Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 8 August 2026

 THEO NHƯ Mt68 ĐƯỢC BIẾT GIA ĐÌNH NẠN NHÂN TRƯƠNG VĂN VIỆT LÀ MỘT GIA ĐÌNH TỴ NẠN VC- TẠI SAO HỘI "MẸ VIỆT" GÌ ĐÓ? LẠI TỔ CHỨC BIỂU TÌNH MANG THEO CỜ MÁU? THEO Ý NGHĨA CỦA HỘI "MẸ VIỆT" LÀ MỤC ĐÍCH BẢO VỆ "CON CHÁU, TRẺ CON" ĐÚNG KHÔNG? MẤY ĐỨA NHỎ DU ĐÃNG, TRỘM CƯỚP ẤY LÀ TỘI PHẠM ĐÁNH CHẾT NGƯỜI- NẠN NHÂN LÀ ÔNG GIÀ 60 TUỔI TỴ NẠN VC "TRỐN CHẠY KHỎI THIÊN ĐƯỜNG CỜ MÁU" - BÀ VC MANG THEO CỜ MÁU ĐỂ BINH ÔNG GIÀ TỴ NẠN LÀ " BA XẠO NHẢY VÀO KIẾM ĂN LẤY TIẾNG KIỂU VC MỌI RỢ"- HƠN NỮA HỘI BÀ MẸ BIỂU TÌNH LÀ BẢO VỆ "CON NÍT TỘI PHẠM" LÀ ĐÚNG VỚI HỘI MẸ CỦA BÀ NẠ DÒNG NÀO ĐÓ?! CẢ HỘI MẸ VC VÀ HỘI ÔNG PHONG THIẾT NGHĨ SẼ KHÔNG "CHÁNH DANH" BẰNG NẾU ÔNG NGUYỄN QUANG DUY ĐỨNG RA TỔ CHỨC VÀ TỰ NÓ SẼ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ "CỜ VNCH HAY CỜ MÁU VC"? CẦN HIỆN DIỆN TRONG CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRẺ CON BẠO NGƯỢC -CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI THEO KIỂU TỘI PHẠM TRONG NƯỚC VC HIỆN NAY./- Mt68

____________________-

*CÀN NÊU CÂU HỎI: "TẠI SAO BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG VICTORIA KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN SỰ KIỆN TRẦM TRỌNG NẦY??? CÁC ÔNG ỨNG CỬ NÓI "XÔM" LẮM MÀ ÔNG NGUYỄN QUANG DUY??? 







