Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 3 August 2026

 HỘI NGỘ TRÙNG DƯƠNG NHỮNG NGÀY VUI HỌP MẶT 


 Tuần lễ Hội Ngộ Trùng Đương (HNTD) do Hội Cựu Sinh Viên QGHC Texas đứng ra tổ chức từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5/2026, trên du thuyền Symphony of the Seas trong vùng biển Western Caribbean đã qua đi hơn một tháng, nhưng dư âm những ngày vui họp mặt vẫn còn đọng đầy trong tâm trí những người tham dự chuyến hải hành này. Chiều tối ngày thứ bảy mùng 9 tháng 5/2026, gần 60 đồng môn và thân hữu đã có mặt tại nhà hàng Kim Sơn buffet trên đại lộ Bellaire, thành phố Houston để tham dự bữa ăn thân mật do ban tổ chức HNTD khởi xướng, nhằm chào mừng và cảm tạ các đồng môn từ xa tới viếng thăm thành phố Houston trước khi xuống tàu du ngoạn vào ngày chủ nhật hôm sau. Mọi người đã tay bắt mặt mừng, tự giới thiệu tên và làm quen với nhau, trò chuyện tương đắc, cùng ngồi chung bàn ăn uống thật vui vẻ với nhiều món ăn thơm ngon của nhà hàng Việt Nam nổi tiếng nhất trong thành phố. Đặc biệt là các đồng môn HC đã vô cùng mừng rỡ khi gặp lại nhiều bạn bè thân quen sau nhiều năm xa cách, họ cùng nhau chụp hình, nói cười rôm rả trong một không khí đầy hân hoan và thân thiết. Bữa tiệc kéo dài đến gần 9 giờ đêm mới chấm dứt, mọi người chào nhau ra về và hẹn gặp lại nhau vào ngày mai, cho chuyến hội ngộ trên biển nhiều kỳ thú với niềm vui đang chờ đón mọi người. 

Trang 5 Khoảng 10:30 sáng chủ nhật ngày 10 tháng 5, một xe bus to lớn chứa đầy ắp đồng môn và thân hữu đã trực chỉ thành phố biển Galveston, nơi cruise ship Symphony of the Seas đang thả neo đón khách, tàu này đồ sộ to cao ngang với 17 tầng lầu, đứng sừng sững như một hòn đảo nhỏ, có thể chuyên chở được 7,000. hành khách với khoảng 2,200 thủy thủ đoàn và nhân viên phục vụ. Vì số người sắp hàng lên tàu quá đông, nên chúng tôi phải chờ đợi khoảng 45 phút mới lên được tàu cùng với một vài xách tay gọn nhẹ mang theo, còn những hành lý nặng nề khác sẽ được các nhân viên phục vụ mang đến phòng mình sau. Khi đã lên tàu, mọi người đi kiếm số tầng và phòng của mình đã được chỉ định khi mua vé, sắp xếp mọi thứ gọn gàng vào tủ, thay đồ thoáng mát rồi đi ăn trưa. Có nhiều phòng ăn đại chúng ở nhiều tầng lầu khác nhau, muốn đi ăn ở đâu cũng được, tùy theo ý thích và sự thuận tiện của mình. Chúng tôi rủ nhau đi ăn ở tầng 16, nơi được nhiều người chọn lựa vì ngồi trên cao vừa ăn vừa nhìn ra biển khi tàu di chuyển, thấy thành phố cảng Galveston với nhiều phong cảnh hữu tình xanh mướt, dưới nắng vàng tươi trên bờ trông rất đẹp và thú vị, hơn nữa nhà hàng này có nhiều món ăn ngon hợp với khẩu vị người Á Đông nên bọn tôi rề rà ở đây cả tiếng đồng hồ tà tà ăn uống, nói đủ thứ truyện, trước khi trở về phòng nghỉ mệt một chút, sau đó đi lang thang trên tàu tìm kiếm mọi nơi có thể giải trí, mua sắm, tắm nắng, đi bộ, tập thể dục và vui chơi trong những ngày ở trên tàu sắp tới.

