Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 21 October 2021

BẰNG PHÂN ĐẶNG VĂN ÂU NẦY CÓ THỜI LIẾM NGUYỄN CON KY RẤT KỶ VÀ MẠT SÁT NHỮNG AI CHỐNG NGUYỄN CON KY BẰNG CÂU " NGUYỄN CON KY VỀ NƯỚC ĐỂ LẬT ĐỔ VIỆT CỘNG" - CHÍNH BẰNG PHÂN CŨNG ỦNG HỘ NGUYỄN THANH TÚ HẾT MÌNH ĐẾN CUỐI NĂM 2019 NGUYỄN THANH TÚ VỀ NƯỚC LÊN ĐÀI VC CA TỤNG VC ... THÌ BẰNG PHÂN TẢNG LỜ CHO ĐẾN NAY ...

 RẤT CÓ THỂ BẰNG PHÂN ĐẶNG VĂN ÂU KHÔNG BIẾT PHAN TẤN HẢI NAM CALI LÀ AI NÊN MỚI ỠM Ờ "THÂN MẾN" VÀ "GÃI NGỨA HẮN TA"- PHAN TẤN HẢI LÀ VC NẰM VÙNG TRONG NHÓM NHÃ CA, TRẦN DẠ TỪ, NGUYỄN ĐẠT THỊNH, PHẠM CÔNG THIỆN, DOÃN QUỐC SĨ, VĨNH HẢO ... CÓ TÊN LÀ "VĂN NGHỆ SĨ HẢI NGOẠI" TỪNG LẬP DANH SÁCH HƠN TRĂM MẠNG XÁC NHẬN TUỆ SĨ KHÔNG PHẢI LÀ VIỆT CỘNG - GIỐNG HỆT ĐÀO VĂN BÌNH CẢ QUYẾT "TRÍ QUANG KHÔNG PHẢI VIỆT CỘNG"-/- TCLãnh

