Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 20 August 2026

CÔ BÁC TỴ NẠN ĐỌC CHI TIẾT CÂU CHUYỆN SẼ HIỂU NGAY:
CẢ HAI CHA CON NẠN NHÂN ĐỀU "ĐẠI NGU"-MANG ĐẦU MÁU VỀ CHO VC XƠI TÁI - CÒN KHAI ĐẠI DA Ở HOUSTON NỮA CHỨ!!! CHẮC CHẮN VC ĐÃ VÀ SẼ "ĂN TIỀN" CẢ HAI BÊN KHÔNG NHỎ- 
2 CHA CON NGU XUẨN NẦY MUỐN VỀ ĐƯỢC MỸ LẠI PHẢI TỐN GẤP BỘI - BIẾT ĐÂU CHÚNG SẼ GHÉP TỘI "GIÁN ĐIỆP NHẰM LẬT ĐỔ VC" - CHỪNG ĐÓ MUỐN VỀ MỸ PHẢI LẠY DÀI DÀI ... PHẢI ĐƯA CON GÁI CHO TÔ LÂM "HỮU NGHỊ" - XONG RỒI PHẢI CHỜ THÊM CẢ NĂM... SAU KHI PHẢI HỨA "NGẶM" BỒ HÒN SUỐT ĐỜI MỚI MONG THẤY LẠI HOUSTON !!!!?????.?-Mt68
______________

VN: Công an yêu cầu nữ thực tập sinh gốc Việt bị hiếp dâm ở Phú Thọ "dàn xếp" với bị can.



Cô Nguyễn Thị Quỳnh Tâm, 24 tuổi, quốc tịch Mỹ, cư dân ở Houston, Texas, người tố cáo đã bị hiếp dâm ở tỉnh Phú Thọ, có nói với hãng tin AP rằng cô "nhận được rất ít sự giúp đỡ" từ Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội khi trình báo sự việc này. Đồng thời cô cho hay, công an Việt Nam đã yêu cầu cô hãy "dàn xếp" với bị can đã hiếp dâm cô.

Theo bản tin hôm 20/8/26 của hãng AP thường không tiết lộ ra danh tính và hình ảnh những người cho biết mình là nạn nhân bị xâm phạm tình dục.

Cô Quỳnh Tâm (thứ nhì, phải qua) cùng với cha cô (trái) và luật sư Lê Hồng Hiển (bìa phải). (Ảnh chụp qua màn hình)
Tuy vậy, sự thẳng thắn của cô Tâm là "điều hiếm thấy ở Việt Nam, nơi mà nạn bạo lực tình dục hiếm khi được cho thảo luận công khai" và cô muốn lên tiếng để giúp bảo vệ cho những phụ nữ bất hạnh khác.

Cô Tâm cho biết cô được giới chức ở Đại sứ quán Mỹ khuyên rằng, "có thể đi trình báo vụ hiếp dâm này với công an Việt Nam hoặc trở về Mỹ".

Cô con cho biết thêm, cô cảm thấy nản lòng khi họ lại viện dẫn về một vụ tấn công tình dục trước đó đã kéo dài hơn một năm trước khi bị cho khép lại.
Cho đến khi cha cô Tâm liên lạc với thượng nghị sĩ Ted Cruz thì đại sứ quán liền gọi điện để xin lỗi cô.
Họ nói với văn phòng của ông Cruz rằng họ đã ủng hộ cô Tâm và giúp nạn nhân liên lạc với nhà chức trách Việt Nam. Theo một email trao đổi ngày 29/7, cha cô gọi điều đó là "không chính xác".

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết họ đã nắm về vụ hiếp dâm của cô Tâm, nhưng không thể đưa ra bình luận thêm vì "lý do pháp lý và bảo mật". Họ nói rằng, sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ là ưu tiên hàng đầu.