 Mặt biển phẳng lặng như gương, tàu lướt đi êm nhẹ trên nước không một chút rung chuyển, nếu không nhìn xuống biển mọi người sẽ nghĩ rằng tàu vẫn còn neo trong bến đỗ chưa ra khơi nhưng thực sự tàu đã xa bờ lâu rồi. Con tàu lênh đênh trên mặt biển 7 ngày 7 đêm, trong khi đó mọi người trên tàu vẫn sinh hoạt vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ như đang ở trên đất liền vậy. Theo Ban Tổ Chức cho biết, mục đích chính của chuyến du ngoạn trên biển kỳ này là tạo cơ duyên cho các đồng môn HC và thân hữu, đa số là những bậc cao niên đang bước gần vào thời khắc hoàng hôn của cuộc đời, có dịp gặp gỡ bạn bè cùng trường cùng lớp hay các thân hữu cùng trang lứa, đã từng quen biết hoặc làm việc chung với nhau trước khi về hưu, để cùng nhau thư giãn tâm trí và thể xác, vui chơi cho thỏa 

Trang 6 trước khi thời gian và sức khỏe cạn kiệt, đồng thời xa lánh những nhàm chán của đời sống thường lệ, dễ đưa đến tình trạng trầm cảm, khi đôi vợ chồng già lủi thủi cô độc ra vào trong một căn nhà vắng lặng, không có ai để trò chuyện vì con cái và người thân đều ở xa. Đi Cruise là một giải pháp tốt nhất cho người lớn tuổi vì không phải đi bộ nhiều, chi phí tương đối rẻ, thức ăn ngon, phòng ở ấm cúng đầy đủ tiện nghi, không khì trong lành nơi biển rộng, nhiều show ca nhạc và nơi giải trí, tóm lại tàu có đủ mọi thứ mọi nơi giúp bạn thư thái, quên hết mọi nhọc mệt phiền toái để tận hưởng những ngày vui lúc tuổi già. Nhân ngày tàu yêu cầu mọi hành khách trên tàu phải ăn mặc đẹp, BTC-HNTD kêu gọi mọi người tập trung tại quảng trước khu Guest Services để chụp với nhau vài tấm ảnh chung để giữ làm kỷ niệm. Tuy gọi là quảng trường nhưng không gian không đủ rộng cho gần 100 người đứng chụp hình nên phải chụp thảnh nhiều 

Trang 8 Trong chuyến hải trình 7 ngày 7 đêm, tàu Symphony sẽ dừng lại 3 nơi để thay đổi không khí và cơ hội cho hành khách xuống tàu thả bộ cho giãn gân cốt. Tàu sẽ dừng ở 3 nơi là bến cảng Roatan thuộc Honduras, kế đến là Puerto Costa Maya và Cozumel, cả hai thành phố này đều thuộc về nước Mexico. Cả 3 nơi đều có bãi biển sạch đẹp, nước trong màu xanh biếc rất tốt cho những người thích tắm biển và cũng là những nơi chốn dừng chân ngắn ngủi để mọi người thay đổi môi trường sinh hoạt, giúp thư giãn và tìm hiểu một phần nào về địa lý cùng đời sống của dân chúng bản xứ. Mỗi nơi hành khách có 8 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều để ngắm cảnh, bơi lội, mua sắm kỷ vật hoặc thăm viếng loanh quanh ở thành phố hay đi sâu hơn vào trong nội địa, nhưng phải trở lại tàu trước 4 giờ chiều cho kịp chuyến đi kế tiếp, kẻo lỡ tàu thì ráng chịu. Về sinh hoạt khi ở trên tàu, đại cương một ngày sinh hoạt điển hình như sau: sáng sớm thức dậy đi bộ một hai vòng quanh tàu ở tầng 5, trở về phòng đánh răng, tắm rửa, thay quần áo đi ăn sáng ở Park Cafe nơi lầu 8, hay phòng ăn lớn trên tầng 16 tùy theo ý thích của mỗi người. 