________________________

Nguyên Giác Phan Tấn Hải thân mến,​


Trong tình anh em, anh xin nói thẳng với em đôi điều cảm nghĩ rất chân thật.
Như em biết đó, anh vốn là một Phật tử truyền thống, vì ông bà anh, cha mẹ anh là Phật tử thì anh trở thành Phật tử, chứ không do sự lựa chọn bản thân.
Anh không thông suốt giáo lý của Đức Phật như em, thì trong email này anh không dám bàn bạc về giáo lý với em. Giống như ông Năm Chuột nói với Cụ Phan Khôi: "Tôi không dạy ông viết văn, thì ông cũng đừng dạy tôi làm nghề thợ bạc".
Anh chỉ nói với em về những gì anh trông thấy. Nếu em thấy anh thấy sai, thì em hãy chỉ dạy cho anh để anh mở rộng tầm nhìn.
Anh thấy rằng đa số người Việt Nam (80%) đều cho mình là Phật tử. Nhưng trong thực tế thì anh thấy hiếm có Phật tử nào sống với tiêu chí của Đạo Phật là "Bi-Tri-Dũng".
Chẳng hạn, cái việc đấu tranh liên tục của ông Trí Quang, lãnh tự Phật giáo Ấn Quang, sau khi đã lật đổ Chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa là có mục đích tiếp tay với cộng sản Bắc Việt xâm lược Miền Nam. Thế mà không có nhà trí thức Phật giáo lên tiếng kết tội hành động gây xáo trộn hậu phương là bố láo. Xin hỏi tinh thần vô úy của đạo Phật để đâu mà không đứng ra bảo vệ thanh danh của Phật giáo bị Trí Quang lợi dụng? Thử hỏi Phật giáo có đồng hành với dân tộc như mấy ông trong Khối Ấn Quang riêu rao?
Chẳng hạn, cái việc ông Nhất Hạnh và Ni sư Huỳnh Liên đấu tranh đòi hòa bình, chấm dứt chiến tranh bằng mọi giá là chiêu bài của bọn đạo đức giả. Người mong muốn hòa bình, sớm chấm dứt chiến tranh trên quê hương là người lính ngày đêm chiến đấu ngoài sa trường, chứ không phải mấy ông sư ở trong thành phố, đi xe hơi có máy lạnh, có tài xế. Bởi vì chiến tranh càng kéo dài thì nguy cơ vong mạng của người lính càng cao. Không một người lính tác chiến nào mà không mong mỏi chiến tranh  sớm chấm dứt. Hải có hiểu không? Dù Hải chưa đi lính ngày nào.
Anh viết thư hỏi Trần Quang Thuận bằng lời lẽ lịch sự, nhã nhặn: "Ngài Quảng Đức thực sự tự thiêu hay là do nhóm Trí Quang dùng ngọn đuốc Quảng Đức trong mưu đồ chính trị. Trần Quang Thuận im lặng, làm cho anh rất khinh ông ta không có cái dũng của người Phật tử dám nói lên sự thật!
Một hôm anh gặp ông sư Hộ Giác tại một ngôi Chùa tại Houston, Texas, anh hỏi ông ta: "Suốt mấy năm dài ông đăng đàn trước Viện Hóa Đạo trên đường Trần Quốc Toản ở Saigon, ông chửi đế quốc Mỹ xâm lược, chửi "bọn Thiệu Kỳ", nay ông đến Mỹ tị nạn được bảo hiểm y tế không mất tiền, được cấp welfare, lập chùa mà Mỹ  vẫn hào hiệp cho phép, thì ông có cảm thấy xấu hổ về việc chửi Mỹ không? Ông Hộ Giác chỉ chắp tay trước ngực, mồm chỉ lâm râm khấn Mô Phật! Mô Phật! Có phải ông Hộ Giác hỏi Phật ở mô rồi?
Người Thầy dạy toán của các anh học sinh trường Quốc Học Huế là Thầy Hiệu trưởng Nguyễn văn Hai trở thành nhà nghiên cứu Phật giáo, ông từng in sách Phật giáo cả ngàn trang giấy khổ lớn. Anh kính cẩn hỏi Thầy (khi Thầy còn sống): Thưa Thầy, con cháu người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở Hoa Kỳ hiếm có người đi tu để trở thành Đại Đức, Thượng Tọa thì lấy đâu ra những ông Thầy Tu để trụ trì các chùa mọc ra như nấm? Thầy có biết những ông sư trụ trì chỉ đáng tuổi con cháu chúng ta đang trụ trì các chùa là do Thầy Tu trong nước xuất cảng? Mà các Thầy Tu được đảng xuất cảng ra hải ngoại thì phải là sư Quốc doanh, Thầy có biết không? Hiện nay các chùa đều có mở lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em với những ngữ vựng như "Bức xúc", "Thu Hoạch", "năng nổ" ... Thầy có biết không? Thầy Nguyễn văn Hai tuy đã cao tuổi, nhưng trí tuệ còn rất tinh anh. Thầy đáp những câu hỏi của anh bằng một giọng rất thiền: "Thế à?". Vốn mang tinh thần tôn sư trọng đạo, anh không dám nói gì thêm vì sợ làm tổn thương Thầy.
Nguyên Giác Phan Tấn Hải thân mến,
Anh nhận thấy Việt Cộng có kế hoạch trường kỳ để biến Cộng Đồng tị nạn cộng sản làm công cụ cho chúng giống như sách lược chúng đã dùng để giật sập Việt Nam Cộng Hòa. Anh thực tình hỏi Nguyên Giác, em có thấy lo ngại cho con em Việt Nam ở Hải ngoại bị Việt Cộng đầu độc qua ngỏ các chùa không?
Những ông Việt Nam tị nạn được đồng bào bầu cho làm chức nọ, chức kia cũng đang bị Việt Cộng mua chuộc, với tư cách nhà báo chắc em cũng thấy điều đó chứ?
Tuy người Mỹ bản xứ không nói ra, nhưng anh nghĩ rằng họ rất khinh bỉ những người Việt Nam tị nạn chỉ giỏi chia rẽ và đi lừa đồng bào bằng những danh nghĩa như kháng chiến phục quốc, đại nhạc hội cám ơn anh, yểm trợ thương phế binh.
Anh thực hết sức buồn vì những con sâu đã, đang làm ô danh nòi giống có tới 4 ngàn năm Văn Hiến. Dân tộc mình đã bị điêu đứng vì bị những tên ác tăng đội lốt. Bây giờ chứng kiến bổn cũ soạn lại của Việt Cộng, chẳng lẽ những điều anh trông thấy mà im tiếng thì hóa ra mình đồng lõa hay sao? Mong em thông cảm bản chất nói thẳng nói thật của người lính.
Anh hy vọng những lời tâm tình của anh với Hải, không làm cho Hải giận anh. Chúng ta phải biết đặt tình tự dân tộc trên bọn lợi dụng tôn giáo đã làm ô danh tôn giáo, phải không? 
Hôm nào rảnh, tới nhà anh chơi, anh sẽ nấu phở đãi em.​

Thân ái,
Bằng Phong Đặng Văn Âu

No comments:

Post a Comment