Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 25 August 2026

KẺ HIẾP DÂM NGUYỄN MINH HIẾU LÀ "CHÁU NGOAN" CỦA CÁO HỒ

Băng đảng khủng bố Việt Cộng luôn tôn sùng và ngưỡng mộ lãnh tụ vĩ đại của chúng là Chủ tịt Hồ Chí Mèo—một tay sai tích cực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hình ảnh thực tế của ông ta gắn liền với những hành vi như diệt chủng, dâm dục, ấu dâm, côn đồ và hiếp dâm.

Thực tế, Hồ Chí Minh từng thú nhận rằng mình không hề hay biết gì, mà mọi việc đều do "Sư phụ" Mao Trạch Đông chỉ đạo. Hồ Chí Minh là kẻ ấu dâm khét tiếng tại Việt Nam; trong thời gian lẩn trốn tại các cánh rừng phía Bắc, Đảng Cộng sản đã ép buộc các thiếu nữ thuộc các dân tộc thiểu số phải phục vụ nhu cầu tình dục cho ông ta. Là kẻ dâm dục và ấu dâm, Hồ Chí Minh đòi hỏi được thỏa mãn tình dục miễn phí, coi các cô gái như nô lệ tình dục. Trong số các thiếu nữ dân tộc thiểu số này có Nông Thị Ngát, Nông Thị Xuân và nhiều nạn nhân không được biết tên khác.

Ông Huỳnh Thúc Kháng đã phát hiện ra những bí mật của Hồ Chí Minh. Sau đó, Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho tay sai sát hại nhà yêu nước này ngay trong thời điểm quân Pháp đang oanh tạc căn cứ bí mật. Ông Huỳnh Thúc Kháng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong chính phủ của Hồ Chí Minh. Sau khi ông Huỳnh Thúc Kháng qua đời, Hồ Chí Minh đã giả vờ tổ chức quốc tang và ra lệnh cho quân Việt Cộng đưa thi hài ông về tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, người dân Việt Nam đã nhận ra Hồ Chí Minh chính là kẻ thủ ác sát hại ông Huỳnh Thúc Kháng.

Hồ Chí Minh có thói quen ấu dâm; các nạn nhân còn sống sót kể lại rằng khi gặp "Bác Hồ", họ đã mất đi trinh tiết và trở thành đàn bà. Hồ Chí Minh là kẻ dâm dục; ông ta coi các thiếu nữ như con ngươi trong mắt mình. Vụ hiếp dâm mang tính "lịch sử" nhất của "Bác Hồ vĩ đại" diễn ra vào năm 1929, thời điểm chính quyền Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp đang truy lùng Hồ Chí Minh—một nhà hoạt động cộng sản của Liên Xô. Khi chạy trốn sang Thái Lan, Hồ Chí Minh đã cưỡng hiếp một cô gái 15 tuổi tên là Tuyết Lan. Cô gái đó đã mang thai, và mẹ cô là bà Tình đã trình báo sự việc với cảnh sát Thái Lan; khi cảnh sát truy tìm thì Hồ đã bỏ trốn. Sự kiện này đã ghi dấu vào "thành tích" lẫy lừng của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Vụ cưỡng hiếp "vẻ vang" ấy mãi mãi lưu lại trong hồ sơ cách mạng về tội ác diệt chủng và bản chất dâm dục của Hồ Chí Minh.

Một người đồng chí thân cận của Bác Hồ là Trần Huy Liệu – người đã viết câu chuyện hư cấu về người anh hùng thiếu niên Lê Văn Tám. Có lần, ông Trần Huy Liệu đã nói với các đồng chí trong một cuộc họp rằng: "Bác Hồ rất giỏi món 'khẩu giao' (kung-fu tình dục bằng miệng)". Bác Hồ đã nổi giận vì bí mật nghề nghiệp này bị lộ, khiến ông Liệu không còn giữ được chức vụ cao nào trong chính phủ và đảng cộng sản nữa, cho đến khi vị lãnh tụ vĩ đại đầy dục vọng Hồ Chí Minh về đoàn tụ với Karl Marx, Lenin và Mao Trạch Đông nơi thiên đường cộng sản.

