếu có gì góp ý hay chỉ giáo. Vì tôi bị tin tặc phá hoại email liên tục, do đó nếu quý vị không thể liên lạc tôi qua email trên, thì xin chờ cái email mới nữa mà tôi sẽ thông báo trong dịp tới. Hay liên lạc về PO.Box 836, Garden Grove, Ca 92842
Kính mời quý vị theo dõi các tài liệu, phim ảnh đính kèm theo bài viết dưới đây.
Kính chúc quý vị một ngày vui và bình an.
Trân trọng,
Ngô Kỷ
No comments:
Post a Comment