Chúng tôi chọn Park Cafe vì nơi đây nhỏ gọn xinh xắn, có nhiều hoa lá cây cỏ xanh tươi, khung cảnh ngoài trời thoáng mát, ăn xong ngồi nhấm nháp từng ngụm cà phê thơm ngon, nhìn trời xanh nắng vàng mây trắng, nghe tiếng nhạc bập bùng quanh quất đâu đây thấy mình thật hạnh phúc. Buổi trưa sau bữa ăn với đủ loại thực phẩm và trái cây tươi ở tầng 16, bọn tôi đi xuống tầng 15, lang thang thả bộ khắp nơi từ đầu đến cuối tàu cho dạ dầy chóng tiêu hóa, vừa đi vừa ngắm nhìn những kiều nữ chân dài tươi mát trong bộ bikini gợi cảm, tung tăng bơi lội dưới hồ hay nằm phơi nắng trên bờ, sau đó tham dự những trò chơi trược nước, đu giây v.v., rồi nhảy xuống hồ bơi tắm mát hoặc ngồi hàng giờ trong zaccuzi có nước ấm chuyển động đấm bóp toàn thân, với một ly bia hay coctail trên tay, thong thả uống từng ngụm nhỏ thật thư thái trong khi chờ đợi các chị đi spa hay shopping trở về. Buổi chiều có bữa ăn tối chung mỗi ngày, cho các đồng môn HC và thân hữu lúc 5 giờ tại lầu 4, đây là thời khắc và địa điểm đã được BTC- HNTD cùng Ban Điều Hành Cruise Ship đồng thuận từ trước, nhằm tạo cơ hội cho mọi người có dịp trò chuyện, hàn huyên, bàn thảo, trao đổi ý kiến và chia xẻ cảm nghĩ, về mọi truyện hay tin tức xảy ra trong ngày. Thực phẩm ở đây thay đổi hàng ngày với nhiều món ăn ngon như beefsteak, lobster, grill salmon, bake chicken v.v., khai vị có salad và các món rau, nướng hoặc trộn với nước sauce và trái cây, tráng miệng có các loại kem và bánh ngọt. Mọi người vui vẻ thưởng thức các món ăn với rượu vang đỏ thơm ngon tuyệt hảo, do chính các đồng môn hay thân hữu mang đến góp vui, rồi cùng nhau nói cười rôm rả khiến tình bằng hữu thêm phần ấm áp và thân thiết. 

 Trang 9 Ăn tối xong, mọi người rủ nhau đi coi những màn trình diển rất ngoạn mục như show kiểu Broadway, nhào lộn trên mặt nước ở ngoài trời, nhảy múa trên băng tuyết nơi rạp hát, hoặc đi xem các show ca vũ nhạc kịch trong hý viện, nghe nhạc uống rượu tại các quán bar, hoặc thử thời vận ở Casino mở cửa suốt đêm. v.v.. Đêm xuống, những người không muốn đi ngủ sớm, thường tụ họp ở tầng 5, nơi có Cafe Promenade, tiệm pizza, vũ trường Bolero …tất cả đều free, để cùng nhau đấu láo, đánh bài, ăn pizza, uống cà phê hay nước ngọt, ngắm nhìn mọi người qua lại, nhiều đêm khoảng từ 11 giờ đêm còn có ban nhạc Latino trinh diễn nhạc Nam Mỹ với nhiều thanh niên nam nữ nhún nhảy theo vũ điệu rock giật gân cuồng dại, mãi đến quá nữa khuya mới chấm dứt cho mọi người trở về phòng, ngủ lấy sức cho những ngày vui chơi kế tiếp. 

 Trang 10 Khởi hành từ cảng Galveston chiều chủ nhật, tàu Symphony Of The Seas lênh đênh trên biển 2 ngày đêm trước khi dừng lại lần đầu tại bến cảng Roatan thuộc Honduras để du khách xuống thăm viếng, thư giản và mua sắm kỷ vật hoăc tắm biển. Bến cảng Roatan thuộc hòn đảo cùng tên nằm cách bờ biển của quốc gia Honduras khoảng 65km và là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Bay Islands của Honduras. Hòn đảo dài khoảng 59 km và rộng chưa đến 8 km ở điểm rộng nhất. Hòn đảo bao gồm hai đô thị là José Santos Guardiola ở phía đông và Roatán ở phía tây. Cảng Roatán là một trong hai cảng du thuyền chánh của đảo Roatán (Honduras), nằm tại thị trấn Coxen Hole. Đây là điểm dừng phổ biến của các tàu du lịch Caribe, nổi tiếng với làn nước trong xanh, rạn san hô lớn, các hoạt động lặn biển, mua sắm và tham quan thiên nhiên. Điểm đặc biệt của cảng này là:  Nằm ngay trung tâm Coxen Hole, dễ dàng đi taxi hoặc tour đến các điểm nổi tiếng trên đảo.  Có khu mua sắm miễn thuế, cửa hàng quà lưu niệm, quán cà phê và khu biểu diễn văn hóa Honduras ngay trong khu cảng.  

Chỉ mất 20–30 phút để đến West Bay Beach, bãi biển đẹp nhất đảo với cát trắng, nước biển trong xanh, rất thích hợp để tắm biển, lặn ngắm san hô và thư giãn. Điểm dừng thứ hai của du thuyền Symphony of the Seas là bến cảng Costa Maya thuộc quốc gia Mexico. Costa Maya là thiên đường dành cho những người yêu biển. Costa Maya sở hữu nhiều bãi biển xinh đẹp, mỗi nơi đều mang nét quyến rũ và sức hấp dẫn độc đáo riêng. Từ đắm mình trong ánh nắng, tham gia các môn thể thao dưới nước, hay khám phá thế giới sinh vật biển đa dạng, Costa Maya đều có thể đáp ứng tất cả. Cảng du lịch Costa Maya nằm dọc theo bờ biển phía nam của bán đảo Yucatan là một cảng du lịch nổi tiếng thứ hai ở Mexico sau Cozumel. Costa Maya đã đón gần 600 tàu du lịch vào năm 2024, với sự góp mặt của đủ các hảng tàu du lịch như: Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Royal Caribbean và nhiều hãng khác. 