Kẻ hiếp dâm Nguyễn Minh Hiếu thuộc dòng dõi "cháu ngoan Bác Hồ", kẻ đã tiếp nối di sản dâm dục từ vụ cưỡng hiếp "vẻ vang" của Chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh. Bên cạnh những "cháu ngoan" đích thực, còn có các cháu nuôi của Bác, điển hình là một doanh nhân thành đạt của Việt Cộng tại Texas: ông Nguyễn Đình Minh Trị. Dù con gái ông là Nguyễn Thị Quỳnh Tâm đã bị "cháu ngoan Bác Hồ" cưỡng hiếp, nhưng người cha – vốn là cháu nuôi của Bác – lại không muốn đưa kẻ hiếp dâm ra trước công lý. Thay vào đó, ông Nguyễn Đình Minh Trị cố gắng làm nhẹ đi vụ việc cưỡng hiếp và ca ngợi mối quan hệ tốt đẹp với Việt Cộng. Tại Hoa Kỳ, những người cháu nuôi nổi bật của Bác Hồ như luật sư Hoàng Duy Hùng và cựu Trung úy Nguyễn Ngọc Lập cũng gia nhập hàng ngũ "cháu Bác Hồ". Lý do là vì người cha Nguyễn Đình Minh Trị không muốn đưa vụ kiện ra tòa án Mỹ, trong khi ông John Doer đã đệ đơn kiện Tổng Bí thư Việt Cộng Tô Lâm, đòi bồi thường một tỷ USD. Dù thế nào đi nữa, tên tuổi và hình ảnh của kẻ hiếp dâm Nguyễn Minh Hiếu đã lan truyền khắp thế giới, cũng giống như người bác Hồ của hắn vậy. (KẺ NHẬP CƯ VÔ ƠN: TỪNG ĂN ĐỒ MỸ, SỐNG KIỂU MỸ NHƯNG LẠI TÔN SÙNG VIỆT CỘNG, ĐỂ RỒI MỚI ĐÂY LÊN TIẾNG TỐ CÁO BỊ NGƯỜI CỦA VIỆT CỘNG CƯỠNG HIẾP)

Nguyễn Thị Quỳnh Tâm, 24 tuổi, cho biết cô đã bị một người đàn ông xuất thân từ gia đình Việt Cộng giàu có cưỡng hiếp tại Việt Nam vào ngày 5 tháng 7. Bài viết này được thực hiện bởi JRod TheAlien, dựa trên tin tức kinh doanh tại Việt Nam:

“Gia đình cô đã rời bỏ Việt Cộng sau chiến tranh khi cô mới 5 tuổi. Nước Mỹ đã dang rộng vòng tay đón nhận họ sau khi họ tuyên bố mình là nạn nhân của sự đàn áp cộng sản. Sau khi được nước Mỹ cưu mang và trao cơ hội làm giàu, cha cô đã mang khối tài sản đó quay trở lại Việt Nam để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh của Việt Cộng. Cô cũng đi theo cha, mang theo tinh thần Mỹ về việc ‘đền đáp cho đất nước mình’ – chỉ có điều, đất nước của cô là Việt Nam chứ không phải Mỹ. Nhờ các mối quan hệ của cha với những nhân vật Việt Cộng có thế lực, cô đã gia nhập các câu lạc bộ thượng lưu của giới Việt Cộng, giao du với tầng lớp này và thường xuyên lui tới các buổi tiệc riêng tư, đồng thời theo học tại các trường của Việt Cộng và làm việc cho họ. Rồi vào đêm ngày 5 tháng 7, cô đã phải trả giá khi rơi vào tình trạng say xỉn sau một buổi tiệc riêng tư.”

Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, chẳng hạn như: tại sao phải mất quá nhiều thời gian công chúng mới biết chuyện; tại sao sau bữa tiệc, cô ấy không về phòng khách sạn của mình mà lại đến phòng của người khác; tại sao cha cô ấy không hề tỏ ra bức xúc về vụ việc này; tại sao cô ấy không báo cho cơ quan chức năng cho đến khi vụ chi 100.000 đô la để dàn xếp bị phanh phui; và tại sao lúc đó cô ấy không hề khóc lóc, mà chỉ khóc sau khi biết rằng những người liên quan đến vụ án đã đối xử với cô như "một đống cứt" – theo lời cô nói? Tất nhiên, Việt Cộng luôn coi người Mỹ và những kẻ "ngu ngốc hữu dụng" (useful idiots) chẳng khác nào đống cứt, chứ đừng nói đến những kẻ vô ơn như cô ta và cha cô. Thói vô ơn không phải là nét văn hóa của người Việt. Việc hưởng thụ cuộc sống ở Mỹ trong khi lại tôn sùng Việt Cộng sẽ khiến bất kỳ ai không theo phe Việt Cộng đều căm ghét cô ta. Và dĩ nhiên, gã đàn ông bị cô cáo buộc cưỡng hiếp cô xuất thân từ một gia đình Việt Cộng giàu có, nên phe Việt Cộng sẽ hết lòng bảo vệ hắn và chống lại cô. Sự phân biệt đối xử có hệ thống là chuyện thường ngày ở Việt Nam. Giống như bao người trẻ Mỹ khác, cô ta quá khờ khạo để nhận ra điều đó.

À khoan, tôi quên chưa nói là cô ấy đã liên hệ Đại sứ quán Mỹ để nhờ giúp đỡ. Cha cô ấy cũng đã gọi cho văn phòng của Ted Cruz để xin hỗ trợ.

Bạn thấy đấy, thật mỉa mai và đầy sự vô ơn.

--

No comments:

Post a Comment