Xin thưa:
Đồng ý nhà đó của Phi Nhung, không phải nhà riêng của HV Cường, nhưng HV Cường là con nuôi của Phi Nhung ai cũng biết. Tuy nhà không phải sở hữu của HV Cường nhưng xét về tình lẫn lý thì nhà đó là chỗ ở riêng tư, hợp lý, hợp pháp của HV Cường đúng không?
Trang Trần "NẾU" tự động vào là xâm phạm gia cư bất hợp pháp vì HV Cường 100% không hề mời Trang Trần vào nhà đúng không?!
Tuy nhiên chuyện Trang Trần vào nhà Phi Nhung cũng cần bàn thêm xem "Người Quản Lý, Diễm Phạm có mời Trang Trần vào nhà không?"- NẾU chính Diễm Phạm mở cửa mời Trang Trần vào nhà là chuyện khác và như thế thì cả Diễm Phạm và Trang Trần toa rập nhau cùng PHẠM PHÁP trong vấn đề "TRANG TRẦN KHỦNG BỐ TINH THẦN HỒ VĂN CƯỜNG NGAY TẠI NƠI CƯ TRÚ RIÊNG TƯ (PRIVATE) CỦA HỒ VĂN CƯỜNG" - Chuyện Trang Trần hành hung tinh thần HV Cường nếu có thưa gởi thì luật pháp sẽ phán xét và chắc chắn yếu tố Trang Trần có được phép vào nhà hay không nhứt định sẽ dính líu vào Diễm Phạm không ít đâu !!!
Thưa, quý thân hữu trong nước; Mt68 chúng tôi tuy không sống trong nước nhưng từ xa chúng tôi nhìn thấy nhiều vấn đề trong nước với sự phán đoán phân minh hơn, nhứt là không vì lợi lộc cá nhân, không phe phái 1 chiều. Và quan trọng hơn cả là Hải Ngoại nói chung luôn thể hiện suy xét nhằm vào cả 2 khía cạnh TÌNH CẢM và PHÁP LÝ của vấn đề. Cho nên chúng tôi không thể nào chấp nhận những PHẢN ỨNG THẢO KHẤU như TRANG TRẦN hay Youtube ẩn danh ASIN gì đó !!!!?
Xin được tạm dừng phần phúc đáp nơi đây vì không muốn đào sâu thêm câu chuyện ngang ngược, sâu bọ của những đứa cuồng tín như Trang Trần (Trang Khàn) ./-
Mt68- Trần Cao Lãnh- Mt View-Cali
_________________
Hồ Văn Cường bị "ép cung" suốt 6 tiếng?
Người phụ nữ này cũng nhắc về việc Trang Trần sang nhà cố ca sĩ Phi Nhung để "ép cung" mẹ con Hồ Văn Cường. "Trang Khàn và rất nhiều người đi từ lúc 5 giờ chiều, viết kịch bản rồi kêu Hồ Văn Cường và mẹ nói theo, nhưng em không chịu nói. Hồ Văn Cường nói thà im chứ không thể nói theo lời đó được nên họ mới tức giận mà livestream chửi.Chuyện đó diễn ra từ 5 giờ đến 11 giờ đêm, Hồ Văn Cường mệt nên mới cúi mặt thế kia. Cái tâm thư trên Facebook cũng không phải do Cường đăng vì bây giờ tài khoản, mật khẩu bị thu lại hết rồi", nhân vật tự nhận là người thân của Hồ Văn Cường chia sẻ.
Về vấn đề im lặng suốt nhiều ngày liền, chính nam ca sĩ nhí từng giải thích trong tâm thư: "Con xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các cô chú anh chị vì đã giữ im lặng một thời gian dài nhưng con có nỗi niềm riêng khó nói mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được.
Thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện không vui xảy đến một cách dồn dập, con cảm thấy rất áp lực, nên con lựa chọn cách im lặng vì nếu nói lên con không biết phải nói thế nào cho phải, con rất mong cô chú anh chị hãy hiểu và thông cảm". Còn về chuyện các tài khoản mạng xã hội mang tên Hồ Văn Cường, nam ca sĩ cũng cho biết đã trao lại cho công ty xử lý.
No comments:
Post a Comment