 Trang 11 Costa Maya trải dài dọc theo bờ biển phía nam của bán đảo Yucatan, gần sát biên giới Belize hướng mặt ra vùng nước xanh ngọc bích lấp lánh của biển Caribe. Đường bờ biển nơi đây nổi bật với những bãi cát mịn màng, những hàng cọ đung đưa trong gió và những rặng san hô. Được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu nhiệt đới, làn nước trong vắt như pha lê và những bãi cát trắng mịn màng gợi nhớ đến hình ảnh những bãi biển đẹp như tranh vẽ. Những dòng hải lưu ấm áp của vùng Caribe đảm bảo rằng làn nước tại đây luôn lý tưởng cho các hoạt động bơi lội, lặn với ống thở và lặn bình khí, mang đến cơ hội tuyệt vời để khám phá thế giới sinh vật biển đầy sức sống ẩn mình dưới mặt nước. Tất cả những ưu điểm thiên nhiên đó biến nơi đây thành điểm đến lý tưởng cho du khách yêu biển quanh năm. Ngoài ra, ngay tại cuối cầu tàu còn có một khu phức hợp được xây dựng đặc biệt dành cho du khách tàu biển và hầu hết các điểm vui chơi trong cảng đều nằm trong một khu vực khép kín này. Đối với những du khách muốn ở gần cầu tàu và không muốn tham dự các tour ngoạn cảnh do tàu tổ chức thì tốt nhất nên ra thăm khu phức hợp này. Để phục vụ du khách đi tàu biển, khu phức hợp này có cổng kiểm soát được trang hoàng lộng lẫy gần giống như một công viên giải trí với các trò chơi, khu vực gặp gỡ động vật, với hồ bơi nước mặn, cửa hàng lưu niệm và các câu lạc bộ bãi biển. 

 Chung quanh khu vực là những bãi biển yên tĩnh, những con đường hẻo lánh, những ngôi làng nhỏ và những khu rừng rậm rạp. Bãi biển cát dài và rạn san hô của làng Mahahual chỉ cách đó 10 phút đi taxi, trong khi tàn tích Maya Chacchoben (khoảng 50 phút) và đầm phá Bacalar (khoảng 70 phút) là những điểm đến nổi bật cho những du khách thích khám phá những nét quyến rũ chân thực của vùng quê Mexico. Một trong các điểm đến đó gần cảng tàu du lịch nhất là làng chài yên tĩnh Mahahual với dải cát trắng trải dài cùng những quán bar và nhà hàng bình dân, Mahahual là một trong những điểm đến thư giãn nhất ở Quintana Roo. 

 Trang 12 Costa Maya không chỉ là một cảng; đó là một cánh cổng. Năm 2026, điểm đến này đang trải qua một sự thay đổi lớn về bản sắc. Mặc dù vẫn là một “làng du lịch” được xây dựng có chủ đích, Tập đoàn Royal Caribbean đã chính thức nắm quyền quản lý kể từ tháng 7 năm 2025, khởi động quá trình chuyển đổi thành Perfect Day Mexico được dự kiến sẽ khánh thành vào năm 2027. Điểm dừng thứ ba của du thuyền Symphony of The Seas là bến cảng Cozumel (Mexico) là một trong những điểm dừng của tàu biển nhộn nhịp nhất vùng biển Caribe. Bến cảng Cozumel nằm trên hòn đảo cùng tên là đảo lớn nhất của Mexico trên vùng biển Caribe, nằm cách bờ biển bán đảo Yucatán khoảng 20 km, đối diện thành phố Playa del Carmen, thuộc bang Quintana Roo, có khí hậu nhiệt đới, nắng ấm quanh năm; thời điểm đẹp nhất để du lịch thường từ tháng 11 đến tháng 4. Thành phố chính của đảo Cozumel là San Miguel de Cozumel với dân số khoảng 90.000 người. Cozumel thu hút du khách nhờ làn nước trong xanh và những rạn san hô tuyệt đẹp, là một trong những địa điểm lặn biển đẹp lớn thứ hai thế giới sau Great Barrier Reef của Úc. Bãi biển với cát trắng mịn, nước biển xanh màu ngọc bích thích hợp cho bơi lội, chèo kayak, snorkeling và nghỉ dưỡng.