Cô Tâm cho biết mình bị hiếp dâm vào sáng ngày 5/7/2026, và bị gia đình bị can Nguyễn Minh Hiếu (23 tuổi, ở phường Từ Liêm, Hà Nội), gây áp lực buộc phải nhận số tiền 100,000 USD để giữ im lặng, và không được trình báo cho công an. Cô cho biết, công an lúc ban đầu cũng khuyên cô "nên tự dàn xếp lấy".

Liên quan đến vụ này, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết vắn tắt là nhà chức trách đã "cho khởi tố vụ án theo luật pháp Việt Nam".
Tuy vậy, bà Hằng đã không trả lời các câu hỏi về các cáo buộc công an đã gây áp lực buộc nạn nhân phải "tự dàn xếp lấy".

Cô Tâm, người theo gia đình sang Hoa Kỳ định cư khi mới có 5 tuổi, trở về Việt Nam vào tháng 5/2026 để đi thực tập tại một ngân hàng, với hi vọng lấy bằng thạc sĩ và được kết nối lại với quê hương.

Cô tham gia chuyến đi nghỉ dịp 4/7 cùng với nhóm bạn tại một khu nghỉ mát của khách sạn Lynn Times ở xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm bạn thức khuya, có uông bia rượu và khi buồn ngủ, cô nhận ra mình bị khóa cửa bên ngoài căn phòng. Cô tìm thấy một căn phòng khác và ngủ thiếp đi trong lúc cửa không khóa, rồi tỉnh dậy khi thấy bị can Hiếu đang hôn vào cổ mình. Cô gái đã bảo tên Hiếu đừng nên động vào mình, nhưng anh ta vẫn tiếp tục và nằm đè lên người cô.
Cô Tâm liên tục đẩy và đấm bị can, hét lên "Không!" nhưng bị anh ta khóa chặt hai tay trên đầu và ra tay cưỡng hiếp cô.

Đêm hôm đó, cô đã nhắn tin cho người bạn trai ở Mỹ nói rằng mình đã bị cưỡng hiếp. Sau đó, cô nói rằng mình tự trách bản thân và gặp nhiều khó khăn về mặt tinh thần.

Những người bạn trong nhóm đi cùng nói rằng bị can Hiếu là "thiếu gia", nhà anh ta vốn mua bán bất động sản,có thế lực chính trị rất mạnh, khiến cho cô không biết mình sẽ phải làm gì đây.

Cô Tâm cho biết tên Hiếu đã xin lỗi cô hai lần vào ngày 9/7, với một lá thư tay và một cuộc gọi điện.

Vào ngày 11/7, cô Tâm gặp cha của tên Hiếu theo sự sắp xếp của bạn bè. Ông ta đã hỏi cô "muốn bao nhiêu tiền để không báo cho công an". Ông ta tiếp tục gọi lại 5 ngày sau đó để đề nghị bồi thường số tiền là 100,000 USD.

Trả lời AP, người cha của tên Hiếu cho biết con trai ông và cô Tâm có "quan hệ thân mật"(?) và nói gia đình ông "không có ý định gây áp lực để buộc cô gái bỏ qua sự việc bỉ ổi này".

Cô Tâm nói sau khi cô báo công an vào ngày 21/7, họ đưa cô trở lại căn phòng nơi cô bị cưỡng hiếp và yêu cầu cô cho diễn lại vụ bị hiếp dâm khiến cho cô cảm thấy rất đau khổ.

Hôm sau, công an thúc giục cô gặp bị can Hiếu và ký vào bản tuyên bố rằng cô "đã từ chối sử dụng bộ dụng cụ thu thập bằng chứng tấn công tình dục (rape kit) và từ chối thuê mướn luật sư", nhưng cô đã khước từ hai yêu cầu này.

Công an lại yêu cầu cô hãy dàn xếp với bị can Hiếu trong khi cô được chăm sóc sức khỏe tâm thần tại một bệnh viện ở Hà Nội.

* Xem clip ngắn của AP ở đây:

No comments:

Post a Comment