* ĐÂY LOGO CỦA "HỘI MẸ VIỆT CỘNG" Ở MELBOURNE= CÓ CỜ VC TRONG LOGO

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI MELBOURNE

THƯ NGỎ
Tuấn Lê
Gởi đến những người Việt đang sinh sống tại Úc,
Tôi viết những dòng này với tinh thần chân thành góp ý và mong muốn tìm được sự thấu hiểu, chứ không nhằm công kích hay áp đặt suy nghĩ của mình lên bất kỳ ai.
Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người Việt đến Úc bằng nhiều con đường khác nhau: du học, lao động, đoàn tụ gia đình, kinh doanh, đầu tư hoặc định cư. Mỗi người có một hoàn cảnh, một thế hệ và một câu chuyện khác nhau.
Tuy nhiên, có một điều tôi mong những người Việt mới đến Úc hiểu rằng: cộng đồng người Việt tại Úc đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ từ những làn sóng người Việt tị nạn sau biến cố năm 1975.
Họ đã không rời bỏ quê hương chỉ đơn giản để tìm kiếm một cuộc sống khá hơn.
Nhiều người đã phải bỏ lại nhà cửa, tài sản, quê hương và người thân để trốn chạy một chế độ mà họ sợ hãi. Sau năm 1975, nhiều quân nhân, viên chức và người dân miền Nam bị đưa vào các trại cải tạo; nhiều gia đình mất tài sản, bị đưa đi vùng kinh tế mới. Sau đó là những làn sóng vượt biển, vượt biên. Rất nhiều người đã chết trên biển, trong rừng, vì đói khát, bệnh tật hoặc cướp biển trước khi có thể đặt chân đến bến bờ tự do.
Đối với những con người ấy, lá cờ đỏ sao vàng không đơn thuần chỉ là quốc kỳ của Việt Nam ngày nay.
Nó gắn liền với một chế độ mà họ đã phải bỏ quê hương để trốn chạy. Vì vậy, đối với nhiều người Việt tị nạn, lá cờ ấy gợi lại những ký ức đau thương về tù đày, mất mát, chia lìa và những năm tháng phải đánh đổi cả mạng sống để tìm kiếm tự do.
Gần 50 năm qua, họ đã chọn nước Úc làm quê hương thứ hai. Họ làm việc, đóng thuế, nuôi dạy con cái và cùng nhau xây dựng nên một cộng đồng người Việt lớn mạnh như ngày hôm nay.
Các thế hệ người Việt đến sau cũng đang được hưởng một phần thành quả của cộng đồng đã được xây dựng từ những ngày đầu khó khăn ấy.
Tôi hiểu rằng đối với một số người Việt đến Úc sau này, lá cờ đỏ sao vàng có thể đơn giản chỉ là lá cờ của đất nước nơi mình sinh ra. Các anh chị có quyền có quan điểm và sự lựa chọn của mình. Tôi tôn trọng quyền đó.
Nhưng quyền lựa chọn của mình không có nghĩa là chúng ta không cần quan tâm đến cảm xúc và lịch sử của những người đang sống chung quanh mình.
Khi mang lá cờ đỏ sao vàng ra trưng bày, quảng bá trong cửa hàng, cơ sở kinh doanh, tại những nơi sinh hoạt công cộng hay những nơi có đông người Việt, xin các anh chị hãy dành một chút thời gian để tự hỏi:
Lá cờ này có ý nghĩa gì đối với những người Việt đã phải bỏ quê hương để chạy trốn chính chế độ mà nó đại diện?
Xin hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ.
Hãy tưởng tượng đất đai, nhà cửa và tài sản của gia đình mình bị mất. Người thân bị bắt, bị tù đày, gia đình ly tán. Cuối cùng, mình phải bỏ quê hương ra đi, trải qua hiểm nguy để tìm đến một đất nước khác và bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng.
Sau hàng chục năm, mình tưởng rằng cuối cùng đã tìm được một nơi bình yên.
Rồi một ngày, ngay tại nơi mình đã chọn làm quê hương thứ hai, biểu tượng gắn liền với những ký ức khiến mình phải bỏ nước ra đi lại xuất hiện trước mắt mình.
Các anh chị sẽ cảm thấy như thế nào?
Tôi không yêu cầu các anh chị phải có cùng quan điểm chính trị với thế hệ người Việt tị nạn.
Tôi cũng không nói rằng tôi có quyền ngăn cản các anh chị lựa chọn lá cờ nào đại diện cho mình.
Điều tôi mong muốn chỉ là sự hiểu biết, lòng cảm thông và sự tôn trọng lẫn nhau.
Nếu mục đích chỉ là giới thiệu món ăn Việt Nam, văn hóa Việt Nam, sản phẩm Việt Nam hay một cơ sở kinh doanh của người Việt, tôi tin rằng hai chữ “Việt Nam”, hình ảnh quê hương, áo dài, nón lá, món ăn hay rất nhiều biểu tượng văn hóa khác đã đủ để nói lên nguồn gốc Việt Nam mà không nhất thiết phải sử dụng một biểu tượng vẫn còn gây đau đớn và chia rẽ đối với một bộ phận lớn cộng đồng người Việt tại Úc.
Các anh chị đã chọn nước Úc — một đất nước tự do, bình yên và đa văn hóa — để học tập, làm việc, kinh doanh và xây dựng tương lai.
Những người Việt tị nạn trước đây cũng đã chọn nước Úc vì những điều đó.
Chúng ta có thể đến đây vào những thời điểm khác nhau, bằng những con đường khác nhau và mang theo những trải nghiệm khác nhau. Nhưng nếu đã cùng sống trên đất nước này, tôi mong rằng chúng ta cũng có thể dành cho nhau một điều rất căn bản:
Đừng vô tình biến biểu tượng của mình thành nỗi ám ảnh của người khác.
Trước khi trưng bày lá cờ đỏ sao vàng trong cộng đồng người Việt tại Úc, xin hãy dành một phút để tìm hiểu tại sao rất nhiều người Việt ở đây lại đau lòng khi nhìn thấy nó.
Không phải vì họ ghét Việt Nam.
Không phải vì họ quên quê hương.
Mà chính vì họ đã yêu quê hương ấy, đã mất quá nhiều ở quê hương ấy, và đã phải đánh đổi quá nhiều để có được cuộc sống bình yên ngày hôm nay.
Tôi mong những người Việt đến sau sẽ hiểu những người đi trước.
Và tôi cũng tin rằng, khi có sự hiểu biết và cảm thông, chúng ta hoàn toàn có thể tôn trọng sự khác biệt mà không cần phải dẫm lên những vết thương vẫn còn tồn tại trong ký ức của nhau.
Rất mong sự thấu hiểu và cảm thông.
Tuan Le
_________________________

ĐÚNG LÀ "HỘI MẸ CHIẾN SĨ CỦA VC" - NÚP BÓNG VỚI TÊN GỌI "HỘI MẸ VIỆT Ở ÚC"= KHÔNG LẼ ÔNG VIỆT TRƯƠNG THUỘC "CON CHÁU" CỦA HỘI MẸ VIỆT Ở ÚC???- HAY LÀ HỘI MẸ VIỆT BIỂU TÌNH BẢO VỆ CÁC ĐỨA NHỎ TỘI PHẠM??? HỘI MẸ VIỆT LOGO CỜ MÁU CÓ PHẢI THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG TỰ DO VIC KHÔNG???./-Mt68
_______



No comments:

Post a Comment