 Cozumel là một trong những cảng đón tàu du lịch lớn nhất vùng Caribe. Mỗi năm có hàng triệu du khách từ Mỹ và Canada ghé đảo trong các hải trình của nhiều hãng tàu nổi tiếng. Cozumel nổi tiếng với các rạn san hô tuyệt đẹp và đền tháp cổ. Các điểm đến hàng đầu gần cảng bao gồm:  El Cielo: Vùng nước nông trong vắt nổi tiếng với hàng ngàn con sao biển nằm trên cát trắng, cách duy nhất đi xem là bằng thuyền.  Rạn san hô Palancar (Palancar Reef): Địa điểm lặn ống thở và lặn bình khí đẳng cấp thế giới với hệ sinh thái san hô rực rỡ.  Punta Sur Eco Beach Park: Công viên sinh thái ở mũi phía nam đảo, có tháp hải đăng, đầm phá ngắm cá sấu và cảnh biển hoang sơ. Về văn hóa và lịch sử có các điểm đến được nhiều du khách thăm viếng là: 

 Trang 13  Khu di tích San Gervasio: Tàn tích khảo cổ của người Maya cổ đại nằm giữa rừng cây, mang giá trị văn hóa lịch sử sâu sắc.  Chankanaab Beach Adventure Park: Công viên phiêu lưu gần cảng có đầm phá tự nhiên, biểu diễn cá heo, lặn ngắm tượng Phật dưới nước và vườn bách thảo.  Trung tâm San Miguel de Cozumel: Phố đi bộ ven biển (Malecon) ngay gần cảng Punta Langosta, tập trung nhiều cửa hàng thủ công, quán ăn và bảo tàng đảo Cozumel. Nhưng ngày vui đi quá nhanh, thoáng chốc một tuần đã hết, tàu phải về bến đậu Galveston nơi xuất phát, đưa chúng ta trở lại với đời sống thường nhật cơm áo gạo tiền, nhưng trong trí óc mỗi người vẫn còn in sâu những hình ảnh tươi đẹp, những lời nói thân thương ngọt ngào của các đồng môn, những tâm tư trìu mến dịu hiền của các thân hữu, đó là những kỷ niệm rất khó quên mà chúng ta trân quý giữ gìn trong ký ức cho đến lúc cuối đời. Xin cảm tạ quý Anh Chị đồng môn và thân hữu đã nhiệt tình tham dự tuần lễ Hội Ngộ Trùng Dương trên tàu Symphony of the Seas do Hội CSV QGHC Texas tổ chức và chúng ta đã có những ngày vui thật đáng nhớ. 

Cũng xin cảm tạ anh Nguyễn Minh Triết đã cố vấn, giúp đỡ BTC mọi sự từ đầu đến cuối, nhờ đó cuộc Hội Ngộ Trùng Dương được hoàn mãn và thành công tốt đẹp với gần 100 đồng môn và thân hữu góp mặt. Xin cám ơn anh Tống Châu Khôi đã đưa ra sáng kiến họp mặt trên Cruise Ship và chu du khắp nơi vận động, mời gọi mọi người hưởng ứng tham gia tuần lẽ hội ngộ. Sau cùng, xin thành kính tri ân chị Kim Triết đã phối trí giữa BTC và Ban điều hành tàu, lo liệu mọi điều từ A đến Z như ghi danh, chọn phòng, sắp xếp địa điểm và giờ ăn tối mỗi ngày, lựa lọc các show đáng xem, thuê xe bus, giới thiệu khách sạn nên ở, phi trường nên tới, hướng dẫn những việc phải làm, các giấy tờ cần mang theo v.v. 

Hơn thế nữa, chị còn bỏ tiền túi ra order mũ nón để tặng cho mọi người tham dự và coffee cup cho những cá nhân hay nhóm hội đoạt quà kỷ niệm trong buổi họp mặt văn nghệ ngày 12 tháng 5 tại câu lạc bộ Dazzles ở trên tàu, cũng như không quên hương vị thơm ngon của những chiếc bánh bao mà chị đã gửi cho để ăn sáng trước khi lên xe bus đi Galveston xuống tàu hội ngộ. Một lần nữa, cám ơn chị rất nhiều. Hy vọng chúng ta sớm có ngày TÁI NGỘ TRÙNG DƯƠNG trong những tháng năm sắp tới. Mong rằng ước vọng ấy sẽ sớm trở thành hiện thực. /-

 Nguyễn Công Bình ghi.

No comments:

Post a Comment