Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 14 October 2021

VIỆT HƯƠNG ĐỒ ĐI ĐỒ LẠI MẤY CHỮ I, TỜ NẦY MÀ KHÔNG BIẾT CHÁN NHƯNG KHÁN GIẢ NGHE HOÀI PHÁT ÓI - HỀ VIỆT HƯƠNG KHÓC Y HỆT TRÊN SÂN KHẤU QUEN NGHỀ RỒI ... NHƯNG HOÀI PHƯƠNG THÌ KHÔNG THỂ KHÓC CHỈ ĐỨNG NHÌN CŨNG CÓ ĐIỂM VỚI SHOW THÚY NGA FUNERAL RỒI ĐÚNG KHÔNG BÀ CON TỴ NẠN HẢI NGOẠI .../-TCLãnh

CÂU HỎI HIỆN NAY ĐANG KÉO DÀI LÀ LIỆU VIỆT HƯƠNG VÀ HOÀI PHƯƠNG CÓ TRỞ LẠI XỨ VIỆT CỘNG KHÔNG? CÁI ĐÁM VĂN CÔNG HẢI NGOẠI CÓ DÁM TRỞ LẠI VỚI VC SAU COVID ĐỂ TIẾP TỤC HÚT MÁU ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC "ĐỢT 2" KHÔNG? WENDY CHỬI XÉO NGUYỄN XUÂN FUCK QUA CHỮ "ANH KHÙNG" CÓ DÁM VỀ NƯỚC GIẢI QUYẾT GIA SẢN VÀ CON NUÔI (KHÔNG GIẤY TỜ?) CỦA PHI NHUNG KHÔNG? 
SAU PHI NHUNG MỌI CHUYỆN NẰM TRONG TAY DIỄM PHẠM LÀM SAO ĐÂY HẢ WENDY? RỐT CUỘC CHỈ CÓ "ZERO" LÀ TỨC ÓI MÁU ĐẤY WENDY!!!./-TCLãnh
________________

Việt Hương nức nở kể chuyện Phi Nhung đòi thứ này trước khi trút hơi thở cuối cùng
 

'Ngày 7/9, là ngày Phi Nhung đặt máy ECMO thì một ngày trước đó Phi Nhung tỉnh, cô ấy viết vào tờ giấy là muốn ăn khoai lang mà Hương khóc quá trời. Một ngôi sao hạng A mà chỉ muốn ăn món đó. Tôi hỏi bác sĩ nhưng bác sĩ nói không ăn được đâu Hương', Việt Hương không ngừng khóc.

Vừa xuất hiện trong lễ tang của Phi Nhung, Việt Hương đã bật khóc nức nở. Cô tâm sự: “Quý vị có biết tại sao giờ này Việt Hương mới xuất hiện không? Tại Hương ráng gồng. Hương gồng để Hương không có khóc, Hương tới đây nhìn thấy đồng nghiệp, thấy tất cả khán giả tới đây yêu mến chị Nhung, Hương lại khóc”.


Đứng bên cạnh Việt Hương là ông xã Hoài Phương và con gái ruột ca sĩ Phi Nhung - Wendy. Việt Hương bộc bạch: “Hương muốn Wendy đứng kế vì cả một hành trình vừa qua của hai cô cháu và những tin nhắn trong vòng 1 tháng khi Phi Nhung điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy vào 6h18p mỗi sáng và mỗi buổi tối. Lúc đó là 4h sáng của Wendy, Việt Hương sẽ được ekip thông báo, những từ tiếng Việt thì Hương hiểu ngay nhưng có những chuyên môn trong y khoa bằng tiếng Anh thì anh Phương sẽ nói để Wendy hiểu.

Khi Phi Nhung phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy là mỗi ngày Hương không ăn được và mỗi ngày đều cầu nguyện. Việt Hương sợ khi mỗi ngày phải nghe 2 lần nhận tin tức về bệnh tình của Phi Nhung. Có những lúc phải gọi Wendy để hỏi xem con có đồng ý không. Việt Hương nghĩ giọng nói của Việt Hương rất đặc biệt, để đem niềm vui đến mọi người mà thời điểm đó câu “Tôi đồng ý” nó nặng nề vô cùng. Tất cả lời Wendy truyền cho Hương, quý vị không biết được cảm giác nó nặng nề thế nào đâu. Chỉ một câu nói đó có thể khiến Phi Nhung tốt hơn, hoặc tệ đi. Cho tới khi về đây, gặp Wendy, Việt Hương mới vỡ òa để trao lại hũ tro cốt của Phi Nhung. Đó cũng là cả một hành trình.

No comments:

Post a Comment